Bà Triệu và công an Hà Nội

Trà Mi

batrieu_sGhi lại vài điều nhận thấy khi bất tỉnh vì đọc tin hơn 20 người biểu tình chống Trung Quốc bị bắt ở Hà Nội tuần rồi.

“Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại biển đất, cởi ách nô lệ, há chịu cúi đầu làm tì thiếp người ta ư?” – Triệu Thị Trinh (225-248)

Triệu Thị Trinh (226-248). Nguồn: Ảnh minh họa.
Triệu Thị Trinh (225-248). Nguồn: Ảnh minh họa.

Ngày 2 tháng 6 vừa qua Bà Triệu, đứng cạnh Hồ Gươm ở Hà Nội, trương cao biểu ngữ có ghi câu nói trên và bị công an (CA) hốt về “Phòng chờ xử lý vi phạm” để thẩm vấn và sau đó mời đi “làm việc”. Nội dung buổi “làm việc” xảy ra như sau.

CA: Mời bà Triệu đi làm việc.

Bà Triệu: Xin ông nói rõ nội dung làm việc. Làm việc về vấn đề gì?

CA: Bà dương băng rôn cường điệu, tiêu cực, và phản cảm có thể gây bất ổn định nơi công cộng

Bà Triệu: Cường điệu, tiêu cực, và phản cảm dựa trên cơ sở nào cơ ạ?

CA: Thứ nhất, đòi “cưỡi  gió mạnh, đạp sóng dữ”  là cường điệu; muốn “chém cá ở Biển Đông” là tiêu cực và có thể đã phạm tội có ý định đánh bắt trái phép; và đòi “đánh đuổi quân Ngô” là phản cảm vì rất có thể xâm hại đến cuộc “xây dựng lòng tin chiến lược” và tình hữu hảo giữa ta và Trung Quốc, bôi nhọ 16 chữ vàng, làm lem nhem tinh thần 4 tốt do đồng chí Giang Trạch Dân đề xướng.

Bà Triệu: ?!?

CA: Câu viết trên băng rôn chẳn là cái [bị biên tập một chữ] gì cả. Đừng tưởng là hay. Đừng có mà tinh tướng.

[…]

4/6/2013 – Đàn áp, thảm sát ở Thiên An Môn xảy 24 năm trước nhưng thế giới vẫn không quên. Chuyện gì cũng có xảy ra được trong những chế độ độc tài, ở đó kẻ có quyền và tay sai luôn sẵn sàng để khủng bố ngay chính đồng bào của họ.

Công an Hà Nội bắt bà Triệu ở Hồ Gươm, may thay, chỉ là cơn ác mộng!

© 2013 DCVOnline

 


Xem phim tài liệu về Sự kiện Thiên An Môn [The Gate of Heavenly Peace – Tiananmen Square Protests]: Phần I ; Phần II. © Long Bow Group, Inc. All Rights Reserved.

7 Comments on “Bà Triệu và công an Hà Nội

  1. Thưa, nhìn minh họa và đọc nội dung ngắn gọn, độc giả Dâm Tiên có cảm
    nghĩ rằng tác giả có ý lôi độc giả xuống lớp Ba trường làng.
    Phương sách tranh đấu bên mình hình như nghèo nàn, kém cỏi.
    Nên tìm hiểu : Người dân biểu tình chống Trung Cộng, vậy sao nhà Nước
    ( hay một phe cánh bên cạnh nhà nước), lại bắt bớ người dân?
    Theo được biết, Trung Cộng và Hoa Kỳ hiện nắm giữ các vấn đề đang
    CHỜ giải quyết cho VN và Biển Đông, thì mình…choc giận Trung Cộng
    là sẽ mang cái thua thiệt về mình. Làm găng quá, biểu diễn quá,,
    không xong đâu, chỉ có hại. (Người dân thường đâu có biết việc này!)

    • …”mình…choc giận Trung Cộng là sẽ mang cái thua thiệt về mình. Làm găng quá, biểu diễn quá không xong đâu, chỉ có hại…” :–> thế thì làm gì? lạy nó à?

      • Kẹt vỏ! Kẹt giỏ! Nó cho bài học thứ hai, kẹt !
        Chú Sam ném đá dấu tay…đứng ngoài, kười.
        Thằng Tàu nó chiếm Hoàng Sa có tí ti…
        Mà mềnh chiếm cả một Miền Nam bự xự…
        Thằng Tàu lại lên án mềnh chiếm Miền Nam, chứ !
        Từ đó suy ra… Lạy gì mà lạy. Kẹt ! kẹt!
        (Rối coi: tất cả THẮNG hay THUA, đều từ HĐ
        Ba Lê mà ra. Thằng Tàu cũng nắm mật ước…)

        • “Phương sách tranh đấu bên mình hình như nghèo nàn, kém cỏi” —> Vậy dùng phương cách nào cho hay, quý thầy bàn có cao kế , phương cách súc tích xin chỉ giáo!

          • Cái này chắc phải hỏi ông NCK.

            Năm 1990, NCK nói với NYT: “I think Americans and Vietnamese can achieve today what we could not achieve during the Vietnam war: a final victory over the Communists,” he told The New York Times.

            2014, NCK lại nói thế này: “I think it’s very wrong that some — especially some Vietnamese overseas in America — today are asking and demanding that Vietnam has to adopt some sort of democracy like they have in America.It’s not fit for Vietnam in the present situation.”

            Và lại thế này:

            “Last night, I thought, 30 years ago I cried because I left my homeland,” ông NCK phát biểu tại một cuộc họp báo ở tp HCM nơi ông lấy trực thăng bỏ chạy ra tàu Mỹ [tháng 4/75, trước khi bỏ chạy ông NCK đã hô hào với tín đồ TCG là ông sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng].

            “And today I cried once again because I found my homeland.”

            🙁

          • TMY tôi yễm trợ Tướng Kỳ, kỳ cùng, mãi mãi.

            May cho ông Kỳ đó. Nếu còn binh quyền, thì ông
            ta đã …bỏ mạng ngay từ 1975. Buổi chiều 29.4.75,
            lẻ loi một mình nơi Trung Tâm hành quân BTTM
            cùng với Tướng Trưởng, khi chánh phủ và Bộ TTM
            đã bỏ chạy đi hết, thì hỏi người “dân sự” KỲ làm gì ?

            Với cái trực thăng, quà tặng của Westmoreland, ông KỲ
            hết binh quyền , nhưng cùng các Pilots VN chống đánh đối phương tới cùng. Nhưng lực bất tòng tâm.– Và hai
            trái Daisy Cutters ném xuống bắc Xuân Lộc…

            Năn 2004, Tướng KỲ về VN,không hề đại diện cho cựu
            VNCH hay cộng đồng hải ngoại. Ông ta là Envoy
            “tay sai” của Hoa Kỳ, có hai tướng Mỹ tháp tùng, thì
            cộng đồng có chửi bới ông ta cũng như chửi xéo những McCain, John Kerry… vậy thôi.

            .Ông KỲ không thăm lăng ông Hố, không ớ nhà do CS cung cấp;và lời đầu tiên ông Kỳ nói vói Đảng CSVN là:
            “chúng ta không thể để VN trở thành một tỉnh huyện của Trung Cộng.” Ông KỲ có khen đãi bôi CS bốn phẩn, thì dành sáu phần còn lại mà phê phán chủ nghĩa Cs, ngay giữa trào đình CS. Ai có thể hành động như Tướng KỲ?

          • Hoa Kỳ áp dung Conflicts /. tranh chấp mà thắng Liên Sô, Đông Âu. HK cũng làm như thế đối với Trung Cộng, qua
            CSVN. Thi chúng ta người Việt hải ngoại mần chi?
            Thưa, mần thì mần, miễn là không…”trả súng cho tao!”

            Có khác chút là:
            Liên Sô = Chính trị trước, Kinh tế sau;
            Tàu, VN = Kinh tế trước, Chính trị sau.

            Ngày 30.4.1975 chí là ngày chiến tranh chuyển hướng, chưa chấm dứt, còn continuation…cho đến Final Victory.

            == Vì sao mấy ông chủ tịch cộng đồng lại muốn ngăn cản cái “continuation” có tính cách toàn cầu kia?