 |
|  |
| |
Con người & Sự kiện |
19-05-2006
|
|
| |
Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh
Bùi Tín- Nhân ngày sinh ông Hồ Chí Minh 19/05
DCVOnline: Bài viết dưới đây được trích từ tác phẩm mới nhất của nhà báo Bùi Tín với tựa đề “Tâm tình với tuổi trẻ Việt Nam” do nhà xuất bản "Tủ Sách Thời Sự VN và Thế Giới", 6433 Northanna Drive, Springfield, Virginia, USA phát hành năm 2006. Hy vọng những thông tin và phân tích trong bài sẽ giải đáp phần nào nhiều ý kiến bạn đọc trên diễn đàn DCVOnline trong một loạt bài viết chuyên đề về Hồ Chí Minh nhân ngày 19/05.
Ngược hẳn lại, bên tố cáo, lên án, kết tội ông Hồ Chí Minh bằng những danh từ xấu xa nhất: trùm cộng sản khát máu, tội đồ của dân tộc, tay sai cộng sản (CS) Liên Xô, tay sai Trung cộng, bán nước hại dân, với tính khí xảo trá, lật lọng, lừa dối, đạo đức giả, hoang dâm. Tôi kể các dẫn chứng sau đây để bạn đọc, nhất là các bạn trẻ trong nước rộng đường xem xét, theo tinh thần minh bạch, trong sáng, công khai, không thiên vị, không áp đặt và thành kiến.
Bên này đặt ra nhiều câu hỏi, như :
● Sao lại có nhiều ngày khai sinh khác nhau (19 tháng 5, hay 15 tháng 1, hay 20 tháng 9?), các năm sinh khác nhau, 1889?, 1890?, 1892? hay 1895, 1896?; ngày và năm nào là đúng? Việc gì mà khi nắm chính quyền rồi vẫn còn dấu ngày sinh thật? như thế là không ngay thật, không minh bạch.
● Việc anh thanh niên Nguyễn Tất Thành gửi đơn xin vào học Trường thuộc địa của Pháp (đào tạo quan lại bản xứ cho thực dân) đề ngày 15/9/1911 gửi từ Marseille, còn lưu trữ ở Pháp, sao Hà Nội vẫn không công nhận là có thật? Họ vẫn cứ cố nói lấy được là anh Thành lúc ấy chỉ một lòng đi tìm đường cứu nước!
● Việc ông Hồ có vợ, có nhiều vợ, nhiều mối tình và sống chung với nhiều phụ nữ, từ cô Bière nào đó ở Paris, cô Véra Vassileva ở Moscow, cô Nguyễn Thị Minh Khai ở Hồng kông và Moscow, cô Tăng Tuyết Minh ở Quảng Châu Trung quốc, cô Nông Thị Xuân ở Hà Nội. Bộ máy tuyên truyền Hà Nội vẫn một mực bác bỏ hết, cố giữ nguyên hình ảnh ông Hồ không hề nghĩ đến tình cảm riêng tư, một lòng hy sinh cho cách mạng. Có vợ, có người tình thì có gì là xấu xa, còn cho thấy ông cũng là con người bình thường, việc che dấu chỉ làm tăng thêm niềm nghi ngờ về những chuyện khác hệ trọng hơn. Chính cô tiến sỹ sử học Mỹ Sophia Quinn Judge đến Hồng Kông, Quảng Châu, Paris, Moscow để viết rõ ông Hồ chung sống ra sao với bà Minh Khai, 2 người khai rõ với Văn phòng đệ tam Quốc tế và Trường Phương Đông là vợ chồng, ở chung hơn 6 tháng trong một buồng nhỏ ở ký túc xá. Chẳng lẽ đó là tài liệu giả?, “vì hoạt động bí mật nên phải đóng giả vợ chồng”, như một vài cán bộ tuyên huấn chống chế một cách gượng gạo, vì đây là khai với Quốc tế CS kia mà!
 | Con đường xưa ai đi Thời gian có quên gì Đá mòn kia vẫn ghi... (Theo ý Con đường xưa em đi, Châu Kỳ) — Nguồn: DCVOnline
|
- Ông Hoàng Tranh (Huang Zheng) nhà nghiên cứu sử học Trung quốc đăng trên tạp chí Đông Nam Á tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) số tháng 11/2001 bài “Hồ Chí Minh và người vợ Trung quốc Tăng Tuyết Minh” tả rõ đám cưới 2 người vào tháng 10 năm 1926 tại nhà hàng Thái Bình giũa thành phố Nam Ninh, có bà Thái Sương, bà Đặng Dĩnh Siêu vợ ông Chu Ân Lai dự. Ban tư tưởng và văn hoá cấm báo trong nước dịch đăng bài này. Cũng lại sợ một sự thật nữa! Trước đó, hai nhà báo Bùi Đình Kế và Kim Hạnh bị vạ khi đưa tin có thật này trên báo .
● Mối quan hệ giữa ông Hồ và cô gái Tày Nông Thị Xuân cũng cần làm rõ. Sự việc bị tiết lộ khi ông Nguyễn Hữu Thọ, nguyên là Chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng sau là Chủ tịch Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam, hồi 1983 là Chủ tịch Quốc hội đã nhận một lá đơn-thư đề ngày 29/07/1983 của anh thương binh có vợ là cô Nguyễn thị Vàng, quê làng Hà Mạ, xã Hồng Việt, huyện Hoà An, tỉnh Cao bằng. Thư kể rằng: cô Vàng có chị họ là Nông thị Xuân, tên khác là Nguyễn thị Minh Xuân. Năm 1955, 2 cô được đưa về Hà Nội ở trên gác số nhà 66 hàng Bông Nhuộm. Cô Xuân buộc phải phục vụ bí mật ông Hồ. Năm 1956 cô sinh con trai, tên là Nguyễn Tất Trung do chính ông Hồ đặt, gởi ông Nguyễn Lương Bằng rồi ông Chu Văn Tấn, và cuối cùng là ông Vũ Kỳ nuôi, đổi tên là Vũ Trung, nuôi cùng 2 con trai ông Vũ Kỳ là Vũ Vinh và Vũ Quang. Lá thư tố cáo Trần Quốc Hoàn, uỷ viên bộ chính trị, bộ trưởng Công an đã hãm hiếp nhiều cô gái, trong đó có cô Xuân rồi mang đi thủ tiêu cô Xuân qua một “tai nạn ô tô” đêm 11/02/1957, và cô Vàng sau đó (khi 2 cô 23 tuổi); lá thư khẩn thiết yêu cầu làm rõ vụ án kinh khủng này. Trước khi mất, ông Nguyễn Hữu Thọ chuyển lại cho người thân giữ cẩn mật lá thư, dặn là để công bố khi thuận lợi cho công lý (các bạn có thể tìm đọc lá thư này trên mạng internet đối - thoại , ở mấy trang cuối phụ lục cuốn “Đêm giữa ban ngày” của nhà văn Vũ Thư Hiên. Hiện lá thư là đồ quốc cấm trong nước, mặc dù họ leo lẻo: dân biết, dân làm chủ, quyền được thông tin trung thực, tính công khai, minh bạch, trong sáng! Có ai tình nguyện điều tra làm rõ vụ án này?
● Các đảng viên các đảng Quốc Dân đảng, Đại Việt, Duy Dân, Phục Quốc, Trốskýt…, các tôn giáo Phật giáo, Công giáo, Tín lành, Cao Đài, Hoà Hảo… lên án ông Hồ về trách nhiệm trong việc thủ tiêu giết hại các đảng viên, thủ lãnh và tín đồ của họ; con số này chưa xác định là bao nhiêu, có thể rất lớn. Họ cho rằng việc đặt cho đường phố các tên Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thượng Hiền… chỉ là đạo đức giả vì nếu các vị này còn sống ắt không “nuốt” nổi chủ nghĩa CS và ắt sẽ bị chung số phận với những Trương Tử Anh, Tạ Thu Thâu, Huỳnh Phú Sổ rồi ! (bị Việt Minh và đảng CS giết sau Cách mạng tháng Tám 1945).
● Nhiều nhà lãnh đạo các đảng trên đây tố cáo ông Hồ đã mù quáng theo một học thuyết sai lầm có hại, mặc dầu lúc ấy đã có nhiều nhà chính trị văn hoá uyên bác như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Trương Vĩnh Ký, Phạm Duy Tốn… cảnh báo rõ rằng chủ nghĩa cộng sản là học thuyết sai lầm, nguy hiểm, mục đích nhân từ (xã hội không giai cấp, 4 biển là nhà) không thể đạt bằng bạo lực, chiến tranh, hận thù và đổ máu. Các vị trên đây cùng sách báo Tây phương từng phê phán rất rõ sự kiện Xô viết Nghệ An hồi 1930 đã mù quáng, quá khích ra sao, khi thực hiện khẩu hiệu “trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ”; khi vô sản, bần cố nông thất học nắm được chính quyền thì tai họa khôn xiết kể! Họ tha hồ lùng giết người có học, đốt sách, phá chùa, chẻ câu đối làm củi, chặt đầu tượng Phật, phá bia, hôi của, kích động hận thù dòng họ. Tai họa Xô Viết gây cho xã hội nông thôn gấp nhiều lần và dai dẳng gấp bội sự đàn áp của thực dân. Tai họa CS cho cả nước là tai họa thời Xô viết Nghệ An nhân lên qui mô cả nước với thời gian 60 năm. Do đó, ông Hồ bị lên án là phạm tội nặng (trọng tội) mang tính chất tội ác dai dẳng và có ý thức, mặc dầu đã được ngăn chặn và cảnh báo trước.
- Quan điểm của các chiến sỹ dân chủ về ông Hồ Chí Minh: việc đánh giá ông cần khách quan, toàn diện, khoa học và công bằng. Không nên có định kiến, theo cảm tính và cực đoan. Việc coi ông như thần thánh, không hề có sai lầm, hay coi ông như hồ quỷ cố tình lao vào tội ác đều là quá đáng. Hai cách nhìn trái ngược ấy lại làm điều kiện cho nhau. Sự tuyệt đối phủ nhận thôi thúc sự chống lại bằng sùng bái tuyệt đối. Sự sùng bái tuyệt đối cũng phi lý như là sự phủ nhận tuyệt đối.
Con người là ở giữa thần thánh và ma quỷ. Ông Hồ là con người. Ông đã thành nhân vật lịch sử. Mặt tích cực của ông Hồ không phải là nhỏ. Ông là người lãnh đạo của cuộc Cách mạng tháng Tám, được toàn dân hưởng ứng, kết thúc thời kỳ thực dân và phong kiến, mở ra thời kỳ mới cho đất nước. Dù cho lúc ấy phát xít Nhật đã làm đảo chính ngày 9/3/1945 lật đổ thực dân Pháp trao “độc lập” cho vua Bảo đại, nhưng vẫn còn viên toàn quyền Nhật ngự trị ở Phủ toàn quyền.
Chủ tịch Chính phủ kháng chiến Hồ chí Minh còn lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, còn gọi là cuộc chiến 9 năm, đến thắng lợi, với chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơnevơ, thực dân Pháp phải từ bỏ Việt Nam. Ý kiến cho rằng cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp không cần thiết vì các thuộc địa sẽ sớm muộn được trao trả độc lập, như Ấn độ, Nam Dương (Indonesia), Malaysia; ý kiến này không có sức thuyết phục vì thái độ của Pháp lúc ấy khác hẳn với Anh trong chính sách thuộc địa. Như phần trên đã nói, chính giới Pháp rất lạc hậu nghĩ lầm rằng để khôi phục quy chế cường quốc sau khi phải đầu hàng Đức và bị Đức chiếm đóng thì nhất thiết phải phục hồi hệ thống thuộc địa; do đó có chiến tranh Việt Nam và Algeria. Chính giới Anh sau khi đại thắng Hít-le không có mặc cảm như Pháp nên rất rộng rãi với thuộc địa của họ.
Đáng chú ý là 2 thành tựu tích cực trên đây gắn liền với lãnh tụ Hồ Chí Minh không dính dáng trực tiếp gì đến học thuyết cộng sản, thậm chí chính vì không dính dáng trực tiếp với học thuyết cộng sản mà mới có thắng lợi; ông Hồ phải tuyên bố giải tán đảng vào tháng 11/1945, và một mực thanh minh rằng: không! tôi không phải là người cộng sản. Sự khôn ngoan của ông là ở đó.
Theo các chiến sỹ dân chủ, mặt tiêu cực của ông Hồ là ở chỗ nào? Trước hết có thể nói rằng ông Hồ là người yêu nước, nhưng yêu nước theo kiểu riêng của ông, theo sự hiểu biết và niềm tin của ông. Ông Hồ từng trả lời khi được hỏi: ông Ngô Đình Diệm là người thế nào, rằng: “Ông Diệm là người yêu nước theo kiểu của ông ta”. Không thể nói ông Hồ không yêu nước - như không ít người ở hải ngoại một mực khẳng định, ông từng bị thực dân truy lùng, xử tử hình vắng mặt, bị thực dân Anh bắt giam và xử án ở Hông kông, bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giam giữ hàng năm trời…, chỉ vì thật sự ông có ý chí đấu tranh bất khuất cho nền độc lập nước nhà.
Khi 30 tuổi, tự nhận là còn non nớt về chính trị, nghe tiếng Pháp còn chưa rành, ông tham dự một cuộc họp của đảng xã hội Pháp ở Tours năm 1920, được biết đệ Tam Quốc tế Cộng sản chủ trương giải phóng thuộc địa, thế là ông gửi trọn niềm tin vào tổ chức này; sau đó được đọc một luận văn ngắn của Lê-nin cũng về vấn đề giải phóng thuộc địa ông ôm bài báo vào ngực hét toáng lên giữa đêm khuya: “Anh sáng đây rồi! con đường giải thoát đây rồi!”, để rồi sau đó bắt cả dân tộc đi theo, không còn cựa quậy gì được nữa, suốt hơn 70 năm ròng. Sự hăm hở, bốc đồng, nhẹ dạ của anh thanh niên tự nhận là “non nớt về chính trị” đã quyết định số phận dân tộc ta như vậy.
Các chiến sỹ dân chủ hiện nay đều nhận ra rằng qua thử nghiệm của gần một thế kỷ, chủ nghĩa Mác - Lênin mà Đệ Tam Quốc tế áp dụng đã phá sản triệt để cả về lý luận và thực tiễn, vì nó thiếu cái lõi nhân văn, cái lỗ hổng tệ hại của nó là quyền tự do cho mỗi con người, là xã hội dân sự cho đất nước.
Đây có thể là lầm lẫn lớn nhất của ông Hồ. Con người ai chẳng lầm lẫn!
Con người có dại mới nên khôn
Ai nên khôn chẳng dại đôi lần!
Chính ông Hồ từng nói: “Chỉ có con người còn trong bụng mẹ hay con người đã nằm trong quan tài mới không phạm sai lầm”. Nhưng chọn một học thuyết sai lầm, cho riêng mình thì không nói, nhưng cho một tổ chức, cho một chính đảng, lại là một chính đảng cầm quyền, lại là độc quyền không chia sẻ cho ai, không suy suyển trong mấy chục năm dài, thì lầm lẫn “vĩ đại” đến vậy thật là tai họa kinh hoàng.
Lầm lẫn - mà không phải cố tình phạm sai lầm, vì lúc 30 tuổi, anh Nguyễn Tất Thành sau khi có ý định gần mười năm trước vào học trường thuộc địa để thành đạt trong cuộc đời vẫn có thể đổi ý trong môi trường chính trị tự do Pháp để chân thành chọn con đường của Lê-nin như không ít thanh niên và trí thức Pháp hồi ấy.
Anh thật lòng tin rằng con đường Mác – Lênin là con đường đúng nhất, hay nhất, đáng chọn nhất, hơn hẳn con đường của Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Cường Để.
- Nay học thuyết Mác – Lênin đã không còn sức sống ở Liên Xô, đang chỉ còn cái bóng mờ nhạt ở Trung quốc, ta có thể trách ông Hồ là ông từng sống ở Moscow suốt từ 1924 đến 1938, giữa những năm khủng bố đỏ rùng rợn nhất của Staline,- khi mỗi ngày báo đảng Pravda đăng tin xử bắn hết uỷ viên bộ chính trị này đến ủy viên trung ương khác, và hàng xâu “tên phản động”, vậy mà ông vẫn sùng bái “trùm tội ác của các thời đại” đến tuyệt đối, sùng bái chuyên chính vô sản và đấu tranh giai cấp đến tuyệt đối, thì cái “tâm” và cái “trí” ông ở đâu?
- Tôi từng gặp và nói chuyện với 4 vị luật sư của nước ta: Trần Công Tường, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Thọ, Phan Anh, cả 4 đều nhận xét, ca thán, có lúc phẫn nộ về sự coi thường luật pháp của chính ông Hồ. Việc đóng cửa trường đại học luật ngay sau tháng 8-1945, việc chấm dứt đào tạo và xử dụng luật sư, việc các toà án nhân dân chỉ xử theo chỉ thị của đảng, việc quốc hội dưới thời ông không thực hiện chức năng làm luật, gây nên vô vàn bất công oan trái, người chịu trách nhiệm chính là Chủ tịch nước, chủ tịch đảng CS Hồ Chí Minh.
Do đó có thể nói lỗ hổng lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh là tinh thần dân chủ pháp trị, là tinh thần đa nguyên đa đảng, là tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do bầu cử đầy đủ trên cơ sở một nền dân chủ có luật pháp nghiêm, bình đẳng cho mọi công dân. Cái lỗ hổng to tướng ấy con cháu của ông hiện vẫn đang phải ra sức lấp đầy một cách gian truân, trước hết bởi các chiến sỹ dân chủ trong và ngoài nước.
- Về tư tưởng Hồ Chí Minh: hiện trong nước tư tưởng Hồ Chí Minh được nói đến nhiều vô kể, những luận văn dài lòng thòng rất ít nội dung thực chất.
Trước hết ông Hồ luôn nói rằng ông không có tư tưởng gì riêng cả. Mọi tư tưởng cách mạng, Mác, Lênin, Stalin và Mao đã nói lên hết rồi.
Ông nói ông chỉ để lại cái tác phong, cái cách sống: cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, thế thôi.
Nếu mang “Hồ Chí Minh toàn tập” ra đọc, đánh dấu, thống kê, ghi chép thì điều mà ông viết, nói, căn dặn nhiều nhất là: nước ta tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không qua chủ nghĩa tư bản, hay: bỏ qua chủ nghĩa tư bản tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Do đó mà vừa cải cách ruộng đất xong đã bắt dân vào hợp tác xã. Chưa gì đã ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. Chưa gì đã xoá bỏ tư hữu.
Từ năm 1986, Đại hội VI đề ra chủ trương xây dựng “nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” thì đó là sự từ bỏ tư tưởng trung tâm trên đây của ông Hồ, không bỏ qua nữa mà là quay lại với chủ nghĩa tư bản. Đơn giản thế thôi. Nhưng còn cố đèo thêm cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” chỉ là để chữa thẹn, thế thôi!
Khôn mà không ngoan! Chỉ vì cái đuôi lòng thòng “định hướng xã hội chủ nghĩa” mà các đoàn thương lượng Việt nam về gia nhập WTO (tổ chức thương mại quốc tế) luôn bị chất vấn là: rõ ràng đây chính là sự can thiệp của nhà nước, cho nên không phải thị trường tự do, từ đó nhà nước luôn tác động về giá cả, thuế khoá, bù giá, định giá, ưu đãi của ngân hàng nhà nước, như trong vụ cá ba sa, quần áo, dày da …, rõ ràng là cái đuôi lôi thôi, nặng nề, phiền phức vì đến nay chưa có ai định nghĩa nổi thế nào là “xã hội chủ nghĩa”, đang còn phải nghiên cứu, tìm tòi chán!
- Thế còn việc UNESCO suy tôn Hồ Chí Minh là “Danh nhân Văn hoá Thế giới” thì thế nào? Người bảo có, người bảo không, sự thật là thế nào? Tôi từng dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội trường Ba đình Hà Nội vào ngày 19/5/1990, có một số bạn bè quốc tế dự đến từ Liên Xô, Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, Lào, Cam-bốt, Pháp, Anh, Algeria… Tôi gặp ông A. Patti (người Mỹ, trong tổ chức tình báo OSS từng có mặt ở Việt Bắc và Hà Nội hồi cách mạng tháng Tám 1945) tại đây; có ông R. Chandra, người Ấn độ, nguyên trước kia là chủ tịch Hội đồng Hoà bình thế giới dự. Không có đại diện nào của UNESCO đến Hà Nội dự. Và cũng không ở đâu UNESCO đứng ra tổ chức lễ kỷ niệm cả. Để trả lời bạn Phương Nam hỏi, tôi đã đến tìm hiểu tại trụ sở chính của UNESCO ở Paris (số 7, place de Fontenay). Đầu đuôi là thế này. UNESCO có nếp làm việc: nhân kỷ niệm ngày sinh những nhân vật nổi bật của các nước thành viên vào những năm chẵn thứ một trăm (năm sinh lần thứ 1, 2, 3 , 4 hay 5 trăm năm) thì các nước gửi đề nghị đến UNESCO, UNESCO ghi nhận, xem xét và khuyến cáo các nước thành viên tham gia và Chủ tịch UNESCO có thể ủng hộ, hỗ trợ các nước ấy nếu cần. Vì đây là tổ chức về giáo dục, khoa học và văn hoá nên người được đề nghị phải có hoạt động nổi bật về 1 trong 3 mặt này. Cuộc họp của Đại hội đồng UNESCO lần thứ 24 từ 20/10 đến 20/11/1987 tại Paris xét thư đề ngày 14/07/1987 của bộ trưởng Võ Đông Giang, chủ tịch UNESCO của Việt Nam, thông báo rằng Việt Nam sẽ tổ chức trọng thể kỷ niệm ngày sinh lần thứ một trăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào dịp 19/5/1990, chủ tịch Hồ Chí Minh còn là “nhà văn hoá xuất sắc của Việt nam”; cuộc họp quyết nghị: - Ghi nhận (noter) thông báo của Việt nam; - khuyến cáo ( recommander) các nước hội viên tham gia kỷ niệm; - yêu cầu (prier) Ngài Tổng giám đốc UNESCO ủng hộ (soutenir) việc kỷ niệm, nhất là ở Việt Nam. Do đó có thể nói là UNESCO có ra nghị quyết về việc kỷ niệm này theo đề nghị của đoàn Việt Nam.
- Cùng trong phiên họp này, UNESCO ghi nhận đề nghị của Liên Xô kỷ niệm lần thứ một trăm ngày sinh của “nhà văn và nhà giáo dục lớn” Semionovitch Makarenko; ghi nhận đề nghị của Cộng hoà liên bang Đức về kỷ niệm lần thứ 500 ngày sinh của nhà “tiên tri cấp tiến” (prédicateur progressiste) Thomas Mùnzer; ghi nhận đề nghị của Thái Lan về kỷ niệm lần thứ 1 trăm ngày sinh của nhà phê bình văn học uyên bác Phya Anuman Rajadhon; và cuối cùng là đề nghị của Thổ nhĩ kỳ (Turquie) về kỷ niệm 4 trăm năm ngày sinh của “nhà kiến trúc kiệt xuất” Sinan, từng xây dựng nhà thờ Hồi giáo kỳ vỹ Suleymaniye giữa thủ đô Istanbul cùng nhiều công trình ở vùng Balkan và các nước Ả-rập, đều vào dịp 1990.
Nhưng... (chính cái “nhưng” này là điều người ta muốn dấu kín) sau đó, một số thư từ, kiến nghị, bài báo gửi đến UNESCO phản đối mạnh mẽ quyết định này, suốt cả năm 1988, 1989 và đầu năm 1990, nêu bật sự kiện thuyền nhân và trại cải tạo, của chính những người trong cuộc với phim ảnh kèm theo, nêu rõ bản chất chế độ đàn áp tàn bạo do ông Hồ chí Minh lập nên, một chế độ phi nhân - phản văn hoá. UNESCO còn tiếp hàng chục đoàn đại biểu từ Pháp, Mỹ, Anh, Úc chống đối việc UNESCO dính vào một việc không được dư luận tán đồng. Đại biểu Hội cựu chiến binh Pháp do tướng Simon là chủ tịch trực tiếp đến trụ sở UNESCO trình bày rõ gần 9 ngàn tù binh Pháp bị bắt sống ở Điện Biên Phủ chỉ có hơn 5 ngàn trở về là do sự đối xử vô nhân đạo của chính phủ Hồ Chí Minh... Thế là ông chủ tịch UNESCO quyết định lờ đi, thôi, UNESCO không tham gia việc kỷ niệm nữa để bảo toàn uy tín của tổ chức quốc tế này. Còn chính phủ Việt Nam làm gì thì tuỳ họ. Vì chưa đến cuộc họp sau (cách 4 năm mới họp Đại hội đồng) nên vấn đề thay đổi này không kịp đưa ra trước Đại hội đồng UNESCO.
 | Federico Mayor Zaragoza, Tổng giám đốc UNESCO 1987-99 — Nguồn/Ảnh: Juan Carlos Rojas/Notimex-AFP
| Gần đến ngày kỷ niệm 19/05/1990, 2 sự kiện dồn đến. Bức tường Berlin đổ sập tháng 11/1989; một loạt chế độ cộng sản Đông Âu tan biến, Hà Nội mất một loạt đồng minh; Tổng giám đốc UNESCO Amadou M’Bow người châu Phi (Senegal) bê bối về tài chính bị thay thế bởi ông Frederico Mayor Zaragoza người Tây ban nha; ông này ra hẳn chủ trương: UNESCO không tổ chức cũng không tham dự một hình thức nào kỷ niệm ông Hồ; ông cũng nói rõ: không có khoản tiền nào của UNESCO để chi cho việc này nữa.
Đến ngày kỷ niệm, Sứ quán Việt Nam ở Paris vất vả chạy vạy thuê một phòng nhỏ ở trụ sở UNESCO để vớt vát thể diện (phòng họp này bất cứ ai cũng có thể thuê được). Ban quản trị trụ sở UNESCO giao hẹn không được treo ảnh và áp-phích ngoài hành lang, giấy mời chỉ được ghi là dự một tối văn nghệ. Giấy mời của sứ quán in hình Hồ Chí Minh và nền UNESCO bị Văn phòng UNESCO phản đối là “không được phép, không nghiêm chỉnh” (incorrect) phải hủy, và in vội giấy mời khác. Một đoàn múa rối nước từ Hà Nội sang biểu diễn; cuộc kỷ niệm dự định vài trăm, nhưng chỉ có dưới một trăm người Việt của sứ quán và Hội Việt kiều “yêu nước” cùng mươi người của đảng CS Pháp; làm tại trụ sở UNESCO, nhưng không có một quan chức, một nhân viên nào của UNESCO đến dự. Bà giữ thư viện và tư liệu UNESCO trả lời tôi: “Có văn bản lưu trữ về nghị quyết, nhưng không có văn bản lưu trữ nào nói về sự thực hiện, vì UNESCO đã bất động, không làm gì cả, trên thực tế là coi như không có nghị quyết, do hoàn cảnh đặc biệt xảy ra sau đó”.
Đầu đuôi câu chuyện là thế. Chuyện có có không – không có mà thành không là như thế. Cái gọi là “Bác Hồ chúng ta được UNESCO của Liên Hợp Quốc ra nghị quyết tuyên dương, công nhận là anh hùng dân tộc và danh nhân văn hoá thế giới, và UNESCO tổ chức long trọng lễ kỷ niệm” hoá ra là thế, đầu và đuôi là như thế. Cần rõ ràng, minh bạch, tỏ tường như thế.
Về tiểu sử Hồ Chí Minh: Đây là vấn đề có nhiều điều mờ ảo, trái ngược và gây tranh cãi. Ngày và năm sinh; động cơ khi xuất dương; nhiều bài báo ký tên Nguyễn Ái Quốc là của chung các ông Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Phan Chu Trinh nữa hay là của riêng ông Hồ; có những năm dài trong tiểu sử tự kể không biết ông làm gì, ở đâu; ông là người có tư tưởng quốc gia hay cộng sản; ông thông minh hay xảo trá; hiền từ hay độc ác; khiêm tốn hay cao ngạo; có tư tưởng riêng hay không; sống đạm bạc khổ hạnh hay ngược lại; đạo đức cao siêu hay đạo đức giả… Xin mời các nhà sử học trẻ nước ta vào cuộc để giải mã những câu hỏi gai góc và lý thú trên đây, với thái độ khách quan khoa học.
Có thể tham khảo rất nhiều sách và tài liệu. Trong nước, có “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch” của Trần Dân Tiên, “Vừa đi đường vừa kể chuyện” của T.Lan, đều do ông Hồ viết; gần đây là những bài viết sâu sắc của nhà nghiên cứu Lữ Phương hiện vẫn sống ở Sài Gòn: Từ Nguyễn Tất Thành đến Hồ Chí Minh và Huyền thoại Hồ Chí Minh. Ở ngoài nước có cuốn Ho Chi Minh của nhà sử học Pháp Pierre Brocheux, những bài nghiên cứu của bà nhà báo Mỹ Sophia Quinn Judge, lý thú nhất là bài “Những năm thiếu vắng của Hồ Chí Minh” (The missing years of Ho); đồ sộ nhất là cuốn “Hồ Chí Minh, một cuộc đời” (Ho Chi Minh, a life) của William J. Duiker, giáo sư sử học Mỹ, dày 690 trang. Bộ thông tin Hà nội định dịch cuốn này để in nhưng lại muốn kiểm duyệt khá nhiều đoạn, bị tác giả phản đối: hoặc là in nguyên bản, hoặc là thôi!
Về câu châm ngôn: Không có gì quý hơn độc lập tự do. Các cuốn tiểu sử trên đây đều có nhắc đến câu nói trứ danh này của ông Hồ. Câu này được khắc bằng vàng trên tường đá vân ngay phòng lớn của Lăng Hồ Chí Minh. Nhưng các nhà sử học phương Tây đều chú ý đến cách giải thích khá là “lương thiện” của Viện Mác- Lênin kiêm Viện nghiên cứu tư tưởng Hồ chí Minh rồi trở thành Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện tại. Họ giải thích rằng “tự do” đây đi tiếp với “độc lập”, là chỉ tự do chung của dân tộc, của đất nước, không hề có cái nghĩa tự do của cá nhân theo kiểu tư sản đâu, đừng tưởng bở nhé! Quả là vậy. Câu này ông Hồ nói trong thời chiến tranh, chỉ để nói độc lập và tự do của tập thể.
Xin đọc kỹ Hồ Chí Minh toàn tập; ông Hồ tỏ ra phẫn nộ khi người dân thuộc địa ở Senegal, người da đen ở Mỹ, người Annamít ta bị đánh đập, treo cổ, kéo xe , làm phu phen, phục vụ ông Tây bà đầm, bị chửi bới, roi vọt, với thân phận người dân thuộc địa, nô lệ mất tự do. Không thấy một chỗ nào ông bênh vực người dân dưới chính thể của ông bị đàn áp, áp bức, ngược đãi. Thậm chí ông tỏ ra dửng dưng, không chút động lòng khi ông Vũ Đình Huỳnh người thư ký riêng thân cận với ông hơn 20 năm trời bị vu cáo và ngồi tù không xét xử; rồi một loạt uỷ viên trung ương từng bị tù đày thời Pháp thuộc bị nhóm Lê Duẩn, Lê Đức Thọ hãm hại , như các ông Ung Văn Khiêm, Bùi Công Trừng, Lê Liêm, Nguyễn Vịnh… Ông hoàn toàn làm ngơ khi ông Nguyễn Mạnh Tường, ông Trần Đức Thảo, 2 trí thức xuất sắc nhất bị đày đoạ; ông cũng tảng lờ khi biết rõ bà Nguyễn Thị Năm là người yêu nước từng cưu mang nhiều chiến sỹ cộng sản, bị tuyên án xử bắn… Nhiều nhà sử học quốc tế cho rằng ông đã thần phục Staline đến độ tuyệt đối vì khi tuổi đến độ chín - từ 35 đến 50 tuổi, ông sống ở Moscow nên đã nhiễm sâu cung cách cầm quyền sắt máu của Staline, coi đó là mẫu mực của chính quyền vô sản. Mọi người được học qua trường đảng cao cấp Moscow đều được học về chỉ thị có tên “Về cuộc khủng bố đỏ” mang lời dạy của Lênin: “Nếu chúng ta ngần ngừ trong việc xử bắn một tên bạch vệ, một tên phá hoại thì cuộc đại cách mạng của chúng ta còn có ý nghĩa gì?”. Ông Hồ luôn tỏ ra là con người Lêninít và Stalinít trung kiên; quyền tự do của công dân, xây dựng xã hội dân sự có luật pháp và tình thương là ở ngoài quan niệm chính trị của ông.
Có nhà nghiên cứu nói đến trái tim thép lạnh tanh của ông khi bà vợ cũ có hôn thú Tăng Tuyết Minh dò hỏi về ông suốt từ 1945 đến 1964, ông vẫn làm ngơ, cho đến khi đảng CS Trung quốc khuyên bà nên quên chuyện này đi, và bà vẫn ở vậy cho đến chết vào tháng 11 năm 1991, thọ 86 tuổi. Cũng có người nói thái độ không bình thường của ông đối với người anh cả Nguyễn Tất Khiêm và với bà Thanh chị ruột ông, cũng như với làng quê Kim Liên, khi ông về Hà Nội từ năm 1945 mà đến tận năm 1957 mới về thăm quê lần đầu!
Đến bao giờ chúng ta mới có một tiểu sử chân thật về Hồ Chí Minh? Có nhà sử học trẻ nào dám lao vào việc khó khăn nhưng hấp dẫn và lý thú này.
Xin giới thiệu với cá bạn trẻ trong và ngoài nước một bản tiểu sử ông Hồ rất đặc sắc, chỉ có 2 trang, một nghìn chữ, in lén theo kiểu “luồn và lách” trên báo Văn nghệ ở Hà Nội rồi bị thu hồi ngay, do nhà văn trẻ Trần Duy Quang nghiền ngẫm trong gần mười năm để phóng ra với dũng khí và tâm huyết của mình, có đầu đề là “Linh nghiệm”, xin mời bạn đọc thưởng thức ở phần phụ lục cuốn sách nhỏ này.
Di chúc của ông Hồ Chí Minh: Ông Hồ mất ngày 2/9/1969, nhưng vì đó là ngày Quốc khánh nên được công bố ngày ông mất là 3/9, để sau này khi bị lộ, dư luận không chịu sự gỉả dối, lại phải sửa lại cho đúng là ngày 2/9. Nhưng điều quan trọng hơn là khi công bố, bản di chúc đã bị "thiến" mất một số đoạn, trong đó có 3 đoạn chính. Phải đến 20 năm sau, tháng 5/1989,: ông Vũ Kỳ đăng bài hồi ký “Bác Hồ viết di chúc như thế nào” trên báo Nhân dân chủ nhật, ám chỉ đến những đoạn bị cắt, công luận tỏ ra phẫn nộ, buộc Bộ chính trị phải đưa ra trước Quốc hội nguyên văn tập di chúc rồi in ra tập di chúc đầy đủ. Đoạn bị cắt đầu tiên là: “Theo ý tôi việc phải làm trước tiên (sau ngày thắng lợi hoàn toàn) là chỉnh đốn lại đảng…” (có gạch bút đỏ ở dưới); đoạn thứ 2 bị cắt là: “tôi đề nghị miễn thuế nông nghiệp 1 năm cho các hợp tác xã nông nghiệp để cho đồng bào hể hả, mát dạ mát lòng thêm niềm phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất”; đoạn thứ ba bị cắt là: “Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, nói chữ là hỏa táng, vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất”. Quốc hội họp tháng 12/1989 ra nghị quyết miễn thuế 50 % cho nông dân trong 2 năm 1990 và 1991. Di chúc ông Hồ được công bố toàn bộ, chụp lại nguyên bản viết tay và đánh máy. Ông Vũ Kỳ gặp tôi, cụng ly một vại bia Hà Nội ăn mừng bà con nông dân ta cực nhọc nay đỡ khổ được đôi chút, dù cho 2 chúng tôi bị Ban bí thư trung ương xát xà phòng một trận vì “vô kỷ luật, làm chuyện tày đình mà không xin phép ai cả”.
Về Lăng Hồ Chí Minh: Mặc dù ông Hồ có ý muốn được hoả thiêu, lăng ông vẫn cứ được xây, uy nghi, đồ sộ, phần trên mái có người nói vui là giống chiếc mũ dạ cô-dắc Nga. Gỗ quý nhất, đá vân đủ màu từ khắp nơi được chọn kỹ đưa về Hà Nội. Nhiệt độ trong lăng quanh năm giữ ở khoảng 16 đến 18 °C, với 2 máy điện dự trữ. Cả một Bộ tư lệnh lăng do 2 ông tướng chỉ huy, bằng 2 tiểu đoàn, canh gác, phòng thủ nghiêm mật, tuyển theo lý lịch 3 đời trong trắng, chọn kỹ cả về hình thể: khoẻ, gọn, cao, khôi ngô, bắn súng, võ thuật đều loại ưu; 2 tiêu binh như tượng đất nung, dù nắng chói, mưa dầm, gió mạnh, gác cửa vào. Một đội ngũ kỹ thuật đào tạo từ Liên Xô, với những chuyên gia và chuyên viên thượng thặng, gần một trăm người chia thành nhiều kíp lo việc bảo quản “từng tế bào của lãnh tụ”; có người tán thêm: mỗi sợi tóc, mỗi sợi râu, mỗi móng tay, móng chân của “ông Cụ” đều có một lý lịch.
Thi hài ông Hồ là đề tài cấm kỵ nhưng vẫn được bàn đến từ cơ quan làm việc, gia đình đến vỉa hè. Bác sỹ của ông Mao kể rằng hồi 1976 khi Mao hấp hối, một đoàn Trung quốc sang Hà Nội học cách bảo quản thi hài, thì được biết tai trái của ông Hồ đã rụng ra, phải dán lại; không có cách nào cưỡng lại quy luật sinh - tồn - diệt của tạo hoá. Ngay từ năm 1974 tôi đã nghe mấy cụ lão nông ở làng Kim Liên quê ông Hồ tỏ ra rất không hài lòng khi biết rằng bộ não và bộ nội tạng gồm tim và ruột gan của lãnh tụ đã bị lấy ra và chôn ở một nơi nào đó; các cụ cho rằng điều này là tối kỵ, là xúc phạm thi hài không thể chấp nhận vì “cụ Hồ không còn toàn thân”, có cụ nói không “toàn thây”, ngược lại với đạo lý và tập quán dân tộc. Như vậy gọi là thi hài nhưng thật ra chỉ là cái vỏ bọc cơ thể, hình hài ngoại vi, không còn gì là “cụ Hồ thật”. Vẫn còn mù mờ về bộ xương ông Hồ còn nguyên hay cũng đã rút ra rồi.
Lăng ông Hồ cũng thành sự kiện ngoại giao nhiều khi khó xử, phức tạp. Khách nhà nước thường có mục viếng Lăng Chủ tịch Hồ chí Minh. Thế nhưng có tổng thống, thủ tướng, bà hoàng này, ông vua nọ, đoàn đại biểu cấp cao kia xin miễn, lờ đi, cám ơn … rồi thôi. Tổng thống Pháp và bà Mitterrand được phía Việt nam nhiều lần gợi ý, một mực “cám ơn”, dù lên Điện Biên Phủ ông vẫn viếng đài liệt sỹ “Việt Minh”. Tổng thống Chirac và Tổng thống Clinton đều chỉ yên lặng liếc nhìn lăng ông Hồ khi qua gần đó; họ nghĩ gì về ông Hồ, về lăng, thật khó đoán.
Tương lai của lăng ông Hồ? cũng khó đoán. Mỗi người một ý.
Nhiều người cho rằng: nó sẽ vĩnh cửu, vì thực sự ông là lãnh tụ vĩ đại, tiêu biểu cho cuộc đấu tranh của dân tộc, chống thực dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc kiểu mới Mỹ, giành trọn vẹn độc lập, tự do cho đất nước. Ông tiêu biểu cho niềm tự hào dân tộc. Dân tộc nào cũng ước mong có một lãnh tụ tuyệt vời đến vậy. Ta có rồi, sao lại dại dột dèm pha, hạ thấp xuống, có phải là việc làm thiếu suy nghĩ không. Sao lại không tô vẽ thêm cho cao đẹp thiêng liêng hơn lên. Bới móc làm gì những chuyện xưa cũ về sinh hoạt, vạch áo làm gì cho người xem lưng, làm thế là thiếu thiện tâm, là thấp kém, thiếu khôn ngoan.
Ngược lại, có ý kiến là mọi việc phải sòng phẳng, minh bạch, theo giá trị thật, tốt xấu rõ ràng, công tội phân minh; phải làm vậy mới mở đường cho dân tộc tiến lên những tầm cao mới, giải thoát đất nước khỏi sức ỳ tệ hại do lầm lẫn những giá trị, đường sáng không đi, đâm quàng vào bụi rậm, mất bao nhiêu công sức thời gian sinh mệnh, để đến nông nỗi lạc hậu, nghèo khổ, chia rẽ, thua kém xa các nước láng giềng, lạc lõng giữa thế giới văn minh ngày nay! Vậy rồi mà không tỉnh, sao mà “ngu” lâu thế!
Có nhiều bạn trẻ học ở Liên Xô và Đông Âu về cho rằng Staline oai phong là vậy, thế mà cũng bị đưa ra khỏi lăng ở Hồng Trường; nay việc đưa thi hài ông Lê-nin ra khỏi lăng đã được đặt ra, chỉ còn là thời gian thực hiện, khi bước vào thời kỳ “hậu Putin” nay mai thôi. Nay thi hài Lênin là đối tượng tò mò của khách du lịch hơn là di thể vị lãnh tụ kính yêu để chiêm ngưỡng. Ở Bulgaria ông Đimitrov (Dimitrov Georgi Mikhailovich, 1882 – 1949) được sùng bái còn hơn ông Hồ, từng cầm đầu Quốc tế Cộng Sản III, lãnh tụ cấp thế giới, cũng bị đưa ra khỏi lăng; lăng đồ sộ Đimitrov bị đập nát, nhường chỗ cho vườn trẻ đầy hoa, nụ cười và tiếng hát, tràn nhựa sống, có ích cho đời hơn.
Báo “Tuổi trẻ” ở thủ đô Sofia số ra năm 2.000 điểm lại các nhân vật thế kỷ 20 và trưng cầu ý kiến bạn đọc, thì chỉ có 13% tỏ ra luyến tiếc cái lăng Dimitrov, 76% tán thành việc phá bỏ, 11% không có ý kiến. Bungaria sau đó có đa nguyên đa đảng, dân có tự do, đổi đời.
Có ý kiến cho rằng chính ông Hồ đã đề ra việc xây lăng cho ông, còn duyệt bản vẽ lăng trước khi ông mất; tôi cho là không có điều ấy, từ trong nước chưa có một dư luận, một tiết lộ, một bằng chứng nào nói vậy. Đây chỉ là một phỏng đoán, giả thuyết. Theo tôi, đối với người dù ta không ưa, vẫn phải công bằng thận trọng khi phán xét. Hồi xưa tôi cả tin, cho rằng ông Ngô Đình Diệm thường ăn nằm, thông dâm với cô em dâu Lệ Xuân, rằng ông Ngô Đình Nhu suốt ngày nằm ngậm tẩu thuốc phiện, ông Ngô Đình Cẩn chuyên ăn gan người bị ông giết… như bộ máy tuyên truyền Hà Nội phổ biến, theo quan niệm vu oan cho kẻ thù là điều tự nhiên, có lợi cho cách mạng, nên làm. Về sau, tôi xác minh đó toàn là chuyện dựng đứng, vu cáo. Tôi nghĩ mong muốn “hoả thiêu” là thành thật của ông Hồ.
Chiến sỹ dân chủ Trần Khuê yêu cầu thực hiện đúng yêu cầu của ông Hồ trong di chúc, là hoả thiêu ông với nghi thức đàng hoàng. Vì theo tập quán Á Đông không gì thiêng liêng hơn là nguyện vọng cuối cùng của người sắp từ giã cuộc đời. Huống gì mong muốn ấy lại cao đẹp, trong sáng, lại “hợp vệ sinh”, như chính ông Hồ viết trong di chúc.
Trong số người mong muốn “hỏa thiêu” thi hài ông Hồ cũng có không ít người duy tâm, nặng về mê tín dị đoan, cho rằng đất nước ta chưa yên ổn, quá nhiều bất an tệ nạn - từ tham nhũng đến nghiện hút, siđa, buôn bán phụ nữ trẻ em… chỉ vì thi hài cực thiêng của “cụ Hồ” bị chia sẻ, toàn thân cụ chưa được nhập vào đất mẹ, vong linh cụ nay đây mai đó, không yên vị, không mồ yên mả đẹp nên đất nước bị “động” trên quy mô lớn, phong tục lễ nghi tuỳ tiện, kỳ cục, bị “sái” về thiên ý nhân tâm (ý trời và lòng người), không chỉnh sửa thì còn là “động” mãi không yên.
- “Cháu xin thưa với Bác…”. Trong nước, không ít người quở mắng tôi là lếu láo với lãnh tụ tôi từng kính mến, rằng nhân vật vĩ đại này là bất khả xâm phạm, không ai được động đến! Nếu họ muốn, tôi kính cẩn thưa với Bác rằng:
“Thưa Bác! Cháu luôn nhớ, Bác từng 2 lần họa thơ với bố cháu; bố cháu mất, Bác đến gặp an ủi từng người trong gia đình. Cháu tin rằng Bác không bao giờ có ý định tàn phá đất nước như không ít người nghĩ sai về Bác. Nhưng quả thật Bác đã nhầm lẫn. Bác đã nhầm lớn về học thuyết Mác. Bác đã nhầm khi cố công dịch lịch sử đảng cộng sản Liên Xô do Stalin viết khi Bác ngồi bên bờ suối cạnh hang Pác Bó. Cháu tin rằng nếu Bác còn sống Bác sẽ tỉnh ra khi Liên Xô vĩ đại là thế đối với Bác đã chuyển sang nền dân chủ đa nguyên đa đảng, để hoà nhập với thế giới tiến bộ. Cháu cũng tin rằng Bác rất không hài lòng và rất khổ tâm khi thi hài Bác không còn nguyên vẹn, chỉ còn cái vỏ, chưa được nhập hẳn vào lòng đất, mà lại lãng phí một cách kinh khủng đến vậy – tiền chi phí cho lăng Bác hàng năm có thể dùng để xây dựng hàng trăm trường học và bệnh viện, trong khi sinh thời cháu được biết Bác từng lộn phong bì cũ để dùng lại, làm gương tiết kiệm cho toàn dân… Bác linh thiêng, xin phù hộ để cho những người lãnh đạo hiện nay mau tỉnh ngộ, sớm nhận rõ sai lầm, đi vào con đường dân chủ chân chính!
DCVOnline biên tập 19/05/2006
[ Trở lại ]
Đọc những bài khác trong mục Lịch Sử
Trang in Gởi điện thư
|
|
|
| |
|
Đăng Ý kiến của bạn về bài này?
Ý kiến Bạn đọc (DCVOnline không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ bạn đọc)
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 09:10:26
| Văn Seattle
Ông Hồ Chí Minh đúng khi nói "không thể xây dựng được chủ nghĩa xã hội nếu không có con ngưòi xã hội chủ nghĩa" .
Thực tế cho thấy kết qủa là con người trong xã hội VN thường sống
hai mặt , gỉa dối vì lý tưởng "mình vì mọi người, mọi người vì mình"
hầu như không có trên thực tế . |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 09:38:07 | Lê Lý usa
Bạn Van và các bạn kính mến:
.............................................................................
.............................................................................
CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN HẾT THỜI
NÉM VÀO SỌT RÁC CHO RỒI BẠN ƠI
AI NGƯỜI YÊU NƯỚC VIỆT TÔI
XẢ THÂN VÌ NƯỚC CỨU NGƯỜI VIỆT NAM
TỰ DO - DÂN CHỦ - ẤM NO - HẠNH PHÚC
CHO MỌI NGƯỜI DÂN NƯỚC VIỆT
LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT NHẤT
TRONG THỜI ĐIỂM NGHIÊM TRỌNG LỊCH SỬ NÀY
MÀ MỖI NGƯỜI VN PHẢI LUÔN LUÔN GHI NHỚ
TRONG TÂM HỒN VÀ TÂM TRÍ CỦA MÌNH
............................................................................
............................................................................
Xin chào đoàn kết trong tình yêu nước thương dân .
Kính mến |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 22:25:52 | Hoàng Hà Nội
Ngay cả Hồ Chí Minh cũng là người hai mặt, giả dối : ông Hồ có cả
đống vợ mà tự coi mình độc thân để hy sinh cho CS, ông Hồ hút
thuốc ngoại nhưng kêu gọi mọi người dùng hàng nội hoá v.v...
Những cán bộ cộng sản cao cấp hiện nay ở VN đều là những kẻ đạo đức giả, sống hai mặt . |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-20 02:17:48 | Hoàng Hạc Nguyễn Vô Vi Strasbourg_Pháp quốc
Ông Bùi Tín viết :
"Chính ông Hồ từng nói: “Chỉ có con người còn trong bụng mẹ hay con người đã nằm trong quan tài mới không phạm sai lầm”. Nhưng chọn một học thuyết sai lầm, cho riêng mình thì không nói, nhưng cho một tổ chức, cho một chính đảng, lại là một chính đảng cầm quyền, lại là độc quyền không chia sẻ cho ai, không suy suyển trong mấy chục năm dài, thì lầm lẫn “vĩ đại” đến vậy thật là tai họa kinh hoàng."
Tôi đã được đọc tác phẩm "Đêm giữa ban ngày" của ông Vũ Thư Hiên, chương 7, đoạn ông ta bị cán bộ trại giam Huỳnh Ngự và cấp trên của y lên lớp tại nhà ngục Hoả Lò, có đoạn như sau :
"Tôi liếc nhìn Huỳnh Ngự. Bên cạnh con người này y nhỏ bé hẳn, so rụi hẳn, chẳng giống Huỳnh Ngự những ngày trước.
Không đợi con hà mã nói hết, tôi hất hàm chỉ Huỳnh Ngự, làm ra vẻ không biết hoặc không nhớ tên y :
- Nếu anh có ý định phổ biến nội quy trại giam cho tôi một lần nữa, như anh này đã phổ biến thì tôi xin cảm ơn, tôi đã được nghe kỹ...
- Khoan đã. Tôi hiểu anh đang bực bội trong lòng. Bực bội là phải thôi, ai muốn mình bị Ðảng coi là kẻ thù của cách mạng ? Nhưng cho tới giờ đã có ai coi anh là kẻ thù đâu ! Sai thì có, sai quá đi ấy chứ. Do nhận thức sai nên hành động sai. Cũng là lẽ thường tình. Sai thì sửa. Mao chủ tịch dạy : chỉ có hai thứ người không sai thôi - ấy là đứa trẻ trong bụng mẹ và người nằm trong quan tài. Mình chưa hiểu ra cái sai, Ðảng biết thì Ðảng chỉ ra, Ðảng uốn nắn cho, sửa chữa cho. Vì thế, như tôi vừa nói với anh, tôi nhắc lại lần nữa anh ngh
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-20 01:59:37 | Nguyễn Hữu Viện PA RI S
THÂN GỞI ANH BÙI TÍN !
¨ ....
Cháu tin rằng Bác không bao giờ có ý định tàn phá đất nước như không ít người nghĩ sai về Bác. Nhưng quả thật Bác đã nhầm lẫn. Bác đã nhầm lớn về học thuyết Mác. Bác đã nhầm khi cố công dịch lịch sử đảng cộng sản Liên Xô do Stalin viết khi Bác ngồi bên bờ suối cạnh hang Pác Bó.
**********************
Cháu tin rằng nếu Bác còn sống Bác sẽ tỉnh ra khi Liên Xô vĩ đại là thế đối với Bác đã chuyển sang nền dân chủ đa nguyên đa đảng, để hoà nhập với thế giới tiến bộ.
**********************
Cháu cũng tin rằng Bác rất không hài lòng và rất khổ tâm khi thi hài Bác không còn nguyên vẹn, chỉ còn cái vỏ, chưa được nhập hẳn vào lòng đất, mà lại lãng phí một cách kinh khủng đến vậy – tiền chi phí cho lăng Bác hàng năm có thể dùng để xây dựng hàng trăm trường học và bệnh viện, trong khi sinh thời cháu được biết
**********************
Bác từng lộn phong bì cũ để dùng lại, làm gương tiết kiệm cho toàn dân…
**********************
Bác linh thiêng, xin phù hộ để cho những người lãnh đạo hiện nay mau tỉnh ngộ, sớm nhận rõ sai lầm, đi vào con đường dân chủ chân chính!¨¨
Hoàn toàn chia sẻ với anh Bùi Tín về những lời chân tình như thế .....
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-20 18:14:47 | dongbaovietnam vietnam
Tôi sống ở Việt Nam từ nhỏ tới lớn, gia đình cũng chỉ buôn bán nhỏ, không có ai là cán bộ, đảng viên cộng sản hay bất cứ đảng phái gì. Vậy mà Tôi thấy cuộc sống rất yên ổn, cũng kiếm tiền đều đều, anh em Tôi được đi học, cũng có ngành nghề. Xã hội ngày một hiện đại hơn, thông tin mở mang trong nước và thế giới. Điện thoại, internet, báo chí đọc thoải mái. Thế mà Tôi thấy mấy vị trong diễn đàn này nói về Việt Nam cứ như ở đâu ý. Nói chung là thấy thổi phồng, kêu gào, nói ác ý, đọc thấy giảm cái sự tôn trọng dành cho người viết. Còn tiêu cực, nước nào cũng có, bắt được ai tiêu cực thì xử thôi, trước nay vẫn vậy. Nói thật nhé, có lẽ các vị thù hằn tối mắt tối mũi nên nó che đi nhiều thực tế cuộc sống hàng ngày. Theo cái điệu ăn nói của mấy vị, nếu các vị mà lên cầm quyền thì có khi còn còn tệ gấp mấy những người lãnh đạo hiện thời. Bè phái, thâm hiểm, cá nhân, đủ cả. Kiểu như Ông Vũ Thư Hiên, Ông Hoàng Minh Chính, Bà DT Hương.vv... Hay như Ông Bùi Tín, trước kia ở trong nước cũng là quan chức, nay thất thế bất mãn thì bỏ chạy ra nước ngoài, nói ngược lại 180 độ, chẳng qua cũng là cá nhân mà thôi. Tôi thỉnh thoảng nghe phỏng vấn của BBC hoặc RFA... với Ông Bùi Tín thấy phóng viên họ ăn nói với Ông Tín không hề có nhiều tôn trọng, họ ngắt lời rất thô lỗ. Tóm chung, người ta cũng hiểu những điều Ông nói đáng đánh giá đến mức độ nào. Những người khác cũng vậy. Xin quý vị xem lại. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-21 13:30:06 | Dân Đen Sài Gòn
Ngày xưa ăn bo bo khoai mì, bây giờ có tí cơm thịt cá vá kiềm tiền đều đ2u ( sao dễ vậy, tiền này do làm gì mà có??? Buôn lậu tham nhũng, làm ăn bất lương và đút lót cho cán bộ công an ??
Cái trò sống nhục và chỉ biết có mình sướng thôi còn mặc ai đói khổ hay chết vì phản đ61i tệ nạn cs coi bộ phồ biến ở VN ngày nay dữ đa. Cho nên cái thằng dbvn này nó nói co vẻ tiêu biểu cho cái đám dân vô tình nhu nhược cháp nhận lá nô lệ cho mafia chó má cs nắm đầu bảo vâng gọi dạ riết rồi sống như một con vật biết ăn và tiền mà không biết nhục và lo cho vận mạng lâ dái c3a quốc gia và con chàu chúng ! Rõ chán cho đám dân ngu khu đen như dbvn |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-21 15:12:32 | Dũng DaKao USA
Gỡi đến bạn ĐBVN,
Chắc co lẽ bạn đang sống trong nước cho nên không thấy đc sự thật, mặt trái, gỉa dối của bọn CSHN. Cả bọn tập đoàn CSHN hiện nay chủ trương tuyên truyền kiên quyết theo đuổi chủ nghĩa ngoại lai Karl Marx, Lenine: XHCN là đại diện cho giai cấp vô sản chuyên chính, luôn tôn sùng lý tưởng đấu tranh giai cấp. Vậy tôi hỏi bạn rằng, hiện nay ở VN có hơn 3 triệu đảng viên CS, mà gia tài thẳng CS nào cũng cở khoảng hơn 300 triệu US dollars. Vậy những thằng CS chúng nó có phải là những thằng xạo, gỉa dối với chính mình, với chính 80 triệu đồng bào VN trong nước và ngoài nước hay không? Tại sao bạn không đặt một câu hỏi đơn giản cho: Tại sao mỗi người dân VN như bạn mỗi ngày phải đi làm cực khổ, đóng thuế cho bọn chúng hằng năm, rồi để chúng lợi dụng sức lao động của bạn để làm giàu cho bản thân, dòng họ... Bạn có biết rằng đối với bạn cuộc sống như bạn có hiện nay so với bọn CS chỉ là một phần nhỏ so với cuộc sống của chúng mà thôi? Bạn có thấy rằng bản thân chúng, con cái chúng, họ hàng chúng... ra nước ngoài hằng tháng, hằng năm, ăn trên mặc sướng trên đầu, trên cổ các bạn? Đáng lẻ các bạn phải có cuộc sống ấm no, sung sướng như thế, mà bạn và g/d bạn lại không được tư do đi lại như thế? Thế mà bạn bảo là cuộc sống của bạn hiện nay là qúa đầy đủ?? Tôi nghỉ rằng bạn phải suy nghĩ lại cho kỷ trước khi phát biểu như thế??? Không thì bạn chỉ là thẳng bù nhìn, nhu nhược trước bo
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-21 16:47:20 | --------- london
Gửi Anh Dao Cong Khai NewYork va Anh Dong bao Viet Nam,
Trước hết Tôi phải nói với Anh Cong Khai rằng, nếu Anh làm được như những lời Anh nói thì Anh đừng động lòng rằng Anh DBVN nhắc đến cái bộ phận như Anh. Anh cứ việc góp ý kiến, cứ việc thể hiện thái độ để lo cho thân nhân bạn bè như Anh muốn. Tôi hiểu rằng Anh DBVN muốn nói tới 1 cái bộ phận những kẻ cuồng tín vào diễn đàn ĐCV như là vào 1 cái toilet, khạc nhổ ra những lời bỉ ổi và hằn học, mượn cớ lo lắng cho thân nhân bạn bè nhưng cứ lòi ra cái đuôi thất thế bất mãn, cá nhân, thâm hiểm, bè phái, đục nước béo cò của mình. Cả bản thân Anh cũng nên xem lại. Anh được mấy câu tử tế, đã vội vã nói người khác theo cái kiểu "hiểu được tâm trạng của con chó dưới gầm bàn được quẳng cho miếng xương". Xử sự kiểu như Anh, Tôi chỉ nói lịch sự là Tôi hiểu tại sao nước ta mãi chưa khá được. Anh DBVN cũng có thể nói lại là Anh Dao Cong Khai hiểu được cái tâm trạng ấy vì Anh ta nói tới chính mình ở cái gầm bàn NewYork. Thế thì rút cục Đàn Chim Việt này biến thành cái gì? Anh ạ, Thân nhân bạn bè Anh và nước ta nói chung chưa khá nhanh được phần lớn cũng là vì còn có nhiều dạng người như vậy đấy. Không nên chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Hãy hỏi lại chính mình nữa! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-21 17:13:22 | dongbaovietnam vietnam
Gửi Anh Dũng DaKao (USA)
Về mấy chủ nghĩa này nọ, Tôi xin phép không muốn bàn. Riêng một số thông tin của Anh, Tôi thấy nên làm rõ vì nó là tiền đề để nhận định các điều dẫn giải khác. Anh có thể cho biết nguồn thông tin nào đáng tin cậy nói rằng đảng viên cộng sản nào cũng có tài sản cỡ 300 triệu USD. Tôi tin chắc là nói càn! Còn việc kiếm tiền, đóng thuế. Không nhẽ Anh cũng nói ở Mỹ, Anh đóng thuế cho TT Bush bóc lột Anh sao? hoặc Ông Chủ Mc Donal bóc lột Anh? Anh cũng có thể đặt câu hỏi tại sao cuộc sống hàng ngày của Anh cũng còn nhiều khó khăn, một năm dành dụm mãi mới về VNam được 1, 2 lần, mà sao Mấy Ông Thượng Nghĩ Sĩ, HNS của Hoa Kỳ đi công du như trẻ con hàng ngày đi học lớp 1 ? Ông bà nào cũng có tài sản nhiều trăm ngàn, nhiều triệu USD? Mấy cô chiêu như Paris Hilton mặc cái quần thoong giá bằng cả chục bộ Complet đề huề của Anh? Cô ấy có phải CS ko mà sao sướng thế? Cô ấy có đang ngồi trên đầu Anh không? Mà sao ở trung tâm của trung tâm như khu Harlem, Anh đi ra đường ban ngày cũng phải cẩn thận không mất mạng? Tôi nghĩ rằng, Anh và nhiều vị khác nữa, chắc cũng hiểu, nói bừa thì vô nghĩa! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-21 00:14:48 | Khuong Binh USA
Thua ong Bui Tin
Ong noi rang Ho Chi Minh "yeu nuoc theo cach cua ong ay...", " Bac da chon lam chu nghia CS.." thi ong giai thich the nao khi onh Ho Chi Minh co y che dau cai "goc gac " cong san cua ong ta voi the gioi va khi thanh lap chi phu lien hiep thi ong ta tuyen bo giai tan dang CS (su thuc la dang CSVN van haot dong va cam quyen).
- Neu ong ta tin tuong rang chu nghia CS se giup ong ta lanh dao cuoc khang chien danh duoi thuc dan Phap, giai phong dan toc thi ong ta cu cong khai nhan ong ta la nguoi cong san va dang cua ong la dang CS. Su che dau tong tichcau ong ta cung nhu gia vo giai tan dang CS dong duong chung to rang ong ta biet CS la xau va khong duoc the gioi cung nhu nhan dan Viet nam ung ho nen da xoa tra danh lua dan Viet va the gioi. Mot minh chung la tat ca cac dang vien CSVN cho mai den ngay nay van con tin tuong chac chan CS la XAU, rang nhan dan Viet Nam khong chap nhan CS nen tu dang vien den cac cap lanh dao dang CS khong bao gio dam xung minh la CS ma phai mao nhan la "CACH MANG!" ( toi di lam cach mang!, luc nao cung dung chu cach mang chu khong dung chu CS!). Honnnua neu ong Ho Chi Minh that tinh yeu nuoc, quyet tin tuong chu nghia CS se giup ong giai phong duoc dan toc thi sao ong ta lai chu truong thu tieu tat ca cac nguoi hoat dong cach mang khong thuoc dang CS? Co phai ong ta chi loi dung long yeu nuoc cua nhan dan VN trong giai doan do de cung co dang CSVN! Mot gia thuyet la, neu HCM khong tieu diet nhung nhan tai da tham gia khang chien chong Phap nhung khong CS hoac thuoc thanh phan tri thuc sau khi Trung cong da chiem xong luc dia Trung Hoa thi rat co the cuoc chien tranh danh dui thuc dan Phap se som ket thuc chu khong keo dai den thang 7/54 voi mot hiep dinh chia doi dat nuoc mot cach dau don va nhuc nha nhu vay! Neu HCM khong chu truong chiem toan the VN de dat duoi su cai tri cua dang CSVN thi sao thang 7/54 HCM cho gai nguoi lai va chon dau vu khi o mien Nam de chuan bi dung vu luc cuong chiem nhu sau do? HCM da phat dong cuoc chien
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-21 22:26:48 | GơiNguyễn Hữu viện Paris
Viện nói :" Bác linh thiêng,xin hãy phù hộ để cho những người lãnh đạo hiện nay mau tỉnh ngộ, sớm nhận rõ sai lầm, đi vào con đường dân chủ chân chính!"
Ô HÔ, HÔ, HÔ! Viện quên rằng bác của Viện là một tên VÔ THẦN VÀ VÔ NHÂN SAO?! hắn hạ lệnh " GIẾT" tỉnh bơ- máu lạnh, Bà Cát Thành Long, đã nuôi cho hồ đồ và bè lũ ăn ngập mặt trong lúc còn " thực dân pháp" , bà có thể bị nguy hiểm đến tính mạng và tài sản... Ăn dộng cho đã rồi khi thằng tàu thầy của hồ đồ ra lệnh, thì hồ đồ tỉnh queo hạ lệnh bắn nát đầu ân nhân!!!. Đến con thú gia cầm ( con chó) nuối và cho nó ăn, nó còn biết nhận ra người nuôi nó mà không CẮN VÀO BÀN TAY CHO NÓ THỨC ĂN! Thế mà tên hồ dâm tặc lại tỉnh bơ coi thủ hạ bắn bà ( Năm) chết trước mẳt dân chúng trong tỉnh! Khi sống còn bất nhân bật nghĩa, khi nó chết mà Viện còn mong nó linh thiêng à? Đây chỉ nói lên một trong 5 triệu trường hợp, có nịnh thì cũng vừa phải thôi, chứ đội kiểu này thì làm cho mọi người tởm lợm qúa đi Viện à!!!
Độc gỉa DCV |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-24 00:41:31 | Tô tiên Sinh C/o: USA
Mượn thơ và trả lời bạn đọc:
CHỦ-PHỈNH ta hoài CHỈNH PHỦ ôi !
CHÚ KHIÊN tiền của CHIẾN-KHU rồi
THUA ĐI rồi; còn THI ĐUA mãi...
KHÁN CHIẾN lâu rồi...KHIẾN CHÁN thôi. (xin đọc lái lại)
Vì nghe lời dối gạt của HCM mà giới THANH NIÊN đã hy sinh một cách phi lý trong thâm tình nồi da; xáo thịt.. anh em NAM BẮC chia lìa; vợ chồng cách biệt; cha con lìa bỏ vì đấu tố lẫn nhau... để bây giờ: ĐOẠN-TRƯỜNG AI CÓ QUA CẦU MỚI HAY ?
Riêng TÂM-ĐỊA của kẻ cầm quyền thế giới nó có trăm mưu,vạn sự:nó muốn ai chết là chết. Nó muốn ai sống là sống... kẻ phản bội lại nó thì chết hoặc tù chung thân.
Hãy nhìn vào các nước nhược tiểu bây giờ là bài học cho các anh xem.
Sao bạn không khôn như NHẬT ? Sao bạn không khéo như Hàn, Thái. hãy tự lước sóng mà đi...gate, gate...
Cái "GƯƠNG" của VNCH đó bạn hãy soi mà thấy. Đố ai dám cứng đầu ???. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 09:37:11
| Việt-Pháp Pháp
Tôi đã nói là tôi chỉ nói lên một sự thật và chỉ sự thật .Những nhân vật lịch sữ họ đã ăn cái gì ??? Ngủ ở đâu ??? Cái đó là không quan trọng ?? mà cái quan trọng là họ đã đóng góp gì cho đất nước và cho nhân loại và tư tưởng cũa họ .Tại sao cả thế giới đều công nhận Ô.Hồ-Chí-Minh là danh nhân thế giới ?? Còn chúng ta ??? "biết người biết ta trăm trận trăm thắng " đúng không ??? Chứ không phãi là " chửi người chê người ,chỉ có khen ta thì làm sao thắng ???" . Tôi một người thông thạo triết lý đông tây và am hiễu lịch sử ,tôi cho rằng Ô.Hồ-Chí-Minh đúng là danh nhân nước Việt Và là danh nhân thế giới . Đó là sự thật không thể nào phủ nhận . Nếu ai đó chê Ô.HCM thì hỏi họ có bằng hay hơn Ô.HCH không ??? có ai như Ô.HCM ,rất ít đúng không ??? Như vậy Ô.HCM là danh nhân rồi . Chúng ta phải làm sao bằng Ô.HCM hay hơn Ô.HCM thì chúng ta mới hay . Chứ không phải là bôi nhọ hay nói xấu Ô.HCM còn bản thân ta thì ương hèn hay tay sai bán nước thì có ra gì . Tổng thống các nước không thăm lăng Ô.HCM khi đến nước Việt ?? thì đó là qyuền cũa họ .Nhưng Ô.HCM mãi mãi là một trong những danh nhân nước Việt . Và liệu những người tổng thống đó có bằng Ô.HCM không ??? Chính Ô.HCM là Người đã có công lớn trong việc giải phóng dân tộc ,tôi ngưỡng mộ những danh nhân nước Việt . Phải nói như vậy mới đúng .Tôi Việt-Pháp |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 11:00:38 | ledung usa
Anh vietphap
Khi nào rảnh anh thử đi bác sĩ một lần xem sao,sức khỏe là quí hơn hết,vấn đề tâm thần cũng quan trọng,nhân dịp sinh nhật Bác,chúc anh bình an sống,chiến đấu,lao động học tập theo gương bác,vấn đề cần kiệm liêm chính cũng có nhiều mặt sáng chói,TW đảng luôn luôn làm theo lời bác,tương lai rồi anh cũng sẽ vào TW.THÂN MẾN. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 11:32:51 | Phan Nhat Duat Canada
"ca the gioi cong nhan Bac la danh nhan" "Khap the gioi dien mung Dai Hoi Dang ta"
"ca the gioi""khap the gioi" = Cuba+Trung Cong+Lao+Bac Han
Meo khen meo dai duoi!
Chi noi doc, nhu ta co cau "noi lao nhu Vem!' |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 12:01:24 | Phat CA, US
Tôi thấy ông thủ tướng Thái Lan nào đó đã từng trả lời với CSVN đại loại như là, "chúng tôi cũng độc lập tự do, nhưng chúng tôi không tốn nhiều xương máu như quý vị...", theo tôi ông này còn đáng khả kính và tôn trọng hơn ông Hồ nhiều. Nếu nói như ông Việt-Pháp thì Hitler quả là danh nhân của Đức vậy. Dù sao, tôi vẫn thấy Hitler không giả tạo như ông Hồ, còn có phần đáng nể hơn HCM. :-) |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 13:34:09 | le tong 108 Avenue de versaille france
Thua ong tac gia.
Ong noi rat dung HCM la mot danh nhan cua dan toc Viet nam, va chac chan khong lam la mot ke toi bai da dan dan toc vao ho bun lich su? va nhan chim ho xuong de ong buoc len dau ho, lam kho nhuc ho, day xeo ho, bop hong ho, nhat lam dung bao luc de ham doa ho, ket qua la ong da ham doa duoc mot dam dan em do la BCT, chuyen mon giet nguoi chon song nguoi, ong noi ong ranh triet hoc dong tay, the thi ong da thay o dau va co ai da chon song nguoi hay dung trau keo cay de cay nat dau nguoi con dang song khong? Thu vo nhan do ma la danh nhan? Xu nhan thi dung chu danh nhan, thi thua ong ong cho toi mien ban????do mat day, day mot dam de bay gio, khong bao gio mo mieng noi tieng cam on voi nguoi minh tho on do la:The he thanh nien HCM.cang noi cang buc doc cang muon chuoi "Do xu ac quy" |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 16:18:23 | Viet Duong PRAHA
GỬI việt pháp
nếu ông là 1 ông già ở thôn quê thì tôi chẳng nói làm gì,nhưng buồn 1 lỗi ông lại khoe khoang ,ông là người hiểu dõ triết học đông tây thì thật là đáng hổ thẹn,tôi phải thú thật rằng ở VN có rất nhiều người như ông,bố mẹ chết không treo ảnh thờ ông bà ,nhưng người ta lại treo ảnh thờ ông hồ và 1 việc rất văn hoá là bài hat như có bác hồ trong ngày vui đại thắng nó như là 1 bài kinh thánh nó được hát ở bất cứ nơi nào ,đám cưới ,đám ma,hội hè lễ tết,tồi tệ nhất là từ ông ăn mày đến cô điếm ăn đêm cũng hát rất say xưa vừa hát vừa vỗ tay mặt tươi hớn hở,đây là những con người bằng xương bằng thịt ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VNđã tuyên truyền,đào tạo và luyện những con người bằng xương bằng thịt trở thành những chiếc máy [robot] những con người này vẫn còn tồn tại ở những nước độc tài độc đảng như VN,CU BA TRUNG QUỐC NHẤT LÀ BẮC TRIỀU TIÊN mỗi khi có ngày lễ họac đại hội đảng các cháu thiếu nhi [robot trẻ con]được ấn nút nhảy múa hát đến cuồng loạn,đây là loại thuốc lắc của bọn ma fia đỏ vẫn phân phát cho những kẻ cuồng tín và những ngưòi như ông việt pháp mong ông cũng hát nhảy và lắc cho tâm hồn ông được sảng khoái và đam mê |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 22:15:20 | Nha Ca
Việt Pháp nên đi xem bác sĩ thì hơn . Chính vì có cuộc tuyên truyền cuộc 9 năm kháng chiến chống Pháp đễ giành được độc lập năm 1945 - không phải công lao riêng của ông Hồ - Đây là công của biết bao nhiêu người thanh niên gia nhập đễ chống Pháp và phần đông họ chưa hề biết Hồ đang làm tay sai cho cộng sản quốc tế .
Chính vì Hồ đang tâm làm tay sai cho cộng sản quốc tế nên mới có cuộc hiến 1954-1975 .Đây là cuộc chiến mà dụng tâm là bành trướng chủ nghĩa cộng sản theo thuyết DOMINO .Chiếm xong miền nam Việt Nam sao đó là cambuchia , Thái Lan , Mã Và singapore .
Từ 1954-đến 1975 Thanh niên miền bắc theo lời xúi dại của bác Hồ (đi Giải phóng miền nam ) đang bị Mỹ Nguỵ kèm kẹp - Thực ra đây là bước đầu bành trướng của chủ nghĩa cộng sản vào Đông Nam Á . Cuộc chiến kéo dài hơn hai mươi năm LÀM CHẾT TRÊN DƯỚI 3 TRIỆU NGƯỜI VÀ LÀM THƯƠNG TÍCH TÀN TẬT ĐAU THƯƠNNG TANG TÓC CHO HẰNG TRIỆU GIA ĐÌNH KHÁC .
Từ 1973 , Mỹ nghe theo ngoại trưởng Kissinger bắt tay với Trung Cộng lúc ấy đang hiềm khích với Sô Viết về vấn đề biên giới dài hơn 4000 km . Đây là dụng tâm gây chia rẽ khối cộng sản Nga - Hoa và đành dứt điểm bỏ rơi miền nam Việt Nam tự do , dân chủ vào tay cộng sản Việt Nam .
Quả thật 3 triệu thanh niên của cả hai miền chết vì Hồ Chí Minh lúc ấy theo chỉ thị của đảng cộng sản Nga - đễ bành trướng chủ nghiã cộng sản vô thần .
Thanh niên sinh viên , học sinh nên tìm tài liệu đọc thêm rất nhiều trên internet . Đễ thấy vì sao chủ nghìa cộng sản lan tràn xuống đến tận biên giới Thái Lan .
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-20 18:08:30 | Nong Duc Manh. SaiGon
Gui anh VIET PHAP( Phap), Su that ra, nguoi co an hoc , co tri thuc cao sieu thi khong bàng Ong HO CHI MINH cua anh, ma chi co nhung thang Du Con, dung ben xe lam Ma Co Ma Cao moi lam duoc nhung chuyen Ong HO CHI MINH ma thoi.cho nen hien tinh dat nuoc VN da thay ro. la TBT NONG DUC MANH dưa con Gai con Re vao Rờ PMU 18, còn hàng Tong Bo Truong, Thu Tuong, an cuop dat dai cua Nhan Dan di khieu kien cung chang them xet sụ, tham nhung, ham hiep gai chan dai. Ca The Gioi va nhan dan trong nuoc ai cung buc xuc, chuyen chua rao muc, lai den vu viec Tong Giam Doc Xuat Nhap Cang Ca Ba Sa, Ca Tra nuoi bang cut nguoi, bi Canh Sat Quoc Te My bat, cho nen nòi nào giống nay,HCM Lam sao thi con chau DCSVN cua Ong ta lam vạy, nhu vay Ong Phap Viet goi Ong HCM la bậc Vĩ Nhân, that la ong co oc ma khong co trí . that tội cho Nhan Dan VN.cu lam cam trong cai vong lan quan cua HCM. khong biet ngay nao duoc thoat khoi cai DCSVN nay,Troi cao cung khong thau . |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-20 20:54:10 | Pham, Chanh Dorchecter TB Massachusetts ỤS.A
Ônh Việt Phap, chỉ có Ông và Bộ Chinh Trị ĐCSVN nói Ông
HỒ la danh-nhân thế giới , Ông Viêt-Pháp có thể chứng minh không?
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-21 12:23:19 | ViêtPháp Pháp
chỉ riêng cái tên xưng của anh đã thấy cái ÓC NÔ LỆ TỪ BA ĐỜI RỒI! Còn việc anh nhìn nhận, công nhận, mạo nhận... kệ đời nhà anh, " who care!". anh muốn sống cho đến đời con, cháu, chắt, chút, với cái óc của con nhái cũng kệ đời nhà anh. WHO CARE?!
biết rồi khổ lắm nói mãi: việt nô lệ pháp chứ còn gì nữa! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-21 13:11:07 | Ong Gia Ba Tri Ben Tre
Gởi việt-pháp (pháp)
Tôi hết sức khen ngợi việt pháp đã siêng năng viết bài tham gia thảo luận. Đề tài nào cũng có tên bạn phát biểu ào ào. Kiến thức sâu rộng, bao trùm trên tất cả mọi vấn đề, kẻ dốt tưởng chừng như bạn đang trả bài thuộc lòng.
Thật là người rất năng nổ, có những bước đột phá trong tư duy, làm cho người đọc đôi khi phải bức xúc. Phải là người quán triệt chủ trương đường lối của đảng mới thể hiện được như thế.
Việc làm có lãnh lương. Lúc nào cũng nói thật, nói thẳng, nói dai, nói dài, nói dở ẹt...
Chúc bạn bình an trong não bộ.
Ông Già Ba Tri |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-25 03:32:10 | Reagan Cao San Diego, USA
Bạn Việt Pháp,
Tôi xin kể hầu bạn một câu chuyện có thật 100%. Sau ngày 30-4-75, miền Nam sụp đổ. Đảng Cộng sản Việt-nam là ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ CỦA LOÀI NGƯỜI. Ở Việt-nam ta có Hồ Chí Minh, ở Trung quốc có Mao Tse-tung ( Mao Trạch Đông), cả hai đều VĨ ĐẠI làm cả thế giới Tư Bản khiếp sợ, nhất là Hoa kỳ. D đó Chính phủ Mỹ xin bắt tay cầu hòa với Việt-nam, nhưng bẽ bàng thay, Việt nam ta là Đỉnh Cao Trí Tuệ của loài người nên "trăm lần không, vạn lần không" thèm bắt tay với bọn tư bản bẩn thiểu Mỹ. Chính phủ Mỹ quay sang Trung Quốc nài nĩ: " Quý quốc là VĨ ĐẠI, tài giỏi vô song, vậy xin quý quốc cho sinh viên nước chúng tôi sang đây học cái hay cái giỏi của quý quốc. Còn quý quốc nếu muốn, nước chúng tôi sẳn sàng cấp học bổng cho sinh viên của quý quốc sang du học ở nước chúng tôi." Sau bao ngày họp đảng, đảng CS Trung hoa Vĩ đại nhất trí chấp nhận sinh viên Mỹ du học.
Vì thấy sinh viên Mỹ xài tiền đô thoải mái, lại còn đem cả ô-tô qua lái đi học ngon lành nên các đảng viên cao cấp cũng đua nhau cho con cháu nhận học bổng sang Mỹ du học. Lúc đó là năm 1984, tôi đang học ở Virginia Tech. ( tên đúng là Virginia Polytechnic & State University ). Tôi có quen một cô sinh viên Trung quốc sang du học và một anh sinh viên Mỹ du học ở Trung quốc về. Cô Trung hoa thì hay hỏi chuyện và kể chuyện về nước Trung hoa vĩ đại của cô. Phần tôi vừa đi học fulltime vừa đi làm fulltime để có tiền gửi về giúp người nhà ở Việt nam nên lúc nào cũng buồn ngủ. Còn anh sinh viên Mỹ du học Trung quốc về thì "xiều" như "mèo té giếng" . Chỉ ví thấy anh ấy "xiều" quá nên tôi
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 09:45:52
| tran tien saigon
Cam on ong Bui Tin da ke chuyen Bac Ho nghe thich lam, rat tiec toi khong phai de tu cua Bac chu khong thi toi cung lam va song nhu Bac Ho day dac biet la tren lanh vuc yeu duong tinh ai !!! co ong nao khong thich nhieu vo khong ma lai khong ton dong xu nao, duoc choi chuà suong bo me, Dang CS luon nhac nho dang vien song lao dong hoc tap theo guong Bac Ho day thoi, hoac theo guong Bac Mao xeng xang, luc nao cung co gai dep ben canh tha ho tha dê. Toi cu tiec mai khong duoc sinh ra cung thoi voi Bac Ho de duoc o trong hang Bac Bo cung voi Bac , chi khac voi Bac la choi hoa cho khong no tay vui dap canh hoa nhu Bac Ho, cai nay qua tan ac di thoi. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Bài ca bất diệt đi cùng năm tháng 2006-05-19 10:12:33
| nông dân việt nam
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Hò ơ... ơ...
Tôi hát ngàn lời ca
Bao la hơn những cánh đồng
Mênh mông hơn mặt biển Đông
Êm đềm hơn những dòng sông
Hò ơ... ơ... hò... ơ... hơ... ơ
Tôi hát ngàn lời ca
Nồng nàn hơn nắng ban mai đẹp tình hơn cánh hoa mai
Hùng thiêng hơn núi sông dài
Là một niềm tin Hồ Chí Minh!
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Là một niềm tin Hồ Chí Minh!
Trên cánh đồng miền Nam
Đau thương mây phủ chân trời
Khi ca lên Hồ Chí Minh
Nghe lòng phơi phới niềm vui
Trên xóm làng miền Nam
Hình Người như "Tiến quân ca" giục lòng vươn cánh bay xa
Vùng lên giải phóng quê nhà
Là một niềm tin Hồ Chí Minh!
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Là một niềm tin Hồ Chí Minh!
Hò ơ... ơ... ơ... ơ... Hò ơ... ơ |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Bài ca bất diệt đi cùng năm tháng 2006-05-19 11:25:51 | Dan ngu Pho dot
Em xin bác nông dân, chúng em biết là tên pác đẹp nhất rồi ạ! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Bài ca bất diệt đi cùng năm tháng 2006-05-20 07:46:52 | Đảng Viên Trẻ Đức(Germany)
xin hân hạnh được tiếp hơi với với bác nông dân:
A li hò lờ ... hò lơ
Nông dân kia ở trên rừng
Đêm kêu sáng hú, một đời nông dân
A li ... hò lờ
Có ruộng mà hổng chịu cày
Khua môi múa mép, một đời nông dân
Ali hò lờ...
Nông dân có kẽ có công
Có công với Pác, ruộng vườn thênh thang
Ali hò lờ...
Nông dân có kẽ có tài
Có tài nói khoác, thì được làm quan
ali hò lờ...
Làm dân rồi lại làm quan
Thi đua đúc lót,cả nhà làm quan
alihò lờ...
Làm dân rồi lại làm quan
Làm quan như thế,gọi là cán nông
Thân tặng |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 10:13:24
| Bear Pham USA
Kinh bac Bui Tin;
Chau rat thich bai viet nay cua bac, no noi len su vo tu khi nhin ve cuoc doi cua ong Ho, chau rat kham phuc bac, ngoi but cua bac manh nhu mot su doan thien chien tung hoanh ngang doc, that ra tuoi tre chung chau o hai ngoai da biet nhieu ve ong Ho roi chi toi nghiep cho tuoi tre o trong nuoc ho bi dau doc nhoi so cho nen chi khong biet gi ve su that, o noi bac chau that su nguong mo su ngay thang cua bac, cau mong sao bac duoc doi dao suc khoe de mot ngay nao do duoc dat chan len que huong VN hit tho bau khong khi tu do that su, kiep luu vong dau co gi la vui dau nhung bac da dam chap nhan de tim cho su tu do nhat la tu do tu tuong va tu do bao chi vi bac khong chap nhan o trongnuoc de tu be cong ngoi but cua bac, that dang kham phuc thay !!!!, mot lan nua cau chuc bac manh khoe va viet that manh
Bear Pham |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 11:12:19
| Tâm Việt San Jose, CA, US
Tặng bác Bùi Tín
Trích từ Sấm Trạng Trình
Bênh vực ông Hồ cũng chính là bênh vực ông, vì ông cũng là kẻ đã thừa hành đồng loã theo ông Hồ đến ngày ông Hồ chết.
Đây thật đúng con người mượn tên họ Hồ, kết quả của ông và kẻ thừa hành gây ra.
Trời sinh ra những kẻ gian
Mặt khôn đổi phép, mặc ngoan tham tài
Áo vàng ấm áp đà hay
Khi sui đấp núi khi say xây thành
Lấy đạc điền làm công thiên hạ
Ðược mấy năm đất lở giếng mòn
Con yết ạch ạch tranh khôn
Vô già mở hội mộng tôn làm chùa
Cơ trời xem đã mê đồ
Đế đô lại muốn mở đô cho người
Ấy lòng trời xuôi lòng bất nhẫn
Suốt vạn dân cừu giận oán than
Dưới trên dốc chí lo toan
Những đua bán nước bán quan làm giàu
Thống rủ nhau làm mồi phú quí
Mấy trung thần có chí an dân
Ðua nhau làm sự bất nhân
Ðã tuần bốn bể lại tuần đầu non
Dư đồ chia xẻ càn khôn
Mối giềng man mác khiếp mòn lòng nhau
Vội sang giàu giết người lấy của
Sự có chăng mặc nọ ai đôi
Việc làm thất chính tơi bời
Minh ra bổng lại thất thôi bấy giờ
Xem tượng trời đã giơ ra trước
Còn hung hăng bạc ngược quá xưa
Cuồng phong cả sớm liền trưa
Ðã đờn cửu khúc còn thơ thi đề
Ấy Tần Vương ngu mê chẳng biết
Ðể vạn dân dê lại giết dê
Luôn năm chật vật đi về
Âm binh ở giữa nào hề biết đâu
Thấy nội thành tiếng kêu ong ỏng
Cũng một lòng trời chống khác nào
Xem người dường vững chiêm bao
Nào đâu còn muốn ước ao thái bình
Một góc thành l
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 11:18:33
| Lê Dân Hanoi
Bài viết của ông Bùi Tín rất hay. Có thể nói đây là bài tóm tắt tương đối chính xác những điều cần biết về ông Hồ. Con người ông Hồ, theo tôi nghĩ với căn bản học vấn thấp và sinh ra trong một gia đình nho giáo đang trong giai đoạn lụn tàn nên việc tìm mọi cách để ngoi lên là điều có thể hiểu được. Ông là một thứ thầy pháp sau khi dùng âm binh đã bị chính đám âm binh cộng sản quốc tế sai phái lại. Những gian manh , qủy quyệt, mưu mô mà ông và đám tay chân bộ hạ của ông đã sử dụng gây ra cho dân tộc và đất nước VN chúng ta biết bao hi sinh mất mát. Dù có bao dung tới cách nào cũng không thể chấp nhận được một con người gian ác như thế cứ mãi mãi ám ảnh các thế hệ con cháu chúng ta. Bài viết của ông Bùi Tín rõ ràng mang tính giải ảo cho các bạn thanh niên VN nghiền ngẫm .
Lê dân
Hanội |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 11:22:26
| Thanh Thảo San Jóse, USA
Nhân ngày sinh của ông Hồ Chí Minh, mời quý vị đọc lại bài thơ của cụ Huỳnh Thúc Kháng tặng ông Hồ khi hai người còn ở trong chiến khu Việt Bắc . Cụ Huỳnh làm bài thơ này khi bắt gặp ông Hồ Chí Minh đang "làm việc ấy " với một cháu dân tộc Nùng .
''Năm mươi bẩy tuổi vẫn chưa già.
Răng rụng rồi răng lại mọc ra.
Đất nước có cha chưa có mẹ.
Bao giờ cậu Cụ cưới cô Bà''
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 19:57:53 | Nam D Pleasanton, CA
KINH BẠN THANH THẢO,
XIN BẠN NOI RỎ THÊM VỀ BÀI THƠ CỦA CỤ HUỲNH, VÀ TÔI MUÔN TIM HIỂU THÊM VỀ CỤ HTK TRONG THỜI GIAN KHANG CHIÊN CHÔNG PHAP.
CẢM ƠN BẠN,
NĐ |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 20:44:15 | Thanh Thảo San Jóse, California
Sau đây là bài thơ của ông Hồ Chí Minh hoạ lại bài thơ của cụ Huỳnh Thúc Kháng ( có lẽ vì chuyện này mà Việt Minh đã theo ám sát cụ Huỳnh (?))
Giỡn nhau chi rứa bác Huỳnh ơi.
Chả biết làm sao để trả lời.
Cách mạng tự do là thế đó.
Nếu mà Bác muốn cứ việc chơi.
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-20 01:10:06 | Sát Cộng QN
Nếu đúng như bạn Thanh Thảo, San Jóse, California, thì lời đối đáp của ông Hồ đúng là .....dân chơi thứ thiệt. Mặt dày quá thể. Nghĩ cũng lạ, có người hiểu được tâm lý quần chúng thời đó còn ngu dốt, cứ tha làm chuyện bậy bạ, rồi dùng quyền lực mà trấn át hết, người nào biết tông tích, gốc gác, việc làm xấu xa của Bác, đều bị thủ tiêu hết. Sau này, Bộ Trưởng CA Trần Quốc Hoàn (xuất thân từ một tên đá cá lăn dưa) cũng áp dụng y chang. Bạn bè du thủ du thực ngày xưa, mà lỡ dại khoe khoang có đi chôm chỉa chung vụ với Bộ Trưởng Hoàn là đi tàu suốt hết. Đúng là thầy nào trò đó cùng một loài cầm thú, một bọn cùng hung cực ác cả. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-20 18:42:54 | Đúng vậy USA
Đúng như vậy thưa các bạn độc gỉa, tôi có đọc một bài viết về chuyện này, sau bài thơ họa lại của tên hồ dâm đãng kia, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã bị chết ! Không nhiều người biết chuyện này! Hoặc là có biết nhưng không dám hở ra! Tên hồ dâm tặc này thiệt là táng tận , hắn giết bất cứ ai đã biết rõ cái bản mặt " gian hiểm" của hắn! Ngay chuyện bà Xuân ấy, không chừng hồ đã BIẾT bà ta "đã bị" tên trần hoàn " hiếp" rồi, nhưng vì nham hiểm hắn làm lơ, ( đó là lý do sau khi bà ta sinh con, hắn có vẻ lơi là!) rồi sau đó tên hoàn cưỡng hiếp bà thường xuyên hơn và rồi được lệnh GIẾT BÀ XUÂN! Đây cũng là mối nhục của tên hồ đồ, bị đàn em CHƠI CHUNG một người đàn bà mà hắn chưa kịp sang tay cho kẻ khác như đã thường chùi mép mỗi lần CHƠI GÁI MÀ BỊ KẾT TRỨNG! Truyện trên cho thấy không chỉ có tên hồ đồ là (con yêu râu xanh trong chuyện ngụ ngôn mà thời bé thơ chúng ta đã đọc, mà còn có nhiều con yêu râu xanh ra đời cùng một sự lây bệnh (cùi) do tên hồ đồ di truyền qua nữa!) Thật là chuyện ghê rợn của cái " thâm cung bí sử" của bọn chóp bu cộng sản mà không chỉ ở tàu hay việt Nam , mà nó lưu truyền từ tên tổ cộng sản liên xô lận. Mỗi khi một tên lãnh tụ chết đi lại có một chuyện DÂM ĐÃNG BỊ PHANH PHUI! chỉ có tên hồ đồ, khôn ngoan chơi toàn gái tơ và người " thiểu số" nên khi chết không bị bịnh GIANG MAI nhưng bị thiến(!) chứ mấy tên kia đều bị giang mai, ( như vậy thì chúng reo khổ cho những cô gái trẻ mà bị chúng " cưỡng dâm" họ! Nếu không nhờ những bác sĩ riêng của chúng phanh phui ra thì ai mà biết được những chuyện KINH DỊ này! Thảm
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 11:32:11
| Cu Tý Hà Nội VN
Mũi dạy thì lái chịu đòn. Xưa nay là phải vậy.
Ở sao cho vừa lòng ngưòi ? !
Ở rộng người cười, ở dại người khinh. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-21 18:47:16 | Bạn của cu Tý Hà Nội VN
Mong bạn Cu Tý cho phép mình viết lại hai câu Thơ mà CT viết vội nên ....:
" Ở sao cho vừa lòng người ?!
Ở "rộng" người cười, ở "hẹp" người chê!"
Và :" Mũi " dại" thì lái chịu đòn. Xư nay là phải vậy.
Vì Dạy= dạy dỗ, giáo dục.
Và Dại= khờ khạo, dại dột, không thông minh.
Cám ơn bạn, tuy là ca dao bình dân, nhưng chữ dùng vẫn phải " đối với nhau ", bạn à.
Bạn của bạn. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 11:57:02
| Viet Hoang Ostrava
Thưa ban biên tập báo DCV, thưa bạn đọc, thưa bác Bùi Tín!
Cách làm việc của tất cả các cơ quan trên thế giới này ( tất nhiên là trừ các nước độc tài, trong đó có VN ) thì mọi quyết định đều phải có văn bản, chứ không phải bằng mồm. Cho nên tôi tin là các dẫn chứng của bác Bùi Tín là " Frederico Mayor Zaragoza người Tây ban nha; ông này ra hẳn chủ trương: UNESCO không tổ chức cũng không tham dự một hình thức nào kỷ niệm ông Hồ; ông cũng nói rõ: không có khoản tiền nào của UNESCO để chi cho việc này nữa. " chắc chắn cũng phải có quyết định bắng văn bản hẳn hoi. Rất mong một ai đó có điều kiện xin lại được bản quyết định trên từ UNESCO. Báo chí hải ngoại tìm gặp ông Frederico Mayor Zaragoza tổ chức một cuộc phỏng vấn về các vấn đề liên quan đến ông HCM.
Như vậy chắc chắn sẽ dễ dàng đập tan được các tuyên truyền của CSVN về UNESCO tôn vinh ông HCM và giải quyết được dứt điểm vấn đề này. Theo tôi nghĩ việc này không quá khó và tốn kém nếu như chúng ta có được đầu mới như bác Bùi Tín đã nói.
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 14:29:21
| Dũng Trần Trung Tây-Hoa Kỳ
Ông Hồ Chí Minh là "danh nhân thế giới" thì cũng đúng thôi. Stalin, Hitler, ...cũng là danh nhân thế giới nếu hiểu theo kiểu "danh nhân" là người có danh tiếng. Còn danh tiếng có tốt hay không lại là chuyện khác.
Hai mươi năm sau ngày ông Hồ mất (1989), chủ nghĩa Cộng sản đã chấm dứt ở Liên xô, nơi mà ông Hồ xem như là một xã hội mẩu mực mà Việt Nam phải noi theo, xã hội mà ông Hồ đã cống hiến suốt cuộc đời cho nó, và nhân dân Việt nam cũng đã tốn không biết bao là xương máu vì nó.
Nếu ông Hồ có công trong việc giành độc lập cho Việt nam từ tay người Pháp thì ông cũng có tội và phải chịu trách nhiệm trong các vụ Cải cách ruộng đất, đánh chiếm Miền Nam, tạo ra cuộc chiến huynh đệ tương tàn. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 15:37:27
| Đoc Giả NVHN Hải Ngoại
Gửi Ông Bùi Tín,
Ông đã cố gắng đưa ra những dẫn chứng, nhận định về HCM theo tinh thần minh bạch, trong sáng, công khai, không thiên vị, không áp đặt và thành kiến, mặc dù tôi cũng đồng ý với ông nhiều điểm, nhưng ông vẫn có cái nhìn, nhận xét về HCM cùa một cựu đại tá CS vẫn sùng kính và bào chữa cho lãnh tụ của mình nên vẫn không công bằng và chính xác.
Ông nghĩ Chủ tịch Chính phủ kháng chiến Hồ chí Minh có công với dân tộc VN trong việc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, còn gọi là cuộc chiến 9 năm, đến thắng lợi, với chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơnevơ, thực dân Pháp phải từ bỏ Việt Nam, ông không nghĩ HCM đã làm việc này với sự giúp đỡ của CS Nga Tàu để bành trướng chủ nghĩa CS tại VN hay sao? Đánh đuổi thực dân Pháp để áp đặt chủ nghĩa CS gây bao cảnh tang thương, nghèo đói, tụi hậu, tủi nhục thì có công hay có tội với dân tộc VN thưa ông Bùi Tín?
Ông giả vờ ngây thơ khi nói lãnh tụ Hồ Chí Minh không dính dáng trực tiếp gì đến học thuyết cộng sản, thậm chí chính vì không dính dáng trực tiếp với học thuyết cộng sản mà mới có thắng lợi; ông Hồ phải tuyên bố giải tán đảng vào tháng 11/1945, và một mực thanh minh rằng: không! tôi không phải là người cộng sản. Sự khôn ngoan của ông là ở đó. Ông không nghĩ HCM đã là một cán bộ trung kiên của CS quốc tế tại thời điểm này, sự giải tán đảng và chối bỏ là người CS chỉ là một thủ đoạn xào trá, quỷ quyệt mà ông gọi là khôn ngoan cùa HCM để lừa bịp toàn dân hay sao?
Tôi không nghĩ HCM đã đi theo đệ Tam Quốc tế Cộng sản là
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 18:07:06 | Võ Canada
Thiệt khổ ...
Cứ bơi nguợc giòng nuớc thế này ...!
Muốn phục tòng Mỹ .... cũng cần phải có Mỹ đồng ý hay không ? Có khả năng làm đuợc việc có lợi cho nuớc Mỹ hay không nữa chứ !
Bác Đọc giả ... đang nhớ thời cầm cây Garant M1 bắn quân thù ! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-20 03:47:54 | Phat CA, US
Cứ ai chê bai mắng chửi ông Hồ thì là "phục tòng Mỹ" thì ông Võ có thấy mình đang "chụp mũ" một cách thiển cận và tội nghiệp lằm hay không?
cứ như vậy thì tôi bảo bất cứ ai cứ bảo vệ cho già Hồ là thân Cộng và là nô tài cho Tàu bang hết thì ông Võ lại nghĩ sao? (tuy là tôi cũng đa phần tin là vậy) :-) |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 19:46:23
| Ong Gia Ba Tri Ben Tre
LÝ LỊCH KHÔNG RÕ RÀNG
Sau 75, bất cứ đi xin việc gì, việc học, việc làm...người dân đều phải khai lý lịch. Nhiều trường hợp phải khai 3 đời, từ ông bà nội, cha mẹ, và bản thân. Lo sợ nhất là bị dính vào thành phần địa chủ, tư sản, phong kiến. Lý lịch nào có liên hệ đến "ngụy quân, ngụy quyền" thì kể như tiêu tùng. Thất bại. Đó là lý lịch xấu mà cách mạng gọi kiểu cách là "Lý Lịch Không Rõ Ràng". Vì thế, muốn được việc, mọi người thường bỏ bớt, hoặc khai gian khi biết chắc là không thể kiểm chứng được. Phu cạo mủ, làm "Cập Rằng" (Tay sai đàn áp) cho Tây, chủ đồn điền cũng đã che dấu hoặc khai gian để được kết nạp vào đảng, và cũng lên tới chức đại tướng. Nhờ khai gian. Lý lịch tốt là phải có 3 đời bần cố nông. Vì thế, một số con cháu bất hiếu chụp mủ cha và ông nội là bần cố nông.
Ai ai cũng phải khai lý lịch. Chỉ trừ 1 người lại không. Cũng có thể là do 3 đời giòng họ không có gì tốt đẹp, hoặc xấu hổ khi bị phanh phui ra. Xếp vào hồ sơ bí mật quốc gia. Không ai dám động tới.
SƠ YẾU LÝ LỊCH BẮT ĐẦU.
Ông nội.
Tên là Hồ Sĩ Tạo. Nhà nho. Đã có vợ con mà còn làm phù phép thế nào để cho người ca kỷ ả đào họ Hà có chửa. Lễ giáo khắc khe thời đó gọi là "cặp gian phu dâm phụ". Mối tình bất chính.
Bà nội
Hà Thị Hy. Ả đào. Có tài ca múa, nhất là múa đèn. Không chồng mà chửa là điều xấu hổ cho gia đình. Bà Hà Thị Hy được dàn xếp gả cho nông dân tên Nguyễn Sinh Nhậm. Về nhà chồng với cái bụng ôm balông. Thời đó gọi ả đào, ca kỷ là "xướng ca vô loài"
Cha.
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 20:06:27 | Xạo Sự USA
Kính ông Già Ba Tri,
Tâm tình của ông về Hồ Chí Minh mới đúng là khách quan...Bác Bùi còn hơi thiên vị...
Thế nhưng mà cũng không thể trách bác Bùi được. Đã từng chịu ơn thăm viếng...khó mà cạn tàu ráo máng với nhau! Bác Bùi vẫn còn giử được cái khí phách của kẽ sĩ, thảo nào mà cái đám TW, đá bác văng ra khỏi chính trường...
Bác Bùi vẫn còn may...
Vì đó là chính trường của tội lỗi...
Cơn khổ nạn của dân tộc Việt, từ chính trường đó mà phát sinh...
Cảm ơn Ông Già Ba Tri... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-20 14:15:42 | NHỮ - VĂN - ÚY 47C Avenue de Paris - 68000 Colmar - FRANCE
......................... HỌ : NHỮNG NGƯỜI ĐÁNG THƯƠNG ?
................................ NHỮNG NGƯỜI ĐÁNG KHINH BỈ ?
.......... Cám ơn bạn ÔNG GIÀ BA TRI đã dựa theo các tài liệu lịch sử, viết nên một BẢN TƯ PHÁP LÝ LỊCH của HỒ CHÍ MINH, một kẻ CÓ LÝ LỊCH KHÔNG RÕ RÀNG.
.......... HỒ CHÍ MINH đã không dám tự khai lý lịch của mình, dù sau khi đã "ngất ngưởng ngồi bàn độc" hưởng "một mình một cỗ".
.......... Tục ngữ Việt Nam có câu "TỐT KHOE RA, XẤU XA ĐẬY LẠI", như vậy HỒ dấu lý lịch có nghĩ là thuộc thành phần LÝ LỊCH KHÔNG ĐƯỢC TỐT và dĩ nhiên những kẻ đi theo phò người "có lý lịch không rõ ràng" cũng không phải là người lương thiện.
.......... Suy luận trên được chứng minh rõ ràng bằng những bằng chứng rất cụ thể: Sau khi xâm lăng miền Nam Việt Nam được 30 năm đảng Cộng Sản Việt Nam đã hiện nguyên hình là một đảng cướp không hơn không kém; tất cả bọn lãnh đạo có ADN HỒ "đồ" đều mang dzen "TỨ KHÁT - NHẤT DẠ" (1). Vì thế đất nước thì thu nhỏ lại (bán biên giới, lãnh hãi cho TRUNG CỘNG); các quan Cộng Sản thì tha hoá đến cùng cực: từ tổng bí thư tới chủ tịch nhà nước, Thủ Tướng... đến những Ông bà kẹ ở nông thôn đều trực tiếp hoặc gián tiếp nhúng tay vào những vụ tham nhũng, trấn lột, có kẻ còn hiếp dâm cả con nít!
.......... Ngày nay, sự thực tồi tệ đến như thế đã phơi bầy ra dư luận, đã được văn minh Internet truyền bá khắp năm châu; thế mà vẫn có những kẻ bưng tai không dám nghe, bịt mắt không dám nhìn; HỌ LÀ AI ?
.......... Dĩ nhiên,
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-22 15:53:35 | ngoc usa
Ông già Ba Tri ơi , phần lý lịch cữa ông quá là hay... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 19:55:55
| nguyen hoa ky
Toi tin rang nguoi cong san va nguoi quoc gia deu yeu nuoc tuy nhien luc thuc hien thi lai khac nhau . Nguoi Quoc Gia chu truong xay dung dat nuoc theo chu nghia tu ban va nguoi Cong San thi lai di theo chu nghia Mac- Le va ngay nay ai dung ai sai thi da ro roi .
Toi cung dong y la ong Ho khong co y dinh tan pha dat nuoc nhung
bi nham lan va su nham lan nay vo cung khung khiep da gay ra 30 nam chien tranh gan 5 trieu nguoi phai chet va hang ty ty Dollars ve vat chat da ra tro , roi nham lan trong cai cach ruong dat khien cho hang van nguoi phai chet tham , roi dan em cua ong lai tiep tuc nham lan trong hoc tap cai tao, cai tao tu san khien dat nuoc tan hoang va 10 nam sau 1975 phai di theo con duong cua mien Nam truoc kia moi vuc duoc day .Bay gio khong phai la luc ngoi tiec nho qua khu , cai gi sai cai gi nham lan thi ta phai manh dan gat bo ka ca nhung hinh tuong mot thoi da duoc ton sung , ong Ho cung khong ngoai le, can phai dep bo lang va chon cat ong tu te mac du ong da nham lan dan den cai chet cho hang trieu nguoi , va tu tuong cua ong chang co gi phai hoc vi ong dau co cai gi goi la tu tuong rieng cua ong dau toan la gop nhat tu tu tuong Mac Le ma thoi va tu tuong nay da bi dao thai tu lau roi ./. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 20:16:04
| Phan Đức Sydney,Australia
Đọc bản tin,tôi xin chia buồn với thân nhân có người qua đời vì bão.
Riêng về bài viết của ông Bùi Tín,tôi cũng đồng ý với ông về mặt tổng quát và xin có lời biết ơn ông dù tuổi già nhưng vẫn không từ bỏ "mặt trận" về lịch sử để giúp nâng cao nhận thức chính trị đối lập lại với CSVN.Nỗ lực này sẽ mang lại cho giới trẻ nhiều thông tin bổ ích và thưc tế.Trân trọng.
Bài viết trên cho chúng ta thấy rõ cuộc giành độc lập cho VN.thoát
khỏi thực dân Pháp hoàn toàn không phải là công lao của Đảng CSVN.mà là do nhân dân đứng lên góp phần.Khi kêu gọi đấu tranh giành độc lập,nếu nhân danh "Chủ nghĩa Xã hội" hay "Cộng sản" thì làm gì có chiến thắng mà bây giờ CS.cứ vơ vào bảo là do công lao duy nhất của Đảng.Đây là điều cần phải tách bạch phân minh chứ không thể đánh tráo tùy tiện để lường gạt mãi như CSVN.hiện đang lập lờ đánh lận con đen ! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 20:22:52
| Vũ Hoàng Vân Victoria Australia
a/Thêm một bài viết tuyệt hay và khách quan của Tác Giả Bùi Tín.Tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho ông nhiều sức khoẻ.Và mong ông dù bất cứ áp lực của phía nào, cũng không thay đổi được tinh khách quan ở nơi ông.Cũng không quên mời các Bạn chúng ta cùng tìm đọc sách TÂM TÌNH VỚI TUỔI TRẺ.
b/Ai cũng có thể lầm lẩn.Ông Hồ Chí Minh cũng vậy.Ông có tội với Đất Nước,nhưng không phải cố ý.Chúng ta không nên khắt khe.
c/Tôi cũng đồng ý với tất cả những lý do ông Bùi Tín đã nêu lên,nên thiêu xác ông Hồ Chí Minh , để được đúng với ý nguyện của người chết.Những người lãnh đạo của Đảng CSVN đang dùng xác chết của ông để trục lợi cho bản thân hoặc phe nhóm.Đó là điều không nên. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 22:27:57
| VTD BRD
Ông Bùi Tín viết rằng Hồ Chí Minh chọn con đường cộng sản vì nhầm lẫn và có ý biện hộ cho HCM, vì nhầm lẫn vốn gắn liền với bản chất con người.
Thế nhưng sự biện hộ này không có ý nghĩa gì, vì Hồ Chí Minh đã là một kẻ với quyền lực tối thượng, nắm trong tay sinh mạng hàng chục triệu người. Sự nhầm lẫn của một người như thế sẽ được lịch sử phán xét là một KẺ GIAN ÁC và TỘI LỖI ngập đầu vì đã đưa dân tộc vào con dường bi đát hiện tại.
Sự nhầm lẫn của HCM sẽ không thành vấn đề trước lịch sử. Tội ác của HCM mới chính là vấn đề lịch sử sẽ phán xét. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-19 23:39:18
| nguyễn duy ân dl
Ông BT giải thích như thế nào về lá đơn ông Hồ xin đựợc học trưởng Thuộc địa Pháp?
Về bản văn tự xác nhận Hoàng Sa và Đông hải là thuộc chủ quyền của Trung Cộng do Phạm Văn Đồng ký ? PVĐ tự ý ký mà Hồ Chí Minh không hề hay biết ? Còn nếu ông Hồ chỉ thị cho Đồng ký thì caí "cách yêu nước" của Hồ Chí Minh là cách gì vậy ? |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-20 00:50:07
| Nói leo Địa cầu
"Nhân ngày sinh ông Hồ Chí Minh 19/05"... Bùi Tín.
Bài viết của ông BT nêu lên khá nhiều điều chung quanh cụ Hồ, the serial killer, nhân dịp "sinh nhật" cụ Hồ, nhưng lại không đề cập đến chính cái ngày sinh bịp bợm ấy. Thật ra với bản chất bịp bợm của cụ Hồ, việc cụ Hồ bịa đặt ra vô số ngày sinh để lừa dối người khác, là chuyện không có gì lạ. Riêng ngày 19-5 cũng chỉ là một ngày bịa đặt, nhưng nhìn hoàn cảnh mà "ngày sinh" ấy đuợc chọn lựa, người ta có thể đồng ý với cụ Hồ rằng ngày 19-5 là "ngày sinh" của Hồ chí Minh, nhưng phải nói rõ thêm, ngày 19-5 là ngày Hồ đuọc thực dân Pháp cho sống lại, là ngày thực dân Pháp cho Hồ bắt đầu cuộc sống, đuợc thoả mãn tham vọng quyền lực bệnh hoạn của Hồ.
Theo thoả hiệp ngày 6 tháng 3 năm 1946 do Hồ Chí Minh chủ trì ký kết, bán rẻ nền độc lập non nớt của VN cho Pháp, chấp thuận cho quân thực dân Pháp đuợc trở lại tái chiếm VN làm thuộc địa (*), quân Pháp đã đổ bộ lên Hải phòng vào ngày 17-5-1946 và ngày 19-5 quân thực dân Pháp tiến vào Hà nội.
Theo thoả thuận thì quân Pháp trở lại VN lần này phải đuọc coi như là quân Pháp "tốt", nhà cầm quyền Hồ Chí Minh có bổn phận phải tiếp ruớc quân thực dân Pháp một cách chính thức, long trọng.
Khi tiến vào Hà nội ngày 19-5 quân thực dân Pháp đã không quên thoả thuận trên, đã buộc Hồ chí minh phải đón ruớc quân Pháp tử tế. Để thực thi ý muốn của quân Pháp, Hồ chí Minh đã ra lệnh treo cờ đỏ sao vàng khắp Hà nội. Nhưng biết hành động treo "quốc kỳ" để đón quân Pháp là một hành động nhục nhã có thể gây phẫ
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-21 05:19:45 | Hồn Việt Bắc Cali- Hoa Kỳ
Xin được chia xẻ với bạn Nói Leo - Địa Cầu về hiệp ước Sơ Bộ.
Khi thành lập chính phủ Liên hiệp gồm các thành phần Đảng phái Quốc Gia, HCM kêu gọi đoàn kết nhưng bên trong lại phản bội đi ký kết cho quân Pháp trở lại VN. Bị phản đối , HCM đã thề thốt " HCM này không bán nước". Sở dĩ ký hiệp ước này là vì bên Pháp lúc đó đảng Xã Hội Pháp nắm đa số, ông Hồ hi vọng sự trở lại của người Pháp CS sẽ giúp ông ta nắm vững địa vị chủ tịch, mượn tay Pháp tiêu diệt những đảng phái Quốc Gia.
Tài liệu của Đảng còn cho biết đây là sư khôn ngoan của HCM nhất là khi ông ta biện minh cho hành động phản bội này bằng cách nói rằng " THÀ NGỬI PHÂN THẰNG PHÁP THỜI GIAN NGẮN CÒN HƠN ĂN C... THẰNG TÀU DÀI DÀI". Sự giải thích nàykhông chấp nhận được bới quân đội Tưởng Giới Thạch lúc đó theo lệnh đồng minh qua miền Bắc là để giải giới Nhật một thời gian ngắn rồi phải trở về Tàu, chứ đâu phải đến đô hộ như Pháp trước kia! Hơn thế nữa HCM chê C...tàu Tưởng nhưng sau đó lại ăn C... tàu Mao dài dài đến nỗi theo Bùi Tín , một nhà báo Pháp khi được hỏi:sao ông không viết những tác phẩm lý luận. thì được HCM trả lời ngay rằng "TÔI CÓ GÌ ĐỂ VIẾT NỮA, TẤT CẢ LỲ LUẬN CẦN THIẾT MAO CHỦ TỊCH ĐÃ NGHĨ ĐẾN VÀ VIẾT RA RỒi "( Hoa Xuyên Tuyết trang 67).
Kết luận : Chống Pháp nhưng là Pháp cộng thì cụng ly ăn mừng mời Pháp vào. Tàu Tưởng thì chê nhưng Tàu Mao thì ôm vào lòng. Thì ra đánh Pháp giành độc lập chỉ là chiêu bài cho giai đoạn đầu mở đường cho việc áp đặt VN vào con đường XHCN, gây ra cuộc c
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-23 10:37:51 | Nguye^~n the^' Tie^'n (73 tuo^?i) Vancouver, BC, Canada
1. TÔI ĐỒNG THUẬN HOÀN TOÀN VỚI
PHẦN KẾT LUẬN
của ông HỒN VIỆT trong COMMENT trên đây !
CHÍ LÝ !! CHÍ LÝ !!! CHÍ LÝ !! !!
2. Mong ông BÙI TÍN suy nghĩ thấu đáo về KẾT LUẬN NGẮN GỌN ấy !!
MONG LẮM THAY !!!
Nguyễn thế Tiến |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Cứu Cánh Biện Minh Cho Phương Tiện 2006-05-20 02:24:21
| ThanhnienSaiGon SaiGon
Cụ Hồ có thể thủ đoạn, mưu mẹo , quyền biến nhưng điều đó cần thiết cho hoạt động chính trị .Cụ cố tình khiêm tốn , nhưng cố tình đó là tốt , cố tình giản dị , nhưng quả thật là giản dị . Cụ Hồ có công nhiều hơn tội , cụ Hồ tư cách đạo đức sáng ngời . Cụ Hồ đạo đức thanh liêm vĩ đại . Là nhân vật lãnh tụ SỐ 1 của Việt Nam từ cổ chí kim ! Cũng không thể tránh được những Bùi Tín ( chửi rủa mặt trời) , nhưng cụ Hồ mãi mãi là một biểu tượng vĩ đại , thánh thiện , đức Thánh vĩ đại sống mãi trong lòng dân tộc . Nhân dân đời đời ghi nhớ !
Thanh niên chống Cộng nhưng tôn kính cụ Hồ |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Cứu Cánh Biện Minh Cho Phương Tiện 2006-05-20 23:18:10 | Nói leo Địa cầu
TRÍCH: "Cụ Hồ có thể thủ đoạn, mưu mẹo , quyền biến... " nguồn: ThanhniênSaigon, Saigon.
Nếu có thể, xin bạn ThanhnienSaigon, Saigon nói rõ hơn về mối quan hệ giữa cái "thủ đoạn, mưu mẹo, quyền biến" với cái "đời đời ghi nhớ"... Chỉ với một mệnh đề "có thể thủ đoạn, mưu mẹo , quyền biến" xong bạn đưa ngay đến kết luận "cụ Hồ là một biểu tượng vĩ đại , thánh thiện"..., "nhân dân đời đời ghi nhớ !"..., thì coi bộ không ổn lắm. Ở Việt nam, ở trên thế giới có thể có hàng ngàn vạn người "thủ đoạn, mưu mẹo, quyền biến" hơn, kém hoặc bằng cụ Hồ, the serial killer.., nhưng những thuộc tính ấy tự nó không thể khiến cho kẻ có thuộc tính ấy trở nên "sống mãi trong lòng dân tộc" đuọc; không thể vì một kẻ nào có những thuộc tính ấy mà bắt nhân dân Việt nam, hoặc nhân dân nào phải "đời đời ghi nhớ" kẻ ấy được.
Như vậy, vấn đề không phải là nhiều/ít những thuộc tính "quyền biến, thủ đoạn". Vấn đề là một người, dù có nhiều hay ít cái "quyền biến mưu mẹo", đã làm đuọc điều gì có lợi cho đất nuớc dân tộc, từ đó mới có thể xét đoán xem kẻ ấy có thể xứng đáng đuọc gọi là "vĩ đại sống mãi trong lòng dân tộc", "đời đời ghi nhớ" hay không.
Nhìn lại những gì đã, đang xảy ra ở Việt nam duới chế độ cộng sản, người ta thấy cụ Hồ và những con tuơng cận cộng sản VN , với tất cả những "mưu mẹo, quyền biến, thủ đoạn, đấu tranh..." đã chỉ có một mục tiêu là tìm cách thay thế thực dân Pháp trong vai trò thống trị, đàn áp, bóc lột nhân dân đất nuớc Việt nam.
Nhìn lại nh
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cứu Cánh Biện Minh Cho Phương Tiện 2006-05-20 23:24:21 | Phan Nhat Duat Canada
Anh nay bao "Thanh niên chống Cộng nhưng tôn kính cụ Hồ"
thi cung nhu "Thanh nien chong Duc Quoc xa nhung ton kinh Adolf Hitler", that cha dau ra vao dau!
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cứu Cánh Biện Minh Cho Phương Tiện 2006-05-21 01:39:06 | NHỮ - VĂN - ÚY 47C Avenue de Paris - 68000 Colmar - FRANCE
............. ĐỪNG CHO CÁC CHÁU ĐI DU HỌC CÁC NƯỚC TƯ BẢN
.......... Người ký bút hiệu THANH NIÊN SÀI GÒN (TNSG) ơi, người nói "CỤ HỒ ĐẠO ĐỨC" ? Ha ! HA ! Ha ! Thảo nào "con cháu của HỒ" ngày nay cũng "ĐẠO ĐỨC GIỐNG HỒ": kẻ thì năm thê bẩy thiếp, kẻ thì đục khoét công khố Quốc gia, kẻ thì trấn lột nhân dân, kẻ thì hiếp dâm con nít. Ha! ha! Ha! Cha nào con đó; bác nào cháu đó!
.......... Nếu người TNSG có con cái, tôi thành thực khuyên đừng bao giờ cho chúng nó sang du học những nước không phải là Cộng sản nhé; nó được người TNSG dạy "ĐẠO ĐỨC GIỐNG HỒ", sang bên này chắc chắn là các cháu sẽ được vào nhà tù mà học kinh nghiệm trường đời với những đứa có "lý lịch không rõ ràng" như HỒ CHÍ MINH, NÔNG ĐỨC MẠNH v...v...
....................................................................... NHỮ - VĂN - ÚY |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Cứu Cánh Biện Minh Cho Phương Tiện 2006-05-21 05:11:16 | Võ Thiện Bằng Victoria Australia
Thưa Bạn thanhnienSaigon ,
Đọc rãi rác ý kiến của Bạn đây đó trên Diễn Đàn,tôi có cảm tình với Bạn,vì tôi thấy rõ Bạn chân thật,nhất là Bạn là hình ảnh của tôi lúc tôi còn ở trong nước.Lúc đó,tôi cũng cứ ngỡ ông Hồ Chí Minh là thánh..v..v
Sau nầy ra nước ngoài,được đọc những tài liệu ngoại quốc,rất khách quan.Vì đây là những Luận Án Tốt Nghiệp của các sinh viên,tôi mới dần dần thấy ông Hồ Chí Minh không phải là một người tốt.Không phải là một người tốt,chứ đừng nói là Thánh.
Tuy nhiên,tôi không quan trọng,vì đối với tôi,đã là người thì ai cũng vậy,ưu khuyết điểm.....Nên tôi không bao giờ mạt sát ông như một số người khác.Cái quan trọng hơn hết, là VN cần một vài tờ báo tư nhân và thêm ít nhất một Đảng nữa,sinh hoạt song song với Đảng CS,tôi đoan chắc với Bạn,VN sẽ khá lên ngay.Mến chào Bạn. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-20 03:06:44
| Nam Man Miền Nam Tự Do
Xin trích bài của 4 bạn:
1. Tan Nguyen (New Orleans (Bùi Chu Phát Diệm))
………Thầy bu nhà cháu đâu cần lý luận dông dài, 1 sương 2 nắng quần quật với mảnh đất ông bà để lại, có thì giờ đâu để trà dư tửu hậu luận bàn thế sự. Cứ CS là xấu, chấm hết. Đơn giản thế mà lại đúng, đúng từ những năm 54 cho tới bây giờ, có chết người không chứ.
2. Nói leo (Địa cầu)
......... Với sự việc cs và cụ Hồ ký thoả uớc 6-3 này, cụ Hồ và cs đã lại bán rẻ cho Pháp nền độc lập còn non nớt của nuớc Việt nam mới đuọc phục hồi không lâu trước đó ……….. Thừa biết là cho quân Pháp tự do đổ bộ lên VN là VN mất độc lập, nhưng Hồ và cs đã vẫn ký thoả uớc 6-3 cho Pháp đỏ bộ lên VN. Như vậy rõ ràng là Hồ và cs vn đã bán rẻ nền độc lập của VN cho Pháp vì một mưu đồ quyền lực cộng sản. Nói Hồ và csvn đã đấu tranh vì độc lập cho VN là nói bịp.
3. Ledung (usa)
Anh vietphap
Khi nào rảnh anh thử đi bác sĩ một lần xem sao,sức khỏe là quí hơn hết,vấn đề tâm thần cũng quan trọng,nhân dịp sinh nhật Bác,chúc anh bình an sống,chiến đấu,lao động học tập theo gương bác.......
4. Ong Gia Ba Tri (Ben Tre)
Thângởi bạn le dung (usa)
Đọc bài của bạn tôi không thể nín cười được. Đọc qua lần thứ 2, rồi trở lại lần thứ 3, tôi cũng phải cười. Đứa cháu tôi thấy tôi cứ cười trước Computer, nó tuởng tôi bị chạm mát!
Hai câu kết của hai bạn Tan Nguyen và Nói leo. Ngắn, gọn, rất đặc sắc. Đọc thêm Ledung và Ong Gia Ba Tri thì cười muốn ná thở.
Chắc phải đi nghỉ dài hạn,
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-20 06:52:21
| tudo dk
Mến gửi bác Bùi Tín
Tôi luôn luôn quý trọng những bài nhận định, đánh giá của bác về những đòi hỏi dân chủ cho người dân và đất nước, về những ưu tư vận mệnh con người VN trải qua trong lịch sử nước nhà. Điều này không thể phủ nhận riêng cá nhân tôi đối với không chỉ bác mà đối với tất cả những người đã từng trải qua cuộc sống và làm việc với đảng CSVN. Nhưng qua bài này tôi vẫn không hoàn toàn về nhận định của bác khi cho rằng: ông HCM là người có công với đất nước qua công cuộc kháng chiến chống thực dân giành độc lập cho nước nhà. Tôi tự đặt câu hỏi có thật sự ông có công không? thế nào gọi là có công với một đất nuớc mà sau đó khi ông cầm quyền ông đã không cưỡng lại được lũng quyền và độc đoán trong phép trị dân? (ở đây không cần nói đến những mưu tính triệt hạ các đảng phái khác sau 1945 để độc tôn cho đảng CS sau này). Nói đến đây tôi muốn làm một so sánh về những công trình khảo luận mang tính khoa học và nghiên cứu lịch sử có giá trị cao về nhà độc tài nazist Hitler và Stalin. Trong những nghiên cứu về hai nhà độc tài này mà tôi có dịp tìm hiểu, tôi thật sự ít gặp một câu hỏi được tác giả đặt ra: ông ta có yêu nước ông ta không? Điều này là điều hiển nhiên, tất cả hai nhà độc tài này đều đứng trên danh nghĩa vì quốc gia, dân tộc mình để giữ vai trò lãnh đạo và cũng chính họ ”rất yêu nước họ” nên họ mới lôi kéo được cả một khối người (đảng của mình hay dân tộc họ) để đứng đằng sau họ trong việc cầm giữ quyền hành (độc tài). Nhưng cái nhìn lịch sử khách quan ít ai muốn d
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-20 08:00:58
| Võ Canada
- I do not believe it , dad ... red flags and pictures of "that old man" are everywhere .
Thằng con trai " teenager" phải thốt lên khi nó về thăm VN ngay vào 1 dịp lễ lớn cúa VN hè năm vừa qua .
- Do you know who that "old man" is ? Tôi hỏi .
- ....Yah ... ngập nguợng nó trả lời
- What do you think ?
-... kind of funny , crazy .
- Do you mean .. he and the people are stupid ?
- Not really ... he is dead , not much I can say ... but for sure VN is still a .. Stalinist country and the government is is foolish !
...
Đây là tâm tình của thằng con trai tôi về nhân vật HCM . Sinh đẻ và lớn lên tại Canada , hiện tuợng tôn thờ cá nhân , tôn sùng lãnh tu... quả thật là quá xa lạ ... buồn cuời ... và khùng điên .
Chẳng cần ai nói , chẳng cần ai bảo ... một chút kiến thức cỏn con qua quan sát nó đã nhận ra bộ mặt thật cúa cầm quyền VN.... một bọn Xì ta lin nit ! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-20 08:07:44
| Lê đức Duy BRD
Nhân đọc bài : Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ chí minh
của ông Bùi tín , Duy tui có thơ rằng :
Đừng trách chi nhau , hỡi cố nhân
Ta từng chiến đấu,bởi vì dân
Rửa nhục ,trăm năm đời nô lệ
Tự hào đời ta đã góp phần !
Chủ nghĩa này kia, ấy giấc mơ
Ta đi theo Đảng dệt bài thơ
Anh hùng một thủa,in dấu ấn
Lịch sử ngàn năm,mãi chẳng mờ !
Yêu nước thương dân, vẫn tạc lòng
Đó điều kỳ diệu, sức vô song
Góp sức cùng nhau tô thắm sử
Hôm nay sao nỡ đổi thay lòng ?
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Đã là sử thì làm sao lại nếu
Nếu Pháp kia ,hiền như Ma-Xơ
Nếu Mỹ kia không làm lông Diệm
Nếu Hồ chí Minh chẳng ngù ngờ
Tin Marx- Lê lúc buổi tinh mơ..
Và nếu..Mỹ đừng vì bạn Pháp
Thì sử kia đã chép khác rồi....
Đời người hữu hạn lắm bác Tín ơi
Ta hãy hỏi mình đã làm chi cho đất nước ?
Trách người xưa thì dễ lắm
Làm như họ một phần mười thôi
Cả tui bác và những người trong diễn đàn cộng lại
Chẳng được phần trăm công sức người ta
Vì tương lai con cháu chúng ta
Trước tiên nên công bằng cùng lịch sử
BRD.20/05/2006
Lê đức Duy
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-21 09:08:14 | NHỮ - VĂN - ÚY 47C Avenue de Paris - 68000 Colmar - FRANCE
...................... VÌ TƯƠNG LAI CON CHÁU CHÚNG TA,
...................... TRƯỚC TIÊN NÊN CÔNG BẰNG CÙ LỊCH SỬ.
..................................................... Thơ LÊ ĐỨC DUY
........................... * PHẢI MINH BẠCH
.......... Ông cán LÊ ĐỨC DUY (BRD),
.......... Cám ơn Ông cán LÊ ĐỨC DUY đã tỉnh ngộ, vinh danh những nhà đấu tranh cho Dân Chủ. Ông đã kín đáo nhắc nhở mọi người: Cái gì của César trả lại cho César; CÁI GÌ CUẢ HỒ CHÍ MINH TRẢ LẠI CHO HỒ CHÍ MINH. Ông đòi hỏi phải "CÔNG BẰNG CÙNG LỊCH SỬ" vì từ ngày đảng Cộng Sản VN cầm quyền, lịch sử cứ bị bóp méo uốn theo hình dạng của mỗi giai đoạn chính trị mà Đảng CS muốn.
.......... Lịch sử phải sáng tỏ nghĩa là những những nhân vật đi vào sử trước hết phải có Lý Lịch rõ ràng, sau đó những công trạng phải được hiển danh, công tội của từng nhân vật phải được luận định công bằng để con cháu trong tương lai, hoặc là coi như gương sáng noi theo, hoặc là coi như những chứng tích xa ghê tởm làm bài học kinh nghiệm lánh xa!
..................... * MỘT GIẢ THUYẾT
.......... XÉT VỀ LÝ LỊCH HỒ, thời gian thiếu thời, vì cứu mạng sống (để làm gì? câu trả lời "cứu cánh biện minh cho phương tiện", đợi khi HỒ thành công thì tự nó sẽ trả lời cho câu hỏi), hồ phải "thề cá trê chui Ống", lươn lẹo, dối gạt lừa đảo; HỒ phải trốn chui trốn lủi nên không dám trình bày MỘT BẢN LÝ LỊCH CHÍNH XÁC. Nhưng khi HỒ đã thành công, sao không có được một bản Lý lịch thực để vinh danh giòng họ, "nở nang mày mặt, rỡ ràng mẹ cha"? Phải
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-20 10:34:20
| phó thường dân australia
Kính ông Bùi Tín!
Tôi xin ghi nhận những ý kiến khách quan của ông trong bài viết Tâm tình với các bạn trẻ về HCM. Tôi cũng xin đóng góp một số ý kiến với ông trên cương vị một người còn rất trẻ từ hơn 30 năm trước, vì thế có những dữ kiện mù mờ cần được sáng tỏ. Ở đây, tôi không muốn nói đến những tài liệu về đời tư của HCM, vì có nhiều người vẫn cho rằng không có đủ bằng chứng về những tội lỗi đó của HCM. Điều đó, như ông nói, để lịch sử phán xét. Ở đây, tôi chỉ xin đề cập đến trách nhiệm của HCM đối với đất nước và dân tộc, cũng như bàn về vần đề khách quan của ông Bùi Tín trong bài viết trên.
1/- Ông viết rằng: Các đảng viên các đảng Quốc Dân đảng, Đại Việt, Duy Dân, Phục Quốc, Trốskýt…, các tôn giáo Phật giáo, Công giáo, Tín lành, Cao Đài, Hoà Hảo… lên án ông Hồ về trách nhiệm trong việc thủ tiêu giết hại các đảng viên, thủ lãnh và tín đồ của họ; con số này chưa xác định là bao nhiêu, có thể rất lớn. Xin hỏi ông: Hành động chủ mưu giết hại đối thủ chính trị của mình có phải là một tội ác không? Nếu ông chấp nhận đây là tội ác (không phải một mà nhiều người tức là một serial killer) như thế, HCM có xứng là một danh nhân hay một tên tội đồ?
2/-Ông viết: chủ tịch Chính phủ kháng chiến Hồ chí Minh còn lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, còn gọi là cuộc chiến 9 năm, đến thắng lợi, với chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơnevơ, thực dân Pháp phải từ bỏ Việt Nam. Độc lập là cái quý giá, nhưng đất nước và sinh mạ
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-20 11:30:50 | Dao Cong Khai New York
Hồ Chí Minh có hành động chủ mưu giết hại của mình, nếu you nói đó không phải là tội ác thì có lẽ you là VC chính tông. Tất cả nhân loại ngày nay đều coi đó là tội ác. Chỉ có VC mới quan niệm giết những kẻ bất đồng chính kiến với mình không phải là tội ác mà thôi. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-20 11:26:24
| manhkhang_1205 korea
ong bui tin ,toi chua he biet mat ong nhung qua nhung bai bao toi thay ong la con nguoi co tam long vi dat nuoc ,toi cung la con nguoi song duoi che do nay chua he biet den chien tranh ,cuoc song cua toi thi ko co gi vat va cho lam ,toi song o ha noi chi khi con be toi cung vat va ve bao cap mot chut .nhung bay gio dieu do toi chi con nho mang mang chu ko nhieu ,che do nay toi ko va cham voi bo may chinh quyen cao cap ,nhung o co so thi toi biet cung tieu cuc nhieu ,va toi thay bao chi viet ve tieu cuc nhieu ,nhung o trung uong thi ko ,hoan toan ko co ,dieu do toi nghi la ko chinh xac do la ko co tu do ,tuc la bao chi ko co quyen tu do
khi ma nhieu nuoc bao chi dua ca mot he thong ,hoac nguoi cao nhat ra toa khi co tieu cuc toi tin viet nam co nhung ko co quyen duoc viet ,va nguoi cong nhan phai noi la rat vat va ,cuc kho ,o trong cac khu che suat.muc luong chi may chuc usd ma chi phi thi rat dat do ,toi thay nen can da dang lanh dao dat nuoc ,trong bai viet nay toi chi noi voi ong mot dieu.da co bai ong viet ,ko thich nhung nguoi chui boi HO CHI Minh
,du sao ong cung la mot nhan vat lich su , vay toi nghi ong ko nen viet ong HO la nguoi hoang dam va mot so tu khac .toi cung ko biet ong HO CHI MINH ,TOI NGHI CHAC ONG CUNG VAYtoi nghi rang neu co, ko the co cai gi bung bit duoc vay thi ko the doc bai nay toi moi biet dieu do ,do la dieu vo ly ,vay nen cu de nhu cu di ong ,dung sai de tuong lai tra loi ,dung nen ham ho ong ah .chuc ong manh khoe .tom lai toi chi muon co dieu gi cho khach quan thoi ong ah,va dieu da dang trong nuoc la toi rat muon ,chac chan toi ko biet bao gio nhung co le ko con xa thua ong .chao ong |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-20 17:09:52
| Felix Nguyen USA
Thưa quý vị!
Ai cũng thừa biết rằng chẳng có ai trên đời này là hoàn hảo! Mỗi nguwời tuỳ theo góc độ, vị trí của mình, tuỳ theo học vấn, kinh nghiệm của mình mà có cái nhìn của riêng mình. Cùng một vấn đề nhưng mỗi người lại có quan điểm khác nhau nhiều khi trái ngược nhau, đó là chuyện hết sức bình thường, không công nhận như vậy (như bọn CS) thì mới đúng là bất thường! Sai lầm thì ai cũng có ngay cả những bậc thông kim bác cổ, tài năng siêu việt cũng không là ngoại lệ. Cứ một mực cho rằng vấn đề VN là như thế này....thế này; ông Hồ Chính Minh là thế kia....thế kia...không có bàn cãi lôi thôi gì nữa. Nếu ai mà không đồng ý như vậy thì đó là VC, là thân công, là nằm vùng,,,,hoặc ít nhất cũng là ngu dốt, là cái lý luận theo tôi là quái đản nhất, vì nó giống hệt lối nói của CS. Chống Cộng để làm gì? Để rước một thứ độc tài ngu si khác y chang như vậy ư? Ông Bùi Tín chẳng phải thánh nhân, không đồng ý với ông thì cũng là chuyện thường, cái bất thường là không bao giờ vạch rõ ràng cái lý do phản đối của mình, lý luận một cách logic, có nhiều khi chẳng đọc gì cả rồi phán ông Bùi "tâm thần", là "biện minh cho Cộng" mà chẳng dựa vào đâu cả. Nếu muốn ai cũng đồng ý với mình thì tạo ra diễn đàn để làm gì, chẳng lẽ lên diễn đàn để đọc 1 bài chủ và 100 ý kiến "ca tụng" bài chủ".
Chào quý vị! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Tôi sống ở Việt Nam từ nhỏ tới lớn 2006-05-20 18:33:51 | dongbaovietnam vietnam
Tôi sống ở Việt Nam từ nhỏ tới lớn, gia đình cũng chỉ buôn bán nhỏ, không có ai là cán bộ, đảng viên cộng sản hay bất cứ đảng phái gì. Vậy mà Tôi thấy cuộc sống rất yên ổn, cũng kiếm tiền đều đều, anh em Tôi được đi học, cũng có ngành nghề. Xã hội ngày một hiện đại hơn, thông tin mở mang trong nước và thế giới. Điện thoại, internet, báo chí đọc thoải mái. Thế mà Tôi thấy mấy vị trong diễn đàn này nói về Việt Nam cứ như ở đâu ý. Nói chung là thấy thổi phồng, kêu gào, nói ác ý, đọc thấy giảm cái sự tôn trọng dành cho người viết. Còn tiêu cực, nước nào cũng có, bắt được ai tiêu cực thì xử thôi, trước nay vẫn vậy. Nói thật nhé, có lẽ các vị thù hằn tối mắt tối mũi nên nó che đi nhiều thực tế cuộc sống hàng ngày. Theo cái điệu ăn nói của mấy vị, nếu các vị mà lên cầm quyền thì có khi còn còn tệ gấp mấy những người lãnh đạo hiện thời. Bè phái, thâm hiểm, cá nhân, đủ cả. Kiểu như Ông Vũ Thư Hiên, Ông Hoàng Minh Chính, Bà DT Hương.vv... Hay như Ông Bùi Tín, trước kia ở trong nước cũng là quan chức, nay thất thế bất mãn thì bỏ chạy ra nước ngoài, nói ngược lại 180 độ, chẳng qua cũng là cá nhân mà thôi. Tôi thỉnh thoảng nghe phỏng vấn của BBC hoặc RFA... với Ông Bùi Tín thấy phóng viên họ ăn nói với Ông Tín không hề có nhiều tôn trọng, họ ngắt lời rất thô lỗ. Tóm chung, người ta cũng hiểu những điều Ông nói đáng đánh giá đến mức độ nào. Những người khác cũng vậy. Xin quý vị xem lại. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tôi sống ở Việt Nam từ nhỏ tới lớn 2006-05-20 22:05:53 | Võ Thiện Bằng Victoria Australia
Thưa Bạn "dongbaovietnam" (Viet Nam),
Tôi kính trọng ý kiến của Bạn,nói đúng hơn là có thiện cảm .
1/Bạn nói "tôi sống ở VN,buôn bán nhỏ cũng OK v..v...".Thưa Bạn,trước đây,tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê miền Trung,không có đèn điện,chỉ thắp đèn dầu,tôi thấy cũng OK.Sau nầy vô Saigon,tôi mới nói:"Ước gì hồi đó mình có đèn điện.Ước gì bây giờ ở quê mình,bà con mình cũng có đèn điện như mình ở đây".
Những người bạn của Bạn đang ở nước ngoài,họ hưởng đủ mọi mọi thứ,kể cả một chế độ Dân Chủ lành mạnh.Họ nhớ đến Bạn,và họ tranh đấu,cho đồng bào mình cũng được như vậy.Họ đi làm rất bận,đâu có dư dã thì giơ nhiều.!Bạn nên nghĩ mà thương họ.
2/Phóng viên ngắt lời ông Bùi Tín,hoặc bất cứ ai, kể cả Tổng Thống Pháp,không phải vì họ coi thường đâu,thưa Bạn.Mà vì ở các nước Dân Chủ,đài báo là của tư nhân,thì giờ trên TV rất quan trọng, họ phải phỏng vấn nhiều người khác.Không như ở VN,đài báo là của Nhà Nước,muốn nói bao nhiêu thì nói,mấy ông thường nói rất lê thê.Mến chào Bạn |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tôi sống ở Việt Nam từ nhỏ tới lớn 2006-05-20 23:05:05 | Dương Minh Hải Lavarton- Australia
Tôi rất tán thành với ý kiến của bạn .
Một diển đàn dân chủ cần các ý kiến có tính logic và ngôn từ được sử dụng phải thuần Việt vì ở đó có từ người lớn đến trẻ con , từ nhà trí thức đến những người làm việc chân tay đọc và tham gia như ở đây tôi thấy rất lạ: Họ sử dùng từ ngữ và lối viết chẳng giống thuần phong mĩ tục của người Việt . Không đồng ý với ý kiến của họ là "hạ đẳng" là "ngu dốt" là " đề tử của CS" . Mà đổng ý với họ ư? THÔI ! CŨNG MAY LÀ CÁI DÂN CHỦ KIỂU NÀY CHƯA VÀO ĐƯỢC VIỆT NAM . |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tôi sống ở Việt Nam từ nhỏ tới lớn 2006-05-21 10:17:17 | --------- london
Gửi Anh Dao Cong Khai NewYork va Anh Dong bao Viet Nam,
Trước hết Tôi phải nói với Anh Cong Khai rằng, nếu Anh làm được như những lời Anh nói thì Anh đừng động lòng rằng Anh DBVN nhắc đến cái bộ phận như Anh. Anh cứ việc góp ý kiến, cứ việc thể hiện thái độ để lo cho thân nhân bạn bè như Anh muốn. Tôi hiểu rằng Anh DBVN muốn nói tới 1 cái bộ phận những kẻ cuồng tín vào diễn đàn ĐCV như là vào 1 cái toilet, khạc nhổ ra những lời bỉ ổi và hằn học, mượn cớ lo lắng cho thân nhân bạn bè nhưng cứ lòi ra cái đuôi thất thế bất mãn, cá nhân, thâm hiểm, bè phái, đục nước béo cò của mình. Cả bản thân Anh cũng nên xem lại. Anh được mấy câu tử tế, đã vội vã nói người khác theo cái kiểu "hiểu được tâm trạng của con chó dưới gầm bàn được quẳng cho miếng xương". Xử sự kiểu như Anh, Tôi chỉ nói lịch sự là Tôi hiểu tại sao nước ta mãi chưa khá được. Anh DBVN cũng có thể nói lại là Anh Dao Cong Khai hiểu được cái tâm trạng ấy vì Anh ta nói tới chính mình ở cái gầm bàn NewYork. Thế thì rút cục Đàn Chim Việt này biến thành cái gì? Anh ạ, Thân nhân bạn bè Anh và nước ta nói chung chưa khá nhanh được phần lớn cũng là vì còn có nhiều dạng người như vậy đấy. Không nên chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Hãy hỏi lại chính mình nữa! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với Felix 2006-05-21 17:32:03 | Thanh Linh Hòa Lan
Anh Felix mến,
Mới ở phòng bên kia (Cây biết đi, mặt trời xoay quanh trái đất (I))
qua đây gặp lại anh hay quá. Độ này Người dọn vườn nhiệt tình cách mạng quá cảm thấy buồn lẫn bất mãn, giống như ý anh nói, diễn đàn nếu mà tung hô hoàn toàn với bài chủ thì cần quái gì nữa!
Có những chuyện cãi (hoặc chửi) nhau xong rồi quên, rồi bỏ sau đó gặp lại vui cười nói chuyện tiếp mặc dù đứng hai đầu chiến tuyến như Trần Công, Libra, Xạo Sự, Hồ Hụi, Phạm Văn Điệp và nhiều người khác nữa trên diễn đàn này; đồng thời cũng có những chuyện khó mà chia xẻ "ngọt bùi" với nhau bỡi đề tài (đối tượng) không thuộc về cá nhân hay một nhóm mà liên quan tới cả một miền và đất nước. Với đề tài này khó có thể hạn chế được phản ứng của mọi người anh ạ. Anh thử nghiệm xem, mang chuyện đấu tranh, tự do dân chủ nói với những người sang Hoa kỳ bằng diện OPD không thể nào giống khi nói với những người vượt biển hay di tản 1975. Cũng như chuyện căm thù "Mĩ-Nguỵ" ở miền Bắc chắc hẵn chưa ai giống ai (dù có chung một tuyên truyền của đảng), gia đình nào có con em sinh Bắc tử Nam, nhà cửa bị bom đạn san bằng dĩ nhiên cường độ thù hằn mạnh hơn những gia đình còn nguyên vẹn; thì những người ở miền Nam nếu ai có cha anh đi tù hoặc nhà bị đánh tư sản cửa nhà tan nát, vợ con ly tán dĩ nhiên họ xem đảng cọng sản và Hồ Chí Minh là tội phạm của mọi bi kịch thế gian cũng là điều dễ hiểu và cảm thông thôi.
Anh mến,
Trước nay vốn rất cảm mến tính ôn hoà, khiêm nhượng của anh trong cư xử cũng như ngôn từ. Vậy mà mấy h
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với Felix 2006-05-21 22:31:00 | Felix Nguyen USA
Hi Thanh Linh!
Cám ơn anh đã có những lời tâm tình tốt đẹp. Không, tôi không nóng giận gì đâu anh ạ, có thể lối viết đặt vấn đề hơi mạnh làm anh hiểu lầm. Và phần nữa là có thể do tôi viết chưa được khéo lắm chăng, dù sao chữ tiếng Việt của tôi cũng mai một đi khá nhiều (viết như thế này tôi phải có cuốn tự điển tiếng Việt kế bên). Nhưng tấm lòng tốt của anh thì tôi ghi nhận và thật tình là rất cảm động. Tánh tôi từ lúc nhỏ đã trầm lặng rồi anh ạ, hay ngồi một mình buồn vẩn vơ, có lẽ rất trung hợp mà tên VN của tôi ngày xưa là Băng, không biết có phải vì cha mẹ tôi thấy trước được tâm tính thằng con của mình mới đặt tên như vậy. Một vài dòng tâm tình gọi là đáp lại lòng tri kỷ....
""Lời vàng vâng lĩnh ý cao,
Hoạ là có bớt phần nào được chăng!.......
Mến, FELIX |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-20 21:27:43
| Tâm Việt S
Xác khô nằm đó chưa chôn
Hỏi sao hồn thoát đầu thai hở hồ
Hồn còn lảng vảng lanh quanh
Trở thành ma xó tù mang xích xiềng
Tâm Việt |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-20 21:54:48
| Nha Ca
NẾU : Cái đơn in học trường thuộc địa của Hồ chí Minh được Pháp nhận , thì có lẻ Việt Nam không phải tan hoang đổ nát và chết hằng triệu nhân mạng như cuộc chiến 1954-1975 .Thay vào đó ta lại có một tên phản quốc làm tay sai cho Pháp đè đầu đè cổ dân tộc Việt .
Từ bỏ đảng cộng sản Pháp , Hồ lại sang làm tay sai cho cộng sản Nga - 1940 Sang Tầu mốc nô'i các cán bộ cộng sản Đễ thi hành sứ mạng - Tiêu diệt tư bản ở các nước và bành trướng chủ nghĩa vô thần cộng sản . Ở Đây ông giả vờ gia nhập vào Việt Nam cách mạng đồng minh hội ( lúc ấy ở bên Trung Quốc ) đễ làm nội gián , và dùng thủ đoạn xảo trá đễ ly gián và báo nhà cầm quyền Ở ĐÂY LÀM KHÓ HAY TRỤC XUẤT CÁC thanh viên thuộc các đảng phái khác Về Việt Nam cho Nhật , Pháp giết -
- 1941 Về Việt Nam ngụ ở hang Pắc Pó . Trong khoảng thời gian nầy có gặp một phi công Mỹ bị Nhật bắn rơi . bèn tính lợi dụng Mỹ đễ xin vũ khí và tiền bạc - Nhưng My từ chối vì lúc nầy đã biết ông Hô chí Minh là đảng viên đảng cộng sản Nga và đang thi hành nhiệm vụ nhuộm đỏ Đông Nam Á ( Hay là đem chủ nghĩa cộng sản áp đặt lên ba dân tộc Việt Lào , Cam bốt ) .
Hồ chi Minh đã vô lương tâm đến độ bán rẻ sinh mạng các nhà chí sĩ đang chống Nhật , chống Pháp - Bằng cách báo cho họ biết tung tich , hoạt động và ngay cả thân nhân của các nhà cách mạng nầy đễ lấy tiền . Sau khi Nhật đầu hàng quân đội đồng Minh , ông Hồ lợi dụng khoảng trống quyền lực đễ về Hà Nội với chỉ mấy ngàn lính bộ đội - Tuyên bố Độc lập ngày 02 -09- 1945 .
Ở Hà Nội Hồ Chí Minh thấy l
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-20 22:41:20
| mit lộn hột Aust
Gởi ông BT những lời vàng bạc của bác của ông để lại:
Chính ông Hồ từng nói:
-Chỉ có con người còn trong bụng mẹ hay con người đã nằm trong quan tài mới không phạm sai lầm.
-Chỉ có bác mới là người nhẩn tâm ra lệnh hay mặc nhiên im lặng khi người đàn bà đầu gối tay ấp đến có con của bác bị đảng và bác thủ tiêu .
-Chỉ có bác mới hồ hởi phấn khởi cùng đảng VC của bác giết người vô tội trong cuộc cải cách ruộng đất tại miền bắc VN.
-Chỉ có bác mới tự viết sách ca ngợi chíng bác .
- |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-20 23:34:42
| ThanhnienSaiGon ngoisaobangtitan@yahoo.com
Tôi đã từng nghe ông Bùi Tín trả lời phỏng vấn . Tôi được biết ông là một thành viên của tổ chức THDCDN (Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên) - Một tổ chức chủ trương ba nền tảng tư tưởng : Dân Chủ Đa Nguyên- Bất Bạo Động - Hoà Giải Hoà Hợp . Nhưng những việc bới móc quá khứ , lãnh tụ vô vàn kính yêu của dân tộc là ngu xuẩn , thiếu khôn ngoan , chẳng có ích gì cho nỗ lực dân chủ hoá Việt Nam . Người Việt yêu nước bây giờ có tôn sùng Cụ Hồ vẫn chống Cộng tham nhũng như thường . Chẳng phải dân Thái Bình rước ảnh Bác Hồ , tung hô "Hồ Chí Minh muôn năm" đi biểu tình chống Cộng tham nhũng đó sao!
Hồ Chí Minh muôn năm ! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-21 00:08:05 | Võ Thiện Bằng Victoria Australia
Tôi hoàn toàn đồng ý với những bức xúc của Bạn thanhniensaigon là : NHỮNG BƯƠI MÓC BÂY GIỜ CHẲNG GIÚP GÌ CHO CÔNG CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ HOÁ ĐẤT NƯỚC.Ý kiến của Bạn là đứng đắn.Nhưng xin Bạn cũng biết cho rắng là bài nầy được viết lâu lắm rồi,và hôm nay DCV đăng lại cũng chỉ vì 19/5. ...Tôi chỉ không đồng ý với Bạn là Hồ Chí Minh là Đấng Chí Thánh.Mến chào Bạn. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-21 01:24:51 | Nói leo Địa cầu
TRÍCH: "Chẳng phải dân Thái Bình rước ảnh Bác Hồ , tung hô "Hồ Chí Minh muôn năm" đi biểu tình chống Cộng tham nhũng đó sao!" Nguồn: ThanhnienSaigon.
Có cần phải nhắc lại cho bạn ThanhnienSaigon biết vì đâu mà có tệ nạn tham nhũng khủng khiếp ấy không? Vì cụ Hồ, the serial killer, và đảng cộng sản VN đã xây dựng & nắm toàn quyền thống trị, đàn áp nhân dân VN về mọi mặt chính trị, tư pháp, công an, văn hoá, kinh tế, tư tuỏng...Nói cách khác, nếu bạn toan "tung hô Hồ Chí Minh muôn năm" khi đi biểu tình chống tham nhũng thì còn khuya mới hết tham nhũng, bởi vì, làm như thế, chẳng khác gì như bạn PN Duat nêu trên đã nói, "tung hô Hitler muôn năm" trong khi đi biểu tình chống Đức quốc xã. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-21 18:44:36 | Nha Ca
Người Việt đã bị nền giáo dục ( Ngu dân của cộng sản ) nên không có dịp đọc báo chí nước ngoài đễ tìm hiễu , vì sao có cuộc chiến ( Giải phóng miên nam 1954-975 ) hay nổ lực của Hồ chí Minh tay sai cho cộng sản quốc tế - Là đem chủ nghĩa cộng sản nhuộm đỏ Đông Nam Á - Chứ bác có thiết tha gì đến mấy chữ ĐỘC LẬP TỰ DO - Cuộc chiến đã làm cạn kiệt tài nguyên của đất nước và làm chết 3- 4 triệu thanh niên của cả hai miền .
Ho không biết nên vẫn tung hô còn thanh niên Sài Gòn , đã biết mà vẫn tung hô thì là kẻ :
1 - Bất trí .
Thấy kẻ làm bậy làm sai , giết dân như Hô chi Minh mà vẫn hùa theo là :
2 - Bất lương
Thấy 70 % nông dân hay 40-50 triệu người -bây giờ ngày ngày chỉ mong kiếm 20000-30000 đễ mua gạo nuôi gia đình mà không thương , không đau xótmà tranh đấu cho một Việt Nam nhân quyền , tự do , dân chủ thì là kẻ :
3 - Bất nhân
Một kẻ có Họ ( Bất )như Thanh niên Sài Gòn thì chuyện tung hô Hồ muôn năm thì không có gì là lạ - |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-21 00:03:19
| Nói leo Địa cầu
Bài viết này của ông BT đã nêu ra đuọc khá nhiều thuộc tính tốt/xấu +/- của cụ Hồ, the serial killer, nhưng ông BT vẫn phân vân không đưa ra đuọc kết luận cụ Hồ có công hay tội.
Nhìn lại VN mấy chục năm qua nguời ta thấy cụ Hồ đã có nhiều cố gắng, khéo léo vận dụng những thuộc tính +/- đáng kể của Hồ vào mục tiêu dành quyền lực thống trị đàn áp nhân dân VN từ tay quân thực dân Pháp, nhờ vậy, sau cùng cụ Hồ và csvn đã đạt đuọc mục tiêu là thay thế quân thực dân Pháp trong vai trò thống trị, đàn áp, bóc lột nhân dân, đất nước Việt nam.
Trong vai trò thống trị VN, cộng sản Việt nam đã đạt đuọc một nguồn lợi vô cùng to lớn nhờ đàn áp, bóc lột nhân dân đất nuớc Việt nam thậm tệ, tàn ác hơn hẳn bất cứ một đế quốc thực dân cổ kim nào.
Trong vai trò thống trị VN, cụ Hồ và những con tuơng cận csvn đã sẵn sàng bán rẻ độc lập chủ quyền VN khi cần thiết để củng cố & xây dựng quyền lực cộng sản, đã khiến cho diện tích VN ngày càng nhỏ hẹp đi, nhỏ hẹp hơn cả lúc bị thực dân Pháp thống trị; đã khiến cho vị trí VN bên cạnh nuớc Tàu ngày càng yếu kém, yếu kém hơn cả khi bị thực dân Pháp thống trị; đã khiến cho VN ngày càng tụt hậu thua xa các lân bang, càng ngày càng xa, về mọi mặt dân tình, kinh tế, chính trị, quân sự, văn hoá, xã hội...
Nói tóm lại cụ Hồ là một người có công rất lớn đối với đảng cộng sản Việt nam nói riêng cũng như đối với sự nghiệp bành truớng chủ nghĩa xã hội & cộng sản lúc ấy. Do đó cụ Hồ rất đáng đuọc toàn thể đảng viên cộng sản VN, nhất là nhữn
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-21 01:21:00
| NHỮ - VĂN - ÚY 47C Avenue de Paris - 68000 Colmar - FRANCE
...............ÔNG BÙI TÍN ĐANG NGỒI GỠ MỐI BÒNG BONG (1)
................................ * VÌ VIỆC CHUNG
.......... Thỉnh thoảng có những vị đang tích cực đóng góp khả năng vào công cuộc NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐẤU TRANH ĐÒI GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ đã có những phê phán nghiêm khắc về "kỹ thuật tranh đấu" của Ông BÙI TÍN và từ những nghiêm khắc phê phán đó đưa đến những "kết luận" hay nói chính xác hơn là "buộc tội" khá gay gắt về điều mà quý vị đó gọi là "THÁI ĐỘ LỪNG CHỪNG" của Ông BÙI TÍN.
.......... Trong những dịp ấy, tôi thường đóng vai một "luật sư nhân dân" biện hộ cho Ông BÙI TÍN, không phải là "bênh bè" mà là muốn nhìn và luợng giá những dữ kiện chính trị MỘT CÁCH KHÁCH QUAN cũng có và cũng không muốn làm thui chột những điểm tích cực của Ông đang đóng góp cho đại cuộc tranh đấu chung cũng có.
............... * TÁCH RA KHỎI LIÊN HỆ QUÁ KHỨ ĐỂ CÓ SỰ VÔ TƯ!
.......... Trong chiều hướng đó, hôm nay tôi có vài lời viết về Ông BÙI TÍN, không đứng trên vị thế một luật sư như mọi khi nữa để mong muốn chính Ông, cũng nên tách cá nhân mình ra KHỎI HẲN một LIÊN HỆ QUÁ KHỨ để sự trình bày một dữ kiện lịch sử khách quan hơn; nếu Ông không dứt khoát được điều này tôi e rằng Ông như người đang ngối mất thì giờ gỡ mối bòng bong nghiã là CÀNG GỠ THÌ CÀNG TẠO RỐI và không bao giờ Ông đạt được cái đích "KHÁCH QUAN" mà Ông thường nêu ra cả; đã đành tôi biết tách hẳn ra khỏi được quá khứ để giữ đúng vai trò vô tư là một việc làm không đòi h
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-21 16:29:23 | NHỮ - VĂN - ÚY 47C Avenue de Paris - 68000 Colmar - FRANCE
........... ÔNG BÙI TÍN ĐANG NGỒI GỠ MỐI BÒNG BONG (bài 2) .....
......................... * VÀI LỜI TRƯỚC KHI VIẾT TIẾP ......................
.......... Vì có sự tưởng lầm bài (1) cuả loạt bài này đã bị NQS quét bỏ cho nên đã có bài xin cáo lỗi để ngưng theo quyết định của Ban Biên Tập. Sau đó được biết chỉ là sự lầm lẫn, tôi thành thực xin cáo lỗi cùng Qúy độc giả, ban Biên tập và nhât là bạn NQS và xin hân hạnh viết tiếp như đã định.
........................... * MAY VÀ KHÔNG MAY
.......... Khi viết bài này, rất tế nhị, Ông BÙI TÍN muốn đóng một vai trò khách quan để vô tư tâm tình với tuổi trẻ về HỒ CHÍ MINH, một nhân vật lịch sử cận đại nhưng có LÝ LỊCH KHÔNG RÕ RÀNG, tạo ra nhiều bóng tối, nhiều khoảng trống. Tuy là cận đại nhưng lịch sử bị bóp méo, dư luận bị đầu độc cho nên lịch sử rối như một mớ bòng bong.
.......... Ông BÙI TÍN cũng là một trong những nhân vật muốn gỡ mối bòng bong. Điều mà Ông có may mắn hơn nhiều người khác là ngay từ lúc bình minh của chế độ Cộng Sản Ông có mặt trong hàng ngũ đó và tới khi hoàng hôn của chế độ thì Ông lại sang hàng ngũ đối phương. Tôi gọi đó là sự may mắn của Ông vì Ông đã có dịp là NHÂN CHỨNG THỰC TẾ cho cả hai bên. Nhưng điều may mắn đó đã có kết quả ngược vì làm con người Ông đóng thiếu tự nhiên.
............................. * LẤN CẤN GIỮA HÌNH VỚI BÓNG
.......... Đọc bài của Ông BÙI TÍN, chuyện tâm tình của Ông với giới trẻ về CON NGƯỜI TRĂM MẶT NGHÌN TÊN ấy ông đã không đóng trọn vẹn đư
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-22 12:56:59 | NHỮ - VĂN - ÚY 47C Avenue de Paris - 68000 Colmar - FRANCE
........... ÔNG BÙI TÍN ĐANG NGỒI GỠ MỐI BÒNG BONG (Bài 3)
...................... * TẠM THỜI TIẾP THEO CHIỀU HƯỚNG
.......... Sau khi bài 2 lên mạng được 24g mà không thấy Ông BÙI TÍN cũng như QÚY VỊ CỘNG SẢN lên tiếng theo đề nghị của tôi đã công khai nêu lên để minh bạch hoá MỘT SỰ KIỆN THEN CHỐT CỦA LỊCH SỬ, tôi tạm thời coi như đương nhiên Chư Qúy vị cũng đồng ý với nhận định của tôi và tôi thảo luận tiếp theo.
.......... Để khỏi bị mang tiếng là "võ đoán", là "cưỡng lý đoạt từ", là "nói lấy được", như trên tôi đã minh xác: tôi dùng từ ngữ "TẠM THỜI", có nghĩa là cho tới khi nào Chư Qúy vị hoá giải được nhận định của tôi thì dĩ nhiên phần bài viết trong loạt bài này có liên hệ tới nôi dung đó sẽ triệt tiêu. Tuy nhiên tôi cũng xin trân trọng lưu ý là khi Chư Qúy vị đưa những lập luận ra hoá giải, tôi sẽ dành quyền PHẢN BIỆN, nếu thấy là cần thiết!
............. * CHƯA CÓ CÁ NHÂN, TẬP THỂ NÀO VĨ ĐẠI BẰNG
.......... Thưa Qúy vị, nếu cái gọi là "cuộc Cách Mạng" không còn giá trị là "cách mạng" nữa mà giá trị thực tế chỉ là MỘT VỤ ĂN CƯỚP (dù là ăn cướp Chính quyền thì cũng vẫn gọi là ăn cướp!) thì đương nhiên hệ qủa của hành động đạo tặc đó không phải là MẶT TÍCH CỰC CỦA HỒ, mà trái lại; nghĩa là không phải là "đại công" mà là "trọng tội". Như vậy, HỒ CHÍ MINH tuy có thành "nhân vật lịch sử" nhưng là một nhân vật lịch sử "LƯU XÚ VẠN NIÊN"; trong lịch sử VN không thiếu gì những nhân vật như vậy, nhưng chưa có nhân vật nào "vĩ đại" như HỒ C
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-23 11:56:16 | NHỮ - VĂN - ÚY 47C Avenue de Paris - 68000 Colmar - FRANCE
............ ÔNG BÙI TÍN ĐANG NGỒI GỠ MỐI BÒNG BONG (Bài 4)....
............................ *Ô BÙI TÍN LÀ THẦY CÃI
.......... Sau những ngạc nhiên về Ông BÙI TÍN như ở bài 3 mà tôi đã đề cập, lại thêm một ngạc nhiên nữa mà tôi dù có muốn lướt qua nhưng không thể nào không viết ra vì Ông BÙI TÍN muốn mượn "chuyện tâm tình với tuổi trẻ" không phải là để tâm tình kể chuyện lịch sử một cách vô tư giúp cho giới trẻ mở mang thêm sự hiểu biết về một giai đọan lịch sử tối quan trọng của dân tộc mà trong giai đoạn lịch sử ấy giới trẻ ngày nay hoặc có may mắn chưa sinh ra hay dù đã sinh ra rồi nhưng hãy còn ở lứa tuổi thơ ngây chưa có thể đóng góp được gì vào cuộc chiến. Họ rất sung sướng và mê say nghe Ông BÙI TÍN "tâm tình" vì Ông là một trong những nhân chứng với tư cách là "người trong cuộc". Nhưng đọc qua lời Ông kể, dù chỉ là một phần nhỏ trích đoạn qua bài chủ này chúng tôi nhận thấy Ông không làm vai trò của MỘT NHÂN CHỨNG THUẬT CHUYỆN mà là khoác ÁO LUẬT SƯ của HỒ để khéo léo, luồn lách bào chữa những tội trạng của HỒ. Nhà thầy cãi tài hoa đã mượn một đề tài đầy quyến rũ để lồng vào đó một ẩn ý bào chữa cho HỒ CHÍ MINH đang đứng trước sự phán xét của công luận và chờ đến ngày được dẫn tới toà án của lịch sử.
.......... Ẩn ý của ông bóc trần bằng câu khẳng định "Trước hết có thể nói rằng Ông HỒ là người yêu nước"; nếu Ông ngừng ở đây thì cái giá trị "yêu nước của HỒ" sẽ lập tức gặp phản ứng ngay của giới trẻ đang ngồi nghe Ông "tâm t
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-23 16:56:31 | NHỮ - VĂN - ÚY 47C Avenue de Paris - 68000 Colmar - FRANCE
.............. ÔNG BÙI TÍN ĐANG NGỒI GỠ MỐI BÒNG BONG (bài 5)...
......................... * MỘT VỊ THÀY CÃI TUYỆT VỜI
.......... Sau những lời bào chữa cho HỒ công khai không còn úp mở, sau những ngón nghề điêu luyện của một thầy cãi trứ danh như làm biến mất những tôi trạng nếu có thể làm biến được, làm mò nhạt tội trạng nếu có thể làm mờ được; nhưng còn với tội trạng nào quá trầm trọng, quá lộ liễu mà "vải thưa không che được mắt thánh" thì người luật sư dùng đòn tâm lý để gỡ cho phạm nhân, XIN KHOAN HỒNG.
.......... Tội phạm nặng nề nhất của HỒ CHÍ MINH là đã rước voi về dầy mồ, cõng lý thuyết MÁC XIT xây thiên đường ảo tạo hệ quả tai họa cả hàng trăm năm không hàn gắn được vì đã phá sản toàn diện đất nước; từ tiêu diệt nền văn hoá dựng nước và giữ nước, từ tiêu diệt nguồn tài nguyên nhân lực để giữ nước và phát triển nước (đào tận gôc bốc tận rễ 2 giai cấp TRÍ- PHÚ); hai trọng tội làm quốc gia tụt hậu, như một đoàn tầu lửa đổ dốc không thắng, bộ máy không vận hành.
.......... Chính Ông BÙI TÍN cũng phải kêu lớn lên rằng "THẬT LÀ TAI HỌA KINH HOÀNG"; nhưng ngay lập tức Ông pha nước vào rượu để chế loãng nồng độ "alcool"; Ông van nài trước toà án nhân dân và lịch sử: "Đây là một sự lầm lẫn" và "con người ai chẳng lầm lẫn" và Ông còn bồi thêm vào lương tri của nhân loại vì trong lòng loài người ai cũng có bản chất vị tha; kẻ có nhiều, người có it. Ông BÙI TÍN biện luận "HỒ CHÍ MINH lầm lẫn mà không cố tình phạm sai lầm", có nghĩa là xứng
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-24 10:13:16 | Trần USA
Rất mong được đọc bài trả lời của ông Bùi Tín với loạt bài của ông NVU.
Xin cám ơn hai ông Bùi Tín và Nhữ Văn Úy. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-24 13:43:45 | NHỮ - VĂN - ÚY 47C Avenue de Paris - 68000 Colmar - FRANCE
............... ÔNG BÙI TÍN ĐANG NGỒI GỠ MỐI BÒNG BONG ...........
................................... (Bài 6, tiếp theo và hết) .........................
......................... * CÂU HỎI CỦA ÔNG BÙI TÍN
.......... Với vị trí bào chữa cho can phạm HỒ CHÍ MINH, nhưng đứng trước những trọng tội của HỒ đối với lịch sử và dân tộc, Ông BÙI TÍN không tránh khỏi xúc động xót cho dân, thương cho nước trong giai đoạn lịch sử mệnh danh"HỒ CHÍ MINH GIỮ NƯỚC". Ông than một cách cám cảnh với trời đất: "Nay học thuyết Mác-Lê đã không còn sức sống ở Liên Xô, đang chỉ còn là cái bóng mờ nhạt ở Trung Quốc, ta có thể trách Ông HỒ là Ông từng sống ở Moscow suốt từ 1924 đến 1938, giữa những năm KHỦNG BỐ ĐỎ rùng rợn nhất cuả STALINE -khi mỗi ngày báo đảng Pravda đăng tin xử bắn hết Ủy viên bộ Chính trị này đến Ủy viên Trung ương khác và hàng xâu "tên phản động", vậy mà Ông vẫn sùng bái "trùm tội ác của các thời đại" đến tuyệt đối, sùng bái chuyên chính vô sản và đấu tranh giai cấp đến tuyệt đối, thì cái "tâm", cái "trí" Ông ở đâu?".
............................... * CHUYỆN LẠ HIẾM THẤY
.......... Trong lời than có một sự kết án rất nghiêm khắc, nhưng bị loãng trong tổng thể là lời than, oán trách; như ly rượu mạnh đã bị pha nước cho loãng nồng độ, thật đáng tiếc!
........... Lời than đó, lời oán trách đó, sự kết án đó chỉ chứng tỏ cho chúng ta thấy CHO ĐẾN NGÀY HÔM NAY ÔNG BÙI TÍN VẪN CHƯA THỰC SỰ HIỂU VỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI CỦA HỒ! Theo phò một vị lãnh tụ đằng đẵng bao nhiêu năm, r
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-21 01:38:57
| Quỳnh Hoa Úc
ờ Vinh Danh Tuổi trẻ Dẹp Cờ Máu
Vinh danh tuổi trẻ Việt Nam
Cộng đồng hãi ngoại đấu tranh hạ cờ
Xé cờ máu đỏ tanh dơ
Mầm non thế hệ dựng cờ tự do
Cờ vàng biễu tượng ấm no
Còn cờ máu đỏ giặc ‘hồ’ dựng nên
ba mươi ngày, tháng tư đen
Là ngày cã nước viết trang sử buồn
Là ngày đất nước tan thương
Là ngày máu đổ, lệ tuôn, chia lìa
Tên đồ tể “hồ chính mi”
Tay sai cọng sản Mác Lê Nga, tàu …
Đồng bào ơi, hãy cùng nhau
Đồng lòng, chung sức dưới màu cờ xưa
Dù cho bão táp, gió mưa
Bên nhau dẹp đảng cọng lừa hại dân
Đảng cọng sản, lủ vô thần
Mau mau lật đổ, vẻ vang giống nòi…
Quỳnh Hoa Úc
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Gửi Anh Dao Cong Khai NewYork va Anh Dong bao Viet Nam 2006-05-21 10:41:58 | --------- london
Gửi Anh Dao Cong Khai NewYork va Anh Dong bao Viet Nam,
Trước hết Tôi phải nói với Anh Cong Khai rằng, nếu Anh làm được như những lời Anh nói thì Anh đừng động lòng rằng Anh DBVN nhắc đến cái bộ phận như Anh. Anh cứ việc góp ý kiến, cứ việc thể hiện thái độ để lo cho thân nhân bạn bè như Anh muốn. Tôi hiểu rằng Anh DBVN muốn nói tới 1 cái bộ phận những kẻ cuồng tín vào diễn đàn ĐCV như là vào 1 cái toilet, khạc nhổ ra những lời bỉ ổi và hằn học, mượn cớ lo lắng cho thân nhân bạn bè nhưng cứ lòi ra cái đuôi thất thế bất mãn, cá nhân, thâm hiểm, bè phái, đục nước béo cò của mình. Cả bản thân Anh cũng nên xem lại. Anh được mấy câu tử tế, đã vội vã nói người khác theo cái kiểu "hiểu được tâm trạng của con chó dưới gầm bàn được quẳng cho miếng xương". Xử sự kiểu như Anh, Tôi chỉ nói lịch sự là Tôi hiểu tại sao nước ta mãi chưa khá được. Anh DBVN cũng có thể nói lại là Anh Dao Cong Khai hiểu được cái tâm trạng ấy vì Anh ta nói tới chính mình ở cái gầm bàn NewYork. Thế thì rút cục Đàn Chim Việt này biến thành cái gì? Anh ạ, Thân nhân bạn bè Anh và nước ta nói chung chưa khá nhanh được phần lớn cũng là vì còn có nhiều dạng người như vậy đấy. Không nên chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Hãy hỏi lại chính mình nữa! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-21 12:42:11
| NHỮ - VĂN - ÚY 47C Avenue de Paris - 68000 Colmar - FRANCE
.......... Tôi xin trân trọng cáo lỗi:
.................... 1/ Cùng Ông LÊ ĐỨC DUY: trong bài ý kiến đưa lên mạng tôi đã chép lại hai câu thơ của Ông; vì một sự sơ ý, chữ "CÙNG" ở câu thứ hai tôi tôi viết là "CÙ". Mong Ông LĐD và qúy bạn đọc thứ lỗi.
.................... 2/ CÙNG QÚY BẠN ĐỌC: Sau khi đọc xong bài chủ "TÂM TÌNH VỚI TUỔI TRẺ VỀ HỒ CHÍ MINH của tác giả BÙI TÍN tôi dự định viết một loạt 6 bài trình bầy những ý kiến bất đồng với tác giả trong tiêu đề "ÔNG BÙI TÍN ĐANG NGỒI GỠ MỐI BÒNG BONG". Bài (1) tôi đã đưa lên mạng, giờ đây định đưa bài (2) thì mới hay NQS của ĐCV đã quét bài (1) đi rồi.
.......... Tự giác, tôi xin ngừng loạt bài đó ở đây, mong Qúy độc giả thông cảm và thứ lỗi.
.......... Cũng mong NQS đừng quét mấy lời cáo lỗi này để độc giả khỏi hiểu lầm rằng tôi "nói một đằng làm một nẻo". Cám ơn NQS trước.
......................................................... NHỮ - VĂN - ÚY |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-21 13:19:00
| khach USA
Mặt trái thần tượng Hồ chí Minh
Nguyễn Tường Bá
(VNN)
Nếu trước đây Mặt Thật Hồ Chí Minh cũng như Mặt Thật Stalin chỉ được phơi bầy khi chế độ toàn trị sụp đổ; nhưng ngày nay với sự tiến bộ truyền thông và tự do, người Việt Hải Ngoại có thể lật Mặt Trái Thần Tượng Hồ Chí Minh góp phần hữu hiệu cần thiết khai tử chế độ Cộng Sản Việt. (1)
Hồ Chí Minh không thông minh mà chỉ ranh vặt
Hồ Chí Minh lanh trí như gập vũng nước thì không đi lên lề mà bước ngay vũng nước để được quay phim tuyên truyền;dùng bao thuốc nội hóa bình dân nhưng trong đựng thuốc ngoại quốc sang như hồi năm 1945-1946 (2). Nhưng lanh trí mà không phải là thông minh vì:
Hồ mù quáng theo chủ nghiã Mác trong khi hầu hết các nhà cách mạng khác né tránh như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học v. v... đến Tự Lực Văn Đoàn;ngày nay bậc thức giả thế giới, ít nhất từ thập niên 1960-1970, đều rõ chủ nghiã Mác sai lầm từ bản chất (3);ngay tại Việt Nam bây giờ tất cả các tư tưởng gia như Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang, Trần Khuê, Hoàng Minh Chính v. v... đều lên tiếng như vậy.
Điều đáng trách là Hồ đã tin chủ nghiã Mác một cách không suy xét đến mức coi chủ nghiã này như " quyển sách ước muốn gì được nấy" làm học giả Hoàng Văn Chí phải ngạc nhiên về sự phi lý trí, phản khoa học của Hồ. (4); Hồ u mê coi Stalin Mao Trạch Đông như hai người "không bao giờ có thể sai lầm được" trong khi hai lãnh tụ này đã có nhiều sai lầm khủng khiếp. Trớ trêu vì Stalin lại nghi ngờ Hồ đến mức cho người trộm lại ký tặng của Stalin cho Hồ (5), ngược l
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Gửi Anh Dũng DaKao (USA) 2006-05-21 17:16:55
| dongbaovietnam vietnam
Gửi Anh Dũng DaKao (USA)
Về mấy chủ nghĩa này nọ, Tôi xin phép không muốn bàn. Riêng một số thông tin của Anh, Tôi thấy nên làm rõ vì nó là tiền đề để nhận định các điều dẫn giải khác. Anh có thể cho biết nguồn thông tin nào đáng tin cậy nói rằng đảng viên cộng sản nào cũng có tài sản cỡ 300 triệu USD. Tôi tin chắc là nói càn! Còn việc kiếm tiền, đóng thuế. Không nhẽ Anh cũng nói ở Mỹ, Anh đóng thuế cho TT Bush bóc lột Anh sao? hoặc Ông Chủ Mc Donal bóc lột Anh? Anh cũng có thể đặt câu hỏi tại sao cuộc sống hàng ngày của Anh cũng còn nhiều khó khăn, một năm dành dụm mãi mới về VNam được 1, 2 lần, mà sao Mấy Ông Thượng Nghĩ Sĩ, HNS của Hoa Kỳ đi công du như trẻ con hàng ngày đi học lớp 1 ? Ông bà nào cũng có tài sản nhiều trăm ngàn, nhiều triệu USD? Mấy cô chiêu như Paris Hilton mặc cái quần thoong giá bằng cả chục bộ Complet đề huề của Anh? Cô ấy có phải CS ko mà sao sướng thế? Cô ấy có đang ngồi trên đầu Anh không? Mà sao ở trung tâm của trung tâm như khu Harlem, Anh đi ra đường ban ngày cũng phải cẩn thận không mất mạng? Tôi nghĩ rằng, Anh và nhiều vị khác nữa, chắc cũng hiểu, nói bừa thì vô nghĩa! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Gửi Anh Dũng DaKao (USA) 2006-05-22 08:39:23 | NHỮ - VĂN - ÚY 47C Avenue de Paris - 68000 Colmar - FRANCE
................................ XIN ĐỪNG BÌ PHẤN VỚI VÔI ......................
................... * KHÔNG NÊN XÂY TRÊN NỀN MÓNG ẢO ..........
.......... Thưa Ông ĐỒNG BÀO VIỆT NAM,
.......... Nếu Ông DŨNG ĐA KAO nói rằng ĐẢNG VIÊN CSVN NÀO CŨNG CÓ MỘT TÀI SẢN CỠ 300 TRIỆU ĐÔ LA thì đúng là nói "phóng đại", Ông tặng cho danh từ "nói càn" cũng không phải là quá đáng!
.......... Đọc bài tranh biện của Ông với anh DŨNG DAKAO, tôi thấy cảm phục Ông quá, lưu loát, sắc bén nhưng..... khốn nỗi Ông muốn làm rõ một số thông tin của anh DŨNG ĐA KAO thì Ông lại XÂY DỰNG CĂN BẢN để luận lý TRÊN MỘT NỀN MÓNG KHÔNG CÓ THẬT, hay nói một cách khác rõ hơn, Ông đã xây dựng căn bản luận lý trên một NỀN MÓNG ẢO.
.......... Xây dựng căn bản luận lý trên một nền móng ảo để TRANH BIỆN MỘT VẤN ĐỀ THỰC có thể gọi là tư cách của một người nghiêm túc không? Nếu tôi có dùng danh từ "NÓI CÀN" cũng không là quá đáng!
............................. * CÓ THỂ NÓI LÀ TRÁO TRỞ
.......... Sở dĩ tôi đặt câu hỏi trên với Ông ĐỒNG BÀO VIET NAM (ĐBVN) vì khi tranh biện với Ông DŨNG ĐAKAO về vấn đề cả nước đều biết là sự LÀM GIẦU BẤT CHÍNH CUẢ ĐẠI ĐA SỐ NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN VN CÓ QƯYỀN CÓ CHỨC thì Ông ĐBVN đã không dẫn chứng bằng những tư liệu của VN để giải thích rằng đó là sự thường tình mà ông lại dẫn chứng bằng những tư liệu của Mỹ; so sánh sự khác biệt về giầu nghèo giữa giới lãnh đạo MỸ với nhân dân MỸ để rồi.... bạch hoá cho giới lãnh đạo Việt Nam; hành động này so sánh thự
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Gửi Anh Dũng DaKao (USA) 2006-05-23 15:37:59 | dongbaovietnam vietnam
Gửi Ông Nhữ Văn Uý,
Ông cũng biết Tôi buôn bán nhỏ nên hôm nay hơi bận, không có đủ thời gian để nói rộng ra 1 số điều tranh luận với Ông (liên quan tới bài viết gửi Anh Dũng DaKao (USA)). Tôi chỉ nói rất vắn tắt thế này :
Đời Cụ của TT Bush tại sao đang từ nghèo thành giàu? Hay Cụ của TT Bush cũng là CSản. (Ko biết Tôi nói tăt thế này Ông có hiểu không?)
Tôi tin chắc rằng tham nhũng hay trong sạch không phải là do chế độ mà là do chính con người. Ở VNam có Bùi Tiến Dũng bị đi tù vì tham nhũng hàng triệu USD, sắp tới có thể bị xử bắn nữa. Nhưng ở tận Mỹ, có Ông chủ của Tập đoàn hàng đầu quốc gia cũng đi tù vì biển thủ, vì báo cáo láo. Hay ngày xưa ở Miền Nam, hết thời Ông Diệm, đến Ông Thiệu, Ông Kỳ, tham nhũng đầy đường, ăn chặn trên xương máu của lính tráng. Hay TT Marcos tham nhũng hàng tỷ, nhiều tỷ (chứ không phải triệu USD), còn khuyên Ông bạn Kỳ, lúc nào cũng phải để sẵn hai cái valy ở đầu giường.... vv Vậy Ông Diệm, Ông Thiệu, Ông Marcos, Ông Tây, các Ông đó có là CSản không mà ăn bẩn kinh thế.
Vậy đấy Ông ạ, nói theo kiểu té nước theo mưa, cả vú lấp miệng em thì thật là vô nghĩa. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Gửi Anh Dũng DaKao (USA) 2006-05-23 23:50:52 | Ngứa Miệng USA
Gởi người xưng danh đồng bào Việt Nam,
Tuy nhà anh muốn đối thoại với nhà ông NVU, nhưng vì diễn đàn DCV là diễn đàn "NGỎ" nên ai cũng có quyền lên tiếng. Nhà anh ví cái tập đoàn vc với gia đình ông Bush, thì tôi cảm thấy nhà anh đang làm một chuyện mà con nít cũng không thể làm được. Tại sao nhà anh không nhờ John Kerry hắn giải thích cho, vì hắn là tên đối thủ của ông Bush khi hắn ứng cử tổng thống Mỹ, mà hắn bị thất cử hồi năm nẳm đó. Ở Mỹ, và các nước Tự Do. Dân chủ, mà một người có chức vụ, làm không đúng trách nhiệm ccủa mình, gây tổn hại đến quyền lợi, tính mạng của dân chúng, hoặc là bị phanh phui ra có dính dáng đến vụ tham nhũng, hay khai thuế mập mờ, đều bị hạ chức, giao cho cảnh sát và tòa sử tội. Dù chức vụ càng cao, thì tự mình ( người phạm tội) phải đưa tay cho nhân viên công quyền có trát uỷ quyền của tòa án, XÍCH TAY DONG ĐI ĐỂ ĐIỀU TRA,CÓ QUYỀN MƯỚN LUẬT SƯ, VÀ CŨNG BỊ TẠM GIAM NHƯ TẤT CẢ MỌI NGHI CAN KHÁC, CHO TỚI KHI TÒA XÉT LÀ CÓ TỘI VÀ KẾT ÁN, THÌ NGƯỜI ĐÓ PHẢI Ở TÙ CHO TỚI KHI MÃN HẠN. Còn gia đình ông Bush, vốn là gia đình giầu có, hai đời làm Tổng Thống do DÂN BẦU, Dân đóng thuế, Dân chọn người để bầu cho làm đại diện cho mình. KHÔNG GIỐNG TÍ NÀO CÁI TRÒ HỀ VC VẪN LÀM. Người Dân cử, mà làm không đúng nhiệm vụ được giao, thì tự mình phải tự giác mà TỪ CHỨC, ĐỂ CHỊU SỰ XÉT XỬ CỦA PHÁP LUẬT. Ông tập đoàn nào đó có phạm tội mà nhà anh đưa ra để làm cái thí dụ, thì báo chí sẽ đăng hình, bị xíxh tay và dong đi cũng như những tội phạm khác vậy. Cái khác nhau ở chỗ một quốc gia có Pháp Quyền và m
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Gửi Anh Dũng DaKao (USA) 2006-05-24 10:17:05 | *** ***
Hahaha,
Cái Anh ngứa miệng này nói chuyện buồn cười kinh khủng. Anh nói linh tinh như thằng chập mạch, bị ẩm IC. Chẳng hiểu Anh căi nhau với ai. Người ta nói việc này, Anh cứ oang oang tranh luận việc khác. Mồm Anh thế chắc bị giang mai rồi, ngứa là phải! Hahaha!
Ah, để Tôi gọi Anh haluu va Anh Phát đến chữa mồm cho Anh. Bớ Hai Anh haluu va Phát ơi, lại đây nhanh lên. Đố hai Anh nhè nhẹ đi đến gần Anh ngứa miệng đấy, giơ tay vả đánh bốp vào mồm anh ấy xem nào. Đố làm được đấy. Hahaha! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Gửi Anh Dũng DaKao (USA) 2006-05-24 19:50:29 | Này tên điên sổng chuồng vô gia cư
Tuy bây không xưng danh, dấu noi ở tao cũng biết bây là ai qua những lời bây phun trên diễn đàn. Bây gọi tên haluu nào vậy? Gọi tên bố bây mà cũng gọi chỏng vậy sao? Đồ tam vô! Bây theo tên hồ đồ dâm đãng nên ba đời nhà bây bị bây chửi ngày đêm, tởm lợm đến nỗi ông cha bây cũng không còn có tên để đặt cho bây nữa ! Còn cái tên bịnh mà bây vừa hộc ra đó là bệnh của tổ stalin của tên hồ đồ và ông nội mao của tên hồ đồ đó, bây đọc ra để thay thế lời trù rủa của hàng triệu triệu người vì cái chế độ mà chết oan thác hầu chạy tội bảy đời nhà bây sao?May cho bây là diễn đàn ảo đó chứ nếu bây ở nơi tao ở thì bây đã được trả lời về tội kéo đàn để bạo động đe dọa tổn thương người có dự mưu đó, đồ chết tiệt ạ! không không lại muốn người ta đào mả tên hồ đồ lên, ngu vừa thôi để cho tên hồ đồ được yên thân nghe chửa?
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Gửi Anh Dũng DaKao (USA) 2006-05-24 15:59:17 | Dũng Đakao USA
Vài lời cám ơn đến bạn Ngứa Miệng.
Chân thành cảm ơn bạn NM đả dành chút it time để dẩn chứng sự thật, lời hay lẻ phải đến bạn ĐBVN đang ở quê nhà dưới một tầm kiến thức qúa nhỏ bé về sự hiều biết về thế giới bên ngoài VN.
Cạm ơn bạn NM-USA |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Gửi Anh Dũng DaKao (USA) 2006-05-24 17:31:24 | NHỮ - VĂN - ÚY 47C Avenue de Paris - 68000 Colmar - FRANCE
...................................... LỜI NÓI VÔ CĂN CỨ .......................
.......... Thưa Ông DONGBAOVIETNAM (Vietnam),
.......... Trước khi đàm luận với ông, tôi xin minh xác trước dư luận, tôi không hề biết Ông DONGBAOVIETNAM là ai, làm nghề gì. Tôi chỉ biết rằng ông tự giới thiệu trên mạng Ông là người buôn bán nhỏ; giới thiệu là quyền của Ông, tin hay không là quyền của tôi. Do đó, lời Ông DONGBAOVIETNAM nói với tôi : "Ông cũng biết tôi buôn bán nhỏ...." là một lời.... nói lấy được, vô căn cứ!
........QUÂN ĐỘI - CÔNG AN - CẢNH SÁT KHÔNG LÀM CHÓ SĂN ....
.......... Chuyện Ông nói ở chế độ VNCH trước tham nhũng đầy đường, có..... đầy như bây giờ không Ông? Ngày xưa đầy thế nào, mong Ông giới thiệu cho tôi một bài báo nào của chế độ VNCH ngày xưa viết xác thực về điều đó. Còn ngày nay đầy thế nào thì Ông giở các báo xuất bản trong nước ra là thấy ngay; không phải mồm tôi nói Còn chuyện Ông MARCOS, vâng, Ông ấy tham nhũng, vì thế nên nhân dân mới làm đảo chính. Vì nước PHI LUẬT TÂN không là một nước Cộng Sản cho nên các lực lượng võ trang như quân đội, Cảnh sát, Công An không là đầy tớ trung thành của đảng cầm quyền; hễ lãnh tụ của đảng cầm quyền bất xứng thì chính họ sẽ vùng lên, bảo vệ quyền lợi của nhân dân và đất nước. Họ giữ được truyền thống anh hùng bất khuất, không bán rẻ mầu cờ sắc áo để TỰ BIẾN MÌNH THÀNH CHÓ SĂN bảo vệ cho đảng cầm quyền không lương thiện!
........................ NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN LƯƠNG THIỆN ...........
.......... Thưa Ông D
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Gửi Anh Dũng DaKao (USA) 2006-05-25 15:49:27 | Dũng Đakao USA
Xin chân thành cảm ơn đến chú Nhữ Văn Úy qua những lời dẩn chứng về bộ mặt thật và những hành động thối nát của bọn đảng viên CSHN hiện đang thống trị mù quáng trên đất nước VN thân yêu.
Cám ơn chú NVU rất nhiều,
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-21 22:48:07
| John Nguyen Texas ,USA
Thua BAC BUI TIN:
Doc qua bai viet cua Bac,chau rat kham phuc,ve nhung nhan xet kha khach quan, dua tren nhung tai lieu duoc nghien cuu rat ky luong cua Bac.Chau vo cung cam phuc va men mo.Nhung ..cung lai chu nhung!Co nhung nhan xet cua Bac co mot so cung ham chua "chu quan"
cua rieng Bac.
Thu nhat: chau tin rang Bac van cho la Ho chi Minh la con nguoi yeu nuoc,yeu noi chan chinh.HO CHI MINH la nguoi lanh dao cuoc khang chien chong thuc dan Phap thanh cong,danh duoi bon Phap ra khoi Viet nam sau gan 100 nam do ho nuoc ta.Neu Bac va cac ban tre trong va ngoai nuoc,co thoi gian, xin xem lai cuon phim tai lieu" Viet nam ten thousands of war" do Dai truyen hinh PBS My thuc hien cach day khoang hon 20 nam.Trong do ho co phong van Bac ve cuoc cach mang Thang Tam,va chinh Bac,tuc Dai Ta Bui Tin,chau van con nho co mot doan Bac phat bieu nhu the nay:
" Bac Ho trong luc doc dien van Tuyen Ngon Doc Lap,Bac da noi to rang: ' Dong bao co nghe toi noi khong?" cau noi do da lam rat nhieu bi cam dong...no da lam cho nguoi nghe cam thay tinh yeu nuoc dang len ...."
Dai khai la nhu the va chau khong nho cho lam,chi co mot dieu chau chac chan Bac da hoac van tin rang Ho Chi Minh la mot nguoi yeu nuoc qua cuoc phong van cua Dai truyen hing PBS dao do.Thua Bac Bui Tin,chinh than phu cua chau cung la nguoi da co mat trong Quang Truong Ba Dinh hoi do,de duoc nghe ban tuyen ngon Doc lap cua ong Ho. Chinh ba chau,cung nhu bao thanh nien khac da tham gian theo doi quan "cu Ho" de danh duoi thuc dan.Nhung chi 3 nam sau,nam 1948 ,biet duoc su that lua bip va chu nghia tan bao Cong san, ba chau da bo tron , va sau do nam 1954 di cu vao Nam.So di cuoc khang chien chong thuc dan Phap thanh cong,khong phai do Ho chi Minh...ma thuc su luc ay,toan dan Viet da qua chan ghet che do thuoc dia cua Phap.nhat la nan doi nam 1945.Ho da bi nhom Cong san Viet nam do Ho chi Minh cam dau,loi dung long yeu nuoc,long cam thu thuc dan.Ho hy sinh vi tinh yeu que
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-22 21:33:37
| Cưu Bình California, USA
Bài này nhà báo Bùi Tín với tựa đề “Tâm tình với tuổi trẻ Việt Nam”
viết rằng chính ông Hồ từng nói (1): “Chỉ có con người còn trong bụng mẹ hay con người đã nằm trong quan tài mới không phạm sai lầm”, nhưng tác giả lại quên rằng cũng chính ông Hồ đã từng nói trong một hội nghị với những đảng viên cao cấp CS rằng (2): "Chỉ có chúng ta phạm sai lầm chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao thì không bao giờ phạm sai lầm". Chỉ cần nhìn hai câu phát biểu mâu thuẩn trên chúng ta cũng thấy được ông Hồ là người có vấn đề.
1: Ông Hồ cố tình gây ra những tội ác tày trời (thí dụ 1: Cải Cách ruộng đất với tiêu chí: Trí, Phú, Địa, Hào đào tận gốc trốc tận rể -- Thà giết lầm mười hơn bỏ sót một), coi mạng người như cỏ rát, giết hàng trăm ngàn người vô tội, làm hàng trăm ngàn gia đình tan nát đói khổ. Thí dụ 2: Xua quân cưỡng chiếm miền Nam gây cuộc nội chiến hại chết trên 3 triệu người Việt cả hai miền Nam Bắc. Rồi dùng câu nói thứ nhứt (1) của Hồ để chạy tội.
2: Và câu nói thứ hai (2) của Hồ cho ta thấy Hồ u mê làm tôi tớ ngoại bang, coi Stalin, Mao Trạch Đông như hai người "không bao giờ có thể sai lầm được" trong khi hai lãnh tụ này đã có nhiều sai lầm khủng khiếp.
Tóm lại, như trong tựa đề của bài này nói rằng: bên tố cáo, lên án, kết tội ông Hồ Chí Minh bằng những danh từ xấu xa nhất: trùm cộng sản khát máu, tội đồ của dân tộc, tay sai cộng sản (CS) Liên Xô, tay sai Trung cộng, bán nước hại dân, với tính khí xảo trá, lật lọng, lừa dối, đạo đức giả, hoang dâm. thật sự không oan uổng chút nào (x
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-23 01:10:03
| Nguye^~n the^' Tie^'n (73 tuo^?i) Vancouver, BC, Canada
TUỔI TRẺ VIỆT NAM MÀ CÒN CHƯA GIỤC BỎ
cái thần tượng cáo-hồ-tặc
thì VIỆT NAM CHƯA MỞ MÀY MỞ MẶT ĐƯỢC !!!
*******************************************************
XOÁ BỎ thần tượng cáo-hồ-tặc
để
XOÁ BỎ TẬN GỐC cộng sản tại VIỆT NAM
BẢN TƯỚNG cáo-hồ-tặc
ai đây?
(viết 1985-87)
dốt chẳng học gấp làm khôn
bám Nga chống Pháp la đường cứu dân
vội vàng cấu kết trao thân
dồn dân vô bẫy thưc dân mới nghèo.
(viết thêm 2004)
bao năm “cáo quyệt” lái lèo
dâng dân bán nước cho Tèo(Tàu) cho Nga
đạo lý truyền thống ông cha
đang tâm xóa sạch, xiên quà(ng) mac–lê.
kẻ đó!
(viết 1986-87)
hồ đồ dẫn lạc dân đi
chí minh lại hóa thiển si bạo tàn!
(viết thêm 2004)
cha gìa dân tộc xưng càn
bất nhân bất nghiã tội ngàn đời ghi!
kẻ đạo đức giả bất nghì
bỏ con giết vợ còn gì bất nhân hơn
chết đúng ngày tháng “cáo đăng đàn”
điềm báo “chế độ cáo” lụi tàn bao lăm!
…………………………………
XOÁ BỎ CÁI
sứ mệnh lịch sử do đảng cộng cáo-hồ-tặc tự phong
(viết 1985-87)
Đất nước Dân tộc này của ai đây
mà bay ban phước gieo tai tùy lòng?
cướp công dân tộc anh hùng
nướng dân đốt nước dâng công
mong làm điểm tựa “xích hóa” xong tòan cầu !
(viết thêm 2004)
té ra chục triệu thương vong
mười ba tỷ đó (US-đôla) vô tròng nợ Nga !!
trăm năm thoát ách Tàu hoa
chui lại vào rọ Há
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-23 02:17:55 | Do Thi france
Tôi thích cái tinh thần của Phật giáo, đại khái :
- bình thường tâm thị đạo ;
- sống như người bình thường đã là phép lạ rồi.
Con người bình thường là con người có cả mặt tốt lẫn mặt xấu, cả tính ác lẫn tính thiện. Và cái đáng đề cao là khả năng mỗi người vượt thắng chính mình - chiến thắng chính mình là chiến thắng vĩ đại nhất. Đây cũng là "tính người" vốn sẵn có mơi mỗi người. Đâu cần gì phải thần thánh hóa !!!
Thế nhưng, cái "bệnh" thần thánh hóa giáo chủ, lãnh tụ... hình như đã và vẫn còn bám rễ khá sâu trong con người !!
* Trong lãnh vực tôn giáo, Thích Ca, Jesus, Mahomet v.v... đều được thần thánh hóa :
- Thích Ca khi sinh ra đã liền bước đi bảy bước... ;
- Jesus do bà Maria đồng trinh sinh ra, sau đã thụ thai với thánh thần ...
Thật vậy, Thích Ca trong đức tin khác nhiều lắm với Thịch Ca lịch sử, Jesus của đức tin cũng khác lắm với Jesus lịch sử.
Gần đây nhiều sách viết về Đức Phật lịch sử (Buddha historique), người Phật tử biết vậy, nhưng niềm tin của họ đâu có bị xức mẻ chút nào !!
Và, mới đây nhất, nhiều tài liệu về một Đức Jesus lịch sử (Jesus historique), như có quan hệ với Ma-đờ-len và bài mưu kế với Juda, thì cũng có sao đâu.
Chỉ một thiểu số cực đoan quá khích mới chống đối lên án các nghiên cứu lịch sử như vậy, bất chấp xu thế thời đại là phủi bỏ thần quyền và vinh danh nhân quyền.
* Trong lãnh vực chính trị, ngoài sự kiện Hồ Chí Minh ra, như đang bàn ở đây, chúng ta còn biết hiện tượng "Ai bao năm từng lê gót nơi quê người..." ở miền Nam VN,
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-23 10:00:49
| Nguye^~n the^' Tie^'n (73 tuo^?i) Vancouver, BC, Canada
TRÂN TRỌNG GỞI ÔNG BÙI TÍN,
1. Bọn "mườiđ-anhchột-mạnhhồcon" đang ngoan cố cùng cực: (a) bám Tàu bành trướng; (b) vàcản trở CON ĐƯỜNG TỰ DO DÂN CHỦ HOÁ của VIỆT NAM !!!
2. Để giúp TUỔI TRẺ VIỆT NAM (quốc nội và hỉa ngoại), mong ông luận bàn về những vấn đề sau đây:
(a) thần tượng hồ;
(b) tư tưởng hồ;
(c) sứ mệnh lịch sử của đảng cộng sản của hồ do họ tự phong;
(d) thời đại hồ do "đảng hồ" đang mưu đồ áp đặt cho lịch sử Việt nam;
(đ) nguồn gốc và ý nghĩa của lá "cờ đỏ sao vàng".
Kính ông
Nguyễn thế Tiến
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-24 10:40:47
| Trần USA
".......... Nếu chỉ vì sự có mặt cuả viên TOÀN QUYỀN NHẬT BẢN ở phủ Toàn quyền mà kết luận chế độ đó là tay sai Đế Quốc thì Ông BÙI TÍN và những người Cộng Sản nghĩ sao khi HỒ phát động chiến dịch Đấu Tố, đoàn đấu tố đề nghị "tế cờ" là một người đàn bà ân nhân của đảng CSVN; HỒ không nỡ nhưng không dám trực tiếp can thiệp (???!!) mà chỉ "phán" đại ý sao lại phải đưa một người đàn bà ra xử đầu tiên? Thấy ý HỒ như thế, đoàn đấu tố kéo sang thỉnh ý kiến Cố vấn Trung Quốc; viên cố vấn ra chỉ thị "Cọp đực hay cọp cái cũng đều ăn thit người cả". Đoàn đấu tố thi hành lệnh của Cố vấn TRUNG QUÔC! Tôi xin đặt hai câu hỏi:
.................... 1/ Với danh xưng CHỦ TỊCH NƯỚC, nhưng trong thực tế, HỒ Chí Minh giữ vai trò gì để đến nỗi không có quyền tha chết cho một tử tội (cứ cưỡng gọi là "tử tộỉ"!) Chẳng những không có quyền tối hậu đó thì chớ mà còn bị ngoại nhân tiếm quyền mà không dám có phản ứng, dù là tiêu cực; HỒ CHÍ MINH là loại người gì?
.................... 2/ Tuy Cố Vấn TRUNG QUỐC không ngồi trong Phủ toàn quyền nhưng Cố vấn Trung Quốc TRỰC TIẾP ĐIỀU KHIÊN CON RỐI CHỦ TỊCH NƯỚC; một chính quyền như vậy có gọi là chính quyền ngụy, TAY SAI CUẢ NGOẠI BANG không?
.......... Mời Ông BÙI TÍN và Quý vị Cộng Sản cho biết cao ý!
................................................................ NHỮ - VĂN - ÚY"
Thưa ông Úy, ông đặt câu hỏi kiểu này thì những đối tượng đựơc hỏi bị ngọng hết cả rồi!!!
Cộng sản là một lũ "gái đĩ già mồm", chúng đánh đĩ thập phương, nhưng chúng mở miệng
Đọc tiếp ý kiến này... |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-24 15:33:15
| Trần Hoài Việt Saigon
Em nghe cô chú bác, anh chị nói nhiều về Hồ Chí Minh. Nào là bác Hồ không có vợ, bác Hồ còn trinh ..... Thú thật, em là 1 người con trai đồng tình luyến ái, em chỉ ước mơ được ôm bác Hồ một lần cho thoả chí trai đồng tình luyến ái của em. |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-25 12:01:47 | Gởi bạn Trần Hoài Việt Saigon
Như vậy bạn nên kiếm tên trần công mới gõ đúng cửa, vì bữa trước hắn co` rao trên mạng này :"là nếu là trai........ thì nó CHƠI, còn là GÁI thì nó để bạn nó BỀ HỘI ĐỒNG, bài viết này BBT còn giữ lại trên diễn đàn, bạn giở lại coi. Trúng mối rồi trần công ( "gay"nhạc bất quần ơi! ) Ha Ha Ha! |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-05-26 10:57:38 | Phong Florida
Siêu đẳng . Bạn làm tôi cười bể bụng . Tuyệt thông minh . Cám ơn . |
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]
|
|
|
|
|
|
Re: Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh 2006-06-04 20:46:04
| Minh Vũng tàu
Ông Hồ là một nhân vật có vai trò khá lớn trong lịch sử của Việt nam. Ông suất hiện đúng vào lúc tình thế đất nước phù hợp một người có tố chất như ông và vì vậy ông đã có vai trò. Dĩ nhiên không có ông Hồ này cũng sẽ có một ông Hồ khác. Con đường mà ông Hồ lựa chọn đã đưa dân tộc Việt nam tới chiến tranh, chiến thắng, chết chóc và đói nghèo. Những người dân nào ưa chộng bạo lực và chiến thắng thì ca ngợi ông Hồ hết lời. Những người dân nào ham sống sợ chết và ưu thích giàu có thì căm ghét ông Hồ. Dân tộc Việt nam có truyền thống chiến tranh và tôn sùng bạo lực và vị vậy số người ca tụng ông Hồ khá đông đảo. Tuy nhiên ngày nay thế giới đang hòa bình và có nhiều triển vọng hòa bình lâu dài thì số đông dân chúng tỏ ra chán nản khi phải nhắc đến ông Hồ. Chi phí bảo vệ, duy trì lăng mộ ông Hồ rất lớn, sấp xỉ 100 tỷ đồng /1 năm. Nếu thiêu xác ông Hồ theo đúng di chúc thì số tiền tiết kiệm được sẽ rất lớn. Số tiền đó dùng vào việc xây dựng trường học và bệnh viện sẽ có ý nghĩa tốt đẹp biết bao. Nhân đây tôi kêu gọi các bạn hãy tích cực vận động việc thiêu xác ông Hồ. Việc này vừa thiết thực vừa phù hợp với văn hóa Việt nam.
|
[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ] |
|
119
|
|