Columns
   Huỳnh Việt Lang
 Nguyễn Văn Lục
 Sổ Tay Thường Dân TNT
 Thu Toa Soan
 
dcvblogs
 




 
Login
 
Biệt danh

Mật mã

Bạn chưa đăng ký độc giả? Bạn có thể đăng ký ở đây.
 
Biếm họa
   
Ai đang online?
 
Hiện đang có 373 bạn đọc trên DCVOnline
Log On
Đọc DCVOnline trên Yahoo!
 
Thư mục DCVOnline
   Trang nhất
 Ban biên tập
 Góc bạn đọc
 Góp ý tòa soạn
 Gởi bài
 Lưu trữ
 Tin RSS
 
    Thời Sự Việt Nam
30-12-2009 
  
  

Những ngày cuối năm

Trần Khải


Như thế là sắp qua một năm của quá nhiều sóng gió, nhiều mệt mỏi, và của quá nhiều bước lùi dân chủ. Năm 2009 sắp qua, và năm 2010 sẽ tới trong vài ngày tới.  Đất nước rồi sẽ ra sao nếu không thể chuyển biến tốt hơn?

Nổi bật về phương diện tôn giáo trong năm 2009 là hiện tượng công an hỗ trợ du côn trấn áp, xua đuổi 400 tăng ni sinh Làng Mai phảỉ bỏ chạy khỏi Tu Viện Bát Nhã để về Chùa Phước Huệ tạm lánh, nhưng lệnh ra hạn chót là ngày 31/12/2009 nhóm gần 200 tăng ni sinh Làng Mai tạm trú nơi đây phaỉ ra đi tiếp. Nhưng đi đâu thì chưa ai biết. Không lẽ về lại đời thường ở điạ phương?

Một kỷ lục mới là thành quả của Tin Lành nhiều hệ phái, khi tổ chức chung một buổi Thánh Lễ ngoài trời trước Giáng Sinh ở một sân bóng đá thuôc quận Gò Vấp, Sài Gòn, với 40.000 người tham dự, và trong đó tới 8.000 người bước lên tuyên xưng Đức Tin để làm nghi thức tân tòng. Buổi lễ trực tuyến qua nhiều mạng Internet toàn cầu, với tại sân bóng có tới 28 máy chủ để truyền đạt thông tin.

Một tuần sau, một buổi lễ tương tự cho Tin Lành thực hiện ở sân Mỹ Đỉnh, Hà Nội, với 12,000 tín hữu. Nhuũng con số tham dự thánh lễ ngoaì trời của tín đồ Tin Lành Sài Gòn và Hà Nội đều là kỷ lục.

Cần ghi nhận, chính phủ CSVN rất do dự khi cấp giấy phép  cho Tin Lành tụ họp ngoaì trời: tại Sài Gòn, nhiều mục sư phải cắm lều ở ngoaà Tòa Đô Chính 3 ngày mới đươc giấy, vừa 48 giờ đồng hồ trước khi làm lễ. Tại Hà Nội, tín đồ quỳ ngoài hè phố, trước sân Mỹ Đình nhiều đêm để cầu nguyện xin giấy phép.

Trường hợp Thiên Chúa Giáo, như thế là bắt đầu Năm Thánh 2010, sau Lễ Khai Mạc Năm Thánh tại Hà Nội, là hy vọng về cải thiện bang giao giữa VN và Vatican. Nhưng Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết rời Vatican về Hà Nội, vẫn không có tin gì khích lệ về bang giao, trong khi các tranh chấp về đất vẫn còn nguyên trạng. Chỉ trừ trường hợp Thánh Địa La Vang, nơi được tin là đã có giấy phép đầu tư 25 triệu đô xây thành nơi  tiếp đón khách hàng hương tầm cỡ quốc tế.

Một tin ngay trong tuần lễ cuối của năm 2009: cựu trung tá Trần Anh Kim bị kêu án 5 năm rưỡi tù giam, cộng 3 năm quản chế về hoạt động “âm mưu lật đổ chính phủ.” Ông Trần Anh Kim vừa hoạt động trong Đảng Dân Chủ, vừa trong Khối 8406. Và bản án này là quá nặng và phi lý. Quá nặng vì hoạt  động của ông Trần Anh Kim không có gì nguy hiểm đôi với an nguy của chế độ. Phi lý, vì đó chỉ là các hoạt động ôn hòa để đòi hỏi dân chủ, nhân quyền.

Năm 2009 cũng là năm vui như hội, với các màn giễu trên sân khấu quốc tế của  Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết, và được  các băng hình video phóng lên mạng YouTube.com. Trong đó, ông Triết tuyên bố rằng Cuba và VN là 2 nước anh em canh giữ hòa bình thế giới, rằng khi Cuba ngủ thì  VN gác, khi VN nghỉ thì Cuba canh giữ. 

Hay là khi ông Triết nói về lý do tham nhũng chỉ vì thấy quỹ dư thì “mượn tí, mượn rồi không thấy ai đòi, nên mới mượn thêm...”

Hay là khi ông Triết làm “phân hóa nội bộ chính phủ Obama.”

Tệ hại cũng hiển lộ là khi tin tặc (không rõ, nhưng ai cũng  nghi ngờ và đoán là phải có nguồn từ Hà Nội) đánh phá các blog talawas và trang http://bauxitevn.info -- hai mạng được giới trí thức trong nước ưa chuộng và quan sát. Tin tặc là ai? Có phải là “kẻ lạ” hay “kẻ quen”? Ai muốn bịt miệng trí thức VN? Và khi đánh phá như thế, thì  độc giả vào đọc bauxitevn.info lại tăng vọt, theo ghi nhận của nhà báo Bùi Tín.

Một chuyện bất ngờ mới đọc thấy hôm Thứ Hai 28/12/2009. Đó là một cuốn Danh Nhân từ Điển in ở VN lại ghi rằng chính ông Hồ Chí Minh đã bán cụ Phạn Bội Châu cho thực dân Pháp.

Bản tin nhan đề: “Thành ngữ - Điển tích - Danh nhân Từ điển (Nxb Văn Học): Lý Thụy đã bán Phan Bội Châu cho thực dân Pháp?” đăng ở mạng X-Cafevn (http://www.x-cafevn.org/node/2524) hôm 29/12/2009, viết:


Lý Thuỵ đã bán Phan Bội Châu cho thực dân (Thành ngữ - Điển tích - Danh nhân Từ điển, Trịnh Vân Thanh)
Nguồn: truonghongbang.com
“Chúng tôi vừa nhận được vài thông tin của một bạn đọc giấu tên, liên quan đến cuốn Thành ngữ - Điển tích - Danh nhân Từ điển của tác giả Trịnh Vân Thanh (Trịnh Chuyết). Sách được Nhà Xuất bản Văn học xuất bản năm 2008. Các bạn có thể xem chi tiết giới thiệu về cuốn sách ở trang Sachhay.com. 
Vị độc giả đã chỉ ra rằng ở trang 742, trong mục nói về Phan Bội Châu, các nhà soạn sách đã viết việc Phan Bội Châu bị bắt như sau:

Năm 1925, nghe theo lời của Lý Thụy và Lâm Đức Thụ, Phan Bội Châu gia nhập vào tổ chức “Toàn thế giới bị áp bức nhược tiểu dân tộc”, nhưng sau đó Lý Thuỵ và các đồng chí lập mưu bắt Phan Bội Châu nộp cho thực dân Pháp để:

1. Tổ chức lấy được một số tiền thưởng (vào khoảng 15 vạn bạc) hầu có đủ phương tiện hoạt động.

2. Gây một ảnh hưởng sâu rộng trong việc tuyên truyền tinh thần ái quốc trong quốc dân.

Như chúng ta đã biết Hồ Chí Minh trong giai đoạn ấy có bí danh là Lý Thụy. Và như thế, căn cứ vào cuốn tự điển này, chính Hồ Chí Minh đã bán Phan Bội Châu cho thực dân Pháp với những lý do đã nêu trên. Đến nay, vẫn có nhiều tranh cãi trong giới quan tâm về sử Việt về tính xác thực chung quanh sự kiện này...”

Độc giả quan tâm có thể vào xem các bức ảnh chụp trên mạng vừa nói để tham khảo.

Xin đưa tiễn năm 2009 với tất cả những ngậm ngùi, thương tiếc cho những điều tốt đẹp bị vùi dập. Và nơi đây xin chuẩn bị đón năm mới 2010 với nhiều hy vọng, rằng cái thiện tất sẽ thắng cái ác, như lời nhà giáo Phạm Toàn nói trên đài Pháp Quốc RFI hôm Thứ Hai.

Thời gian ‒ ngày và tháng và năm ‒ rồi sẽ qua đi. Nhưng tấm lòng chắc chắn rồi sẽ ở lại với lịch sử.




Bài do tác giả gởi. DCVOnline biên tập và minh hoạ.


[ Trở lại ]

 Đọc những bài khác trong mục Thời sự Việt Nam  Trang in Trang in  Gởi điện thư Gởi điện thư

  
 
    Đăng Ý kiến của bạn về bài này?

   Ý kiến Bạn đọc
   (DCVOnline không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ bạn đọc)

Re: Những ngày cuối năm
2009-12-29 23:25:35
Ho Hui


Việc Hồ Chí Minh cùng Lâm Đức Thụ bán cụ Phan Bội Châu cho thực dân Pháp để lấy 150.000 đồng (tiền ĐD)...và sau này cũng chính Hồ Chí Minh đã cho người giết Lâm Đức Thụ để bịt miệng vì Hồ tưởng rằng, chỉ cần giết chết Lâm Đức Thụ thì cái "sự cố" đáng ghê tởm kia sẽ chẳng ai biết, không ngờ các tài liệu đã được lưu trữ và đã được bạch hoá với những chứng từ không thể chối cãi được nên ngày nay, những người CS đành phải thú nhận để từ đó tìm cách bào chữa cho (đạo đức) Hồ Chí Minh bằng hai (2) lý do (chính đáng ?) là :

1-Tổ chức lấy được một số tiền thưởng (vào khoảng 15 vạn bạc) hầu có đủ phương tiện hoạt động.

2- Gây một ảnh hưởng sâu rộng trong việc tuyên truyền tinh thần ái quốc trong quốc dân.

Sự kiện Hồ Chí Minh bán nước buôn dân để đổi lấy vũ khí của Tầu thì được bọn kẩu nô lái thành "yêu nước, thương dân".....

Sự kiện Hồ Chí Minh bán các nhà cách mạng yêu nước thì cũng được bọn này bẻ quẹo thành " Để gây ảnh hưởng sâu rộng trong việc tuyên truyền tinh thần ái quốc..."

Hồ Chí Minh thật xứng là Lưu Manh Giả Danh Ái Quốc



[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Những ngày cuối năm
2009-12-29 23:36:20
Tâm Việt


Hồ mị ma lừa gây tang tóc - Ngu dân bán nước thỏa bạo quyền.

Điển Tích Danh Nhân Từ Điển, Trịnh Vân Thanh

Xin đánh vần P, bấm vào chữ XEM và tìm xuống hàng có tên họ Phan




[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Những ngày cuối năm
2009-12-29 23:46:19
Tâm Việt


Nhận Định Về những sai lầm tai hại Của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với Phật Giáo Việt Nam - Hòa Thượng Thích Quảng Độ -

Đây là chính sách dùng một mũi tên bắt hai con chim một lúc: trước mắt có thêm người cầm súng, đồng thời, lại được cái lợi (mà cái lợi này mới là chủ yếu) là tiêu diệt mầm non của Phật giáo trong tương lai! Mà lại dùng chính sư ra lời kêu gọi để tiêu diệt mầm non Phật giáo mới hợp thức, ai trách được cộng sản bắt sư đi lính! Điều đó cũng dễ hiểu thôi: nếu muốn bắt cò thì phải dùng con cò làm chim mồi, muốn bắt cu thì phải dùng con cu làm chim mồi, chứ nếu muốn bắt cò mà dùng cu làm chim mồi thì bắt sao được.

Lại nữa, xét thấy những ngôi chùa lịch sử danh tiếng, điển hình như chùa Thiên Trù (chùa Hương - chùa ngoài) ở huyện Mỹ Đức tỉnh Hà Đông, chùa Quỳnh Lâm tại làng Cổ pháp xưa (nay thuộc tỉnh Quảng Ninh) do Thiền sư Định Không (729-808) sáng lập vào khoảng năm Trinh Nguyên đời Đường bên Tàu, cộng sản thấy sau này, khi đã thành công, khó mà tự mình ra tay phá được vì sẽ có ảnh hưởng rất lớn, chi bằng mượn tay quân Pháp cho tiện. Cộng sản bèn đưa quân lính đến đóng tại các chùa đó, treo cờ đỏ sao vàng lên, máy bay thám thính của Pháp đến, thấy có cờ Việt Minh liền báo cho oanh tạc cơ đến bỏ bom.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Những ngày cuối năm
2009-12-30 02:08:26
bandoc


Trích:
Như thế là sắp qua một năm của quá nhiều sóng gió, nhiều mệt mỏi, và của quá nhiều bước lùi dân chủ. Năm 2009 sắp qua, và năm 2010 sẽ tới trong vài ngày tới. Đất nước rồi sẽ ra sao nếu không thể chuyển biến tốt hơn?

Hôm qua với bài viết "Điểm nóng sẽ là Lào?" tác gỉa cho bạn đọc ăn bánh vẽ "Mỹ trở lại VN..." còn ngày hôm nay thì bánh vẽ "Lùi dân chủ"...nghĩa là t/g viết tùm lum lúc vui lúc buồn sằn sàng đổi hướng 180°.

Làm gì có bước lùi dân chủ chỉ thầy nhân dân VN ta và thậm chí cả đảng viên CSVN đã ép CSVN phải lùi lại thì có.

Hiện tượng nổi bãt trong năm 2009 chính là "Hồi Ký Của Một Thằng Hèn" ra đời của nhạc sĩ Tô Hải và gần đây là "Bản tuyên ngôn Bỏ đảng" của Nhà văn Phạm Đình Trọng báo hiệu năm 2010 sẽ là năm sóng gío của đảng CSVN, đến nổi đ/c Tô Huy Rứa phải báo động với cụm từ "Tự diễn biến" trong nội bộ đảng CSVN.

Hy vọng cho năm 2010: Những đảng viên CSVN sẽ tự xử lý nội bộ với nhau và kết hợp cùng với phong trào tự tỉnh thức của giới trí thức / thanh niên VN yêu nước sẽ tiển đưa đảng CSVN về với bác Mao-Hồ và cả nhóm Lê Chiêu Thống trong đảng CSVN (Mạnh-Dũng-Triết-Trọng-Rứa-Vịnh....) rũ nhau chạy về Tầu.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Những ngày cuối năm
2009-12-30 06:05:06
Lý quê Hương


Những ngày cuối năm...bao giờ cũng rộn rã tiếng cười và nhộn nhịp đường phố để chờ đón một năm mới với... mong ước sẽ tươi đẹp hơn, sẽ khá hơn.
Với người "dân...ngu khu đen chân lấm tay bùn biến mồ hôi thành miếng ăn" thì chỉ đơn giản là sự thịnh vượng, là sức khoẻ; còn với người khác người thường thì...chỉ nghĩ tới...những cái khác người: như T.A.Kim, như Lm N.V.Lý, như TToạ T.Q.Độ, như Ls L.T.C.Nhân, như N.văn T.K.T.Thuỷ...
Những ngày cuối năm...bao giờ cũng là những ngày buồn thảm,
-bởi năm đó sẽ qua đi và nó sẽ chẳng bao giờ trở lại. 2009 sẽ biến mất trên quyển lịch treo tường nếu còn có thì chẳng ai bận tâm để bóc nó từng ngày!
-bởi..."xuân này con sẽ không về" để vương buồn cho tất cả họ hàng, quen thuộc như...em bé N.T.Trung chẳng hạn!
-bởi tiến trình dân chủ hoá đất nước vẫn cứ ì ạch trên vũng lầy của đảng ta!
...
Ô hay tại sao không nhóm lên ngọn lửa hy vọng bởi luật của xã hội là sự tiến hoá cơ mà.
Năm xửa năm xưa, thủa dân ngu còn làm kiếp nô lệ thế mà nay chủ thuyết nô lệ không còn có thể hiện hữu, ngự trị trên thế gian này nữa đấy thôi!


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Những ngày cuối năm
2009-12-30 08:00:46
Nam Phương


"Thời gian ‒ ngày và tháng và năm ‒ rồi sẽ qua đi. Nhưng tấm lòng chắc chắn rồi sẽ ở lại với lịch sử."

Câu kết này của bác Trần Khải rất thấm thía. Xin được nói theo & nói thêm:

Chế độ [VC] - Xấu, Gian, Tà, Ác, Bịp Bợm - rồi sẽ qua đi. Nhưng Sự Thật và Chính Nghĩa cùng Cái Thiện sẽ ở lại mãi với lịch sử.

Điều đó xảy ra lâu hay mau, về phương diện chủ quan của NVHN, tùy thuộc vào ý thức có đi đôi với hành động của mỗi NVHN hay không. Nghĩa là, nếu những NVHN đồng ý cái chế độ VC là xấu ác cần phải dẹp bỏ, thì có có những hành động tối thiểu ( dù thụ động ) như không gián tiếp hay trực tiếp "viện trợ" hay "tiếp máu" cho cái chế độ đó tồn tại qua lượng "kiều hối" đổ về VN hay không?

Điều Việt cộng lo sợ nhất cho sự tồn vong của chế độ chúng lúc này là kinh tế bất ổn & đi xuống, dẫn đến bất ổn xã hội và bạo loạn. Với sự quản lý ngu dốt, giáo điều lạc hậu & vẫn luôn theo phương châm "Hồng hơn Chuyên", về lâu về dài, kinh tế Việt cộng chắc chắc sẽ đi vào ngõ cụt đó.

Đừng giúp chúng đang ngáp ngáp sắp chết lại có thêm hàng tỉ dollars hàng năm do "Việt kiều" đổ về để giúp chúng mua sắm những bình dưỡng khí, tiếp tục thở, tiếp tục sống trên đầu trên cổ người dân Việt.

Tội lắm ai ơi !


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Những ngày cuối năm
2009-12-30 09:51:27
Lý quê Hương


Năm 2010 ngày... kia sẽ tới, Quê Hương xin gởi lời chúc đầu năm đến toàn thể ban biên tập của DCVOnline.net... bằng tất cả những lời chúc hay nhất, đẹp nhất của... toàn thể thành viên trên diễn đàn (!!!).
Cầu xin một năm mới cho DCV được "mua may bán đắt" (dĩ nhiên là đắt khách rồi!!!) hơn mọi năm, chợ DCV sẽ nhộn nhịp tiếng cười vui trong trang sử mới và thôi hết những giảng rao chủ nghĩa "tư bàn tự do/cộng sản xã hội"...bởi chính quyền VN đã... thuận theo lòng dân, đã vâng theo ý trời mà tuyên bố cáo chung.

Những ngày cuối năm là những ngày mà mọi người phải quét nhà phải dọn dẹp, phải rắc MƠ và ươm ƯỚC...để niềm hạnh phúc nhỏ bé được bung nở quanh năm!







[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Những ngày cuối năm
2009-12-30 10:44:54
LANGBIAN


Trich bbc

những phát biểu gây nhiều tranh luận và rất "hoành tráng", cũng là từ mà chính nguyên thủ quốc gia của Việt Nam đã dùng.


1. Phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết tại Cuba hôm 28/9/2009

"Có người ví von Việt Nam Cuba như là trời đất sinh ra, một anh ở phía ... đông một anh ở phía tây.

"Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ. Việt Nam gác thì Cuba nghỉ."

2. Phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết tại Hội nghị Việt kiều ở Hà Nội ngày 22/11/2009.

"Mới tháng Chín vừa rồi tôi đi dự hội nghị các nhà lãnh đạo của 15 nước Hội đồng Bảo an LHQ.

"Mình đến cuộc họp này với một cái tư thế .. là mạnh mẽ. Mà mình là người có tiếng nói mạnh mẽ. Chưa bao giờ mình lại cất cao tiếng nói như thế.

"Và ngay tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vừa rồi, kì họp 64, cũng ở diễn đàn đó, mình lại lên tiếng, mình phê phán cái việc là "cấm vận Cuba".

"Và trong cuộc họp đó, ngoài những ý kiến chung thì tôi có thêm một cái ý kiến: Tôi hoan nghênh ông Obama ... Ông ấy tuyên bố ông sẽ đóng cửa nhà tù Gatanamo mà.

"Nhưng mà tôi nói rằng "ông Obama ơi, vấn đề này là khó lắm đó. Tôi chúc ông phải nỗ lực để thực hiện cho bằng được cái này."

"Tôi nói mà tôi nhìn Obama mà tôi thấy ông ấy cũng chăm chú lắm đó, cũng lắng nghe.

"Như thế là mình vừa động viên ông Obama, nhưng mình vừa phân hóa cái nội bộ của ông ấy.

"Như vậy đó, tôi muốn nói với các đồng chí và quý vị rằng cái vai trò và vị thế của mình bây giờ cũng ngang hàng với người ta, cũng nói n

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Những ngày cuối năm
2009-12-30 10:50:38
LANGBIAN


Năm 2009,Nguyễn minh Triết được bbc bầu chọn là người có những lời tuyên bố hoành tráng nhất năm 2009.
Không tin kính mời quí vị ghé thăm bbc sẽ biết là đúng như vậy


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Những ngày cuối năm
2009-12-30 11:17:09
Tâm Việt


Sau khi bị tin tặc tấn công, hiện nay talawas đang được khôi phục, chưa mở cửa cho độc giả và các thành viên. Trong thời gian này, tất cả các thành viên không thể đăng nhập vào talawas. Cảm ơn sự quan tâm và lòng kiên nhẫn của quý vị và các bạn.

Ban biên tập talawas
http://www.talawas.org/


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Những ngày cuối năm
2009-12-30 12:16:25
Tâm Việt


Tin đăng lại từ báo Người Việt


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Những ngày cuối năm
2009-12-30 12:26:35
Tâm Việt


Vietland sẽ chuyển hình thức như các Diễn Đàn Talawas , Xcafevn, DCVonline hay Paltalk... [www.vietland.net]



[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Những ngày cuối năm
2009-12-30 14:07:13
oc


Hoà Tấu Cổ Nhạc VN -Xuân Tình [www.youtube.com]

Tran Van Khe, Tran Quang Hai , Hai Phuong
improvize rhythm -Tiền Bần Hậu Phú
[www.youtube.com]

Taiwanese Youth Folk Sports Troupe - Host Families [www.youtube.com]

Happy Vietnamese Tet New Year To You All DCV !

____

TQ đang "giúp đở " VN ở Hải Phòng
TQ đang " o bế " VN ở Tây Nguyên
TQ đang " nựng nịu " VN ở sông Mekong
TQ đang "săn sóc " VN ở biển ...Đông .

VN đang rất mạnh . VN không cần bọn phản động
nước ngoài giúp đở . Hehehe !

Chúc mừng năm mơiiíííi !!! .Cúng hỉ phát xôiiìììi !!!!

____


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Những ngày cuối năm
2009-12-30 14:07:45
HongLac


Lại một bức thư giả mạo+ Thư bố cáo của bác Phùng Liên Đoàn+ Kính báo tiếp của gs Nguyễn Huệ Chi


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Những ngày cuối năm
2009-12-30 15:14:44
Tâm Việt


bauxitevietnam với các bài cũ


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Những ngày cuối năm
2009-12-30 18:15:13
Tâm Việt


Ở nước ta, vài nghìn năm lại, giờ quen theo nết dã man, theo đường gian lận; Chính trị đã không ra gì, còn nói gì đến Giáo dục nữa. Gọi rằng Giáo dục, chẳng qua là một đường khoa cử văn từ đó thôi; Đến nỗi vì ngu nên yếu, vì nhác nên nghèo, nước mới không nên nước. Học đến lịch sử 2000 năm, mới biết là cái lịch sử không chính trị, không giáo dục vậy!

Phan Bội Châu

Trích từ X-Cafe

Chính thì phải có luật pháp, trị thì phải có công bằng
Giáo thì phải có dạy dỗ, dục thì phải có nuôi dưỡng


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]


27
DCVOnline Copyright © 1999-2007 by DCV Inc.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi