2 Comments on “Nhân Quyền

  1. Chiều ngày 21-5/2013, chỉ vì phân phát cho dân chúng bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và những chiếc bong bóng bay in hàng chữ “Quyền Con người của chúng ta phải được tôn trọng”, 3 bloggers Mẹ Nấm, Binh Nhì và SeaFree đã bị công an thành phố Nha Trang bắt mang về giam giữ, thẩm vấn 1 ngày 1 đêm.
    Có đọc những giòng ghi chép của blogger Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) kể lại cho bạn bè trên Facebook “Chuyện trước khi vô đồn công an”, thì mới thấy “cười ra nước mắt” với bức hí họa này của bác Babui:
    “Câu đầu tiên khi cầm bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền trên tay là lực lượng chức năng hỏi:
    “- Ai, tổ chức nào tài trợ cho việc in ấn này?
    “Mình cười duyên dáng:
    “- Có mấy chục ngàn thôi mà sao phải kêu ai tài trợ hả anh?
    “- Đã xin phép, đăng ký nội dung với ai chưa mà đi phát?
    “Lại cười duyên dáng tiếp:
    “- Anh ơi, đây là văn bản do Liên Hiệp Quốc thông qua và có giá trị trên toàn thế giới với các quốc gia đã tham gia ký kết mà anh.
    “Im lặng.
    “Mình lại cười duyên dáng tiếp:
    “- Anh cứ cầm đọc đi, không có gì đáng sợ như anh nghĩ đâu, anh đọc xong biết đâu chúng ta lại có chuyện để nói tiếp đó.
    “Một anh khác già hơn xua tay:
    “- Thôi thôi khỏi cần đọc, tài liệu tuyên truyền phản động đó, mời hết về phường làm việc đi”.