Columns
   Huỳnh Việt Lang
 Nguyễn Văn Lục
 Sổ Tay Thường Dân TNT
 Thu Toa Soan
 
dcvblogs
 




 
Login
 
Biệt danh

Mật mã

Bạn chưa đăng ký độc giả? Bạn có thể đăng ký ở đây.
 
Biếm họa
   
Ai đang online?
 
Hiện đang có 373 bạn đọc trên DCVOnline
Log On
Đọc DCVOnline trên Yahoo!
 
Thư mục DCVOnline
   Trang nhất
 Ban biên tập
 Góc bạn đọc
 Góp ý tòa soạn
 Gởi bài
 Lưu trữ
 Tin RSS
 
    Quan Điểm
07-02-2007 
  
  

Nhớ Tết Mậu Thân

Nguyen Thai Hoc OrganizationĐôi điều với Ông Tiêu Dao Bảo Cự


Phan Hội Yên



Đôi lời thưa gởi với ông, quả thực là một điều khó khăn và tế nhị. Khó khăn khi vấn đề lớn hơn khả năng hạn hẹp của một ngưòi lính miền Nam, chỉ được đào tạo và giáo dục lòng yêu nước tinh khiết truyền thống.

Tế nhị, khi phải nói những điều “không thể không nói” sau khi đọc hai bài của ông gần đây trên Talawas: “Tỉnh thức, cảnh giác nhưng thông cảm và bao dung”(1) và “Cùng nhau hướng tới tương lai”(2). Hơn thế nữa, tôi và ông - chúng ta chưa được đứng cùng một phía để nhìn lại cuộc chiến tranh mà chúng ta cùng tham dự (Không phải phía bên nầy hay bên kia chiến tuyến). Thì làm sao có thể có cái nhìn chung về tưong lai với tất cả nhiệt tình đáng tin cậy, dù có khi ông và tôi đã cùng hát một bài Quốc ca, đã cùng hướng về một lá cờ, đọc lời hứa Trung thành với Tổ Quốc và tuân theo luật Hướng Đạo(3). Không biết khi đó, Tổ quốc mà chúng ta từng tuyên hứa, ở Châu Hải Trung, Đạo Thừa Thiên, Đoàn Bạch Mã đã có hai phía hay chưa?

Thác Đỗ Quyên, núi Bạch Mã, Tổ quốc Việt Nam (giữa Huế và Đà Nẵng)
Nguồn: wikimedia.org
Thôi thì cứ mỗi ngưòi một hướng để cùng nhìn về tương lai với tình yêu nước rất riêng mà không làm lòng yêu nước cuả ngưòi khác bị thương tổn.

Phải rào đón như thế, để xin ông hiểu cho, đây chỉ là lời bày tỏ của lớp người bị phản bội, bị nhục mạ, bị trả thù đê tiện nhất sau cuôc chiến.

Với muôn mặt của chiến tranh và những hệ lụy khốc liệt cho dân tộc, cả ngư ông, ngao, cò trong tận cùng của ký ức, vẫn chưa từ bỏ được lăng kính dày cộm của quá khứ để có đuợc cái nhìn trong sáng về tương lai. Ba mươi mốt năm, thời gian chưa đủ dài để nhạt phai khúc khải hoàn ca mịt mù xưong máu của phía thắng trận và dĩ nhiên chưa đủ để lãng quên những nhục nhằn phẩn hận cuả cả triệu triệu ngưòi mặc nhiên là kẽ bại trận. Thế nhưng, để minh thị lòng yêu nưóc, yêu một Tổ Quốc Việt Nam khởi từ Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn, cho đến những ngày tháng thanh bình ngắn ngủi và quý báu của Miền Nam sau hiệp định Geneva 1954, thì chẳng có gì là đại ngôn khi chúng tôi, những ngưòi trẻ tuổi của Miền Nam, sinh ra và trưởng thành của những thâp niên 50 đến 70. Gia nhập Quân đội, sống và chiến đấu hết tuổi thanh xuân, hết cả cuộc đời – Chưa có danh vọng để bon chen, chưa có tài sản để tiếc nuối, chưa có nổi một người yêu để mong ngóng cánh thư tình thì làm gì có hạnh phúc nào để quyến luyến, bịn rịn. Chỉ có một hoài bảo duy nhất: Giữ vững Miền Nam, chờ ngày quê hưong thống nhất trong hoà bình, thịnh vượng của cả hai miền đất nưóc. Chúng tôi có thể tự hào về lòng yêu nưóc trong sáng đó.

Tổ Quốc của chúng tôi, chỉ đơn giản là tiếng sáo diều khoan nhặt trên bến Phú Vân Lâu, là hàng phượng già thơm ngát áo ai qua Đồng Khánh. là những đêm trại bay trên đỉnh Bạch Mã xuôi đèo xuống Túy Vân, là khói ấm nhà ai lãng đãng nương chiều... Cho đến khi đã nặng tay súng đạn, tôi vẩn không thể nào hiểu nổi tại sao một Tổ Quốc hiền hòa như thế, lại phải vỡ vụn với chiến tranh. Câu hỏi tự nó kéo theo nhiều điều nghi hoặc mà nhà trường không còn là nơi giải đáp... cho đến mùa Xuân năm Mậu Thân 68, chúng tôi biết mình phải làm gì!

Làm sao mà sách đèn khi chứng kiến đoàn quân mệnh danh Giải Phóng tràn vào thành phố, bắn, giết, man rợ hơn nhiều lũ ngoại xâm? Và những điều từ lâu vốn là điều không bao giờ chúng tôi tin là có thật khi xem phim của Trung tâm điện ảnh: “Chúng tôi muốn sống”... “Ánh sáng Miền nam” lại tái hiện một cách rất thật, rất gần qua những hầm chôn người bị thảm sát? (Không biết kỷ niệm ngày Kinh đô thất thủ, nhà nào cũng cúng Âm hồn, dân xứ tôi có bị giặc Pháp xâm lược, giết nhiều như thế không?)

Huế Mậu Thân, câu trả lời phải mua bằng giá máu của nhiều ngàn người dân xứ Huế, trong đó có bạn bè tôi, anh em tôi, cô chú tôi, dì cậu tôi,hàng xóm tôi. Huế Mậu thân, câu trả lời trỗi dậy từ thành phố điêu tàn đổ nát, Huế mậu Thân... “Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên những xác người” (TCS)

Huế, Mậu Thân 1968: Con gái khóc bên xác cha (vừa đào lên, tay bị trói giật cánh khỉ)
Nguồn: ampact.net/Ảnh: MWJM Broekmeijer
Vâng! Huế Mậu Thân đã thôi thúc chúng tôi nhập cuộc.

Nếu chỉ chứng kiến một xác người trôi trên sông Hương, ông đã sững sờ đau đớn. Xác người bất hạnh đó, cho dù chết vì chiến tranh cũng chưa thể xác định bên nào là thủ phạm. Thưa ông, chúng tôi phải làm sao đây khi không phải là một xác người mà là những hầm đầy xác người hai tay bị trói thúc ké, chết vùi dập, chết kinh hoàng, chết chồng chất, chết uất nghẹn...

“Sự thật lớn nhất là niềm đau của nhân dân Việt Nam, là những gì mà người dân hai miền Nam – Bắc đã gánh chịu trong cuộc chiến tàn khốc đó”... Ông đã viết như thế, và chúng tôi cũng biết như thế. Thế nhưng, để người dân miền Nam không còn phải gánh chịu những thảm cảnh Mậu Thân, điều chọn lưa duy nhất mà chúng tôi có là gia nhập quân đội. Tự do và hòa bình không thể xin mà có, thưa ông. Và điều đó không có nghĩa là chúng tôi đổ máu để bảo vệ một chính quyền “Độc tài – Gia đình trị hay Quân phiệt” như ông từng lên tiếng. Hãy ngồi đó, những kẻ nội thù, một khi thanh bình trở lại, chính chúng tôi chứ không ai khác sẽ đưa họ ra ánh sáng công lý.

Rất tiếc, chúng tôi đã không thành công. Sự thất bại của người lính miền Nam trong nhiệm vụ Bảo Quốc An Dân đã là một trọng tội với Tổ Quốc.

Tất nhiên, những sai phạm trong chiến tranh mang đến nhiều tai họa cho người dân ở bên này hay bên kia chiến tuyến đều đáng lên án. Thế nhưng với luận điểm nhằm đánh đồng vụ Mỹ Lai, chất độc màu da cam... oanh kích tự do... vùng trắng... – mà ông viện dẫn – với Mậu Thân để rồi cho rằng cả hai phía đều như nhau thì xin ông hãy nhìn xa hơn một chút để thấy những quyết định của miền Nam – chấp nhận sự hiện diện của quân đội đồng minh trên đất nước mình – tác nhân của những tai hoạ ngoài khả năng kiểm soát. Quyết định đó phải đến sau quyết định gây chiến tranh thôn tính của Hà Nội.

Hiệp định Geneva 1954 chưa ráo mực, chỉ một năm thôi, tháng 5 năm 1955, Đoàn 5... bộ đội Trường Sơn đã lo trắc giác cho tuyến đường chiến lược Hồ Chí Minh, vận chuyển lương thực, vũ khí, chiến cụ cho đến năm 1960 thì Măt Trận Giải Phóng Miền Nam ra đời. Trong thời điểm đó, nếu có một cuộc trưng cần dân ý nào được quốc tế giám sát để hỏi ý người dân miền Nam có cần giải phóng hay không? câu trả lời chắc chắn là không. Mười lăm năm sau câu trả lời đã đau đớn hơn vói thảm nạn vượt biển. Một nửa triệu người hay hơn thế, bỏ xác ở biển đông, làm mồi cho cá biển, cho hải tặc Thái Lan trong suốt mười năm, từ 1975 đến 1985, sau ngày “Miền Nam hoàn toàn Giải Phóng”.

“Chất độc màu da cam” hoặc “Mỹ lai” không hề là sách lược hoặc chiến lược của Việt Nam Cộng Hòa, đó chỉ là những lầm lổi chiến thuật. Trong khi “Mậu Thân – Tù cải tạo – bán biển lấy vàng” là sách lược đuổi tận giết tuyệt cùa Hà Nội. Và đó cũng là sự khác nhau giữa hai chế độ.

Tất cả có thể đã là quá khứ, dù không thể nào tha thứ. Nhưng các bên có liên quan ở “Cuối đời nhìn lại” đều có khả năng thức tỉnh và sám hối. Hãy thật lòng thức tỉnh và sám hối mới có thể cùng nhau hướng tới tương lai. Tôi thật không thể nào hiểu được từ ngữ “cảnh giác” trên đầu bài của ông.



Copyright © 2006–2007 DCVOnline



DCVOnline:
(1) Tỉnh thức, cảnh giác nhưng thông cảm và bao dung, Tiêu Dao Bảo Cự, talawas, 14/9/2006
(2) Cùng nhau hướng tới tương lai, Tiêu Dao Bảo Cự, talawas, 18/10/2006
(3) Lời hứa của Hướng đạo sinh Việt Nam
Tôi xin lấy danh dự, hứa cố gắng hết sức:
— Làm bổn phận với tín ngưỡng, tâm linh và quốc gia tôi,
— Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào,
— Tuân theo luật Hướng đạo.


Mười Ðiều Luật Hướng Đạo
1. Hướng đạo sinh (HÐS) trọng danh dự, ai cũng có thể tin lời nói của HÐS.
2. HÐS trung thành với tổ quốc, với cha mẹ và với người cộng sự.
3. HÐS sẵn sàng giúp ích mọi người.
4. HÐS là bạn của tất cả mọi người và xem HÐS khác như anh em ruột thịt.
5. HÐS lễ độ và liêm khiết.
6. HÐS thương yêu cây cỏ và sinh vật.
7. HÐS vâng lời cha mẹ và huynh trưởng mà không biện bác.
8. HÐS gặp nỗi khó khăn vẫn vui tươi.
9. HÐS cần kiệm của mình và của người.
10. HÐS trong sạch từ tư tưởng, lời nói đến việc làm.



[ Trở lại ]

 Đọc những bài khác trong mục Tư Duy Lịch Sử  Trang in Trang in  Gởi điện thư Gởi điện thư

  
 
    Đăng Ý kiến của bạn về bài này?

   Ý kiến Bạn đọc
   (DCVOnline không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ bạn đọc)

Re: Nhớ Tết Mậu Thân
2007-02-07 00:38:53
cu Ti'
NY

*******************************************************


CẢM ƠN PHAN HỘI YÊN !


Đã thâu tóm đầy đủ ý nghĩa về một cuốc chiến tương tàn vô lý !
Cái gọi là GIẢI PHÓNG , mà không ai trong miền NAM vào thời đó mong muốn ! chẳng những thế họ còn ghê sợ những kẻ muốn GIẢI PHÓNG họ !
Kẻ tự nhận GIẢI PHÓNG kẻ khác lại gây ra muôn vàn tai hoạ cho nhân dân miền Nam .
Không biết khi họ nói ra hai chữ GIẢI PHÓNG , họ có biết xấu hổ hay không ???
Họ có biết nhân dân miền Nam là kẻ TỰ VỆ hay không ?
Nên không thể nào so sánh tội ác của kẻ XÂM LĂNG với người TỰ VỆ được !
Ngày nay mọi điều đều sáng tỏ , cuộc chiến này là cuộc chiến QUỐC - CỘNG ! cuộc chiến đối đầu của hai thế lực quốc tế , một bên là NGA , TÀU lãnh đạo thế giới CS , một bên là MỸ và thế giới TỰ DO .

*********************************************************


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nhớ Tết Mậu Thân
2007-02-07 01:10:06
Tám
Sàigòn

http://i125.photobucket.com/albums/p70/hinhtailieu/DSC03733.jpg
http://i125.photobucket.com/albums/p70/hinhtailieu/DSC03729.jpg
http://i125.photobucket.com/albums/p70/hinhtailieu/DSC03832.jpg
http://i125.photobucket.com/albums/p70/hinhtailieu/DSC03702.jpg

http://i125.photobucket.com/albums/p70/hinhtailieu/DSC03801.jpg
http://i125.photobucket.com/albums/p70/hinhtailieu/DSC03796-1.jpg
http://i125.photobucket.com/albums/p70/hinhtailieu/DSC03653.jpg
http://i125.photobucket.com/albums/p70/hinhtailieu/DSC03650.jpg
http://i125.photobucket.com/albums/p70/hinhtailieu/DSC03654-1.jpg
http://i125.photobucket.com/albums/p70/hinhtailieu/DSC03791.jpg
http://i125.photobucket.com/albums/p70/hinhtailieu/DSC03730.jpg
http://i125.photobucket.com/albums/p70/hinhtailieu/DSC03693.jpg
http://i125.photobucket.com/albums/p70/hinhtailieu/DSC03761.jpg
Và cuối cuộc chiến:
http://i125.photobucket.com/albums/p70/hinhtailieu/PHOTO30.jpg


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nhớ Tết Mậu Thân
2007-02-07 07:09:01
Lê đức Duy
BRD

"Hiệp định Geneva 1954 chưa ráo mực, chỉ một năm thôi, tháng 5 năm 1955, Đoàn 5... bộ đội Trường Sơn đã lo trắc giác cho tuyến đường chiến lược Hồ Chí Minh..."
*****************************

Xin đừng xuyên tạc lịch sử một cách trắng trợ và ngu dốt như thế .Sau ngày 30 .04. 1955 ,khi triều đình họ Ngô tuyên bố chia dòng Bến Hải ,không chịu hiệp thương thống nhất đất nước. Đáng lẽ điều đó phải được thực thi vào năm 1956 như hiệp định Gơ ne vơ quy định.
Nhưng tiếc thay,Thay vào đó là luật 10/59 ,máy chém kéo lê khắp miền nam.Những ai sống vào thời kỳ đó chắc hẳn còn nhớ.(Nếu không dân chúng xuống đường biểu tình làm gì ?)
tháng 05/1959 ,đoàn cán bộ Trường sơn đầu tiên mới xuất phát tìm đường mở lối về nam.Chính bởi vậy đoàn này mới có tên gọi đoàn 559 cho tới tận bây giờ !


"Khó khăn khi vấn đề lớn hơn khả năng hạn hẹp của một ngưòi lính miền Nam, chỉ được đào tạo và giáo dục lòng yêu nước tinh khiết truyền thống."
***************
Chắc đọc những dòng này những người còn chút lương tâm phải lấy tay che mặt lại đấy,ngài Phan hội Yên à !
thật là dối trá tiêu toa đến thế là cùng .Nếu có thể ,chắc chắn là ông yêu nước Pháp nước Mỹ thì tôi xin dơ cả hai tay đồng ý.
Không có ai vỗ ngược yêu nước lại muốn chia nước ra làm đôi .

"Đất nước VN là một ,sông có thể cạn ,núi có thể mòn,xong chân lý ấy không bao giờ thay đổi !"HCM.

"Vĩ tuyến 17 khéo dài tới nước Mỹ !" NĐD

Ai yêu nước thì từ hành động đến lời nói đã quá


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nhớ Tết Mậu Thân
2007-02-07 07:42:16
TRẦNĐẠI
USA

Nếu câu ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản với Tiêu dao Bảo Cự hoàn toan trong sáng dù bây gờ ông ta trả thẻ đảng hay không ông ta vẫn là tên đỏ đít phản bội sự giáo dục của miền nam dã vun đáp cho tên nằm vung ,hắn đi tìm vinh quang nhưng không đuợc như ý .một ngày nào đó ông ta cũng phải trả cái giá bởi những người đả nằm xuống .........


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nhớ Tết Mậu Thân
2007-02-07 08:17:46
Té Xiêu Xiêu
Kien Giang

“Tỉnh thức, cảnh giác nhưng thông cảm và bao dung” và “Cùng nhau hướng tới tương lai”???

Bạn có thể cùng nhau tiến đến tương lai với những con quỉ, từng có thành tích tàn sát dân lành vô tội không? (CCRĐ, Huế, Đại lộ Kinh Hoàng)
Bạn có thể cùng nhau tiến đến tương lai với những đầu trâu mặt ngựa, mất nhân tính, từng hùng hùng, hổ hổ đào mồ cuốc mả những người đã nằm yên dưới mộ không? (nghĩa trang Gò Vấp, Biên Hoà, Mạc đỉnh Chi...)

Ngu dốt, có thể được tha thứ; nhưng bản chất là quỉ dử, nhất định bạn nên tránh xa...

Thiên hạ mênh mông, khéo, sẽ có nơi bình an cho những ai là người.
Có những nơi, quỉ cũng đến được, nhưng không dám lòi bản chất quỉ.

Bao lâu nơi nào còn CS ngự trị, ở đó sẽ còn quỉ...
Xin chúc lành cho toàn dân VN.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nhớ Tết Mậu Thân
2007-02-07 08:48:52
Người Việt Yêu Nước
Seattle, WA

Thành thật cảm ơn Bác Phan Hội Yên đã bỏ thì giờ viết bài này. Hy vọng tuổi trẻ VN quốc nội có thể đọc, hiểu và ghi nhận sự thật này về cuộc xâm lượt của quân Bắc cộng mà điển hình nhất là cuộc tấn công Tết Mậu thân 68.
Việt cộng vẫn tiếp tục tuyên truyền, cải lý và luôn bốc phét về cuộc chiến xâm lăng Miền Nam của họ là "chính nghĩa" nhưng..... sự thật sẽ và không bao giờ thay đổi, đó là: cuộc xâm lăng bất nghĩa ( không tôn trọng Hiệp ước Geneva 1954).
Cộng sản VN ngày nay vẫn rất sợ một khi sự thật này được đem phơi bày ra ánh sáng đối với giới trẻ ở VN thì hậu quả không thể nào ngờ được, chế độ mà giới trẻ đang sống là một chế độ phỉnh phờ, lường gạt, bưng bít thông tin, láo phét không khác gì một đảng phỉ thì giới trẻ sẽ nghĩ sao ? Và sẽ làm gì ? Bởi vậy mấy chục năm nay, chúng luôn "nhồi sọ" giới trẻ bằng mọi cách trên dưới mọi hình thức. Cũng như trên các diễn đàn, chúng đưa công an mạng như Lê Đức Duy, Trần Công, Tiểu Bảo, Huỳnh Tiền, AT, Chau, Việt - Pháp ....ect luôn ngụy biện cho cái chế độ độc tài và bài bác chế độ Miền Nam của chúng ta với mục đích tuyên truyền giới trẻ hải ngoại (chứ làm sao tuyên truyền được những tầng lớp đã sống trong thời chiến được ?). Nhưng, thấy không? Hầu như những người chửi (và cả chửi tục) vào mặt bọn này là lớp trẻ như tôi, đã một thời sống ở VN sau 75.
Tết đến rồi, mùa xuân trên quê hương sao vẫn còn ảm đạm và mây đen phủ kín khắp nơi ? Hẹn một ngày mai xuân về trên quê hươ


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nhớ Tết Mậu Thân
2007-02-07 09:01:16
phudongthienvuong
pháp

Gởi ông LĐ Duy,
Không cần phải nói dài dòng trước năm 1975, tôi sinh ra vào thập niên 60, chưa bao giờ đi lính cả hai bên. Nhưng tôi nói những gì chính mắt tôi thấy hàng ngày khi tôi còn ở VN sau năm 75. Người dân đen miền Nam trong đó có gia đình của tôi phải chịu cảnh đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản , bắt và tịch thu hàng hoá của tất cả những ai buôn gánh bán bưng, trong chợ ngoài chợ hoặc buôn bán các tỉnh khác. Nhà cửa bị tịch thu biến thành cửa hàng, cơ quan "nhà nước", dân làng xóm tôi bị tống lên vùng "kinh tế mới" , đa số bạn bè hàng xóm cùng lứa tuổi tôi bị thất học theo cha mẹ lên rừng. Ghe thuyền bị vào hợp tác xả, Ngư dân và dân Phan Thiết đói meo râu. Nhưng công an , cán bộ , gia đình tập kết thì có cơm trắng cá tươi và thịt để ăn . Còn chúng tôi , người dân phải xếp hàng mua gạo mốc, khoai lan sùng , khô, và bobo để ăn chóng đói. Vào những năm 77, 78, 79 làn sóng vượt biển lên cao độ làm cho cả thế giới phải lên tiếng. Lúc đó tt PV Đồng không có biện pháp gì ngoài ra lệnh BẮN BỎ những ai vượt biển. Thế thì các chó săn công an , bộ đội biên phòng cứ xả súng, xác chết nằm đầy trên bải biển, trong rừng và trôi lênh đênh trên mặt biển Phan Thiết. Thế nào gọi là "Giải Phóng"? định nghĩa GP của csvn là như vậy phải không ông Lê Đức Duy??????


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nhớ Tết Mậu Thân
2007-02-07 09:14:48
Tám
Sàigòn


Tử hình bằng maý chém hay bắn súng cũng vậy thôi, giết người thì phảỉ đền mạng, đặt mìn xe đò. quăng lựu đạn vào chợ họp đông người, pháo kích vào trường học......Lột da bầm nát cho chó ăn chưa hết tội, xử trảm là còn nhẹ.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nhớ Tết Mậu Thân
2007-02-07 09:57:30
Nguyễn Tấn Dũng
Ba Đình, Hà Nội

Ông Giáp nói chí phải, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, gieo gió thì gặp bão, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Sống như tụi thằng Huỳnh tàn này thì thật vô ý nghĩa, ông bà tổ tiên đã để lại biết bao nhiêu lẽ phải để dạy con người "Nhân, Nghĩa, Trí , Tín " vậy mà thằng này không chịu học theo lại đi học cái thói mất dạy của thằng Hồ chết tiệt mới chết chứ ? Ăn nói thật lẽo lự xảo ngôn, bênh vực cho một lý lẽ mà trời đất và người không thể chấp nhận được đó là đi ngược với đạo làm người và lỗi với luật sống ở đời. Thằng này, coi bộ số phận hổng được chết tốt .


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nhớ Tết Mậu Thân
2007-02-07 10:19:28
vân
san jose

hơi đâu mà đối thọai với tên cs nằm vùng như tiêu ...làm gì cho tốn thì giờ,nó đang sợ run cầm cập vì bọn cs chóp bu sẽ dông đi Tây,Mỹ hết,chỉ còn nó,hai anh thằng hòang phủ cứt chó là ở lại để đợi chúng ta trừng trị,nên nó viết bài này để mục đích là xin chúng ta bỏ qua tội lỗi giết người vô tội của bọn chúng;không bao giờ có chuyện bỏ qua hay hòa gỉai gì cả,tôi biết là có giết hết lũ tay sai qủy đỏ này thì người đã chết oan trong Tết Mậu Thân hay CCRĐ,haybất cứ chỗ nào mà bọn cs là thủ phạm cũng không sống lại được ,nhưng qúy vị thử nghĩ xem đa số những người bị chết như thế là chết oan và điều này không thể tha thứ được;xóa bỏ hận thù chỉ dành cho những ai đi theo cs là bị bắt buộc hay vì ngu dốt mà theo bọn cs còn mấy thằng này là chúng nó tình nguyện theo cs ,tình nguyện giết người trong TMT;chúng nó là cố tính ,cố ý phạm tội thì không thể tha thứ được với lại chúng nó là những người có học chứ đâu có phải ngu dốt mà không biết phải trái;vì thế tôi thiết tha kêu gọi mọi người Việt ở hải ngọai là chúng ta đừng có nhẹ dạ mà mắc điếm cs;chúng ta sẽ xây dựng 1 nhà nước có pháp quyền đứng đắn,lúc đem bọn này ra xét xử thì chúng nó cũng có quyền thuê luật sư bào chưã;tất cả mọi sự sẽ được xét xử 1 cách công minh,dưới ánh sáng của luật pháp và bản hiến pháp mà đã đựơc tòan dân VN chấp thuận


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nhớ Tết Mậu Thân
2007-02-07 10:25:17
Nguyễn T. Bảo
Canada

Trích: "Chỉ có một hoài bảo duy nhất: Giữ vững Miền Nam, chờ ngày quê hưong thống nhất trong hoà bình, thịnh vượng của cả hai miền đất nưóc. Chúng tôi có thể tự hào về lòng yêu nưóc trong sáng đó."

Thưa ông,
Tôi trân trọng lòng yêu nước (Miền Nam?) của ông, nhưng tôi thầm cảm ơn số phận đã không để cho các ông giữ vững được Miền Nam. Vì nếu vậy thì giờ đây Việt Nam vẫn đang tiếp tục bị chia cắt và chiến tranh vẫn còn tiếp diễn.

Tôi trân trọng những người đã đổ máu để thống nhất được đất nước. Dẫu cho cái giá mà cả dân tộc phải trả để có được đất nước thống nhất là quá đắt, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh chia cắt của Triều Tiên, thì tôi lại thấy dù có phải trả giá nhiều hơn thì vẫn cứ phải trả thôi.

Tôi nghĩ những người cộng sản cũng nên sám hối tội lỗi, là đã đối xử không tốt với những người thua trận. Tuổi trẻ của các ông đã qua rồi, nếu có sám hối, có thức tỉnh, thì cũng chỉ để mà nắm tay nhau cười to một tiếng trước khi đi về cõi vĩnh hằng. Còn tương lai, hãy để cho thế hệ chúng tôi, và những thế hệ kế tiếp. Chúng tôi sinh ra thì đất nước đã thanh bình, chỉ còn trách nhiệm làm cho đất nước giàu có hơn, văn minh hơn. Đối với chúng tôi, thì sự thù hận của các ông chỉ có thể coi là bài học kinh nghiệm, không hơn không kém.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nhớ Tết Mậu Thân
2007-02-07 10:27:31
Lê Lý
vn,usa

"ANH HÙNG DÂN TỘC"

Anh hùng dân tộc
Cứu nước cứu dân
Thương yêu toàn dân
Như chính thân mình
Hy sinh bản thân
Ngày đêm sống chết
Cho nước cho dân
Làm là vì dân
Làm là vì nước
Ích nước lợi dân
Không màng danh lợi
Chứ có lý đâu
Buôn dân bán nước
Tàn hại sinh linh
Tàn hại giống nòi
Đấu tố hành hình
Chém đầu xử bắn
Chỉ có tiểu nhân
Lục lục thường tài
Mới dùng thủ đoạn
Tiểu xảo bất nhân
Hành hạ muôn dân
Vinh thân bán nước
Lòn trôn hữi rắm
Quỷ đỏ Nga Tàu
Hay là Tây Mỹ
Quỳ lạy ngoại bang
Bội nghĩa vong ân
Công ơn sanh thành
Của bậc tiên nhân
Phản dân hại nước
Mang về chủ nghĩa
Gông cùm xiềng xích
Tù ngục toàn dân
Cấm tuyệt muôn dân
TỰ DO, DÂN CHỦ

Anh hùng hào kiệt
Hiền nhân quân tử
Yêu nước thương dân
Sống chết vì dân
Làm là vì dân
Ích lợi toàn dân
Hy sinh bản thân
Vì nước quên mình
Trọn tình trọn nghĩa
VỊ QUỐC VONG THÂN

Xin chào đoàn kết trong tình YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN .

Kính mến


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nhớ Tết Mậu Thân
2007-02-07 10:40:08
Nguyễn T. Bảo
Canada

Trích: "“Chất độc màu da cam” hoặc “Mỹ lai” không hề là sách lược hoặc chiến lược của Việt Nam Cộng Hòa, đó chỉ là những lầm lổi chiến thuật. Trong khi “Mậu Thân – Tù cải tạo – bán biển lấy vàng” là sách lược đuổi tận giết tuyệt cùa Hà Nội. Và đó cũng là sự khác nhau giữa hai chế độ."


Đối với nhân dân nói chung, thì dù là "lỗi lầm chiến thuật" hay "sách lược", hay gì gì nữa... thì vẫn là tội ác. Tội ác là tội ác. Không có chuyện nếu tội ác là "lỗi lầm chiến lược" thì nhân dân sẽ tha thứ và sẽ "thương" hơn.

Để bảo vệ Miền Nam, VNCH không ngần ngại làm cho Miền Bắc trở về thời đồ đá. Chỉ cần cái ý đồ khốn nạn như vậy thì lịch sử đã không bao giờ tha thứ rồi. Biện minh làm gì cho mệt.

Tóm lại, chế độ VNCH đã chết, cái ô danh đã được lịch sử ghi lại. Sự tồn tại của VNCH gắn liền với sự hiện diện của nửa triệu lính Mỹ, và di sản là những hoá chất khai hoang cùng những bãi mìn. Cái chết của VNCH đã được ghi cùng với nỗi ô nhục trong lịch sử nước Mỹ. Vài tờ báo lá cải của NVHN làm sao có đủ sức mà gột rửa?

Cũng vậy, chế độ VNXHCN đã thống nhất được đất nước, nhưng ngu dốt và gây nhiều tội lỗi, nhất là tội làm chậm bước tiến của dân tộc, thì rồi cũng sẽ được lịch sử luận công-tội rõ ràng.

Nhưng ai mới có quyền luận tội? Chỉ có nhân dân mới có quyền, và cũng chỉ có thể hệ trẻ không liên quan đến chiến tranh, không bị hận thù hay ý thức hệ làm mờ mắt, mới có thể sáng suốt và khách quan.





[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nhớ Tết Mậu Thân
2007-02-07 12:05:34
Útnăm
Boston

Anh Phan H Yên,
"Rất tiếc, chúng tôi đã không thành công. Sự thất bại của người lính miền Nam trong nhiệm vụ Bảo Quốc An Dân đã là một trọng tội với Tổ Quốc."
Không thành công là thất bại. Các anh, các chú những người lính của miền Nam không có tội gì với Tổ Quốc, với Đồng Bào miền Nam. Mà ngược lại, Đồng bào miền Nam, trong đó có ÚT tui, và gia đình đã NỢ các anh, các chú. Xin cảm ơn những người lính miền Nam đã gì Tự do và Hạnh phúc của Dân mà hy sinh...
Kính,


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nhớ Tết Mậu Thân
2007-02-07 12:15:15
x2654
usa

NHìn các Vẹm đang múa may quay cuồng trên mạng 24/24 giờ, đồng bào trong và ngoài nước đều ngán ngẩm, chúng lí luận trắng thành đen,
chánh thàn tà và ngược lại.

Tập đoàn CSVN chưa ăn năn, chưa hối hận, chúng đang chạy trốn về phía trước ... mặc dầu chúng biết đó là tử lộ thời Internet:

Tập đoàn gian manh đã biết nâng các lý thuyết và hành động xảo quyệt độc ác của Tổ chức họ thành một KHOA HỌC ĐỘC TÀI TỘI ÁC vô cùng tinh vi, khi họ đã biến cả một Đất nước thành một trường dạy nói dối khổng lồ và điêu luyện, khiến bất cứ người Dân nào cũng đều phải biết nói dối, từ các em mẫu giáo đến các Việt kiều trở về thăm Quê hương, để được xuôi thuận công việc hoặc tồn tại ! Không sót ai !!!


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nhớ Tết Mậu Thân
2007-02-07 16:32:41
Vững Lập Trường
Canada

NHẮC NHỞ



Tôi không dám
Cãi.
Bạn ơi.

Sinh mạng
Con người.
Đáng qúy dường bao!

Mượn tay.

Ai ?

Giết đồng bào...

Súng Nga
Đạn Mỹ ...
Đã cao bằng đầu!

Chỉ mong nhắc nhở mai sau:

- Đừng nghe Mỹ.
Chẳng nghe Tàu...
Con ơi.

( Thủy chung chi lũ cao bồi.
Nghiã nhân chi, lũ Tàu hôi.... Rập rình )


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nhớ Tết Mậu Thân
2007-02-07 16:43:15
TRẦN CÔNG
MATXCOVA

Thưa ông Phan Hội Yên!
Với giọng văn này tôi dám chắc; Ông là một người lính. Chính vì vậy mà tôi cũng có chút ít thiện cảm với ông. Và cũng vì vậy mà tôi cũng cố gạn đục khơi trong mà tìm ra vài ý hay trong bài viết của ông.
Thưa ông!
Tôi từng đọc cuốn sách về chiến tranh Việt Nam (Davidson Ph.B.Vietnam At War. The History 1946-1975), người viết chính là đồng minh của các ông do vậy tôi càng thấy ông và bao người bên phía các ông rất thích lộng giả thành chân, thủ dâm lịch sử. Những hành động ấy đang làm cho thế hệ trẻ lắc đầu mà chê bai các ông đấy.
Riêng tôi thì rất thoải mái, các ông có viết đên ngìn cuốn sách, xuyên tạc đên triệu lần thì vẫn chả có gì chữa nổi sự nhục nhã của một lần hèn nhất được đâu, tiếc rằng lịch sử nó không bao giờ cho ai làm lại phải không, thưa ông?
Sự nhục nhã khi chỉ một lần mà ta hèn nhát thì bao giờ cũng như một ngọn lửa cháy âm ỷ, thiêu đốt lòng ta, lương tâm ta, cho dù ta có tự biện hộ bằng cách nào đi chăng nữa thì vết thưong ấy cũng không nguôi, phải vậy không thưa ông?
Thôi các ông cứ hãy tự chữa cái vết thương lòng của mình đi, còn chúng tôi thì cứ việc của mình mà làm thôi. Thực sự là chúng tôi đang thương hại các ông đấy.
Thôi chúc ông khỏe và đừng gặp ác mông trong đêm nhé.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nhớ Tết Mậu Thân
2007-02-07 23:28:03
Đong Việt
VN

Đồng ý với bạn TRẦN ĐẠI là tên TiÊu Dao Bảo Cự ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản nay dù có trả thẻ đảng thì tay cũng da vấy máu đòng bào cần phải loại khỏi vòng pháp luật.Loài quỷ đỏ cần phải triệt tiêu không thể tin được.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nhớ Tết Mậu Thân
2007-02-08 02:29:46
LaGiang
Hà Tĩnh


Xin tác giả chủ đề cho phép viềt lên vài cảm nghĩ về tết Mậu-Thân năm 68:

Mùa xuân năm ấy chúng đem gươm đao về xóm làng. Tất cả đã lầm và ngày nay vẫn còn một số đang lầm. Đã đánh giá Việt Cọng và Nguyễn Thạch Sùng = Nguyễn Sinh Cung như những con ngưười văn minh, những kẻ còn biết nghiêng mình trước tuyền thống dân tộc, biết nghĩ đến an vui của đống bào trong ba ngày Tết Nguyên Đán để xum họp và cúng bái rổ tiên. Một tập tục thiêng liêng từ ngàn xưa mà chỉ có các kẻ vong bản mới dám công khai chà đạp. Chính chúng đã chà đạp. Nên là loại vong bản.

Tuy thật mưu gian. Tiếng súng của chúng chỉ tạo đuợc một bất ngờ không quá vài giờ. Tính ra chúng đã thãm bại ngoài sức tưởng tượng. Lý do là QLVNCH đã phản ứng rất nhanh. Và chúng đã đụng phải sự lãnh nhạt của dân miền Nam.

Ngoài ra điều dã man chưa thấy trong lịch sử loài người là Việt Cọng đã xua những lực lượng gồm 7/10 con nít vào lò lửa của chiến tranh và tàn sát dân lành. CSVN đã dùng hết các phương tiện tán ác nhất để chiến thắng. Nhưng chúng đã tan tành hết. Rồi đây chúng sẽ cáo chung trong nguyền rủa của dân tộc và nhân loại. Mậu-Thân 68 là một trang tội ác của bè lũ CSVN!


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nhớ Tết Mậu Thân
2007-02-08 12:48:51
Ðừng lạm dụng danh Người
USA

Bạn nào trên kia, có lẽ vì qúy trọng danh tướng Ngô Quang Trưởng, đã xử dụng tên Người làm biệt danh của mình trong khi thảo luận.

Có lẽ không nên như thế; vì trong thảo luận sẽ có khen có chê. Chẳng may những câu chê hướng vô phương danh Tướng TRƯỞNG, sẽ là một sự bất kính đối với Người. Cảm ơn .


FIAT


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nhớ Tết Mậu Thân
2007-02-09 13:35:29
lieminh 12
hanoi

Thằng Trần Công này là Trần công ngủ.
Nó là một trong những thằng đã dâng đảo Hoàng sa cho Mao sếnh sáng. Rồi d8âng tiếp là thác Bản Giốc và vài chu5c ngàn km biên giơi Việt Trung cùng vài chục ngàn km lãnh hải.
Mai một bọn Công ngủ này sẽ dâng nốt Lạng sơn không chừng.
Trả nợ súng đạn, cho vay của Tàu cộng CÓ LỜI
Không trả cũng không xong. Nó lại đánh cho một cú 6 tỉnh lấn thứ 2 là bỏ mẹ. Nó phá tan lăng Bác Khỉ bằng mìn. Nhục quá xá.
Tưởng là thắng trận vinh quang. Vinh cái khỉ khô. Dâng đất cho Tàu, liếm đít Tàu đỏ mà không biết nhục.Phải đào mô2 ba đời thằng con hoang Cáo lên mà chưi cho đã.
Câu chửi của Cả Tũn dịch là Đù má Hồ chí Minh.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nhớ Tết Mậu Thân
2007-02-15 18:21:43
hoangviet
usa

Chinh dip Tet Mau than nay ma CS du hon 30 nam van con so hai.Va mang mac cam toi loi da gay ra cuoc tham sat dan lanh o Hue va toan coi mien Nam VN.Chinh vi ngay nay ma CS van con cam nhan dan dot phao mung dip Dau Xuan .Am anh vi toi loi,va so hai
nhung tieng phao giao thua ma chung da loi dung ngay xua

GAY ONG DAP LUNG ONG


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]


108
DCVOnline Copyright © 1999-2007 by DCV Inc.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi