Columns
   Huỳnh Việt Lang
 Nguyễn Văn Lục
 Sổ Tay Thường Dân TNT
 Thu Toa Soan
 
dcvblogs
 




 
Login
 
Biệt danh

Mật mã

Bạn chưa đăng ký độc giả? Bạn có thể đăng ký ở đây.
 
Biếm họa
   
Ai đang online?
 
Hiện đang có 372 bạn đọc trên DCVOnline
Log On
Đọc DCVOnline trên Yahoo!
 
Thư mục DCVOnline
   Trang nhất
 Ban biên tập
 Góc bạn đọc
 Góp ý tòa soạn
 Gởi bài
 Lưu trữ
 Tin RSS
 
    Con người & Sự kiện
05-10-2008 
  
  

Nguyễn Chí Thiện (Kết)

Nguyen Thai Hoc Organization

Trần Phong Vũ


Nghĩ về Nguyễn Chí Thiện


Những trải nghiệm riêng

Tám năm trời quen biết, tôi có dịp gặp gỡ, trao đổi với NCT trong nhiều sinh hoạt cộng đồng. Không phải chỉ ở quận Cam, mà còn ở nhiều nơi. Những lần cùng anh xuất hiện trong những cuộc họp báo, những cuộc phỏng vấn, những buổi hội luận trên các đài phát thanh, các chương trình truyền hình ở nam hoặc bắc California. Những lần giới thiệu sách cho bản thân, cho những bằng hữu thân quen như tác giả Đỗ Mạnh Tri (Pháp) với các tác phẩm Hiện Tượng Nguyệt Biều - Di Sản mác-Xít Tại Việtnam; như nhà biên khảo Minh Võ (San Diego, HK) và các tác phẩm Hồ Chí Minh, Nhận Định Tổng Hợp - Sách Lược Xâm Lăng Của CS; hay tác giả Tường Lam (Đức quốc), Ngược Giòng Thới Gian; anh cũng đề tựa cuốn Ai Giết Hồ Chí Minh của Minh Võ…

Qua những sinh hoạt này, tôi nhận ra nơi NCT:

– Một mẫu người có trí nhớ đặc biệt, óc nhận xét, phán đoán tinh tế, sắc bén.
– Một lối sống giản dị, khiêm tốn, hòa đồng với tha nhân.
– Một nhân cách khác thường: trọng điều nhân nghĩa hơn tiền bạc, dứt khoát chọn lối sống khắc khổ, tự chế như một nhà tu.

Quan trọng hơn hết, nơi anh tôi bắt gặp một người có một tinh thần quốc gia không dời đổi, một lập trường chống cộng – nói chính xác hơn là chống cái ác – dứt khoát, kiên định. Có lần Đỗ Mạnh Tri nói với bạn bè anh: “đối với tôi, chỉ với Hoa Địa Ngục, Nguyễn Chí Thiện đã là một Monument, một Tượng Đài sống”. Riêng người viết những giòng này đã hơn một lần thú nhận với những người thân quen: cùng một đề tài vạch trần tội ác cộng sản, một tiếng nói của NCT nặng gấp trăm lần tiếng nói của tôi.

Sau đây là vài dấu chứng cụ thể.

Về nhân cách NCT: Chưa bao giờ tôi thấy anh thất hứa với bạn bè. Chưa lần nào anh tỏ ra là kẻ chuộng hư danh, ham tiền bạc. Dù cuộc sống đơn nghèo, đạm bạc – trước khi được hưởng tiền trợ cấp SSI dành cho những người trên 65 tuổi, anh sống bằng tiền nhuận bút của hai tác phẩm Hoa Địa NgụcHỏa Lò do nhà xuất bản Cành nam ở miền Đông chi trả (8) và trong ba năm ở Pháp do tổ chức IPW (International Parliament of Writers) đài thọ chi phí ăn ở – anh luôn khảng khái khước từ sự giúp đỡ của anh em, dù nhiều hay ít, kể cả trường hợp những tác giả nhờ anh đi đây đó giới thiệu sách và tỏ ý muốn biếu tặng anh một số tiền như một cách để cám ơn anh.

Gần đây, vì Phan Nhật Nam có ý bán căn nhà nhỏ của anh trong khu mobilhome trên đường McFadden (nơi NCT đang ở chung), anh hỏi tôi xem có chỗ nào cho share phòng không, tôi tâm sự với một người bạn. Ngay sau đó người bạn này và chủ nhà vốn là người thân của anh mời tôi và NCT tới coi một căn hộ thật khang trang trên lầu một, với đầy đủ tiện nghi: phòng ngủ, bếp, phòng tiếp khách, trang bị đồ đạc tươm tất, sẵn sàng để dọn vào. Trong một buổi ăn chiều hôm sau ở nhà hàng Bon Ami trên đường Euclid, trước mặt tôi và anh bạn, chủ nhân thẳng thắn ngỏ lời mời NCT đến ở vô điều kiện, không phải trả bất cứ chi phí nào, kể cả tiền nhà. Anh cám ơn và khất sẽ trả lời sau khi đi San Franciso, theo lời mời của tổ chức Pháp Luân Công, trở về. Nhưng khi ra xe, anh nói nhỏ với tôi: “vì không muốn làm buồn lòng một người có lòng tốt với mình, tôi chưa trả lời ngay. Nhưng trong thâm tâm tôi đã quyết định từ chối. Anh nghĩ coi, làm sao tôi có thể nhận một ân huệ lớn lao một cách khơi khơi như vậy được!”

Lần anh giúp giới thiệu tác phẩm Di Sản Mác-Xít Tại Việt Nam, tác giả là Đỗ Mạnh Tri nhờ tôi chuyển biếu anh 300 MK, nhưng anh dứt khoát chối từ. Viện cớ là không có nhu cầu. Bị ép quá, anh nhận, nhưng ngay sau đó đã tặng lại cho nguyệt san DĐGD vào lúc tờ báo còn ở giai đoạn phôi thai. Lần anh giúp giới thiệu tác phẩm Hồ Chí Minh, Nhận Định Tổng Hợp và viết lời tựa cho cuốn Ai Giết Hồ Chí Minh trước đó của nhà biên khảo Minh Võ, anh cũng nhất định từ chối không nhận tiền, mặc dầu tôi và anh Minh Võ hết sức nài ép. Trường hợp anh giới thiệu tác phẩm Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Vĩ Nhân Thời Đại của tôi ở nam California ấn bản đầu năm 2005 và lần tái bản năm 2006 trên San Jose cũng tượng tự như thế. Rồi đến lần ông Bùi Hạnh Nghi, phu quân tá giả Tường Lam từ Đức quốc qua nhờ anh giới thiệu cuốn Ngược Giòng Thời Gian ở quận Cam và San Jose anh vẫn giữ nguyên tắc bất di dịch là một mực chối từ mọi thứ thù lao, mà theo lẽ công bằng anh có quyền nhận.

Cuối cùng, tôi đành bịa ra vài lý do để gián tiếp giúp anh.

Thứ nhất, đưa tiền nhờ anh chuyển biếu những nhà văn trong nước mà anh thường giúp đỡ (vì trong quá khứ tôi đã chứng kiến nhiều lần anh trao tiền tận tay cho nhà văn Vũ Thư Hiên, khi 200 khi 100 để nhờ chuyển về VN tặng những người bạn tù ngày xưa, trong khi tôi biết rõ bản thân anh lúc ấy cũng không dư giả gì.) Những dịp như vậy có lần anh nhận và cũng có lần anh từ chối với lý do vừa mới gửi rồi.

Thứ hai, khi nhà xuất bản Cành Nam tái bản cuốn Hoa Địa Ngục, tôi đã trao anh một số tiền mặt nói là để đặt mua trước mấy chục cuốn tặng bạn bè ở xa. Cách này thật ra cũng chỉ có giá trị tượng trưng vì thực ra sách của anh mỗi lần tái bản và giới thiệu đây đó đều được độc giả nhiệt tình chiếu cố không còn một cuốn. Tôi còn nhớ hôm giới thiệu sách ở hội trường đài Little Sàigòn Radio, theo lời căn dặn trước của NCT, ông Nguyễn Ký, một trong những người tình nguyện giúp anh trong buổi sinh hoạt hôm ấy, đã gói sẵn số sách tôi đặt mua. Nhưng vào phút chót, khi thấy vẫn có người cần mà sách đã hết, tôi nói ông Ký mở ra để bán. Phần tôi sẽ chờ lấy đợt sau.

Về khả năng và trí thông minh: Có nhiều cơ hội nói chuyện trực tiếp với NCT và qua những lần nghe anh phát biểu về nhiều lãnh vực, từ chính trị tới văn hóa, thi ca đông tây kim cổ (9), thấy anh quán triệt gần như tất cả mọi vấn đề, tôi không khỏi ngạc nhiên khi đối chiếu với tuổi tác và thời gian vướng vòng lao lý rất sớm của anh.

Về khả năng Pháp ngữ, tôi phải thành thật thú nhận là tôi không đủ tư cách để đưa ra nhận xét riêng. Nhưng dựa vào những gì nguyên luật sư kiêm nghị sĩ Nguyễn Văn Chức nói với tôi, tôi tin NCT là người có trình độ. Tôi thường tự hỏi: do đâu mà một người sinh năm 1939, bị đi tù rất sớm như NCT lại có được một khả năng hiểu biết về Pháp ngữ như thế? Theo tôi phỏng đoán thì có lẽ nhờ trí thông minh, có năng khiếu về ngoại ngữ, dựa vào cái nền của những năm ở bậc tiểu, trung học và tổng cộng thời gian 27 năm ngồi tù giúp anh có cơ hội học hỏi qua sách vở và các bạn đồng tù, nên mới được như thế chăng? Trong tác phẩm Viết Về Bè Bạn, nhà văn Bùi Ngọc Tấn có nói tới trường hợp nhà văn Dương Tường, một người ngồi trên ghế nhà trường không được bao lâu, tham gia kháng chiến, đi bộ đội từ thời niên thiếu, rày đây mai đó, nhưng vì hiếu học, chiếc ba lô trên vai lúc nào cũng đầy nhóc sách vở. Nhờ thế sau này không những Dương Tường nối tiếng là người viết và là nhà phê bình văn học có hạng mà còn là người thông thạo nhiều sinh ngữ. Ông quen biết rất nhiều tác giả Âu Mỹ. Mỗi khi những vị này ghé qua Việt nam đều phải nhờ tới vai trò trung gian của ông. Tiết lộ của nhà văn họ Bùi giúp tôi lý giải một phần thắc mắc về trường hợp NCT.

Trở lại những điều ông Nguyễn Văn Chức nói với tôi về NCT, có lúc tôi ngần ngại không muốn nhắc tới trong bài viết này, vì sợ do một căn nguyên nào đó sẽ bị phủ nhận. Nhưng tin rằng sự thật trước sau vẫn là sự thật, và hẳn luật sư Chức, dù trong hoàn cảnh nào, cũng chia sẻ một niềm tin như tôi, do đó tôi xin phép ghi lại vài lời, vẫn chỉ với mục tiêu duy nhất là trình bày những gì tôi biết về NCT mà thôi.

Năm 1996, khi tôi viết xong tập biên khảo Một Thoáng Nhìn Về GHVN Qua Biểu Tượng Đức Gioan Phaolô II, tôi được ông Nguyễn Văn Chức viết Lời Tựa cho cuốn sách. Từ đấy chúng tôi thường liên lạc với nhau. Một hôm (tôi không nhớ đích xác năm nào), trong khi đàm đạo nhiều chuyện qua đường giây điện thoại viễn liên, luật sư Chức đề cập tới NCT. Ông cho hay đã có lần NCT ở chơi trong nhà ông cả tuần lễ. Trong thời gian ấy, NCT lúc nào cũng quanh quẩn bên tủ sách của ông, trong đó hầu hết đều là sách tiếng Pháp và tiếng Anh, văn học, thi ca, chính trị, luật pháp, đủ loại. Ban đầu ông hoài nghi trình độ đọc và hiểu Pháp ngữ của NCT, vì thế nhân một lúc thuận tiện ông gợi lại tên và tác phẩm của một vài tác giả Pháp để dò ý NCT. Và qua cuộc trao đổi hôm ấy ông nhìn nhận là NCT có một trình độ khá vững về Pháp ngữ cũng như am tường về nhiều tác giả, tác phẩm thời danh của Pháp. (10)

Về trí nhớ và óc phân tích, tổng hợp: Qua những lần cùng NCT lên tiếng trong những buổi hội luận hoặc phỏng vấn trên TV, Radio, hoặc những lần nghe anh nói chuyện đây đó, điều tôi hết sức cảm phục là trí nhớ đặc biệt và óc phân tích, tổng hợp sắc bén, nhanh nhạy của anh. Ký ức của NCT không chỉ giới hạn trong hàng trăm bài thơ của anh, hay của một vài tác giả nào đó mà anh đã nhập tâm từ thuở nào. Nó còn bộc lộ cả trong những trích dẫn bất chợt về câu nói của một văn nhân, nghệ sĩ, một chính trị gia, một nhà khoa học đông tây, kim cổ nào đó khi anh cần minh chứng hoặc làm sáng lên ý tưởng của một vấn đề anh vừa đề cập. Trong những lần NCT được mời thuyết trình, tôi chưa bao giờ thấy anh phải viết ra giấy, dù chỉ là một dàn bài sơ lược.

NCT có một lối nói dễ dàng, giản dị, không cầu kỳ, làm dáng. Anh luôn tỏ ra là người biết tôn trọng đối tượng anh nói với, và vì thế anh được cử tọa, dù thuộc thành phần thượng lưu, trí thức hay bình dân quý mến và nồng nhiệt đón nhận. Một phần quan trọng, theo nhận định của tôi, là mỗi khi đến với cử tọa, với khán thính giả, anh đến bằng tấm lòng, bằng trái tim chứ không chỉ bằng ngôn ngữ. Những gì anh nói ra xuất phát từ tấm lòng chân thành, ngay thẳng của mình.

Về lập trường chính trị: Nguyễn Chí Thiện không phải là một chính trị gia. Anh không xếp hàng trong bất cứ đảng phái chính trị nào. Nhưng anh là người có một lập trường chính trị rõ rệt, dứt khoát, không dời đổi. Đó là lập trường quốc gia, chống lại mọi thế lức gian dối, độc ác mà chủ nghĩa nô bộc cộng sản được anh xếp lên hàng đầu. Trong hồi ký Đêm Giữa Ban Ngày, nhà văn Vũ Thư Hiên xếp NCT vào loại “chống cộng cực đoan”. Ở một khía cạnh nào đó, nhận xét này không sai. Nơi cuối trang 725 và đầu trang 726, nhà văn họ Vũ viết:

“– Nạn đói là kinh niên đối với một nước như Trung Quốc –tôi nói với Thiện-. Không phải những người cộng sản là nguyên nhân duy nhất. Thời Tưởng, tôi biết, nạn đói còn xảy ra nhiều hơn. Hãy nhớ lại bọn Tàu phù sang ta năm 1945. Không phải chỉ đói, mà còn man rợ nữa…

Thiện trợn mắt. Anh không thích một câu đế ngang xương như thế. Với anh, cộng sản là xấu, là tồi tệ, là kinh tởm, chấm hết. Không một cái gì của cộng sản có thể là tốt.

Cái cách tôi đánh đồng loại chính quyền Tưởng Giới Thạch với chính quyền Mao Trạch Đông như thế là không được. Không hiểu sao anh vẫn chấp nhận tôi…”
Có lẽ chỉ với hai tác phẩm Hoa Địa Ngục, Hỏa Lò và với những chứng từ trên đây của nhà văn Vũ Thư Hiên đã quá đủ. Tôi không cần phải nhắc lại những gì chính tai tôi được nghe trong những buổi thuyết trình, hội luận, phỏng vấn ở nhiều nơi mà NCT là diễn giả chính, để chứng minh lập trường quyết liệt và dứt khoát của anh đối với chủ nghĩa độc tài chuyên chính cộng sản. Ngay lúc đang ở trong nhà tù cộng sản mà NCT đã như thế thì khi được tháo cũi, xổ lồng, anh có bôn ba đây đó để vạch trần bộ mặt thật nhơ nhớp, phản bội đất nước, phản bội dân tộc của chế độ cộng sản thì chỉ là chuyện đương nhiên, không cần tranh cãi.

Nhắc tới nguồn dư luận cho rằng NCT đang ở hải ngoại là NCT “giả” do cộng sản dựng lên để phá đám, một người bạn nói đùa với tôi: nếu đúng như vậy thì tôi mong cộng đồng mình ở ngoài này được đảng và nhà nước chiếu cố cung cấp thêm cho vài ba chục hoặc 100 NCT khác nữa. Dù là câu nói đùa, tự thâm tâm tôi chia sẻ ước mong này của anh bạn.


Vài giòng trước khi kết thúc

Tác giả Trần Phong Vũ
Nguồn: Ảnh Trần Minh Tâm
Trên đây là tất cả những gì tôi biết về con ngưới, tác phong, tư cách và lập trường của nhà thơ NCT. Cái biết ấy căn cứ vào những gì chính tôi nghe được, đọc được qua những chứng từ của những nhân vật hiện còn sống ở trong nước hoặc hải ngoại, trong đó có những chi tiết trích dẫn nguyên văn trong tập hồi ký đồ sộ của nhà văn Vũ Thư Hiên: tác phẩm Đêm Giữa Ban Ngày.

Tôi không che giấu tình cảm kính trọng và quý mến của tôi đối với NCT.

Vì nhân cách của anh. Nhất là vì ở anh, tôi tìm được một mẫu người đồng tâm, đồng chí. Cả anh và tôi đều không trực tiếp làm chính trị, không có tham vọng chính trị, nhưng chúng tôi có chung một ý thức và quan điểm chính trị: ngày nào còn sống, còn thở, chúng tôi quyết tâm tiếp tục dấn thân tiếp tay với những cá nhân, những tập thể đang đấu tranh tiêu diệt mọi thế lực gian dối, độc ác để xây dựng một một thể chế dân chủ, tư do, trong đó nhân quyền, nhân phẩm của 84 triệu đồng bào phải được triệt để tôn trọng trên quê hương Việt Nam.

Nam California, ngày 02/10/2008

© DCVOnline




(8) Thời gian chưa được hưởng trợ cấp SSI, có lần tôi tò mò muốn biết bằng cách nào anh có thể tiếp tục sống còn, anh cho biết là nhờ vào tiền nhuận bút của Cành Nam, nhất là những lần tự mình giới thiệu sách, tổng cộng anh có được khoảng 16 ngàn đồng.
(9) Như buổi tối tại nhà hàng Le Véranda, quận Cam do ông Bùi Hạnh Nghi và phu nhân là tác giả Tường Lam khoản đãi, tôi được vinh dự ngồi nghe ông Nghi và NCT bàn chuyện thơ văn.
(10) Tình cờ tôi được đọc một cuốn tiểu thuyết nhan đề Con Chiên Lạc Bày Của Chúa của Trần Tự do nhà Xuất bản Thanh niên ấn hành ở Hà Nội năm 1992. Chính nhờ thế tôi thêm một dữ liệu về khả năng thiên phú về ngôn ngữ của NCT. Cuối trang 159 và đầu trang 160 CCLBCC, tác giả viết:
“…Thiện hơn tôi vài ba tuổi, nhưng trông già dặn, tóc đã có mấy sợi bạc, vóc dáng cao lớn, nhưng chậm chạp lử khử cứ như ông già; mắt cận lồi nhưng không chịu đeo kính, nên chúng tôi thường gọi là Thiện-Trố… Tuổi 20 nhưng Thiện ít nói, thâm trầm và rất quyết liệt. Khi tôi còn đang học đứt lưỡi chia động từ tiếng Pháp thì Thiện đã nói và dịch tiếng Pháp như máy. Thiện cũng đang tập tễnh viết văn làm thơ…”

[ Trở lại ]

 Đọc những bài khác trong mục Diễn Đàn  Trang in Trang in  Gởi điện thư Gởi điện thư

  
 
    Đăng Ý kiến của bạn về bài này?

   Ý kiến Bạn đọc
   (DCVOnline không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ bạn đọc)

Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-04 22:39:17
Caubay


Tôi cám ơn ông Trần Phong Vũ đã viết bài này. Nói cám ơn vì bài viết đã giúp làm sáng tỏ nhiều điều về một người tôi kính mến là ông Nguyễn Chí Thiện, dù tôi không có liên hệ gì với ông ta cả. Tôi nói mà không thẹn với lòng mình là không bao giờ thấy sang bắt quàng làm họ (xin mở ngoặc, sang đây là sang về tâm hồn, khí tiêt, chứ về vật chất thì thi sĩ NCT...coi bộ còn kém anh cắt cỏ nhiều lắm), tuy vậy trong bài viết này có một đoạn trích từ nhà văn Vũ Thư Hiên làm tôi thấy tôi và ông NCT rất giống nhau. Đó là (trích):

"... Với anh, cộng sản là xấu, là tồi tệ, là kinh tởm, chấm hết. Không một cái gì của cộng sản có thể là tốt..."

Chân lý này ai cũng có thể kiểm chứng được và chắc chắn không phải là một nhận định cực đoan.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-04 23:47:11
Ý Dân


Trích: "Nhắc tới nguồn dư luận cho rằng NCT đang ở hải ngoại là NCT “giả” do cộng sản dựng lên để phá đám, một người bạn nói đùa với tôi: nếu đúng như vậy thì tôi mong cộng đồng mình ở ngoài này được đảng và nhà nước chiếu cố cung cấp thêm cho vài ba chục hoặc 100 NCT khác nữa."

Dù cho NCT này là "giả" do cộng sản dựng lên thì
a) Nhờ ông những vần thơ của NCT "thật" đã được phổ biến rộng rãi hơn.
b) Những hoạt động của ông từ 1995 tới nay có lợi cho cộng đồng NVHN hơn là có hại (vẫn chưa thấy dấu hiệu phá đám NVHN hoặc làm lợi cho csVN của ông).
c) với tuổi đời cận kề 70, chắc cũng chẳng còn ai tôn vinh ông lên làm lãnh tụ tại hải ngoại để ông có dịp thi hành những kế hoạch phá đám của csVN.

Do đó, tôi cũng đồng ý với bạn của t/g mong sao cộng đồng mình có thêm vài ba NCT "giả" khác.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-05 00:20:57
http://phuong-duy.blogspot.com
phương duy


Những người chỉ trích ông Nguyễn Chí Thiện đang ở hải ngoại là giả, thực ra chỉ lôi ra một vài lý cớ rất khôi hài để mà "nghi án"ông có thực sự là tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục hay không mà thôi chứ không thể phê bình bất cứ tư cách nào của nhà thơ. Chẳng hạn họ nêu ra là ông NCT trong thơ nói mình ho lao gần chết, bây giờ ông NCT ngoài này trông rất khoẻ mạnh , hoặc làm thơ về biến cố 1945 năm ông chỉ mới 6 tuổi, sao lại có những vần thơ như"Tuổi hai mươi bước vào đời, hồn lộng cao gió thổi chơi vơi. Tuổi hai mươi nhìn đời thơ dại..." ,Vậy thì có gì cho chúng ta phải để ý tới chuyện vớ vẩn này không?
Riêng tôi, ông NCT là thật hay giả, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tư cách của ông đáng được tôi nể trọng. Tôi ngưỡng phục sự đấu tranh không mệt mỏi của ông chống lại cái ác cái xấu đang tàn hại đất nước và dân tộc VN : Đó là ĐCSVN, những tên chóp bu, kể từ nhân vật Hồ Chí Minh trở xuống.
Chuyện ông có là tác giả tập thơ nổi danh Hoa Địa Ngục hay không chỉ là chuyện nhỏ. Nếu ông là tác giả thì ông là một nhà thơ lớn, chắc chắn sẽ đi vào văn học và giáo dục VN không CS sau này. Nếu không, ông vẫn là một người đấu tranh đầy tâm huyết , đã hy sinh gần như trọn cuộc đời cho lý tưởng mà ông đeo đuổi. Chấm hết. Tôi đồng ý với ông là ông không cần phải chứng minh gì hết cho những kẻ khích bác hạ nhục ông. Họ nghi ngờ ông thì họ phải đi tìm lý chứng xác thực.
Chưa được hân hạnh gặp ông. Tuy nhiên, xin gửi lời kính chúc sức khoẻ của nhà thơ NCT.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-05 05:47:41
Trung Kiên


Tôi không hề quen biết ông Nguyễn Chí Thiện, cũng chẳng quan tâm gì đến thơ của ổng, nhưng qua bài viết này của tác giả Trần Phong Vũ, nhất là những dòng khẳng định dưới đây, khiến tôi rất có cảm tình và kính trọng ông Nguyễn Chí Thiện;

– Một mẫu người có trí nhớ đặc biệt, óc nhận xét, phán đoán tinh tế, sắc bén.
– Một lối sống giản dị, khiêm tốn, hòa đồng với tha nhân.
– Một nhân cách khác thường: trọng điều nhân nghĩa hơn tiền bạc, dứt khoát chọn lối sống khắc khổ, tự chế như một nhà tu.

Một người có tư cách và nhân phẩm như thế này thì rất là đáng trân quí lắm!


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-05 06:58:57
muoi sai gon


Thưa các ban đoc,
Tôi hêt sưc ngưỡng mộ tinh thần , và thài độ của nhà thơ NCT qua sư nhận xet về ông của nhà văn Vũ Thư Hiên qua đoan trich : " Nhưng anh là người có một lập trường chính trị rõ rệt, dứt khoát, không dời đổi. Đó là lập trường quốc gia, chống lại mọi thế lức gian dối, độc ác mà chủ nghĩa nô bộc cộng sản được anh xếp lên hàng đầu. Trong hồi ký Đêm Giữa Ban Ngày, nhà văn Vũ Thư Hiên xếp NCT vào loại “chống cộng cực đoan”. Ở một khía cạnh nào đó, nhận xét này không sai. "
Lớn lên trong chế độ CS miền Bắc vá cũng bị tù đầy nhiều năm tôi có thể hiểu rất thấu đáo vê bản ngã cũa chính thể đó .
Muốn chống lại chính quyền CSVN mà không cực đoan , thì tốt nhât là khồng nên chống .Thái độ này hoàn toàn không kèm theo lòng hân thù hẹp hòi, mà chỉ nằm trong tinh thần đấu tranh đòi công lý.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-05 07:09:16
HOÀNG KỲ


Trích tác giả Trần Phong Vũ :

"...ngày nào còn sống, còn thở, chúng tôi quyết tâm tiếp tục dấn thân tiếp tay với những cá nhân, những tập thể đang đấu tranh tiêu diệt mọi thế lực gian dối, độc ác để xây dựng một một thể chế dân chủ, tư do, trong đó nhân quyền, nhân phẩm của 84 triệu đồng bào phải được triệt để tôn trọng trên quê hương Việt Nam."

Câu nói trên thể hiện một nhân sinh quan độc đáo, sự khẳng khái của một người dân có tinh thần yêu nước thật sự : chống thế lực độc ác để xây dựng tự do dân chủ. Đây là tấm gương sáng, một cái tát tai vào mặt bọn giả dối, lưu manh, ngụy biện để phục vụ đảng cướp VC đã và đang gây bao tội ác đối với dân tộc và đất nước Việt Nam.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-05 07:24:35
Tạ Tốn


Tôi có nhiều lần nghe ông Nguyễn Chi Thiện nói chuyện, qua internet , mổi lần nghe tôi đều thấy có nhiều mới lạ đáng học hỏi , những sự thật kinh tởm của Cọng sản được ông trình bày rất rỏ ràng. Lúc nghe ông nói , tôi sợ buổi nói chuyện chấm dứt, vì tôi thích nghe những điều ông nói, mà những điều ông nói chỉ là cuộc sống của ông với Cọng sản , tôi có 10 năm tù với Cọng Sản, nên những điều ông nói là một phần của đời tôi. Khi nghe ông nói chuyện , tôi chỉ chăm chú nghe và thưởng thức những điều ông đang nói , lúc đó tôi không còn nghĩ đến tên của diển giả và những cuốn sách của diển giả mà tôi đã đọc qua.
Tôi rất sung sướng khi trên diển đàn paltalk một lần tôi được trực tiếp nói với ông :" Thưa diển giả, trước khi đặt câu hỏi, tôi muốn nói với ông một câu : "tôi kính phục và quý mến ông'......"
Cọng Sản rất sợ sự thật, cho nên chúng tìm cách đánh phá những người có khả năng lột mặt nạ của chúng....xin hảy nhìn con người gầy gò đó đang làm gì, đang nói gì để đánh giá...việc người đó mang tên gì không quan trọng...
Tạ Tốn


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-05 07:40:23
Nguyễn Quân


Xét về ý chí chống bạo quyền, thi sĩ họ Nguyễn của chúng ta ngang tầm với Solzhenitsyn, văn hào Nga. Xét về sức bền bỉ chịu đựng, không khuất phục truớc những tra tấn dã man, triền miên trong ngục tù, thì thi sĩ NCT có lẽ hơn một bậc. Một nhân cách như thế đáng để nguỡng phục. Cả hai đều bị buộc rời khỏi nuớc, duới áp lực của quốc tế. Bôi bác, dèm pha những nhân vật này là chính sách, là cơn bệnh mãn tính của chế độ độc tài và những kẻ ủng hộ nó. Vốn ưa thích tự tạo, rồi xưng tụng, tôn thờ lãnh tụ (dầu những tên này có bản chất đồ tể, tức nhân cách làm nguời không còn), những nhân vật có kích thuớc lớn như vậy thuờng xuyên là cơn ác mộng cho bọn chúng, dễ trở thành những đánh động luơng tri của quần chúng mê ngủ.

Những cố gắng nhằm bôi bác, dèm pha của chế độ hay của bọn ăn theo, bọn ủng hộ mù quáng chỉ là những phản ứng Pavlov không hơn không kém. Vì thế chẳng có gì đáng để bàn luận, tranh cãi với bọn họ. Càng dâỹ nẫy, bọn họ càng làm tăng giá trị của thi sĩ NCT, về con nguời, và về các tác phẩm của ông.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-05 09:01:43
Ho Hui


Thoạt tiên thì có một nhúm người cố tình "nhận vơ" tập thơ Hoa Địa Ngục là của cụ Lý Đông A (lãnh tụ của họ ?) và chứng minh tập thơ "Vô Đề" không phải là của Nguyễn Chí Thiện bằng những lý lẽ lỏng lẻo và ngớ ngẩn ,nhưng sau cùng thì có lẽ cảm thấy bị hố (vì không được nhiều người ủng hộ) cho nên đổi chiến thuật ,chuyển (bại thành xụi) sang việc "tố cáo" Nguyễn Chí Thiện đang ở Mỹ là giả ,nhưng lại đêk tìm đâu ra được một Nguyễn Chí Thiện "thật" để trình làng ,trình nước nên lại cũng đành dùng những "chứng cớ" mơ hồ ,ấu trĩ, lèm bèm để phá thối theo kiểu "ăn không được thì phá cho hôi" ,và thế là bọn này đã được VC lợi dụng để làm thành đạo quân xung kích cho chúng ,quyết hạ Nguyễn Chí Thiện "cực kỳ phản động ,chống cộng cực đoan" cho bằng được mới thôi ....Thận đáng khinh !


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-05 09:06:46
HOÀNG KỲ


TRIẾT GIA “NGU ĐẦN”

Người ta thường nghĩ triết gia là ngườI có tư tưởng cao siêu. Bởi vậy, lắm kẻ dở dở ương ương lại thích mượn danh triết gia để ăn bậy nói càn. Thật ra, ngoài những triết gia có tư tưởng ảnh hưởng đến nhân loại như Aristotle, Heidegger, Socrates, Voltaire…, còn có các “ngài triết gia” tự xưng, gàn dở… và thậm chí ngu đần, nói láo để bênh vực tội ác của đảng cướp VC. Bởi vậy, ông Nguyễn Chí Thiện đã làm bài thơ “Gửi Bertrand Rút-Xen” như sau:

“Ông là một bậc triết nhân
Nhưng về chính trị ông đần làm sao
Ông bênh Việt Cộng ồn ào
Nhưng ông hiểu chúng tị nào cho cam
Mời ông tới Bắc Việt Nam
Xem nô lệ đói phải làm ra sao
Mời ông tới các nhà lao
Xem bò, lợn được đề cao hơn người
Không ai kêu nổi một lời
Mồm dân Đảng khóa đã mười mấy năm!
Xem rồi ông mới hờn căm
Muốn đem bọn chúng ra băm ra vằm
Tuổi ông ngót nghét một trăm
Nhưng thua cậu bé mười lăm đói gầy
Về môn " Cộng sản học" này!” (1968)


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-05 11:54:33
Nancy


GIẢ THIẾT

Phong Vũ ...biểu, trần tình cho Chí Thiện.
Rằng anh là người thật.
Chẳng giả đâu.

Cả một đời anh chỉ có dăm câu,
Thơ chửi Bác và ....
Bêu rêu chế độ.

Đi theo Ngụy
Tấm thân tàn đã khổ
Nuôi cái mồm còn chưa đủ miệng ăn.

Cả một đời chửi Bác đảng tàn canh.
Chưa mua nổi lòng tin quân, tướng Ngụy.

Thôi, đành vậy
Xin đừng hoang mang nhé.
Thời buổi này lắm kẻ chửi hay hơn.
Chửi tuyệt chiêu
Chửi nát cả linh hồn...

Quay mặt lại
Nếu là anh tướng..... Cộng.
Đến Phong Vũ cũng không còn.... Đất.... Sống !


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-05 12:35:06
Trần Hùng


Chào các anh chị,

Sau khi tập "Hoa Địa Ngục" ra đời một hời gian thì có một số nguời viết trên các tập san ở Hai ngoại cố khẳng định những bài thơ trong tập "Hoa địa ngục" là của Lý Đông A, trong đó có một nguời là bậc đàn anh của tôi .
Thực tình tôi không biết gì nhiều về ông nhà thơ này chỉ biết ông nguời phố Ga, đi tù liên miên vì phản động . Đến khi đọc những bài thơ của ông ta thì cũng cảm thấy rùng mình . Những vần thơ như con mã tấu chém mạnh vào tiềm thức đuợc trau dồi từ nhỏ của mình . Thần tuợng, lý tuởng, lãng tụ, chủ nghĩa đuợc bác Thiện cho luôn vào sọt rác ..... Tôi nghĩ bác khùng .
Đọc thì tức, nhưng tức thì lại cứ muốn đọc . Ai oán đâu đây trong tiếng chửi của nguời tù vô vọng . Có điều gì sai chăng ? Có điều gì lầm lỡ chăng ? Tuổi thơ của tôi dù nghèo túng nhưng cũng đâu có khác tuổi thơ của nhân loại . Tuổi thơ ngây nào chẳng có hoàng tử và những công chúa . Chẳng có những phép màu để chính thắng tà . Có những anh hùng cầm cuơng quất ngựa như Thánh Gióng . "Bóc củ khoai nhưng mơ chém mãng xà" . Thơ tôi học là những bản truờng ca vĩ đại ca ngợi tổ quốc, ca ngợi lý tuởng, ca ngợi lãnh tụ ... chứ đâu có những câu chửi Bác, chửi đảng như thơ ông ..
Tôi cũng, ít nhất một thời gian khá dài, tuởng tập thơ này không phải thơ ông, và cũng không muốn biết nó là của ai cả.
Cho tới hôm ông Thiện đuợc cho ra nuớc ngoài và đến thành phố tôi cư ngụ do hội đồng huơng tổ chức. Tôi liền hỏi nguời bạn của tôi (nguời viết trên báo nói tập thơ Hoa Địa Ngục là của Lý Đông A), cùng đi để chất vấn bác Thiện . Anh đó tìm cớ từ c

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-05 13:35:54
Lê Văn


Tôi chưa bao giờ để để ý lắm đến chuyện "Nguyễn Chí Thiện giả" - vì tôi thấy nó tào lao! Chỉ có những người mắc bịnh hoang tưởng mới có thể nói những chuyện một đứa con nít biết suy nghĩ cũng chẳng tin được.

Đã đành, việc nhưng kẻ háo danh nhận vơ văn thơ của người khác là của mình không phải là chưa từng có, nhưng cũng chỉ "chôm chỉa" một phần nào, sửa chữa cho giống cái của mình và cũng dễ được phát hiện. Mà những người làm chuyện "chôm chỉa" đó cũng phải có lý do cụ thể. Thường là chính họ đã là nhà văn nhà thơ có tiếng rồi (nhưng không có miếng thật) nhưng cần có thêm tác phẩm để leo lên ngồi chỗ cao hơn trong "văn đàn" - nhưng mục đích tối hậu ncủa sự gian dối vẫn là của cải vật chất như trường hợp "đại thi hào" Tố Hữu. Còn không cũng có mục đích chính trị, như trường hợp Hồ Chí Minh...

Nhưng tại sao có những kẻ cố tình tin chuyện "con nít cũng chẳng tin", mà còn đi rêu rao? Họ phải là nhưng người mắc bịnh hoang tưởng, bám vào nhưng hào quang của quá khứ để "sống", một phần cũng ghen tuông với sự "nổi tiếng" đặc biệt của tác giả Hoa Địa Ngục.

Nhưng những người này, chỉ có vài người, cũng chỉ đáng thương hại. Phần lớn họ đã tiêu pha thời son sắc, nay chỉ còn là cái bóng mờ cũa chính mình. Họ tưởng là "ngày xưa" của họ lớn lắm, nên bây giờ "gặm một mối căm hờn trong cũi sắt"... Ai trách họ làm gì?

Trách chăng là những kẻ đứng đằng sau giựt dây. Nhưng người này là ai? Phải là nhưng người vẫn sợ sự thật, vần tìm cách che dấu nó, bỏ tù nó, tìm mọi cách ngăn cản bằng chứng của chế độ bất nhâ

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-05 17:40:36
CHIỀU TÂY ĐÔ


Cám ơn tác giả TRẦN PHONG VŨ đã cho biết thêm 1 số dữ liệu về Thi ngục sĩ NGUYỄN CHÍ THIỆN.
Thời gian gần đây,có "hiện tượng" đánh ông THIỆN và 1 số người khác,bởi bài viết của 1 vài người trong số hơn 3 triệu NVHN (đăng trên Tin Paris và Take2Tango).
Thí dụ:
1-BÙI TÍN: MỘT LỖ ĐEN THẢM HỌA!. - NAM NHÂN (Quân nhân QLVNCH) -
2-“Cái lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo” : Nhận định về ông Nguyễn Nam Lộc - Huy Ðức -
3- Đồng Thanh Tương Ứng của Ngày hội cựu tù nhân chính trị - Lê Trần -
(viết về bà KHÚC MINH THƠ, ân nhân của H.O)
4-TRÒ KHỦNG BỐ ĐEN: " TRƯƠNG MINH HÒA" BỊ CHỤP MŨ LÀ VIỆT CỘNG NẰM VÙNG
(HÒA là người viết nhiều,vạch mặt HOÀNG VĂN GIÀU và PHẬT GIÁO ĐẢNG DOANH tại hải ngoại)
5-LÝ TỐNG, ANH HÙNG RẢI TRUYỀN ÐƠN – Kim Âu-
(nhằm bôi nhọ LÝ TỐNG)
6-Nhiều nhất vẫn là đánh,bôi đen thi ngục sĩ NGUYỄN CHÍ THIỆN.
Không kễ trước kia nhóm ông TƯ VINH(cùng bác sĩ TRẦN NGỌC NINH) ngộ nhận(đúng hơn là 1 thủ đoạn chính trị phe nhóm) tập thơ "HOA ĐỊA NGỤC" là của cụ ĐÔNG A(khi họ không ngờ là, sau đó, CS thả tác giả NGUYỄN CHÍ THIỆN ra hải ngoại);chúng ta có 1 số tác giả sau,NGHI NGỜ(nhưng không đủ khả năng chứng minh NGUYỄN CHÍ THIỆN là nhân vật giả!):
-Cựu luật sư,nghị sĩ NGUYỄN VĂN CHỨC(không còn bén nhạy ở tuổi về chiều)
-Ký giả ĐẶNG VĂN NHÂM(tương tự,bị tai tiếng tòa phạt vì các quyển sách bôi lọ 1số phật tử,nhà tu hành)
-VIỆT THƯỜNG(chuyên gia chống cộng triệt để)
-Ai là tác giả của tác phẩm "Vô Đề"? -Trần Thanh-
(TRẦN THANH chuyên viên chống cộng,có nhiều bài viết hay nhưng có vẻ nhiều

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-05 19:29:18
Tâm Việt


Trong tập sách Huyết Hoa, Tác giả Lý Đông A đã đưa ra sự e ngại về việc có những người Việt lấy trọn chủ nghĩa ngoại lai về áp dụng triệt để trên đất nước Việt, như uống thuốc lộn chính là tự tử.

Chủ nghĩa nazi và phát xít không thể thực hành được ở nước ta cũng như thuần dân chủ, thuần Cộng Sản, hay Tam Dân. Cái nền tảng xã hội ta với tất cả các điều kiện văn hóa, kinh tế, khoa học và quân sự không để cho ta, trong con đường quốc tế tương lai, cư xử được theo con đường đó. Kế hoạch đồng nhân của chúng ta chính là một sách lược liên hợp giải phóng của tất cả các dân tộc nhỏ yếu trong Ðại Nam Hải cùng một huyết thống Viêm và một văn hóa Môn từ muôn năm về trước, nó là một chính sách cách mạng không phải là một cương lĩnh xâm lược. Chủ nghĩa Duy Dân của chúng ta là phục hưng và phục hoạt nòi giống với văn minh Tiên Rồng, không phải là chủ nghĩa chủng tộc xâm lược như nòi Hán, cũng không phải là chủ nghĩa chủng tộc siêu việt như Nhật Nhĩ Man.


Ðời sống của quốc dân và dân tộc là toàn thể (trọn vẹn, không vá víu lồi lõm) lại tích lũy (phát triển theo lịch sử), nó như dòng nước chảy không dứt, luôn luôn bồi chút cái nguồn sống theo nền tảng và điều kiện các thời đại và khơi mở con đường đi, không thể cắt ngang hay cắt dọc lịch sử để lấy đâu làm xuất phát điểm mà đi được cho đến tương lai. Trong cái dòng sống không dứt ấy, người Việt trong đời sống quốc dân, lịch sử và thế giới ngày nay chỉ có thể nói được: Ta sống cả một muôn năm ở trong ta, lấy sức ngầm đó đứng l

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-05 19:46:21
Tâm Việt


Mời quí bạn vào đây đọc thơ của vị thanh niên tuổi trẻ tài cao có tên Lý Đông A

Đạo Trường Ngâm, Thái Bạch Lý Đông A
Tự Hào

Chàng thiếu niên chí thành, hành chữ vương
Sinh ra đời gặp lúc đại nhiễu nhương.
Dân muôn nhà trầm luân trong nước lửa.
Chàng thiếu niên gầm thét động bi thương.

Phấn hùng tâm gọt mài tìm lẽ sống.
Ðặt tấm thân dày dạn giữa gió sương;
Ngày công thành hẹn trước như cứu chúa.
Cầm trong tay vận mệnh và kỷ cương.

Chàng thiếu niên gốc cháu con Hồng Lạc
Máu nóng sôi, hồn nóng lửa Viêm Phương.
Năm nghìn năm trong mạch sống chan chứa.
Hoa thiên tài bừng nở nức Ðông Dương.

Lòng trong trắng như vầng trời cao sáng.
Ðức uy nghi nên cách khác ai thường.
Tình yêu thương những ngày thiên mệnh sớm
Vì giống nòi trút lại chẳng tơ vương.

Vết phấn đấu như rồng bay tuyệt cắng
Tài lược thao cái thế có ai đương;
Lưỡi gươm thề quyết mở đường Vạn Thắng
Gồm một nhà trăm giống Việt Kinh Dương.

Chàng thiếu niên rượu thần thơ lại thánh.
Nét tâm đan mở miệng có văn chương,
Bước Duy Dân dòng Xuân Thu tha thiết.
Uống Năm hồ, ngâm trăm thuở cương thường.

Trang bất tử bước chân hùng khảng khái.
Vê hồn nhiên linh nhạc nẩy cung thương.
Thường than câu “Thiên hạ thùy nhân khấp”
Thoắt xem mình đầu tóc đã pha sương.

Gánh tài tình tự hẹn thời mưa gió.
Dẹp cuồng lan xấy đắp cõi kim cương,
Thân lui về tiêu dao không ngày tháng.
Muôn ngh

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-05 19:59:40
Tâm Việt


Xin chân thành gửi tặng bài thơ "Quốc Sỉ" = Nhục Nước đến Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt về chí khí và lòng yêu nước của Ngài.


Quốc Sỉ

Nhấp chén rượu mài gươm giận chém đá.
Tấc cô thần nghịch tử có ai chia?
Buổi Âu phong Á vũ vẫn còn mê.
Chưa thức giấc cùng ta tuyết quốc sỉ?

Vuông nhiễu đỏ chờ chờ hoen nét rỉ.
Thẹn những phường tranh chấp mượn tay ai.
Gương Minh vào Thanh đến, đến Tây lai.
Ngai vàng nặng để ê chề non nước.

Thẹn những kẻ quyền gian cướp xã tắc,
Bêu sống thửa, thác nhục chốn tha hương,
Dâng sổ đồ quỳ gối chốn biên cương,
Tiếng sét đánh hoảng hồn quân biếm chúa.

Thẹn những kẻ sinh ra con lợn chó.
Thân ăn nằm còn nghĩ đến ông cha.
Gác cửu trùng đau thảm chất muôn nhà,
Ðem dân nước phó cho làn sóng cả.

Thẹn những đứa cân đai mang xóng xả.
Chí đội trời đạp đất đã bù nhìn.
Chạy trước hưu, gớm lũ chó săn nền!
Chi trách được mụ Cù tâm dạ Hán!

Thẹn những kẻ miếu đình ngồi tướng tán.
Chén thanh trà, bôi hoàng tửu đỉnh chung,
Mặt diện tường sao biết chuyện ô long!
Con thuyền đổ sóng bèo ai giữ lái?

Thẹn những bác y ô chi lải nhải,
Mãi sân Trình, cửa Khổng, mãi Ba Lê!
Mộng hầu quan tứ xứ lạc đường quê.
Quê nước ở trong hồn người tự chủ.

Thẹn đất nước dưới chân giày uế xú.
Người Lâm Thao, Bến Ngự luống tâm cơ.
Mà bướm hồn, xuân nửa não lòng thơ.
Ðể đàn nhạn Cô Tô đài thoi thóp!
Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-05 22:06:12
dellmerVC
Cầu Tiêu Mang Tên Bác

Ông NCT đến Mỹ theo diện HO, nếu người nào cho ông NCT là giả thì tại sao họ không tố cáo với cơ quan di dân nhập cảnh của Mỹ để họ điều tra, nếu đúng như lời họ cáo buộc thì ông NCT sẽ bị trục xuất ngay. Họ không làm vì không có chứng cớ, chỉ là những cáo buộc vu vơ, vớ vẩn .... với mục đích (dĩ nhiên có VC đổ thêm dầu vào lửa) để bôi lọ hạ bệ ông, vì ganh tị với ông (mặc dù ông chẳng có gì để ganh tị ngoài tấm lòng CC trung kiên và một tập thơ tù). Mới đây bà Nguyễn Thanh Nga cựu nữ quân nhân QLVNCH, cựu tù cải tạo, là tác giả Ðoá Hồng Gai cũng bị có kẻ viết bài bôi lọ y hệt như đã bôi lọ ông NCT.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-05 22:06:31
http://minhduc7.blogspot.com/
Minh Duc


Trích: Qua những sinh hoạt này, tôi nhận ra nơi NCT:
– Một mẫu người có trí nhớ đặc biệt, óc nhận xét, phán đoán tinh tế, sắc bén.
– Một lối sống giản dị, khiêm tốn, hòa đồng với tha nhân.
– Một nhân cách khác thường: trọng điều nhân nghĩa hơn tiền bạc,


Qua nhận xét của ông Trần Phong Vũ thì quả là ông Nguyễn Chí Thiện có những đức tính đáng bị bỏ tù.

Có óc nhận xét, phán đoán tinh tế, sắc bén là cái tai họa cho ông Ng Chí Thiện khi sống dưới chế độ độc tài, dối trá. Chỉ vì có óc nhận xét mà khi đi dạy học, ông Ng Chí Thiện nói với học trò là việc nhà nước dạy học trò rằng nhờ Liên Xô đánh Mãn Châu mà Nhật phải hàng là sai, trong khi đúng ra là vì Mỹ thả bom nguyên tử. Với óc nhận xét tinh tế ông Ng Chí Thiện thấy rằng ngày Liên Xô bắt đầu đánh Mãn Châu rất trễ sát với ngày Nhật đầu hàng nên không thể là yếu tố khiến Nhật đầu hàng. Vì đưa ra nhận xét khác với điều nhà nước nói nên ông Ng Chí Thiện bị bỏ tù. Từ cái bị tù này, về sau ông làm thơ chỉ trích chế độ dẫn đến những đợt tù khác.

Ông Nguyễn Hiến Lê kể trong hồi ký của mình là sau 1975 ông có gặp một kỹ sư ở miền Bắc vào. Ông thất vọng với vị kỹ sư này vì thấy ông ta không có óc phán đoán, tin cả những điều rất là vô lý do nhà nước đưa ra. Ông Ng Hiến Lê đã dùng một thành ngữ Pháp nói về ông kỹ sư này để tả nỗi thất vọng của ông: "Avaler toutes sortes de couleuvres", nói về loại người cái gì cũng tin (nghĩa đen là "nuốt trọn tất cả mọi loại rắn"). Nhưng nào phải là ai ở miền Bắc lúc trước cũng như ông kỹ sư này. Cụ thế là ông Ng Ch

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-06 00:58:34
[Cần cập nhật tên]


Bing O

Nguyễn chí Thiện là ai mà ở VN rất ít người biết đến. Có lẽ ở hải ngoại thích ca ngợi những nhân vật có hoàn cảnh "đặc biệt" chăng ? Ví như : Bùi Tín , Dương thu Hương....
Chưa nếm trãi mà chỉ nghe liệu có trung thực không?
Đọc mấy bài thơ của một số bạn đọc trích dẫn trên diễn đàn , Tôi đâu thấy gì đặc biệt.
Chuyện tù thì Đức quốc Xã rùng rợn hơn,hay nạn thanh trừng của Campuchia ghê tởm hơn nhiều.
Trước giải phóng có Côn đảo dữ dằn lắm mà còn chứng tích để lại nữa kìa.
Thôi đi , hận thù từ nay xin khép lại, mở lòng ta chào đón mùa xuân.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-06 06:07:22
Tranminhviet


Quả thật ở VIỆT NAM hiện nay có rất ít người biết đến nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Những người trẻ tuổi thì càng ít biết hơn nếu không có internet, tôi sinh vào những ngày miền nam bị bức tử nên những người nỗi tiếng chống cộng như nhà thơ NCT lại càng ít biết được. Tuy nhiên, vốn yêu thơ và rất thích nghe những giai thoại về thơ cũng như tác giả thơ; có một lần nghe các bậc cha chú đi cải tạo về kể có nhà thơ xông vào tòa đại sứ Anh để ký gửi tập thơ của mình và chấp nhận tù đày chỉ vì hành động ấy! Hồi đó tôi nghe xong rất khâm phục nhà thơ đó, giờ mới biết đó là nhà thơ NCT. Không biết những tập thơ của NCT có đăng trên net không, có vị nào biết xin cho địa chỉ để vào đọc được nhiều hơn. Cám ơn nhiều. Luôn tiện xin có vài dòng gọi là phóng tác từ thơ của NCT, xin được tặng cho nhà thơ NCT với nhiều kính mến.

Không có gì quí hơn độc lập tự do
bác biết nó, thằng nói câu nói đó
tôi cũng biết và dân Việt Nam mình đều biết nó
việc nó làm, tội nó phạm ra sao
tội của nó ngập tận đến trời cao
không có bút mực nào mà viết hết
tuy giờ đây nó đã chết
nhưng chủ thuyết độc hại duy vật mà nó rước về
vẫn từng ngày đày đọa dân tộc ta, khiến dân ta quại quằn rên xiết
nó đã chết hơn 30 năm, mà vẫn còn phơi xác
âu cũng là quả báo nhãn tiền
Hỡi hồn sông hồn núi linh thiên
người dân việt còn bao lâu mới thoát ách cộng sản
ÔI! thứ tự do quí giá của nó
đã khiến triệu triệu người ngã xuống ngập tràn máu đỏ
để giờ đây tay chân của nó
là những đàn chó sói- thật ra tụi nó còn dễ s

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-06 17:16:34
Nancy


Đụng tới anh Chí Thiện
Là chúng chửi ồn ào
Cứ như là vật báu
Nhặt được tự kiếp nào.

Mấy bài Hoa đia ngục
Dở vè, dở thơ ca
Cuả thần hay của qủy ?
Của người, hay cuả ta ?

Anh Chí cao giọng chửi
Làng Vũ Đại ngồi nghe.
Tự ái được vuốt ve.
Tự hào thêm hớn hở.

Có một lần vỡ nợ
Chút lòng tin cuối cùng




-



[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-06 21:10:47
Tranminhviet


Cám ơn bạn Mythanh, tôi đã vào được trang thơ của NCT, thơ của nhà thơ NCT làm tôi cảm thấy xúc động khi người thơ này bị chế độ cộng sản hành hạ trả thù một cách đê tiện vì thơ ông dám nói lên tiếng nói chánh trực. Có những bài đọc của NCT xong không kìm được tôi bật cười ha hả, thơ NCT thật hay và sâu sắc, hèn gì cộng sản sợ thơ NCT!
Bạn keluuvong gọi bài thơ phóng tác của tôi là " phản động" đã làm cho tôi ngạc nhiên, hèn gì cộng sản bỏ tù hành hạ những thi nhân chỉ vì thơ của họ bị đặt dưới quan niệm phản động của chủ nghĩa cộng sản. Không biết tôi có cần giải thích rõ- thơ chính là "bất bạo động" không vậy?
Bây giờ đang là mùa thu trên quê hương VN, nhân đọc bài mùa thu của NCT, tôi có mấy câu thơ mới làm xin gửi quí vị đọc chơi, chúc quí vị nhiều sức khỏe. Thân mến.

Mùa Thu
Tôi đang sống giữa mùa thu
mùa của sương mù lá đỏ
nghe quanh bao lời than thở
duy vật biện chứng hoang vu

Mùa thu chết sao mùa thu chưa chết?
quỉ đỏ tưng bừng nhảy múa cuồng si
hỏi chúng sao nỡ đọa đày nhau thế
chúng thản nhiên cười do lệnh chính mi!

Ôi ngu dốt, chính mi là thủ phạm
rước thuyết tà đạo về để hại dân
dạy trẻ nhỏ phải biết dùng súng đạn
làm cho con người mất hết tính nhân

mùa thu chết ừ có lẽ mùa thu chết
bên kia địa cầu chứ chưa ở đây
nhưng chắc chắn mùa thu rồi sẽ hết
để cho Việt Nam thoát khỏi đọa đày

hãy hy vọng có một ngày
người dân thoát kiếp kéo cày ngựa trâu
dân ta còn khổ bao lâu
thì còn tiếng chửi minh râu ngu đần!



[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-06 21:13:24
CHIỀU TÂY ĐÔ


Mời anh TRUNG KIÊN và các bạn đọc bài BÌNH THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN của anh TRẦN VIẾT ĐẠI HƯNG,mà tôi mới tìm gặp:

HOA THẬT HOA GIẢ(TRẦN VIẾT ĐẠI HƯNG)

@ Với thi ngục sĩ NGUYỄN CHÍ THIỆN, tôi cũng có duyên hội ngộ tâm tình với anh, mà chưa có thì giờ viết ra!
Chỉ cần 1 lần gặp gỡ nói chuyện riêng,trao đổi tâm tình cùng anh,các bạn sẽ thấy,không tìm thấy 1 cái gì gọi là GIẢ nơi con người nầy.Một người VIỆT NAM rất Việt Nam, mà lần đầu tiên tôi tìm gặp được! Không muốn dùng ngôn ngữ riêng nào để dành cho anh, mà để dành cho các bạn,quí vị tự khám phá, khi có dịp, tiếp xúc riêng thân tình với THI NGỤC SĨ.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-07 06:10:50
Tranminhviet


Xin cám ơn tấm lòng của bạn Kẻ lưu vong, nick của bạn cũng đã làm tôi hiểu bạn. Không lẽ bọn nó giỏi đến mức lần tìm ra được những người đăng ý kiến trên đàn chim việt sao? Nhưng không sao, cuộc đời đôi khi mình không dám nói mình cảm thấy rất hèn, đừng để cơm áo làm cho mình hèn hạ đến thế! Sống trong chế đọ cộng sản này rồi cũng quen, cũng sẳng sàng chấp nhận sự trả thù hèn hạ của họ, nhưng hy vọng cũng như khát vọng, sớm một ngày thấy đất nước được tự do dân chủ, thoát khỏi ngục tù của quỉ đỏ.
Cám ơn bạn chiều Tây đô đã cho link để đọc được một bài viết rất hay về thơ của bác NCt. Chúc tất cả quí vị luôn tự do hạnh phúc không cộng sản. Thân mến.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-07 07:27:18
TranThi


Dau lòng họ Trần quá!
Cộng sản diếm dạy cho trẻ con những diều tai hại là:
1. Tự ái quá dáng nên không thể phục thiện
2. Tự tôn chuyển qua tự ti nên không thể hối cải
3. Ngu dần nhưng không thể nhận thức dược sự ngu dần.

Nên cho dù có học hay không học cũng không khác biệt dưới chế dộ "Dỉnh cao trí tuệ loài ..?"




[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-07 11:29:31
BinhBet


NCT thì đúng là NCT rồi. Vấn đề là có phải ông là tác giả tập thơ hay không thôi?

Nhà thơ vào tù nhiều lần, nằm tù nhiều năm, mấy chục năm dài, mãi tận sau 1975 vẫn còn ở tù. Những trại tù nổi tiếng ngoài Bắc sau 1975 còn có cả những người tù từ phía VNCH. Vậy mà chẳng lẽ không có một ai, trong tù lẫn ngoài tù, từ cả hai miền được nghe qua một câu thơ của một người thi sỹ nào đó mà hôm nay thơ được in thành sách?

Tôi cũng đã từng tự hỏi tại sao NCT không làm thơ nữa khi qua Mỹ. Người đã làm thơ thì sẽ khó mà thôi không làm thơ. (Ví dụ, cấm Caubay làm thơ thì có thể coi đó là một hành động độc ác.) Nhưng rồi tôi nghe NCT nói đại khái thế này. Ông làm thơ chỉ để nói lên sự thật về CS. Thơ ngắn gọn, dễ làm, dễ giữ trong hoàn cảnh tù đầy. Qua đây ông muốn dùng văn viết, dễ dàng và diễn tả đầy đủ hơn. Vả lại ông cũng không còn hứng thú và khả năng như xưa.

Lời giải thích đó có hợp lý không? Tôi nghĩ là có. Ông NCT không bao giờ là người bình thường, bởi người bình thường đã không đi ở tù lâu như ông. Làm sao nhận xét về ông bằng những suy luận bình thường? Tôi đã đọc cuốn "Hoả Lò" xuất bản ở Mỹ. Văn đó cũng chính là lời thơ đó, chỉ từ một người mà ra. Thơ NCT lời đơn giản, có ý tưởng độc đáo, đầy hình tượng, nhưng phần lớn là thơ tự do. Tôi nghĩ nếu ông muốn viết thêm dăm ba bài như thế thì cũng chẳng có gì là khó.

Còn về chuyện đọc thơ rồi suy ra tuổi đời, tuổi người thì tôi nghĩ không hoàn toàn chính xác. Không nhất thiết là hư cấu, nhưng thi sỹ có thể lồng tâm tình, hoàn cảnh của nhiều người lẫn

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-07 14:31:13
DCVOnline Moderators


Thưa quý độc giả
1.
Yêu cầu độc giả DellmerVC xóa bỏ cái nhãn "Cầu tiêu..." bên dưói nick.

2.
Chúng tôi vừa được bạn bè trong nước cho biết là VC không chặn (block) lối vào DCVOnline, nhưng lại chặn nhưng trang web "phản động" ở nước ngoài, như danchimviet, talawas ... và nhiều trang web khác nữa.

Khác biệt giữa DCVOnline và nhưng trang web bạn là gì? Một sự khác biệt rõ rệt là DCVOnline có mục diễn đàn tư do, ra vào thoải mái.

Chúng tôi nghĩ, có thể VC đang còn muốn dùng DCVOnline làm nơi tung "hỏa mù", tung những tin đánh lạc hướng độc giả qua mục ý kiến.

Trong những phương thức "hỏa mù" của VC có hai cách "ưa chuộng":
- Khiêu khích để nhưng độc giả tích cực của DCV xuất chiêu "đánh trả" gây náo loạn
- Khai thác những đề tài "tiêu cực" để đọc giả chăm chú vào mà quên đi nhưng "điểm nóng" chính trị, như việc mất HS-TS, vụ Áp Thái Hà v.v.

Do đó chúng tôi khẩn khoản yêu cầu quý độc giả hãy tự chế, không để mắc mưu VC, và nếu có thể được chú trọng hơn vào nhưng ý kiến tích cực, nhằm thông tin xây dựng đồng bào trong nước. Đó cũng là cách giúp chúng tôi dễ làm việc.

Kính cáo


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Chuyện Vặt về Nguyễn Chí Thiện
2008-10-07 15:07:00
Nguyễn Khánh Đăng


Lần đầu tiên tôi gặp thi sĩ Nguyễn Chí Thiện ở nhà một ông anh kết nghĩa, ông này là biệt kích nhảy tóan ra bắc và bị tù gần trên dưới 20 năm. Trong nhóm tù này cũng có vài ông, như anh Lưu Nghĩa Lương, người gốc Nùng, thì làm bạn với NCT trong tù. Hồi đó NCT mới qua Mỹ được vài tuần. Gặp Nguyễn Chí Thiện tôi tặng ông ấy một tape nhạc (hồi đó tape nhạc vẫn sống lai rai) Achtung Baby của U 2. Trong tape nhạc này có đề hàng chữ “Remember Nguyen Chí Thiện, imprisoned in Vietnam from xxxx” (họ đề năm nào tôi quên rồi). Chí Thiện dĩ nhiên chẳng biết U 2 là ai. Khi nghe tôi nói U 2 là ban nhạc rock vào bậc nhất thế giới, NCT có vẻ cảm động, cặp mắt lờ mờ ngắm nghía tape nhạc có in tên mình trên đó rồi hỏi mấy câu hỏi lẩm cẩm:
- U 2 là cái máy bay thám thính phải không?
- Dạ đúng, nhưng ban nhạc này đặt tên U 2 là vì hồi chúng nó mới lớn - chúng nó là dân Irish - hồi đó Ái Nhĩ Lan bị khủng hỏang kinh tế. Cha mẹ chúng nó phải xin trợ cấp xã hội, và cái đơn nộp xin trợ cấp có tên là form U 2.
- À, ra thế. Thế thì Bono là cái gì? Còn cái thằng này, tên nó là The Edge à? Mà sao họ biết tới mình? Hay thật. Tôi trong tù chẳng biết gì cả…

NCT gọi U 2 là “u hai” nghe hơi buồn cười vì mình quen nghe và quen nói là “You Too” rồi. Băng nhạc này, những lần sản xuất đợt sau thì đề tên những tù nhân lương tâm khác. Được U 2 nhắc tới mình như Nguyễn Chí Thiện, kể cũng sướng.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-07 21:35:26
Tâm Việt


Một bài viết mới đây về nhà thơ Nguyễn Chí Thiện
Trong website của nhà văn Hoàng Hải Thủy


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-07 21:59:34
Tâm Việt


Thủ bút của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện

Với con mắt hiểu biết của tôi, kiểu viết chữ Việt và chữ Pháp rất giống nhau. Theo bà Đào nương rằng thì các chữ a, l, p .... khac nhau nhưng tôi thấy nhiều chữ vẫn giống nhau. Khi viết tiếng Pháp xem ra tác giả viết nắn nót hơn khi viết tiếng Việt.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-10-09 02:46:46
Trung Kiên


TRUYỀN THÔNG NHÀ NƯỚC


700 báo đài, đảng Truyền
Thông là trên ấn dưới liền… í a!
Tự Do Ngôn Luận, đảng Truyền
Thông một lề phải, Triệt bên kia đường

Xin cắt thịt dư, đảng Truyền
Thông từ lỗ dưới lên trên! Đúng đường?
Đánh phá Phật Giáo, đảng Truyền
Thông đồng ma chướng, bông phèng ác tăng

Đức Kiệt nói trắng, đảng Truyền
Thông là hô biến…hóa đen tức thì
Đất đai sở hữu, đảng Truyền
Thông công…vào túi đảng! Quyền toàn dân?

Triều cống đất đảo, đảng Truyền
Thông thảo với Hán, trọn tình bầy tôi
Cánh Hoa-Địa-Ngục, đảng Truyền
Thông qua 36…ta nghiền tả tơi

Xập tiệm đến nơi, đảng Truyền
Thông hành trực chỉ Pékin…chém vè!






[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Nguyễn Chí Thiện (Kết)
2008-11-10 21:51:09
gt


Cám ơn ông Trần Phong Vũ. Qua cách trình bày của ông, tôi cảm nhận thêm về con người thật của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, mặc dù tôi đã biêt chắc NCT chính là tác giả của tập thơ Hoa Địa Ngục. Trong phần trước của bài viết, ông đã nhạy bén đưa vào một trích đoạn từ Đêm Giữa Ban Ngày của nhà văn Vũ Thư Hiên để làm sáng ngời thêm tinh thần NCT.

Với ngòi bút của VTH đã làm sống thêm lại hình ảnh NCT trong những ngày tù bị hành hạ, mà một kẻ như tôi chưa biết nhà lao là gì cũng bàng hoàng xúc động. Tác giả ĐGBN đã diễn tả về nhân cách nhà thơ, dù ngắn ngọn nhưng tôi cảm thấy như gói ghém khá trọn vẹn. Ông Ký là một nhân chứng hiện đang ở gần NCT là người cùng chung tù cũng đã xác nhận Hoa Địa Ngục chính là của NCT, và còn nhiều nhân chứng nữa. Thú thật tôi cũng có những lần gặp nhà thơ và trò chuyện, một cách tự nhiên tôi cảm thấy sự gằn liền của Hoa Địa Ngục với người mình đang đối diện. Không phải tôi là một phụ nữ để có thể có cảm tưởng dễ bị nhạy cảm, nhưng tôi tin vào sự sáng suốt và óc quan sát của mình cùng những tài liệu mà mình thu thập được.

Hơn bao giờ hết, người đời có câu "đồng thanh tương ứng" và phải chăng lời và ý thơ của NCT đã đi vào lòng nhiều người một cách tự nhiên và cả chính tôi, bởi vì chúng tôi có những thao thức và mong đợi giống nhau. Càng hợp tâm hơn nữa khi NCT xuất hiện trước cộng đồng tị nạn với những ngôn từ "trần trụi" thẳng thắn đánh ngay vào đầu não Việt gian cộng sản, không chừa cho họ một chỗ trống nhỏ nào để giúp cho sự "sáng tạo."


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: bxui
2009-04-12 08:09:28



buy no prior viagra cialis levitra [www.anismojgani.com] comparison of cialis levitra and viagra viagra for sale without a prescription [www.anismojgani.com] order levitra generic cialis uk [www.feedgadget.com] viagra jokes prices cialis [www.feedgadget.com] cheap india viagra levitrabuy cheap levitra [www.juliafeyrer.org] buy cialis in south africa online compare cialis levitra viagra [www.juliafeyrer.org] levitra low price cialis buy cheap cheapest [www.feedgadget.com] generic cialis bargain medicine comparison cialis levitra viagra [www.esquaredlaw.com] cialis women information on viagra [www.anismojgani.com] viagra in the uk mail order viagra [www.anismojgani.com] levitra and bayer viagra cream [www.anismojgani.com] buy cheap generic viagra cialis buy [www.feedgadget.com] best natural viagra levitra and cialis [www.feedgadget.com] levitra and cialis and viagra generic cialis overnight [www.feedgadget.com] viagra products cialis levitra market sales viagra [www.esquaredlaw.com] cialis cheapest price where can i buy cheap cialis [www.esquaredlaw.com] dosage levitra viagra samples [www.mere-christianity.org] cialis and levitra guaranteed cheapest viagra [www.anismojgani.com] levitrabuy levitra online viagra cialis medicine online order rx viag

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: eohxuuugm
2009-04-12 10:28:41



cialis buy online [biocch.net] generic for cialis cialis cheapest online prices [ebimsal-m.ccems.pt] levitra model levitra overdose [www.kyleacademy.org.uk] compare viagra cialis levitra how to use cialis [cfcadaval-m.ccems.pt] cialis and levitra viagra comparison viagra levitra cialis [www.altisformacio.com] cheap generic viagra cialis viagra cialis levitra [alfacert.cliro.unibo.it] discount levitra sildenafil citrate viagra generic cheap [musicalweb.es] cialis and levitra viagra cialis canadian pharmacy [www.netgravity.it] buy cheapest viagra medicine cialis [www.learnenligne.com] cialis canadian online pharmacy cheap viagra [www.eurocenformacion.com] levitra prescription america compare levitra cialis versus viagra [e-labmed.cz] free generic cialis levitra list site [foad.labo-gimp.org] cheaper viagra levitra cialis cialis mexico [elearning.networkingdjursland.dk] buy discount viagra on the internet Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: feftrnc
2009-10-21 15:20:13



cialis levitra sale viagra [www.informationandreferral.org] viagra levitra cialis comparison cialis generic soft tab [www.rockyhorror.co.uk] where can i buy cialis in the uk levitra cialis comparison [www.rockyhorror.co.uk] viagra buy where can i buy cialis in the uk [www.farmdata.co.uk] buy viagra online in uk buy viagra online and get prescription [www.effimeromeraviglioso.it] buy cialis online cialis and diabetes [www.rockyhorror.co.uk] cialis cheapest levitra commercial [www.swansealife.co.uk] buy viagra cheap buying viagra [www.effimeromeraviglioso.it] cialis generic online dysfunction erectile levitra [www.informationandreferral.org] generic cheap cialis levitra versus viagra [www.floraofthefells.com] levitra viagra mail order uk [www.effimeromeraviglioso.it] free samples of cialis cialis levitra viagra [www.informationandreferral.org] cialis online softtabs to cialis buy where [www.rockyhorror.co.uk] to cialis buy where levitra cialis [www.haizhengzhang.com] online pharmacy free shipping levitra lowest price levitra generic online [www.floraofthefells.com] cialis vs levitra vs viagra buy cheapest viagra [www.effimeromeraviglioso.it] viagra free samples review generic levitra [www.swansealife.co.uk] where to buy levitra Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]


238
DCVOnline Copyright © 1999-2007 by DCV Inc.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi