Columns
   Huỳnh Việt Lang
 Nguyễn Văn Lục
 Sổ Tay Thường Dân TNT
 Thu Toa Soan
 
dcvblogs
 




 
Login
 
Biệt danh

Mật mã

Bạn chưa đăng ký độc giả? Bạn có thể đăng ký ở đây.
 
Biếm họa
   
Ai đang online?
 
Hiện đang có 372 bạn đọc trên DCVOnline
Log On
Đọc DCVOnline trên Yahoo!
 
Thư mục DCVOnline
   Trang nhất
 Ban biên tập
 Góc bạn đọc
 Góp ý tòa soạn
 Gởi bài
 Lưu trữ
 Tin RSS
 
    Người Việt Hải Ngoại
02-02-2009 
  
  

Từ Paris By Night đến DCVOnline

Truyen Thong Communications

Trịnh Bình An


Bài viết này có thể có một tựa khác, “Tôi đọc Nguyễn Ngọc Ngạn” ‒ Bài “Trông Lại Một Chặng Đường” của ông đã được đăng trên báo Việt Tide số 389 (12/2008).


Paris By Night ‒ quá “hoành tráng”?

Đại nhạc hội Kỷ niệm 25 năm Paris By Night tại Long Beach đã kém phần ngoạn mục và mới lạ như những lần kỷ niệm 15 năm hay 20 năm. Tạo nên sự thất vọng to lớn trong lòng khán giả. Như để giải thích cho sự suy kém này MC Nguyễn Ngọc Ngạn viết:


MC nguyễn Ngọc Ngạn
Nguồn: photobucket.com
“Khán giả thất vọng vì sân khấu Thúy Nga không ngoạn mục như họ dự đoán. Nhưng có lẽ khán giả không biết, chính Thúy Nga còn thất vọng hơn cả khán giả. Nhất là từ bao nhiêu năm nay, chưa có show nào Thúy Nga bán vé nhanh như chương trình này. Vé bán càng nhanh thì áp lực đối với trung tâm càng lớn, vì trung tâm biết sự chờ mong của khán giả. Mà khán giả càng chờ mong thì trung tâm càng lo ngại, càng áy náy! Xưa nay, Thúy Nga vẫn được tiếng là dành nhiều công sức và tiền bạc cho việc dàn dựng. Về nội dung thì khán giả có thể có những đánh giá khác nhau. Nhưng về sân khấu kỹ thuật thì Thúy Nga có quyền tự hào ở một chỗ đứng cao nhất.

Tạp chí Đẹp, do Thông Tấn Xã Việt Nam ấn hành trong nước, khi nhận xét về băng nhạc hải ngoại, dù không đồng ý về bài bản, nhưng cũng phải công nhận: “Thúy Nga đầu tư kỹ thuật và thiết kế sân khấu cực kỳ hoành tráng”. Họ nói đúng, bởi chủ trương của Thúy Nga là như vậy. Hải ngoại có thể thua quốc nội về nhân lực, bởi trong nước có đến 80 triệu dân. Nhưng hải ngoại phải hơn quốc nội về kỹ thuật và mỹ thuật vì chúng ta đang ở Bắc Mỹ, những quốc gia văn minh nhất thế giới. Ý niệm ấy rất rõ ràng, được vạch ra làm hướng đi cho Thúy Nga qua gần 100 cuốn Paris By Night đã phát hành. Cá nhân tôi vẫn tin chắc, trong giới sản xuất băng nhạc ở hải ngoại, ít có producer nào bạo tay chi tiền cho nghệ thuật như cô Tô Ngọc Thủy. Bạo tay đến nỗi lắm khi tôi phải lên tiếng ngăn cản vì cảm thấy phí phạm!” (*)

Và nguyên nhân nào khiến cho việc “chi tiền vị nghệ thuật” của Trung tâm Thúy Nga đã không tiếp tục “bạo tay” được nữa?

“Kinh doanh ngành nghề nào thì cũng chẳng ai muốn mình xuống dốc, nhất là làm nghệ thuật vốn không phải là một business thuần túy để làm giàu. Tiếc thay, từ khoảng vài năm gần đây, nạn băng đĩa lậu đã làm tổn hại khủng khiếp đối với mọi trung tâm băng nhạc. Một số khán giả trước đây vốn trung thành với băng gốc của Thúy Nga, gần đây cũng yếu lòng đổi sang băng lậu. Cá nhân tôi cứ tưởng Thúy Nga không còn đủ sức để thực hiện chương trình kỷ niệm 25 năm, bởi vốn cứ đổ ra ào ào mà không thu lại được bao nhiêu. Cố gắng cầm cự thì tới một lúc nào đó cũng phải kiệt quệ, nhất là Thúy Nga không muốn cắt giảm về mặt kỹ thuật để hình ảnh trở nên tăm tối, nhợt nhạt. Thôi thì còn được ngày nào hay ngày ấy! Tôi cứ tự hỏi: Chẳng biết đến lúc nào Thúy Nga sẽ phải ngậm ngùi chia tay khán giả, nếu tình trạng băng đĩa lậu cứ tiếp diễn như hiện nay”

Tệ trạng băng đĩa lậu không chỉ làm cho các trung tâm băng nhạc xính vính, nó còn làm cho các nghệ sĩ nản lòng. Nam ca sĩ Nguyên Khang (sau lần chết hụt) đã tâm sự với phóng viên Thy Nga cảm nghĩ của anh (1):

Với lại có rất nhiều người không bao giờ mua CD của mình, họ chỉ download hoặc copy mà cứ lên diễn đàn phê bình hết người này đến người khác. Bản thân họ có bao giờ mua những thứ mà họ thích để ủng hộ cái người họ thích hay không đã, chứ mình chưa nói đến người họ ghét. Họ chỉ download free.

Với một môi trường làm ăn khó khăn như thế, Thúy Nga vẫn cương quyết giữ vững trình độ kỹ thuật sân khấu thật hiện đại, coi đó là một trong những phẩm chất chính cho show trình diễn, và hy vọng sẽ gặt hái được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả - những người biết trân trọng và thưởng thức “nghệ thuật của kỹ thuật” - Thế nhưng, chua chát thay, sau khi Thúy Nga nhiều năm theo đuổi việc thỏa mãn thị hiếu “hiện đại hóa” của khán giả thì chính những khán giả ấy vẫn thản nhiên chọn băng nhái với chất lượng kém hơn.

Trên thực tế, không phải người xem nào cũng cố tình ăn gian ăn hỏng, có khi chỉ là sự làm biếng và yếu lòng như trường hợp một người bạn của tôi. Anh ta quá bận rộn nên không có thì giờ đi mua băng gốc, và bạn bè của anh lại quá “tử tế” nên đem cho bản copy. Không muốn từ chối sợ phụ lòng bạn hiền, anh ta “đành” coi băng sang lậu và chịu tiếng ăn quịt.

Như một cộng tác viên lâu năm của show Paris By Night, MC Nguyễn Ngọc Ngạn đã có lúc tràn trề hy vọng về tương lai của trung tâm Thúy Nga:

“Tuy chỉ là băng ca nhạc trong cộng đồng thiểu số, nhưng Paris By Night đã vinh dự được đề cử (nomination) dự tranh giải vũ đạo (choreography) [nghệ thuật bố trí điệu múa ‒ DCVOnline] tại Hollywood (bài Tơ Tằm của Như Quỳnh cùng vũ đoàn Paris By Night) Tôi cứ tưởng theo cái đà thành công có sẵn ấy, Paris By Night sẽ ngày càng lớn lao hơn, mới lạ hơn để đáp lại niềm tin đồng hương khắp năm châu” (*)
……
Vậy mà hôm nay Thúy Nga lại làm buồn lòng khán giả vì dàn dựng sân khấu không đúng tầm cỡ như ý nghĩa của buổi nhạc hội kỷ niệm 25 năm. Sau buổi diễn, lắng nghe ý kiến của khán giả, tôi chẳng biết nói sao, chỉ cười buồn và nghĩ đến câu hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ để tự hỏi: Giữa khán giả nhà sản xuất, “ai buồn hơn ai”? (*)

Có phải chăng đây lại là một kết cuộc cay đắng như những kết cuộc đắng cay trong những truyện dài Nguyễn Ngọc Ngạn?


DCVOnline ‒ quá “khó tính”?

Vấn đề của Paris By Night làm tôi không khỏi liên tưởng đến tờ báo của chúng ta, DCVOnline!

Một điểm khác biệt giữa DCVOnline và Paris By Night là người thưởng thức không phải trả tiền để đọc những bài viết trên báo. Thế nhưng, không phải vì free mà tờ báo hạ thấp các tiêu chuẩn của ngành truyền thông. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng DCVOnline có một “system” quá cẩn trọng trong việc chọn người viết, quá khắt khe trong việc chọn bài viết.

Người gởi bài cho DCVOnline bắt buộc phải gởi kèm: tên / họ / địa chỉ / điện thoại … Vì nếu như bài được chọn đăng thì tác giả sẽ được ban biên tập trực tiếp liên lạc (2). Điều này đã làm cho nhiều người “lạnh cẳng” và chọn thái độ “im lặng là vàng”. Đây quả là một sự chọn lựa gay gắt: một đằng tìm cách bảo vệ sự trung thực của thông tin (cho đại chúng), còn một đằng thì tìm cách ... bảo mật thông tin (của cá nhân).

Nguồn: DCVOnline
Ngoài phần “lý lịch” của người viết, còn có phần “lý lịch” của bài viết: Nếu bài đã được nơi khác đăng trước thì tác giả cần “thành thực khai báo”. Vì DCVOnline luôn luôn tôn trọng bản quyền và coi đó là một đạo đức nghề nghiệp.

Thêm một điểm tạo thêm nét “nhăn nhó khó khăn” này đó là tờ báo không “xính” thơ. Không có không có trang Thi Đàn cũng không có mục Vườn Hồng. Điều này hẳn làm buồn lòng không ít thi nhân. Dĩ nhiên, các bài thơ đều có thể đăng trên diễn đàn (góp ý của bạn đọc), nhưng sẽ kém phần bóng bẩy vì không có tựa chữ to màu đậm trang trọng và hình minh họa hấp dẫn.

Nếu Paris By Night coi kỹ thuật sân khấu là nét son của sản phẩm, thì DCVOnline coi thông tin trung thực là phẩm chất chính của tờ báo. Những chi tiết hay thông tin có liên quan tới một tên tuổi nào đó hay một sự kiện nào đó đều được kiểm tra trước khi bài lên khuôn. Ví dụ như nếu viết “Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đi thăm đồng bào bị lũ lụt” thì phải chứng minh là ông đã có đi thật; hoặc nếu viết “Chính quyền Hà Nội đề xuất việc xây dựng Xã hội Dân sự” thì phải chứng minh được là đại biểu quốc hội đã từng nêu ra điều này với báo chí... vân vân...

Cho đến nay, số lượt bạn đọc vào DCVOnline hiếm khi lên quá con số 500. Tại sao con số này không nhích lên được? Câu trả lời không thuộc phạm vi bài viết này nên xin phép không nói thêm, chỉ muốn nhấn mạnh rằng những bạn đọc nào còn “trụ” được với DCVOnline nghĩa là đã thấy sự đưa tin trung thực là một đặc điểm quan trọng của tờ báo. DCVOnline “nuôi” độc giả của mình với một món khó nuốt: “chính trị trung tín”, nhưng rồi, ai ăn quen sẽ đâm… ghiền và không còn muốn đi ăn nơi khác.


Năm mới ‒ Hy vọng mới?

So sánh Trung tâm Thúy Nga, một cơ sở vị lợi nhuận, với DCVOnline, một tờ báo phi lợi tức, có lẽ là một điều rất khập khiễng dù cả hai đều làm “văn hóa nghệ thuật”. Khán giả cũng như độc giả, tất cả đều mong muốn có được những cuốn băng, đĩa nhạc, bài viết ngày càng hay hơn, đẹp hơn... Nhưng vườn hoa nghệ thuật cũng giống như vườn hoa thường, nó đòi hỏi công sức thật sự chứ không chỉ là những lời nói suông. Nếu người thưởng ngoạn không tiếp tay xây dựng thì vườn hoa đó chỉ có thể ngày một héo hon rồi tàn lụi đi mà thôi.

Một năm mới lại đến, xin hãy hy vọng cho tương lai tốt đẹp của Paris By Night và DCVOnline. Mong tất cả những ai còn quan tâm đến văn hóa nghệ thuật xin hãy quyết tâm góp phần xây dựng cho ngày mai tươi sáng đó.

© DCVOnline



  
 
    Đăng Ý kiến của bạn về bài này?

   Ý kiến Bạn đọc
   (DCVOnline không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ bạn đọc)

Re: Từ Paris By Night đến DCVOnline
2009-02-02 00:05:21
Van-Van


Trích:
Một điểm khác biệt giữa DCVOnline và Paris By Night là người thưởng thức không phải trả tiền để đọc những bài viết trên báo. Thế nhưng, không phải vì free mà tờ báo hạ thấp các tiêu chuẩn của ngành truyền thông. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng DCVOnline có một “system” quá cẩn trọng trong việc chọn người viết, quá khắt khe trong việc chọn bài viết.

Hì hì hì ! Lời bình "quá khắt khe trong việc chọn bài viết" cũng nên xét lại, tôi có một nhận định là kể từ đầu năm nay, BBT DCVOnline qúa "dễ dãi" trong việc chọn bài viết là đằng khác, vô tình biến DCVOnline thành sân chơi cho các chuyên gia làm công tác tư tưởng Mạng...một loạt bài viết theo công thức 10 = 7 ( đúng) +3 (sai), như kỳ nhông đổi màu liên tục ...xanh, nâu sẫm, đỏ đen vàng rực... Chắc là các bạn đọc thầm lặng tinh ý cũng sẽ dễ dàng nhận ra điểm này.

BBT DCVOnline không nên để DCVOnline trở thành tờ báo thứ 701.. trong thời điểm nhạy cảm này !


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Từ Paris By Night đến DCVOnline
2009-02-02 00:08:28
Trần quang Hạ


Tiết mục múa của Paris By Night được đề cử tranh giải Hollywood là điều đáng mừng, phải đặc sắc lắm mới được người ta chú ý. So với các chương trình ca nhạc sắc tộc bạn như Jugoslavija, Mexico chiếu trong kênh truyền hình KQED, ca nhạc của người Việt quá đẹp về hình thức, trang phục và cả sự phô diễn sexy. Có thể vì chú trong hình thức, các chương trình của Nguyễn Ngọc Ngạn ngày càng trở nên tốn kém trong lúc túi tiền đồng hương lại eo hẹp trong thời buổi khó khăn. Việc mua đĩa lậu có thể không phải hoàn toàn lỗi ở khán giả.

Với số lượng gần 100 cuốn trong vòng 25 năm, chưa kể Asia, Vân Sơn... Số lượng băng đĩa ca nhạc hải ngoại quả khá nhiều. Khi số lượng lạm phát, chất lượng nghệ thuật ắt phải giảm phát. Người ta chú trọng hình thức để thoả mãn những khán giả hình thức vốn khá nhiều ở hải ngoại. Tôi thường bấm lướt các các bài hát, chỉ coi phần hài kịch và giới thiệu hay kể chuyện khôi hài của MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Tài nghệ của anh là một nửa giá trị của Paris By Night.

Năm mới cũng mong độc giả trong nước của DCVOnline nhiều hơn để tờ báo làm tròn chứ năng hổ trợ cuộc đấu tranh dân chủ.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Từ Paris By Night đến DCVOnline
2009-02-02 11:15:50
Elle


Bài viết này là hình thức quảng cáo bốc thơm cho DCV. Mà khoảng cách từ "quảng cáo" đến "sự thật" nó xa như thế nào chắc ai cũng biết. Vậy nên đừng tự lừa dối mình như vậy. Hãy trung thực nhìn vào điểm yếu của mình thì may ra mới tiến bộ được. Một phần vì những thông tin sai lệch thường có mặt trên DCV nên tôi thỉnh thoảng mới vào đây góp phần cải chính.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Từ Paris By Night đến DCVOnline
2009-02-02 13:50:31
Nhat Ngo


Thuý Nga Paris mang những món quà tinh nhần đến mọi người trên toàn thế giới
DCVonline mang những tinh hoa "Hoa Tư Tưởng"đến mọi người yêu chuộng hoà
bình và công lý.Một điều mà tôi học được ở xứ người là:"Nothing is Free"!!Đó là
cái điểm mà Paris by Night không tài nào sánh kịp????

Việt Nam Minh Chủ Trời Nam


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Từ Paris By Night đến DCVOnline
2009-02-02 14:38:49
Doan Du


Trời ơi! Paris By Night chả là cái gió gì ca..... 1 thằng chuyên làm show kinh doanh vụ lợi và lừa bịp nhiều cơ sở Kinh doanh lấy tiền quãng cáo rồi không làm đúng theo hợp đồng, đang bị thưa kiện tùm lum. Trong đó LS Phước cũng đang thụ lý 1 hồ cho khách hàng kiện Paris By Night....Vậy mà tác giả bài này đem so sanh với DCVOnline.net, 1 tờ báo thông tin mạng bất vụ lợi thì chéo cái cẳng ngỗng rồi......


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Từ Paris By Night đến DCVOnline
2009-02-02 18:32:52
oc


hò ...ơ...hơ ...
đầu năm mời miếng trầu duyên
lý ốc xin tặng Chủ Biên chữ này
hò ...ơ ...hơ ...
Diễn Đàn Dân Chủ ai đó ơi ...
ốc tui kính tặng ,ốc tui kính tặng ngon ơ chữ ...GIÀU !!!
giàu tình giàu nghĩa ai đó ơi ...
giàu luôn kiến thức ,giàu luôn kiến thức cuộc đời nở hoa
hò ...ơ ...hơ ...
giàu bạn đọc giàu bạn bè
giàu luôn cái vụ ....
giàu luôn cái vụ ...mó - ni * ...thiệt giàu .




[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Từ Paris By Night đến DCVOnline
2009-02-02 22:51:28
nghiep


Trịnh Bình An so sánh tầm bậy tầm bạ phải so sánh như vầy nè!

Tứ DCV. com đến DCVOnline.net
phải có sự tương xứng chứ,
Thuý Nga chuyên ca nhạc kinh doanh kiếm tiền.
muốn quảng cáo Thuý Nga trên DCV chăng?
Ừ mà Thúy Nga có mần ăn với CSVN, nhưng VN là chúa chỗm sang in lậu đó nha!

Ở hải ngọai thì "lịch sự" hơn ai muốn coi Thúy Nga mới phát hành thì lên "mấy tụ điểm" chiếu phim online mà xem, tha hồ download xuống chất lượng âm thanh, hình ảnh củng 9/10.
Cón DCVOnline chuyên truyền thông, chẳng được CSVN Welcome tại VN, mà củng chẳng ai in sang lậu bài vở của DCVOnline (nếu có ai biết chỉ giùm!)





[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Từ Paris By Night đến DCVOnline
2009-02-04 05:52:37
Nguyen^~ Bao? Tu*


Một phần vì những thông tin sai lệch thường có mặt trên DCV nên tôi thỉnh thoảng mới vào đây góp phần cải chính

Gởi bạn Elle,

Trước tiên xin hoan nghênh tinh thần dám phê phán của bạn - "Người chê tà mà chê đúng là thày ta" (người chê ta mà chê sai thì là AI ?) - Tôi xin được làm "luật sư" cho DCVOnline một lần nữa nhé :

Không tờ báo nào dám nói rằng tin tức của mình đưa ra là 99 phần không sai lệch - Nhưng phải có CỐ GẮNG là đang THỰC HIỆN việc đưa tin chính xác - Đó là lý do tại sao các bài viết cua DCVONline thường có phần Chú Thích (hay Ghi Chú) ở bên dưới để xác nhận xuất xứ của thông tin - Người đọc nhờ vao những "reference" này để so sánh, đối chiếu lại những điều trong bài chủ . Một cách nôm na "Nói có sách - Mách có chứng"

Những tờ báo mạng của Đảng có dám theo cách này không ?

Nếu có đính kèm những tài liệu gốc ai cung thay bản dịch Lời phát biểu trong ngày nhậm chức của tổng thống Obama rõ ràng là đã bị cắt xén (mất đi chữ "Khe Sanh") - oops ! No way !

Con người là có sai lầm - Nhưng có những lầm lẫn hay sai sai sót vì CỐ Ý thì gọi là gì ?

Tôi cũng nhân đây xin mọi người cùng tham gia vào việc đưa tin TRUNG THỰC để xây dựng tờ báo . Đó là dù viết bài chủ hay lời bình cũng nên đi tìm nguồn chính xác hơn cho điều mình nói . Chỉ một cái nhắp chuột mà thôi . Ví dụ nếu nói Lucky Luciano đã từng cộng tác với FBI thì nên có thêm một dẫn chứng khác ngoài cái trí nhớ của người viết (lão Thạch ! Ta nói lão đó) .

NBT



[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Từ Paris By Night đến DCVOnline
2009-02-04 06:13:37
Nguyen^~ Bao? Tu*


nếu có khả năng thì chúng ta nên ủng hộ Asia và TN để nuôi dưỡng dòng nhạc, văn hoá Việt tại HN. (mythanh)

Tư tui thì nghĩ chuyện đơn giản và "kém văn hoá" hơn mythanh (dù mythanh vẫn ... đúng)

Đơn giản: Ăn Bánh Trả Tiền
Trần trụi : " Đứa nào ăn quịt đứa đó trả giá "

Tôi cũng giống như bác Nhất Đăng : không coi Thuý Nga , không ưa "thày" NNN , không mê cô nàng vô duyên NCKD, không choá mắt vì những cái hoành tráng của Paris by Night - Nhưng ... người nào thích coi thì làm ơn trả tiền mua băng gốc - Một năm chỉ có mấy cuốn ca nhạc "gồ ghề", cũng còn tính ăn quịt hay sao !

Xin nhớ rằng dù bạn có nhiều tiền hơn cũng KHÔNG có nhiều Asia, hay PBN cho bạn coi đâu .

NBT


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Từ Paris By Night đến DCVOnline
2009-02-04 08:37:31
Hữu Sơn


Trước hết tôi xin được la: wow.

Chắc quí vị cũng thường nghe hoặc xem phim tập của Mỹ -Prison Break. Trong 2 năm đầu thì bộ này có những đặc thù của nó, nhưng càng về sau thì chắc tác giả hết ý tưởng nên cốt chuyện của bộ phim này càng ngày càng rời rạc và vô duyên.

Những cuốn phim 007 vẫn được nhiều người ái mộ và nóng lòng chờ đợi cuốn phim kế tiếp. Tại sao ?

Xin được la lên lần nữa wow! Chỉ trong vòng 25 năm mà TN đã "xản xuất" gần 100 cuốn PBNight. Như thế cứ 3 tháng TN lại cho ra 1 "tác phẩm". Hỏi trong 3 tháng thì làm sao có được những "sáng tạo" mới. Tôi không xem BN thường xuyên, nhưng đa phần người MC lên tiếng "nâng cao mỹ thuật", "giử gìn văn hoá" nhưng trong những cuốn BN thì nếu không mặc áo quần Tàu chệt, thì cũng dùng Kimono, hoặc Đại Hàn, Thái Lan, ..... Chẳng lẽ "văn hoá" VN là quần áo ngoại quốc. Nói cho cùng, kỹ thuật BN tuy có cao, nhưng hát toàn là nhạc cũ, nhạc "liên khúc", nhạc ..... Cá nhân tôi thì BN không có gì đặc sắc cả. Nên tôi không bỏ tiền đi xem, mua ĐV và cũng không download. Tốn thời giờ.

Nếu không lầm, có lần BN đã có trình diễn "khoe mông khoe ngực". Nếu có, chẳng lẽ đây là "văn hoá" VN ? Thưa ông MC!


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Từ Paris By Night đến DCVOnline
2009-02-05 02:47:22
Cửu Bình


Tôi đã có xem qua "Asia-58-Lá thư từ chiến trường" từ lâu và vừa mới xem lại một lần nữa sau khi được bác Nhất Đăng nhắc nhở. Bộ DVD "Lá thư từ chiến trường" đúng là một tuyệt tác có một không hai của Trung Tâm Asia (sự phơi bày sự thật này của Trung Tâm Asia đã làm cho chính quyền Việt Cọng đau còn hơn thiến). Theo tôi thấy bộ DVD đó (Asia 58) chẵng những có giá trị Lịch sử, Văn hoá, Nghệ thuật mà nó còn làm cho chúng ta (nhứt là những người đã từng là lính bảo vệ miền Nam) sống lại thời đệ I, đệ II Cộng Hoà ở miền Nam với muôn ngàn kỷ miệm yêu kiều hiện lên trong óc, kể cả những cảnh đau thương do Việt Cọng dã man gây ra (như nổ cầu, nổ cống, nổ xe đò đang chở hành khách, pháo kích vào trường học lúc học sinh đang học, pháo kích vào chợ búa lúc dân chúng đang nhóm chợ,....) cũng hiện ra trong đầu như mới hôm nào. Những bạn nào chưa xem "Lá thư từ chiến trường" nên xem đừng bỏ qua rất uổng. Bộ DVD này (Asia 58) cũng đang được post trên VideoGoogle (http://video.google.com/) và Youtube (http://www.youtube.com/), vào VideoGoogle hay Youtube rồi search La thu tu chien truong (là có liền).


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]


87
DCVOnline Copyright © 1999-2007 by DCV Inc.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi