Columns
   Huỳnh Việt Lang
 Nguyễn Văn Lục
 Sổ Tay Thường Dân TNT
 Thu Toa Soan
 
dcvblogs
 




 
Login
 
Biệt danh

Mật mã

Bạn chưa đăng ký độc giả? Bạn có thể đăng ký ở đây.
 
Biếm họa
   
Ai đang online?
 
Hiện đang có 368 bạn đọc trên DCVOnline
Log On
Đọc DCVOnline trên Yahoo!
 
Thư mục DCVOnline
   Trang nhất
 Ban biên tập
 Góc bạn đọc
 Góp ý tòa soạn
 Gởi bài
 Lưu trữ
 Tin RSS
 
    Người Việt Hải Ngoại
07-02-2010 
  
  

Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?

Nguyen Thai Hoc Organization

Trịnh Bình An



Trong những ngày gần đây, dư luận người Việt hải ngoại xôn xao với tin “Thúy Nga Paris by Night có thể sẽ phải đóng cửa”.

Ông Tô Văn Lai, giám đốc trung tâm băng nhạc Thúy Nga, trên nhiều đài phát thanh RFA, BBC, Radio Saigon Dallas, Nguoi-Viet Online… cho biết tình trạng băng dĩa sang lậu làm Thúy Nga ngày càng lỗ lã đến mức trong tương lai không còn đủ sức tiếp tục hoạt động.


Sản phẩm của Thuý Nga Paris
Nguồn: thuyngaonline.com
Sau lời tuyên bố có thể đóng cửa Thúy Nga Paris của ông Tô Văn Lai, lại rộ lên tin đồn trung tâm băng nhạc có 27 năm hoạt động này sẽ được sang nhượng hoặc bán đứt cho đại gia hoặc vợ chồng ca sĩ nào đó với giá 5 triệu đô la, như blogger Le Quoc Tuan của diễn đàn X-Café viết:
Theo tin mà cá nhân tôi được biết, xin miễn cho việc trưng bày nguồn gốc, Paris by Night đã bị bán cho tư bản đỏ. Trong một ngày rất gần đây hải ngoại sẽ nhìn thấy chương trình này sẽ thay đổi nhiều về nội dung. Tin hay không tùy các bác. Tôi chỉ góp thêm ý này sau khi đọc được ý kiến của chetbam thôi.
(Trích: Thúy Nga Paris có thể đóng cửa vào mùa hè năm 2010”, x-cafevn.org)

Để phản bác những tin đồn đó, cô Tô Ngọc Thủy, đại diện trung tâm Thúy Nga trong cuộc phỏng vấn với Thanh Tùng (Việt Tribune) đã xác định “Không có chuyện Thuý Nga Paris bị bán!”

Thanh Tùng: Báo Tuổi Trẻ trong nước phát hành hôm thứ Hai 25 tháng 1/2010 cho biết rằng “dựa vào nguồn tin riêng” thì trung tâm Thúy Nga đã được bán cho đôi vợ chồng ca sĩ Việt Nam sống tại New York với giá 5 triệu đô la. Thực hư chuyện này ra sao thưa chị?

Tô Ngọc Thủy: Họ muốn nói tới gia đình ông Chính Chu và ca sĩ Hà Phương. Lời đồn này đã có từ mấy năm rồi và hoàn toàn thất thiệt. Chúng tôi mời Hà Phương tham dự chương trình Paris By Night với tư cách là một ca sĩ freelance. Trước đó, cô cũng đã hát cho trung tâm Thế giới Nghệ Thuật và Asia.


Nguyễn Ngọc Ngạn làm nghệ thuật
Nguồn: ThuyNga Online
Thanh Tùng: Như vậy, cho đến giờ phút này, trung tâm Thúy Nga vẫn chưa được bán cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, thưa chị?

Tô Ngọc Thủy: Dạ thưa, anh nói đúng. Cho đến bây giờ, trung tâm Thúy Nga vẫn do gia đình chúng tôi làm chủ và chưa có một sự hợp tác tài chính nào từ bên ngoài cả.

Như thế cho đến nay, những nguồn “tin riêng” đó vẫn còn là quá riêng (tư) nên không ai biết rõ nguồn (gốc), ngoại trừ nghe phong phanh từ một tờ báo trong nước.

Tình trạng băng dĩa sang lậu đã và đang là một vấn nạn đe dọa sự sống còn của rất nhiều nghệ sĩ và trung tâm ca nhạc hải ngoại. MC Nguyễn Ngọc Ngạn cuối năm 2008 đã than thở: (1)

Kinh doanh ngành nghề nào thì cũng chẳng ai muốn mình xuống dốc, nhất là làm nghệ thuật vốn không phải là một business thuần túy để làm giàu. Tiếc thay, từ khoảng vài năm gần đây, nạn băng đĩa lậu đã làm tổn hại khủng khiếp đối với mọi trung tâm băng nhạc. Một số khán giả trước đây vốn trung thành với băng gốc của Thúy Nga, gần đây cũng yếu lòng đổi sang băng lậu…


Cách khác để "mua" băng đĩa Thuý Nga Paris
Nguồn: filestube.com
Người viết chợt nhớ tới một điều rất thường xảy ra nơi sở làm. Khi có một hộp bánh ai đó đặt trên bàn phòng ăn để chia với mọi người, 10 lần hết 9, bánh trong hộp nhanh chóng biến hết chỉ còn trơ cái hộp trống không!

“Tại sao người lấy cái bánh cuối cùng không cầm hộp vứt vào thùng rác?” Thùng rác chỉ cách bàn vài bước và cái hộp không nặng chút nào. Nhưng, người cầm cái bánh cuối không thể làm được điều nhỏ bé đó.

Ông bà mình giải thích hiện tượng tâm lý đó với câu: “Khuất mắt trông coi.”

- Khi không có người khác nhìn thì nếu là việc tốt, không ai muốn làm; nếu là việc xấu, ai cũng thành… yếu lòng.

Vậy còn những kẻ “hồn nhiên” sang băng, hồn nhiên đem những dĩa lậu đó làm quà tặng bạn bè; hay tệ hại hơn, in lậu rồi đem vào sở bán kiếm vài trăm đút túi thì sao? Những người này biết rõ đang làm một điều sai, thậm chí phạm pháp, nhưng vẫn thản nhiên như ruồi.

Ông bà mình cũng có câu trúng phóc: “Của người phúc ta.” Lấy cái công sức, tiền bạc của người khác đem tặng cho người khác, mình đứng giữa không làm gì cả nhưng được tiếng là bạn biết chia xẻ với bạn; hay kiếm được vài trăm, dẫn vợ con đi nhà hàng, được tiếng là người chồng, người cha biết quan tâm tới gia đình.

Ông Tô Văn Lai, người đại diện cho các nghệ sĩ, có quyền đòi hỏi một sự công bằng rất bình thường theo nghĩa “ăn bánh trả tiền.” (2)

Một chương trình ca nhạc văn nghệ hoành tráng như vậy nếu quý vị không chịu trả tiền thì tôi chỉ còn biết nói theo Công giáo là của Cesar thì trả cho Cesar; của Thuý Nga mà quý vị trả tiền cho người in băng lậu là lỗi đạo công bằng. Cũng như nhà văn Giao Chỉ nói nếu quý vị ăn một chiếc bánh mà quý vị không trả tiền thì không còn bột nữa để mà làm bánh. Sau cuốn Paris By Night 100 vào ngày July 4th thì có thể chúng tôi phải đóng cửa không phát hành nữa.

Nhưng đối với một số người, “cái lẽ công bằng” được nhìn theo hướng khác. Thí dụ, “Ôi, Thúy Nga giàu quá rồi, rụng vài cọng lông nhằm nhò gì. Chia bớt cho anh em xài với chứ.”

Chúa bảo người giàu như con lạc đà; người giàu vào nước thiên đàng khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim. Hóa ra những người in lậu băng, coi băng lậu đang ra tay làm phước cho các “đại gia” Thúy Nga, Asia, Vân Sơn...; những người này đang giúp các “trọc phú” thành nghèo bớt để mai kia chết đi linh hồn họ sẽ không khó khăn ì ạch như con lạc đà nặng nề, nhưng sẽ như sợi chỉ luồn kim, chui cái ọt vào nước thiên đàng, hưởng sự rỗi đời đời… Ông Tô Văn Lai nên biết ơn những người đang giúp ông nghèo đi mới là “phải đạo.”

Trở lại chuyện hộp bánh ở trên. Người cầm cái bánh cuối cùng biết rất rõ mình nên tử tế cầm cái hộp bỏ vào thùng rác, nhưng anh ta vẫn không làm vì nghĩ rằng: “Những người khác cũng ăn nhưng có làm gì đâu, tại sao tôi phải là người làm việc dọn dẹp.”

Tương tự, người mua băng sang lậu cũng nghĩ: “Người ta mua hà rầm, tui cũng chỉ làm như mọi người khác thôi, có gì xấu đâu.”

Có một câu nói, không của ông bà mình, nhưng vẫn đúng cho những suy nghĩ kiểu “Ai sao tui dzậy. Ai làm bậy tui làm… theo.”


Cản sát Liên bang Canada tich thu hàng ngàn đĩa phim ăn cắp do Chen, Pang, Ouyang ở Ontario sản xuất
Nguồn: rcmp-grc.gc.ca
Không ai không muốn tiết kiệm tiền bạc, nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn. Nếu mua sách hay băng dĩa trên Amazon.com, người mua khó cầm lòng trước những giá rẻ đến mức khó tưởng tượng. Một cuốn sách có khi chỉ vài chục xu, một DVD giá phân nửa, hay chỉ còn một phần ba... Nhưng đó là hàng cũ, hàng tồn kho, không phải hàng sao chép lậu.

Amazon.com cạnh tranh bằng cách giảm giá và không tính phí vận chuyển. So ra, đồ mới Amazon bán không đắt hơn đồ cũ, nhưng được bảo đảm về phẩm chất; nếu người mua không vừa lòng có thể trả về dễ dàng.

Cô Tô Ngọc Thủy cũng nói tới việc giảm giá DVD Thúy Nga:

Để chứng tỏ thiện chí muốn đưa băng gốc đến từng gia đình, chúng tôi dự tính sẽ hạ thấp giá bán cho cuốn DVD của chương trình DIVAS. Hiện giờ chúng tôi chưa biết sẽ xuống bao nhiêu, vì chúng tôi nghĩ, xuống bao nhiêu cũng không bằng được giá của những người làm băng giả, vì họ không hề bỏ tiền ra để làm sản phẩm, nên dù họ chỉ bán $1 đồng cho một DVD, họ vẫn có lời như thường.

Giảm giá sản phẩm luôn luôn hấp dẫn. Giảm giá đặc biệt cho khách hàng mua băng dzin không những khuyến khích việc mua băng gốc còn chứng tỏ sự biết ơn của nhà phát hành tới khách mộ điệu.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn tùy thuộc rất lớn vào thiện chí và ý thức của người mua. Chỉ có người mua mới giữ được chất lượng món ăn tinh thần của mình, chỉ có người mua mới giữ được Thúy Nga không bị rơi vào tay tư bản đỏ, và chỉ có người mua mới bảo vệ được các ca sĩ, nhạc sĩ... mà họ yêu mến.

Với một sản phẩm rác rưởi, dù cho free cũng không lấy.

Nhưng nếu DVD Thúy Nga có giá trị thật sự, hãy trả cho họ xứng đáng.

Ở Việt Nam, tại các sạp báo thường có những người đứng “coi cọp.” Họ đứng coi hết tờ báo này đến tờ báo khác nhưng không mua tờ nào. Đó là những người mê chữ nghĩa nhưng quá nghèo để mua chữ cho riêng mình.


Hàng nhái
Nguồn: highdefforum.com
Người Việt hải ngoại ngày nay có nghèo đến mức không đủ tiền mua DVD gốc?

Ước mong năm Cọp tới đây, trong nhà bạn bè nhắc nhở nhau, ngoài tiệm người người nói với nhau: “Năm Cọp nhất định KHÔNG coi cọp!”




© DCVOnline




  
 
    Đăng Ý kiến của bạn về bài này?

   Ý kiến Bạn đọc
   (DCVOnline không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ bạn đọc)

Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-06 22:46:42
mythanh


Ui chùi ui! Sao tội nghiệp con cọp dzì nè? Năm Cọp mà hổng chịu coi cọp thì coi con gì bi giở?

Nói cho vui vậy. Ba tuần trước mt mới đi coi PBN mà đâu ngờ trung tâm bị kiệt quệ dữ dzậy đâu. Chủ đề chương trình là "Tôi Là Người Việt Nam", giới thiệu và phỏng vấn những nhân vật thành công trong cộng đồng NVHN. Dù kỳ này tổ chức tại một theater nhỏ, khiêm nhường thôi, nhưng mt cứ nghĩ là KT xuống, PBN cũng phải save cost thui chứ. Kỳ vừa qua, rạp nhỏ, mà số người coi cũng không ngồi đầy hết rạp nữa. Kinh Tế quả có ảnh hưởng, nhất là lãnh vực giải trí thì càng ... phê. (mt cũng hổng phải sang gì đâu, chỉ là mẹ mt được vé tặng)

Nhân đây cũng nói luôn. Hôm rồi mt mới nhận thấy người VN mình hơi (bị) mất lịch sự. Màn cuối cùng mới bắt đầu, nhưng không bít sao bà con tài qwá, đã biết trước đứng lên lục tục ra về trước trong khi các nghệ sĩ còn đang biểu diễn (để tránh chen chúc khi mãn tuồng). Thật là cảm thấy đau lòng cho những người đang biểu diễn quá. Đã giành ra một buổi chiều giải trí, save làm chi 15, 30 phút mà làm phiền lòng nghệ sĩ biểu diễn, lại cả disturb những khán giả vẫn còn đang ngồi thưởng thức nữa. Thiệt tình!


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-06 23:15:38
Hoàng Hựu


Tôi hơi bất ngờ khi tình trạng sang đĩa lậu đến mức độ nghiêm trọng như thế này, lại còn sang băng đi bán dạo tại các tiệm nails là điều không thể chấp nhận được. Ý thức về tôn trọng tác quyền, về sở hữu trí tuệ của người Việt còn rất kém - bởi vì người Việt là dòng giống xứ Đại Ngu! Việc Thúy Nga bị đóng cửa, theo những gì ông Tô Văn Lai trả lời là điều khó tránh khỏi.

Về phía Thúy Nga Paris, tôi cho rằng chi tiêu gần 2 triệu đô la Mỹ cho một show lớn là số tiền đầu tư quá lớn và không khôn ngoan - trong khi thị trường bán đĩa DVD không lớn lại còn bị "giặc sang băng lậu An-nam-mít" hoành hành. Tại sao phải sử dụng các kỹ thuật mới nhất cho một "thị trường khách hàng" chịu chơi mà không chịu chi? Khi cho khách hàng ăn ngon rồi bây giờ cho ăn dở lại không ai chịu cả!

Còn chuyện tư bản đỏ mua Thúy Nga, tôi nghĩ có thể Thúy Nga tung tin này để "kêu gọi lòng thương" của người Việt không dùng băng sang lậu nữa bởi vì nếu tư bản đỏ mua thì Thúy Nga càng sụp đổ nhanh hơn. Muốn dùng Thúy Nga làm tuyên truyền? Sụp đổ càng nhanh hơn. It just doesn't work.

Vấn đề Thúy Nga cũng như vấn đề chính trị đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử xứ Đại Ngu. Dân xứ Đại Ngu khoái hàng "chất lượng cao", nhưng lại muốn rẻ, thậm chỉ miễn phí, muốn "instant gratification for free". Cuối cùng hàng "chất lượng thấp" cũng không có mà xài!


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-06 23:40:11
Dư Âm


"Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn tùy thuộc rất lớn vào thiện chí và ý thức của người mua. Chỉ có người mua mới giữ được chất lượng món ăn tinh thần của mình, chỉ có người mua mới giữ được Thúy Nga không bị rơi vào tay tư bản đỏ, và chỉ có người mua mới bảo vệ được các ca sĩ, nhạc sĩ... mà họ yêu mến."

Hì Hì Hì...Đồng ý với tác giả "chỉ có người mua mới giữ được Thúy Nga không bị rơi vào tay tư bản đỏ". Những lời nói chống cộng dù có hay đẹp hùng hồn đến đâu, nhưng chỉ có ý nghĩa và hiệu quả khi đi kèm với hành động cụ thể cho dù là...nhỏ. Đây cũng là một trong những thực tiển chống (văn hóa) cộng phỉ xâm nhập vào CĐNVHN. Mong rằng trong năm mới, những người đã mua băng gốc cứ tiếp tục mua băng gốc, những người hay mua băng 'sang lại' thì nên suy nghĩ lại mua băng gốc. Ông bà thường nói "nghèo cho sạch rách cho thơm", huống hồ người VNHN chúng ta đang có một cuộc sống sung túc ở xứ người.

Kính

Dư Âm


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-06 23:49:00
http://xoathantuong.tripod.com
xoathantuong


"ngoại trừ nghe phong phanh từ một tờ báo trong nước."


phong thanh - Đồn đại, chưa có gì thật chính xác: Nghe phong thanh anh sắp cưới vợ.

phong phanh - 1. t. Trống trải không kín đáo: Cửa ngỏ phong phanh. 2. ph. Nói quần áo mặc ít, hở và mỏng: Rét thế mà mặc phong phanh có một tấm áo.

(Từ điển Hồ Ngọc Đức)


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-07 00:01:06
oc


Một sự kiện như vấn nạn sang lậu đỉa DVD /TNPB trong xã hội Mỹ ,kể như bất trị .Vì các lý do:
-Cộng đồng VN nhỏ bé , Trung tâm TN nhỏ , luật pháp Mỹ không thể bao quát hết , như đối với phim ảnh Hollywood được.
-Người VN , phải nói là ý thức tôn trọng luật pháp + ý thức đạo đức luân lý méo mó ,không tôn trọng sự công bằng , như tg bài chủ đã nói qua .Kiểu làm ăn "cá lẽ " bỏ mối kiếm thêm đồng ra đồng vào như vậy thì luật lệ nào kiểm soát nổi ? Ngoại trừ chính toà án lương tâm sĩ diện của chính mỗi con người .

Tui công nhận tệ trạng này đầy rẩy . Chính mắt tui thấy , và chính tui cũng tỏ thái độ dứt khoát với một người thân quen trong gia đình . Đứa em gái họ vợ của tui , thỉnh thoảng có mua đĩa nhạc sang lậu VN , trong đó cũng có TNPN . Đĩa lậu nhìn mặt laser có màu tím so với đĩa gốc là trắng tinh . Chất lượng kém hơn ,đương nhiên, coi vài lần thì cà dzựt cà dzựt . Nhưng bán rẽ ,5 đô hay 7 đô gì đó .

Đứa em họ vợ tui nói mua trong sở làm , ũng hộ cho một người bạn . Anh này "tội nghiệp" có một mình đi làm nuôi 3 đứa con nhỏ , vợ ở nhà . Cái kiểu "đạo đức" méo mó như thế . Kỳ đó , trước mặt nhiều người trong gia đình , tui đã nói rằng KHÔNG nên mua loại băng như vậy nữa . Rẽ có rẽ nhưng không tốt đẹp, coi có hại mắt , không mua thì thôi , mua thì nên mua đồ xịn .Tiền nào của đó .
___

Tui nghĩ , thay vì bỏ ra một số vốn 2 triệu đô , tại sao TN không chuyển hướng , bỏ ra 500 ngàn thôi . Làm đĩa nhạc ,ca ,vũ ,kịch có nghệ thuật . Có chọn lọc . Nhưng không cần những kỹ xão thượng thặng ,tốn kém quá nhiều . Và cũng không cần làm l

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-07 00:50:35
http://www.rfa.org
Quang Minh


Trong một cuốn DVD phát hành gần đây của Trung tâm Thúy Nga, ông Nguyễn Ngọc Ngạn có hỏi chị Tô Ngọc Thủy rằng: "Trung tâm Thúy Nga có phát hành ở Việt Nam, trong nước hay không?" Chị Thủy trả lời rằng "Trung tâm Thúy Nga không phát hành các sản phẩm của mình ở Việt Nam, trong nước". Mặc dùng ở Việt Nam, nhà nào có đầu DVD/VCD thì gần như 100% có các sản phẩm (đĩa lậu) của Thúy Nga trong nhà (đĩa lậu khoảng 30.000 VND/bộ. Tức là chưa đến 2 USD/cặp 2 đĩa DVD, trong khi hàng “xịn” thì vài chục USD/cặp). Nhất là các dịp gần Tết thì các đĩa nội dung về Tết Cổ truyền dân tộc (nội dung này dân Việt Nam rất khoái) thì thậm chí là "cháy hàng" luôn. Thực tế Trung tâm Thúy Nga có muốn phát hành các sản phẩm của mình ở Việt Nam cũng không được. Ở cái đất nước Cộng sản Đảng trị này, không có chỗ cho “Văn hóa hải ngoại”. Điều này cũng giải thích là tại sao chị Thủy nói "không". Cho dù ở Việt Nam có lưu hành 100% các sản phẩm của Thúy Nga là đĩa "xịn" thì cũng bị coi là đĩa "lậu". Đĩa "copy" là đĩa lậu và đĩa "xịn" cũng bị coi là đĩa “lậu” thì Trung tâm Thúy Nga cứ phải sản xuất đĩa "xịn" làm gì cho nó mất công! Trong khi đó, Bộ Văn hóa nó cấm các sản phẩm (kể cả sản xuất trong nước), nếu không được thông qua kiểm duyệt, cấp giấy phép thì không được phát hành. Nhưng trên thực tế, ngoài thị trường vẫn tràn ngập các sản phẩm không chỉ của Trung tâm Thúy Nga mà còn có cả các sản phẩm không những vô văn hóa mà còn rất độc hại như đĩa phim "Sex" (hay còn gọi là phim "Con heo") các thể loại từ trẻ em cho đến động vật... Thiết nghĩ, Trung tâm Tâm Thúy Nga đang tự làm khổ mình khi c

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-07 00:56:05
http://www.rfa.org
Quang Minh


Tiep...

Như các bạn đã biết là ở cái quốc gia Cộng sản Độc tài Đảng trị thì khái niệm “bản quyền”, các bác ngoại quốc đừng có mơ! Đến cái bộ sản phẩm “trí tuệ”, phần mềm của hãng Microsoft kia, quan trọng như thế đối với công việc Office, đồng thời nhờ đó dân Việt nam còn kiếm ra đồng tiền nuôi sống bản thân, mà dân nó còn dùng đĩa Crack. Huống chi nói đến sản phẩm “giải trí”! “Thượng bất chính, hạ tắc loạn” là lẽ đương nhiên! Miễn bàn cãi!

Tôi chẳng biết các bác nghĩ thế nào chứ! Tôi chỉ xin đưa ra đây một ví dụ của hãng Honda, có thể nói là điển hình. Khi họ đưa ra chiến lược nhằm đối phó với tình trạng buông lỏng quản lý trong lĩnh vực “bản quyền” của cái đất nước độc tài Đảng Cộng sản trị Việt nam này.

Khi chưa có các dòng xe gắn máy của Tàu cộng sản xuất nhập khẩu vào thị trường Việt Nam, thì giá xe gắn máy của hãng Honda nhập khẩu từ Thái Lan, Indo, Singapo… khoảng trên dưới 30 triệu VN đồng/chiếc (thời điểm đó vàng chỉ 400.000-500.000 đồng/chỉ). Và xe của hãng Honda sản xuất tại Việt Nam khoảng 25 đến 26 triệu VN đồng. (thực tế là lắp ráp, vì Tư bản nó không ngu mà đưa cả một giây truyền sản xuất sang một quốc gia Cộng sản, độc tài không coi cái Luật bản quyền ra cái chó gì! Vì chơi với Cộng sản mà không cảnh giác, thì dù các hãng của tư bản có giàu đến đâu chăng nữa, cũng sẽ đến lúc vác rá đi ăn mày! Điều này hãy hỏi ông Tô Văn Lai sẽ rõ!).


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-07 01:03:16
http://www.rfa.org
Quang Minh


Đến khi chính phủ Cộng sản Việt nam cho nhập ồ ạt các dòng xe máy của Trung cộng sản xuất nhái kiểu dáng Honda (máy móc thì nhái 100% luôn. Tức là lắp lẫn sang máy của Honda vừa khít! Chẳng hạn các dòng xe Dream II, Wave, Future,… thì của Tàu cộng cũng kiểu dáng, máy móc, tem nhãn y trang. Thậm trí có “ông” đi xe nhái Dream II còn dán cả nhãn BMW của Đức, Ferrary của Ý… nói chung là các thể loại luôn). Giá thì cực rẻ, từ 6 triệu đến 10 triệu VN đồng là dân đã có một chiếc xe nhái kiểu Dream II phóng vi vu ngoài đường, mà trông chẳng ai biết được là “xe Tàu”. Giá rẻ, chất lượng tầm tầm, kiểu dáng phong phú, dân Việt nam đổ xô đi mua xe Tàu, từ người có tiền đến người ít tiền. Chỉ trong mấy năm mà “xe máy Tàu” tràn ngập đường phố. Vậy để tồn tại ở cái quốc gia Độc tài Cộng sản trị bằng “luật rừng” và đối phó với hàng nhái từ bên Trung Cộng kể cả các nhà máy làm nhái kiểu dáng Honda ngay trong quốc nội (các khu công nghiệp ven Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đầy dãy các nhà máy như vậy) thì hãng Honda cho ra đời dòng xe máy Wave alpa, giá chỉ 11,9 triệu đồng/chiếc. Chất lượng trước đây 10 thì bây giờ là 6, là 7. Nhưng vẫn tốt hơn xe máy Tàu mà lại còn thương hiệu Honda chĩnh hãng! Kết quả là dân Việt nam vốn đã ghét hàng Tàu, nay có dịp lại chuyển sang dùng hàng Honda giá rẻ. Cho đến nay thì gần như xe máy Tàu không còn thấy dân Việt Nam sài nữa! Thậm chí gần đây, xe máy chính hãng của Honda sản xuất trong nước, đang đi gãy cổ phốt, “giặc lái” cắm mặt xuống đường, đi mất cả “hàng tiền đạo”, dân Vịt Ngan (Việt Nam) này biết mười mươi mà vẫn đổ xô nhau mu

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-07 01:41:15
triet


Bác Triết còn phát biểu tỉnh như cuội về vấn đề tham nhũng trong ĐHVK cuối năm 2009:
"Chúng ta từ một nước trong chiến tranh,chưa có những cái kinh nghiệm trong quản lý, và ở nước người ta đó thì muốn tiêu cực, muốn tham nhũng cũng khó, vì hệ thống luật pháp nó chặt chẽ. Còn ở Việt nam của mình, thì có khi không muốn tham cũng động lòng tham, cái người thủ quĩ cứ giữ tiền khư khư, ở quĩ lúc nào cũng có số dư, cho nên lúc bí quá thì em mượn một chút, mượn không thấy ai đòi hết, thì em mượn thêm. Chứ không phải người Việt nam tham những nhứt thế giới, không phải vậy! Cho nên tui đề nghị quí vị ở nước ngoài khi nghe những thông tin này, rồi nhìn về Việt Nam cũng đừng có hốt hoảng, cứ nghĩ rằng trong nước mình tiêu cực quá... Mấy hồi sao mấy ổng óanh giặc sao giỏi thế? Mà bây giờ ổng tiêu cực thế... Đây là qui luật muôn đời.

Nguồn gốc của mọi vấn đề người VN kể từ lúc HCM cướp / cắp / mưọn nhà nước VN ta được cả 3 bộ máy tuyên vận CS TQ/LX/VN bìến thành có công giải phóng / dành độc lập / cứu nước VN....và cướp / trộm / cắp từ cán bộ nhà nước cấp lớn cấp nhỏ cho đến người dân đều là chuyện bình thường cả, cho đến ngày hôm nay bị ĂN CẮP NƯỚC và MẤT NƯỚC cũng là bình thường và Bắc Kinh ngồi im lặng uống trà nhìn về VN / Biển Đông...chờ ngày qua mượn luôn nước VN ta.



[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-07 05:21:00
[Cần cập nhật tên]


Có câu châm ngôn: "where there's a will, there's a way." tạm dịch: "Muốn thì được." Trong thời buổi khó khăn thì khách hàng nào mà không muốn (a will) đồ rẽ và những bọn in băng lậu đã biết ý (a way) và làm đúng như sự mong muốn của khách hàng. Ngược lại, Thuý Nga đã không có khả năng làm theo cái châm ngôn trên, không đủ khả năng bảo vệ sản phẩm của mình nhưng sẵn sàng mạc thị chỉ trích khách hàng. Đây không phải lối giải quyết, good approach đối với khách hàng. Đừng nghĩ rằng sự in băng lậu v..v không có bàn tay của bọn việtgiancs. Nghị quyết 36 của đảng vả nhà nước vẫn chưa hoàn tất mà lị.

Tóm lại, "where there's a will, there's a way." Try a different approach, Thuy Nga. Good luck.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-07 08:20:59
Felix Nguyen


Cuốn PBN cuối cùng tôi coi hình như là cuốn gần đây số 90 thì phải, do một người bạn ở LA gởi tặng. Tôi chẳng biết đó là đĩa gốc hay dỡm nhưng có thể là....thật (bố ai biết được). Tôi không thích PBN lắm nên không quan tâm đến tình hình bản quyền của họ. Nay đọc bài này nghe nói tình hình u tối như vậy sao? Và nghe ông TVL quảng cáo là đầu tư lớn, hi-tech gì đó chắc là ghê gớm lắm, để tôi kiếm mua vài cuốn đĩa gốc rồi copy lại vài chục bản tặng bạn bè, tiết kiệm một số tiền dành để phúng điếu khi TN die!


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-07 08:35:50
nguoivehuu



- Hic, mời rượu lão lúc nào cũng thế đỡ tốn đa, mja, kêu từ tờ mờ mà trưa trợt mới ló mặt là sao?
- Giời ạ, mụ Cáo nghe lão Lê Văn gọi tôi là đìa rếch tơ, góc váng lên rồi lục vấn hỏi con thư ký là con nào...cào cấu muốn nát bét người ra đây này....mà lão cũng bị phong lên "Chủ sự" hổng lẽ mụ béo ấy tha?...
- Mụ ấy cười mũi, nhưng đám hưu hắt trong xóm mới phiền, kéo nhau tới đòi tiền lỳ xì Tết, như cái chợ, ta đằng hắng "tôi nói đồng bào nghe rõ không?" mấy lần mà nào có im....tức mình vô gác bếp kéo cái bắp cày xuống, ra thì biến sạch cả ....
- Chết mất thôi (vò đầu bứt tai) thời nay bọn com pờ lê cà là oạt nó uống xong vỏ còn cho vô bịch xách kè kè bên hông, mụ Cáo lại soi kỹ làm như tôi có tổng cục...à quên thơ ký không bằng.... Tiền đâu mà chân dài với chân ngắn....
- Ầy, lão Ngạn nhát ma nói thì nói thế thôi, dĩa có phát hành ở VN đâu mà sợ lậu với chả ết, dân vi ki các lão mới có lỗi chứ dân nội có dek gì mà chửi, nghe có tay bình là ...CSVN nó in lậu PRBN bán cho dân trong nước, ta tý sặc rượu đây này ....
- Mà lão ấy kêu thật kia kìa...
- Mja, cứ đi lo nước chảy chỗ trũng...thường ngày ta cũng nghe lão Ngạn nói phét chuyện ma, tuy không kinh dị như trên StarMovies nhưng nghe thấy nhớ thời váy đụp yếm đào, nghĩ mua cái dĩa chưa tới $1 cũng được, họ nói có phát hành ở VN đâu mà thiệt hại ? coi cọp tý "lửa về quê" chết íu ai...có điều....
- Điều sao?....
- Có điều không phải tác giả bài này hắn lo cho ... nhà giàu ấy đâu, chắc hắn nhắc là nhắc cái coi cọp....
- Gì? lão nói mau lên...ỡm ờ nóng ruột muốn chết ....
- ...Th

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-07 10:42:10
sỞkHanh


Ngồi mãi mà chẳng thấy Kiều qua, buồn đến thấy Nguyễn Du luôn . Kiều ơi, qua cho anh hứa chút nào !!!!


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-07 11:29:52
oc


Những ngày tui mới qua Mỹ ,đi chợ mua thức ăn tui thấy một vài chuyện ngộ nghĩnh . Mấy ông bà Mẽo mua thức ăn , mua chuối , mua táo , mua cam ...họ mua vài ba trái đủ ăn thôi . Lúc ấy tui nghĩ , quái ,tại sao không mua luôn một nãi chuối để dành ăn dần vậy cà ?

Đĩa DVD in lại bán lậu , phẩm chất hình ảnh ánh sáng tồi, so với đĩa original . Chắc chắn là thế .Đại khái thì "coi" cũng được , nhưng như nhiều người nói ,rất có hại đôi mắt . Cái hại ,có thể không thấy ngay, nhưng trong xứ sở hiện tại với kỹ thuật âm thanh hình ảnh ngày càng tân kỳ , chính xác , cao cấp , thì người ta chê . Có hại , không tốt . Cũng ví như chẳng thà không biết cái hại của bệnh Diabetes thì thôi ,ăn uống thả dàn . Khi đã biết tác hại của nó , tự dưng phải có sự e sợ đồ ngọt .

Mua ,thì mua hàng thật . Có mắc hơn chút đỉnh nhưng tốt cho sức khoẻ vật chất lẫn tinh thần của mình . Nó còn chứng tỏ một phong cách sống độc lập ,có suy nghĩ, biết chọn lọc và có lương tâm .
Việc tuy nhỏ , nhưng ý nghĩa không nhỏ .
___

Hôm nay , tại nhiều nơi ở TB tui sống , ngưòi VN bắt đầu tổ chức các sinh hoạt vui xuân Canh Dần . Tết VN cổ truyền . Năm nào , tui cũng dẫn gđ tham dự các sinh hoạt này . Có múa lân đốt pháo ,có trình diễn áo dài ,có các em bé thi "đố vui Việt Ngữ" , có đốt nhang dâng hương , có tặng tiền lì xì cho người lớn tuổi và trẻ em ,có múa dzõ VN ,có ...ăn free hehehe ! Wá đả wá đả . Chút nữa ,tui sẽ đui chơi . Hehehe .
Còn ở các nơi khác thì sao ?

Mộng Chiều Xuân -Ngọc Bích [mp3.baamboo.com]

Mừng tuổi các b

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-07 11:32:20
nguyen manh quoc


Nhân đọc chủ đề Thuý Nga; mai đây sẽ đóng cửa. Nghĩ cũng buồn; thế nhưng, nmq trở lại thời kỳ in ấn bằng chữ antimoin và bản kẽm... thời kỳ 1930-1945 Hanội chỉ có ba nhà in; 1/ Viễn đông ấn quán hay còn có tên IDEO.IDEO chuyên in sách giáo khoa, như Quốc văn giáo khoa thư từ đồng ấu lên tới lớp ba, cũng có in các loại khác nhưng rất ít, vi giá in đắt. 2/ Nhà in Hồng Khê ở phố hàng Bồ. Đăc biệt là nhà in Hồng Khê thường in rất nhiều truyên Tàu; Tam Quốc, Chinh đông, Chinh Tây, Thuỷ Hử, Hồng Lâu mộng, cũng in một số sách tập đánh vần quốc ngữ và cũng là nơi mà Tản Đà lui tới nhiêu nhất. Sau đến thời 1948- 1954 thì có nhà in Văn Hồng Thịnh; VHT in nhiều truyện, sách, nhất là sách giáo khoa. Thời kỳ in ấn chưa được phát triển, cho nên có được quyến truyên là quí lắm, mua thì không đủ tiền. Do đó có phong trào mở cửa hàng bán tạp hoá và cho thuê truyện.....đôi khi cũng chẳng cần có cửa hàng, chỉ cần một bờ tường, có thể giăng mắc để treo vài cuốn truyện.. và một tấm bảng ghi CHO THUÊ TRUYỆN... thế là thành tụ điểm. Muốn thuê thì phải đặt cọc trị giá cuốn truyện, tiền thuê hoặc tinh ngày hay tháng... khi thuê truyện; đội khi cũng bị tai nạn... là vì kẻ thuê để đọc, đôi khi túng quẫn lúc bí quá... thường hay mượn đỡ vài trang để làm việc vệ sinh. Vấn nạn thuê đã bóp nghẹt văn hoá.
Trở lại vấn đề Thuý Nga; làm kinh doanh thì phải có lời. Muốn có lời thì phải bắt mạch được thị trường. Tôn trong người tiêu thụ sản phẩm. Vấn nạn của Thuý Nga; có lẽ bắt đầu từ cuốn Video chủ đề MẸ ... rồi lại chính trong đám văn nghệ sĩ đó có kẻ mượn sân khấu Thuy Nga đ

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-07 12:11:43
HongLac


THÔNG BÁO NGỪNG HOẠT ĐỘNG

SAU HƠN 10 NĂM HOẠT ĐỘNG, ĐÀN CHIM VIỆT ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ CỔ VŨ, ĐÓNG GÓP NHIỆT TÌNH CỦA ĐỘC GIẢ. TUY NHIÊN, VÌ MỘT SỐ MÂU THUẪN NỘI BỘ GIỮA CHI NHÁNH ĐÀN CHIM VIỆT TẠI BA LAN VÀ GIÁM ĐỐC NGUYỄN NGỌC OÁNH TẠI MỸ. NAY CHÚNG TÔI XIN THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA ĐÀN CHIM VIỆT ONLINE.

CHÚNG TÔI CŨNG XIN LỖI BAUXITE VIỆT NAM VÌ KHÔNG THỂ ĐĂNG BÀI CỦA BAUXITE NHƯ ĐÃ HỨA VỚI ANH PHẠM TOÀN KHIÊM TỐN.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ĐỘC GIẢ ĐÃ ỦNG HỘ TRONG THỜI GIAN QUA

TM. BAN BIÊN TẬP
TBT. Mạc Việt Hồng


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-07 13:09:27
ÝYên



Chương trình “vĩ đại” của Ý Thiêng

Thời gian rồi “thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ -- Nước trôi trôi
mãi không về cùng Non – khi ấy, chẳng còn CS, cũng có lẽ
không còn Cộng Hòa…

BẠN ĐỜI tóc bạc như cước, ngày ngày chùi lau bài vị VNCH trên
có trưng một lá Cờ Vàng yêu thắm, miệng rầm rì cầu cho quốc
thái dân an. Trong khi đó, từ nơi xa bến Hồ Gươm, TRIẾT LÝ
GIA.…tóc như mây tuyết, lom khom cà gật đánh bóng cái cán
cờ Màu Đỏ, miệng thì thầm tưởng niệm Bác Hồ, đồng thời cầu
siêu thoát cho vong linh năm ngàn nạn nhân vụ Mậu thân 1968…

Đó! nhửng DVDs Thúy Nga và Asia sẽ thay phiên nhau ghi lại
một thuở dài chinh chiến và lưu vong… Những sử liệu nơi hai
trung tâm này sẽ góp ý cho việc hìn h thành một Viện Bảo tàng
Việt Nam xây dựng tại chính cái lăng ông Hồ được san bằng đi.

Chót trên Viện Bảo Tàng lịch Sử VN sẽ trương một quốc kỳ có
đan hình Chim Phượng Vàng óng ánh, cho đúng lời xưa – Long,
Ly, Quy, PHƯỢNG! Nơi trong viện Bảo Tàng, vẫn trang
trọng treo lên hai lá cớ Vàng và Đỏ bùi ngùi quá khứ lòng ta.

Khi đó, Kụ Ý Thiêng cũng…lẩy bẩy chống gậy trúc thơm, có
con nhỏ kẹp bầu rượụ túi thơ theo hầu… Cụ Ý sững sớ nhìn
lên hình ảnh mốt ngọn đồi xa, chỉ trỏ…Ờ, tờ đấy, tớ kia kìa,
giữa nột ngày chinh chiến… Bóng tớ in thẫm trên nền trời, ngựa
chàng sắc trắng như là tuyết pha, lừng lững trên Thúy Nga 10…



[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-07 14:58:55
Tâm Việt


Ngày thứ Bảy và Chúa nhật tới này, ai ở trong vùng Bay Area có cơ hội đi xem trình diễn của Thuý Nga Paris và ASIA Entertainment trong Santa Clara County Fairground.

Hội chợ Tết với Paris by Night và ASIA Entertainment

Giá vé: $10.00 người lớn, $7.00 trẻ em. Bớt $2.00 cho người mặc quốc phục. Người mặc quân phục và trẻ em dưới 8 tuổi miễn phí

Năm nay chỉ có 12 em thí sinh tham dự thi hoa hậu cho vùng Bắc Cali.

David Giang, chủ nhân Tân Tiến Publications nơi in 15 tờ nhật báo Việt Nam trong vùng Bay Area, gia đình họ Bùi và tổ chức Liên hội với đại diện là ông Lại Đức Hùng cùng đứng ra tổ chức. Kinh phí mượn khu vực và các sạp lều khoảng $200,000.00


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-07 15:55:27
Tâm Việt


Phương hướng nào con cọp Tầu sẽ đi theo khi nó trở nên mạnh hơn? Patrick Granfield

Những gì một thị trường toàn cầu đã giúp Trung Quốc thực hiện, kéo hàng trăm triệu người dân của mình ra khỏi đói nghèo, là một trong những biến đổi ấn tượng nhất trong lịch sử con người. Những người trong thế giới mở mang đã chia sẻ các thành công bằng việc tiết kiệm mà họ thấy từ Trung Quốc là lao động rẻ và xuất khẩu. Tăng trưởng chưa bao giờ là trò chơi tổng hợp bằng con số không (zero-sum game) , như những người ủng hộ toàn cầu hoá và liên hệ nhiều hơn với Trung Quốc đã chỉ ra.

Nhưng cái gì sẽ xảy ra khi Trung Quốc không còn cư xử như nó phải đóng góp vào cái quan điểm trên? Thị trường toàn cầu vẫn còn tồn tại, nhưng Trung Quốc có thể và xem ra ngày càng sẵn sàng thao túng nó cho lợi ích độc quyền của mình.

Trung Quốc chắc chắn hiểu biết các quy tắc của trò chơi, hoặc ít nhất, sự quan trọng của việc lộ ra sự tuân thủ các luật lệ cuộc chơi đó. Tháng trước Trung Quốc đã trở thành một thành viên có khế ước mà đã được quảng cáo như hiệp ước tự do thương mại lớn nhất trên thế giới giữa chính nó và các nước láng giềng ở Đông Nam Á. Tuy vậy, vì những cách thức Trung Quốc thao túng giá trị tiền tệ của mình, đồng Yuan, sự mậu dịch giữa Trung Quốc, các nước láng giềng hoặc bất cứ ai khác, khó có thể được gọi là tự do.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-07 16:14:35
Bạn đời của dân hèn


Chỉ ông Tô một chiêu,

Bớt hà tiện chút chút, bỏ tiền ra muốn một tập đoàn luật sư thứ dữ, tiếng nỗi như cồn, FBI nghe tiếng phải nể mặt...
Kế đến, mướn bạn đời giả dạng khách...vãng lai, mua băng dõm, ghi tên tuổi hàng hiệu cùa các chổ bán băng dõm. Chứng cứ bán chác dồ dõm phải được thu hình.

Xong,

Luật sư đại diện cho ông Tô, với bằng chúng trong tay, gữi văn kiện hồ sơ đến các tiệm buôn đồ dõm này, căn cứ theo thiệt hại của ông Tô qua các việc bị hàng copy ăn cắp, phạt các tiệm buôn thẳng thừng, từ $250,000.00 đến...vài triệu, tuỳ theo tiệm lớn hay nhỏ...

Nói chuyện đàng hoàng, không chịu đền, OK dẫn nhau ra toà. Không tiền đền, dẹp tiệm...

Làm mạnh chừng vài lần như thế, nạn ăn cắp chắc chắn sẽ không còn nữa.

Không chịu chi, cứ đòi...thu không hè, sao bền?


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-07 20:06:48
Tâm Việt


Testing: Đàn Chim Việt


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-07 20:42:12
Tâm Việt


Bọn Terrorists
Lộ mặt phá hoại!   Lộ mặt phá hoại!   Lộ mặt phá hoại!

Talawas
THÔNG BÁO NGỪNG HOẠT ĐỘNG

SAU KHI BỊ TẤN CÔNG VÀO CUỐI THÁNG 12/2009, NHỮNG TƯỞNG CHÚNG TÔI CÓ THỂ TRỞ LẠI VỚI ĐỘC GIẢ SAU SUỐT 1 THÁNG TRỜI RÒNG RÃ VỚI SỰ GIÚP ĐỠ NHIỆT TÌNH CỦA ANH HOÀNG NGỌC DIÊU (BÍ DANH CONMALE, QUẢN TRỊ TỐI CAO CỦA DIỄN ĐÀN HACKER LỚN NHẤT VIỆT NAM - HVA ONLINE, CÒN BÍ DANH KHÁC POSTMODERNISM - MỘT TRONG 3 KỸ THUẬT VIÊN XUẤT SẮC CỦA X-CAFEVN.ORG) VÀ CÁC CHUYÊN GIA BẢO MẬT KHÁC (DIÊN VỸ, THE10NET – X-CAFEVN.ORG) CÙNG SỰ HỖ TRỢ VỀ TINH THẦN CỦA NHÀ VĂN HOÀNG NGỌC TUẤN (TIENVE.ORG) VÀ CUNG CẤP TÀI CHÍNH CỦA ANH PHÙNG LIÊN ĐOÀN ĐỂ TRANG BỊ HỆ THỐNG PHÒNG THỦ TỐI TÂN NHẤT.
TUY NHIÊN, CHÚNG TÔI XIN LỖI ĐỘC GIẢ VÌ SỰ RA MẮT HƠI VỘI VÀNG, HỆ THỐNG VẪN ĐANG BỊ TỔN THẤT NẶNG NỀ. NAY CHÚNG TÔI XIN PHÉP ĐƯỢC ĐÓNG CỬA TALAWAS THÊM MỘT THỜI GIAN NỮA ĐỂ KIỆN TOÀN HỆ THỐNG.
TM. BAN BIÊN TẬP
TBT. Nhà văn Phạm Thị Hoài

ĐÀN CHIM VIỆT
THÔNG BÁO NGỪNG HOẠT ĐỘNG

SAU HƠN 10 NĂM HOẠT ĐỘNG, ĐÀN CHIM VIỆT ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ CỔ VŨ, ĐÓNG GÓP NHIỆT TÌNH CỦA ĐỘC GIẢ. TUY NHIÊN, VÌ MỘT SỐ MÂU THUẪN NỘI BỘ GIỮA CHI NHÁNH ĐÀN CHIM VIỆT TẠI BA LAN VÀ GIÁM ĐỐC NGUYỄN NGỌC OÁNH TẠI MỸ. NAY CHÚNG TÔI XIN THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA ĐÀN CHIM VIỆT ONLINE.
CHÚNG TÔI CŨNG XIN LỖI BAUXITE VIỆT NAM VÌ KHÔNG THỂ ĐĂNG BÀI CỦA BAUXITE NHƯ ĐÃ HỨA VỚI ANH PHẠM TOÀN KHIÊM TỐN
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ĐỘC GIẢ ĐÃ ỦNG HỘ TRONG THỜI GIAN QUA


Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-07 21:13:11
Tâm Việt


Tết làm càng lớn, vinh dự càng thêm cho người Trung Hoa!:
Người Tầu được hãnh diện vì cả tập thể Á Đông ăn mừng Chinese New Year




W. Y. Tan wrote on Feb 7, 2010
" It's LUNAR new year!! The new year is based on the calendar of the moon and is celebrated by many different Asian American communities here in the United States, not just the Chinese as the article stated at the outset. The proper name is lunar new year instead of "Chinese" new year. "

W. Y. Tan đã viết ngày 7 Tháng hai Năm 2010

"It's Lunar New Year!! Năm mới được dựa trên lịch của mặt trăng và được tổ chức bởi các cộng đồng người Mỹ gốc Á tại Hoa Kỳ, không phải chỉ là Trung Hoa như tựa đề bài viết. Tên đúng là "Năm mới Âm lịch" thay vì "Năm mới Trung Hoa". "


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-08 08:50:44
ÝYên



Ý THIỆNG XIN PHÉP MỘT LẦN " BẤT CÔNG" :

Bất công với ai nào ?Với DanChimViet.COM

YT thấy DCV.COM , về hình thức, trình bày
luộm thuộm, khó coi, lại đòi hỏi cái này cái
nọ khó khăn khi đăng nhập; có tác phong
khệnh khạng đồ nho khó chịu...

Về nội dung thì làm ra vẻ...trung dung, nửa
mùa, đọc, cũng chằng biết thêm tí tẹo gì...

Thôi, DCV.COM giã từ nghiên bút đi là xong.

Mới Bạn Đọc sang sân DCVOnLine chơi VUI!

Và kính xin bạn đọc hiện thời ráng...hy sinh
từ bỏ mấy cái... nón cối , cái bô đi, cho mọi
người nhờ, tí ! ĐCV.ONline là một trường học,
chẳng phải là cái...bếp tro của nhà ai...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-08 11:52:49
Stephen


Chào các bạn :

..."Người Việt hải ngoại ngày nay có nghèo đến mức không đủ tiền mua DVD gốc?..."

Tôi xin hỏi các bạn :

Người Việt tại Hải Ngoại có mấy triệu người. Đúng không ? Đâu phải tất cả mọi người trong số đó điều coi băng lậu. Còn có người Việt Nam trong nước nửa cà...Đúng không ?

Vậy thì ...hà cớ gì Thúy Nga chỉ biết trách Người Việt tại hải ngoại mà thôi ? Tôi cảm thấy Thúy Nga chỉ biết đổ lỗi cho vấn đề sang băng lậu mà thôi....còn nhiều vấn đề khác nửa đó.

Lúc trước tôi mua băng gốc của Thúy Nga cho gia đình và nói thật có lúc gia đình tôi thích..nghe MC nói chuyện hơn là...nghe ca sĩ hát đấy. Đĩa gốc thật...mắc lắm nên sau này tôi gắn đài tiếng Việt luôn cho tiện, lâu lâu mới mua lại băng Thúy Nga thôi....chú Tô Văn Lai nên suy nghĩ lại đi...bán băng gốc mắc quá trời...hãy làm từ thiện xem sao...nghĩa là bán băng DVD khoảng $5 cho dân Việt Hải Ngoại xem thoải mái đi...Thúy Nga từ cộng đồng người Việt mà ra thì..bán băng rẻ cho bà con xem cũng là việc bình thường thôi.

các bạn nghĩ sao ?




[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-08 21:54:40
Thong


Mời Qúi Dọc Giã ra quán uống CaPhề bàn chuyen thoi su, hay Chính tri , chinh em hay theo doi tin tuc Quê nhà còn hữu ích hơn bàn chuyên PRBN, hay Thúi Nga , thúi nghiết,làm an giau co hay sạt nghiệp kệ mẹ nó hơi dâu mà bàn cãi làm hao hơi tỗn tiê;ng , PBN có cho dồng nào dâu mà bàn với thão .Nếu nó có theo VC thì dừng nên xem hay mua DVD, CD cũa chúng là dược rồi . Tôi thấy toàn là bàn chuyện ruồi bu không . Xin hõi một câu tấc cã Dọc Giã trên dây có ai duoc huong dac quyen dac loi cua TRUNG TÂM THÚI NGA chữ , Nếu không có ai thì xin dễ tâm cho Quê nhà dồng Bào dang mong chờ quí vị dọc giã .


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-09 02:18:47
Trung Kiên


"Mời Qúi Dọc Giã ra quán uống CaPhề bàn chuyen thoi su, hay Chính tri , chinh em hay theo doi tin tuc Quê nhà còn hữu ích hơn bàn chuyên PRBN" (Thong)

>>> Xem ra nhiều người rất quan tâm... "Chừng nào Thúy Nga đóng cửa" và thích "tán gẫu" hơn là những tin tức liên quan đến Việt Nam,... cũng như "bàng quan" với công cuộc tranh đấu cho Dân chủ tự do!

???


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-09 15:32:24
vietnam_adam


Kính qúi vị,

Trước hết có đôi điều cần minh định rõ ràng với nhau:

1/
Chuyện Thúy Nga Paris là chuyện dài nhân dân tự vận :-) !
Cần đi từ A đến Z để thấy rõ vấn đề hơn.

Chẳng hạn từ lúc đầu lập nghiệp ở Paris cuối thập niên 80, chính yếu nhằm phục vụ cho hải ngoại.

Đến gần giữa 90 move sang Mỹ để mở rộng thị trường và tiện cho nhiều việc (thuê mước ca sĩ, nhân viên, lưu diễn, trường quay ....)

Rồi dự tính bỏ vòi về VN làm ăn, như qua chủ đề MẸ, nhưng gặp phản đối quá xoá của Hải Ngoại. Chú ý kỹ sẽ thấy tình thần chống Cộng ngày một nhạt nhòa dần, vì sản phẩm Thúy Nga trở nên popular trong nước từ Nam ra Trung đến tận ngoài Bắc. (Ngược lại Asia chống Cộng hăng hơn trước, các chủ đề Lính được chú ý nhiều hơn)

Cách nay vài năm BBC hay RFI phỏng vấn ông Tô Văn Lại chuyện ông Tô về nước nói chuyện phải quấy, nhưng thất bại. Bởi ông ta thấy làm không công cho đám làm băng lậu trong nước hưởng trọn.

2/
Cần phân biệt làm VĂN NGHỆ THUẦN TÚY với làm văn nghệ TUYÊN TRUYỀN, tức có dính chính trị.
Rồi làm văn nghệ có dính THƯƠNG MẠI nhiều hay ít.

Dính thương mại thì nên quên đi chuyện chính trị. Hai cái này khó đi chung một đường lắm
Cũng như tinh thần thể thao bị mai một rất nhiều khi có thương mại hay chính trị dính vào nhiều. Tệ nạn doping, khai gian etc etc etc làm chủ đạo khiến cho người ta bị mà mắt.

Nói như thế để hiểu : trung tâm Thúy Nga Paris là ai ? Và trong từng thời kỳ ra sao ?

Ngay như ta thấy cá nhân các MC cũng có nhiều thay đổi. Cụ thể như Nguyễn Ng

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-09 22:47:21
lt


Shrinking Market.

Tui thích Asia hơn Thuý Nga PBN. Theo tự nhiên thì mọi thứ đều chấm dứt hoặc thay đổi. Thập 40, 50, nước Mỹ thích đại nhạc hội (big band). Sau đó biến qua rock and roll và bây giờ thì chỉ một cây guitar, base, và trống cho hip hop.

Asia hay PBN đều gặp chung một sự cố - tre già mà măng hổng mọc. Những bài hay xa xưa hát đi hát lại nhiều lần quá. Những bài mới mà hay thì ít, mà thường là hàng quốc nội. Đối với giới trẻ hải ngoại thì hàng quốc nội hay nhưng bài hát xưa đều không hợp. Số khách thưởng thức nhạc vàng theo thời gian ít đi mà khách mới thì chỉ thích rock và hip-hop (generation gap).

Đấy là điều đáng tiếc. Tre già đáng nhẻ phải có măng mới mọc. Trong bài trước nói về tiếng VN bị mai một sau năm 75 và nó cần phải được sửa lại cho phong phú. Theo tôi thì không phải chỉ bằng cách dùng từ Hán Việt. Tôi nghỉ quan trọng nhất là cần nâng cao văn hoá, xã hội, khoa học, v.v.. mà trong đó văn nghệ đóng một phần rất quan trọng. Những cái này mới có ảnh hưởng xâu đậm tới sự phong phú tiếng Việt chứ không phải là dùng Hán Việt, Latin Việt, v.v... Sau này khi Asia và PBN thất bại, con cháu NVHN sẻ mất một phần văn hoá VN.

Trở lại với văn nghệ. Hai cuốn DVD mới của Asia (một cái chủ đề Ngày Cưới, một cái chủ đề gì tôi quên mất tiệu) tệ quá. Tệ về trình bày lẫn hoà âm. Mặc dù mua ủng hộ Asia vì muốn giúp gìn giử một phần văn hoá VN, cuối cùng thằng nhỏ phải bỏ hai cái đấy, lấy mấy cái Asia DVD củ ra coi đở buồn. Thế là mất thêm một thích giả - the market just shrink a bit smaller. Buồn 5 phút.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-09 22:55:10
Hoàn Nguyên


Trước đây tôi thường mua tất cả băng Thúy Nga nhưng tôi rất hiếm khi mua băng Thúy Nga kể từ sau cuốn băng Mẹ và cả gia đình anh chị tôi đều không mua băng Thúy Nga. Tôi lúc nào cũng mua băng gốc của Asia và Vân Sơn. Thúy Nga đã đi một bước sai lầm khi nhắm vào thị trường bên trong VN. NVHN sẽ chẳng ưa và sẽ không ủng hộ các trung tâm băng nhạc hãi ngoại có liên hệ với CS. Tôi biết rất nhiều người họ mua băng gốc Asia nhưng băng Thúy Nga Paris thì copy coi hay mua băng giả từ chợ trời chỉ vì họ ghét Thúy Nga mà làm vậy chứ chẳng phải vì họ nghèo. lẽ ra Thúy Nga phải làm những cuốn băng xen vào vài tiết mục chống cộng sản để gọi là damages control cho cuốn băng Mẹ nhưng họ đã không làm có lẻ do ở thế kẹt nào đó hay họ không nhận diện được lý do làm khách hàng NVHN bất mãn. Những cuốn băng video rất đầu tay của Thúy Nga đã có nội dung đi đúng đường. Họ muốn có khách hàng trở lại thi nên ngồi lại mà coi lại các cuốn băng đầu tay để bắt đầu trở lại. Nếu không làm được như thế thì Thúy Nga khó sống còn. Các nước cộng sản nổi tiếng ăn cắp, các người bạn Singapore nói với tôi là cả nước Tầu chỉ cần mua 1 disc software Window là đủ dùng cho cả nước Tầu.
N1êu Thúy Nga muốn bán sản phẩm bên trong VN là một bước đi đầy tham vọng nhưng xa vời thực tế.
Nhiều người cho rằng NVHN thù dai, thực ra không phải thế, mà chính là PBN đã không làm gì để xóa đi lòng ngờ vực của người NVHN sau cuốn băng Mẹ.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-10 09:20:39
oc


Xin post lại bài thơ dưới đây ,mà bạn đọc Nga My đã cho đăng trước trong một bài chủ khác . Một bài thơ hay và cảm động . Nó nói lên tâm tình của những sĩ phu nước Việt còn tâm huyết . Bùi Chí Vinh , nếu tui nhớ không lầm là một cây viết nổi tiếng trong nước .Khác với phần đông những nhà thơ "khuôn bánh bông lan " khác của VC , Ông có lối suy nghĩ khá độc lập .


Một ngày phải khác mọi ngày
Bủi Chí Vinh
*************************

Chào một ngày giống hệt mọi ngày
Sóng truyền hình phủ toàn phim Trung Quốc ….
Từ HTV, VTV, BTV, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa
Vũng Tàu, Cà Mau… cho đến “cáp”
Hết “Triều Đại Mãn Thanh” đến “Đại Tống
Truyền Kỳ”

Chào một ngày giống hệt mọi ngày
Đọc báo thấy cha ông mất hút
Thấy thiên hạ quỳ mọp dưới tượng đài Binh Pháp
Mặc Công, Ngọa Hổ Tàng Long, Họa Bì, Xích Bích…
Con nít thuộc lòng Hoắc Nguyên Giáp, Hoàng Phi Hồng,
Diệp Vấn, Diệp tùm lum hơn thuộc sử Tiên Rồng

Chào một ngày đất nước tự lưu vong
Cội rễ văn hiến 4000 năm trốc gốc
Tuổi “teen” gối đầu giường Lý An, Ngô Vũ Sâm,
Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca lạ hoắc
Pano giăng khắp nơi hình ảnh Củng Lợi, Chương Tử Di,
Thành Long phơi phới toét miệng cười

Chào một ngày phát triển giống đười ươi
Đi trên xã tắc thấy người thua xa khỉ
Thấy lô cốt ngáng đường, thấy nước ngập tận mông,
thấy thánh hiền sợ quỷ
Thấy truyền thống chống ngoại xâm co rúm lại vì… tiền

Chào một ngày vong bản vì… hèn
Sống chết mặc bây, túi thầy vô cảm
Ải Nam Quan nằm ng

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-10 19:06:44
ÝYên



CON CHIM CÂU NÓ " ỈA " CỨT ĐỎ LÒM.

Nếu cái Video có chủ đề “MẸ,” mang số 40,
thì Ý xin có nhận định:

Video chiếu lên một cánh động VN trong trận
chiến, với thiết vận xa băng qua, lùng
địch. Ý thiết nghĩ, nếu không có địch ẩn nấp,
phá hoại nếp sống an bình của người dân,
thì thiết vận xa hành quân băng đồng mà chi ?
Hình ảnh thiết vận xa băng đồng không mang
ý nghĩa xấu.

Về con chim câu có…chấm đỏ. Nếu Ý là người
dàn dựng cuốn phim tuyên truyền cho đối
phương, thì Ý đã tạo ra những con chim khác
đi. Đàng này, rõ ràng mấy con chim bồ câu
được xếp bằng giấy, cứng đơ, vừa bay vừa “ ỉa “
những cục phân “đỏ lòm” xuống đồng quê, thi
đó là hình ảnh lợm giọng , bệnh hoạn khó coi,
chẳng phải nhằm tuyên tuyền , mà trái lại.

Nhưng ThúyNga làm sao lên tiếng trả lời cho xuôi
trước mấy bài báo mang sẵn ý xấu, đánh phá?


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Chừng nào Thúy Nga đóng cửa?
2010-02-11 15:01:29
Trung Kiên


Đừng coi nhẹ trận tuyến văn nghệ. Đó là những phát đạn dễ đi sâu vào lòng người nhất, hơn bất cứ bài diễn văn, lời kêu gọi hào hùng hay ho nào. mt nhớ kỳ Asia ra mắt cuốn DVD có bản nhạc cuối là liên khúc Một Ngày Việt Nam và Bước Chân Việt Nam, qua bài hát này, một nhóm sinh viên tại VN đã lên tiếng là họ nhận ra được trước giờ các tuyên truyền họ được nghe về NVHN là phản động, thù hận là hoàn toàn sai lạc. Hay một lần Việt Dzũng nói về nghĩa trang QĐ, yêu cầu những “người bên kia” tôn trọng mộ phần những tử sĩ bất kể thù bạn, kèm vào trong DVD nhạc thì có phải tới hàng ngàn hàng vạn người dân hơn là trên các tờ báo mạng không?

Anh TK thử nghĩ xem, anh TK có thể viết hàng trăm câu hô hào, kêu gọi nên và phải làm gì, nhưng không ai (thèm) nghe, không ai (chịu) đọc thì cũng bằng thừa thui, phải không?

(mythanh)
--------------------------------

Chào Mỹ Thanh và các Bạn

Sorry, mấy bữa nay bận quá, nay vào đọc mới thấy!

Vẫn biết “trận tuyến” văn nghệ và thông tin tuyên truyền rất quan trọng, chả thế mà suốt bao nhiêu năm qua VC luôn khai thác và đặt chúng ưu tiên hàng đầu!

Phải thừa nhận rằng, cho dù Trung Tâm Thúy Nga hay Asia đều là tư nhân nhưng họ đã đóng góp rất tích cực trong việc duy trì và phát huy Văn Hoá Việt Nam trong suốt hơn 2 thập niên qua, đối lại với văn hoá “định hướng và áp đặt của csvn”…

Rất tiếc NVHN không phải là cơ quan “chính quyền” nên không thể định hướng trong việc bảo quản và phát huy Văn hoá, thông tin được!, mà đã là tư nhân thì họ có quyền định hướng cho công việc làm ăn

Đọc tiếp ý kiến này...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]


200
DCVOnline Copyright © 1999-2007 by DCV Inc.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi