5 Comments on “Facebook và XHCN

  1. Ma quỉ sợ ánh sáng. Cộng sản sợ sự thật.

    Facebook là nguồn ánh sáng và sự thật soi rọi cho thời đại.

  2. Sao giống cây gậy mục tử của TGM Ngô
    Đập lên đầu lên cổ thằng Bác Hồ

  3. Hồi HCM chưa về với Các Mác, Lê Nin đâu đã có Facebook. Ở đây ý của họa sĩ Babui là chữ F,chữ đầu của số năm. Lầu năm góc (Ngũ Giác Đài)đè xuống,ngũ nhân bang(thêm Mao vô)bẩy lên và năm ông thần đàn em (như cái lắc lê)-Lê Duẩn và Lê đức Thọ là cái đẩy ra đẩy vô(ngón tay cái), còn ba bố ù lỳ Chinh,Đồng,Giáp thì là cái mũi chẳng lay động. Thành thử đôi mắt của ngài chủ tịch ngạc nhiên như vậy.

  4. hê hê hê …hôm qua facebook gặp sự cố kỹ thuật, mọi nơi trên thế giới đều gặp trở ngại khi truy cập, ai cũng hiểu chỉ một mình “phe ta” không hiểu, cho là facebook bị “chặn” ở VN, cái kiểu ăn bậy đau bụng cũng đổ thừa là tại Bác. Ông thợ vẽ Babui chắc không biết đưa internet về nông thôn, các vùng hẻo lánh và 90% dân có thề tiếp cận mạng thông tin toàn cầu vào năm 2015 là mục tiêu của nhà nước ta.

    http://sohoa.vnexpress[.]net/tin-tuc/doi-song-so/nguoi-dung-khoc-than-vi-facebook-hoat-dong-chap-chon-2834304.html