Columns
   Huỳnh Việt Lang
 Nguyễn Văn Lục
 Sổ Tay Thường Dân TNT
 Thu Toa Soan
 
dcvblogs
 




 
Login
 
Biệt danh

Mật mã

Bạn chưa đăng ký độc giả? Bạn có thể đăng ký ở đây.
 
Biếm họa
   
Ai đang online?
 
Hiện đang có 413 bạn đọc trên DCVOnline
Log On
Đọc DCVOnline trên Yahoo!
 
Thư mục DCVOnline
   Trang nhất
 Ban biên tập
 Góc bạn đọc
 Góp ý tòa soạn
 Gởi bài
 Lưu trữ
 Tin RSS
 
    Con người & Sự kiện
27-05-2010 
  
  

Ông Hồ thắc mắc...

Tan Van

Trần Khải

Chuyện “lãng mạn” kiểu ông Hiệu Trưởng Sầm Đức Xương đã êm rồi, xong rồi. Cho dù là ông đã làm hại đời của một số em nữ sinh trung học. Tuần này là nhiều chuyện khác. Với nhiều chuyện cấm khác...

Mới hôm Thứ Ba, đài Á Châu Tự Do (www.rfa.org) loan tin theo báo Úc Châu rằng vụ Ngân Hàng Nhà Nước VN đổi tiền giấy để in tiền nhựa không chỉ là nhận tiền hối lộ từ một cơ quan bán công Úc, mà còn được Úc chiêu đãi bằng “gái mãi dâm” để có hợp đồng.

Bản tin RFA trích như sau:

“...Securency International là một công ty thuộc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Úc. Công ty này từng bị cáo buộc đã hối lộ quan chức nước ngoài, nhằm giành các hợp đồng in tiền polymer cho một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trước đây, theo hệ thống truyền thông Úc, Securency đã hối lộ một số quan chức Việt Nam khoản tiền 12 triệu đô la Úc để được chọn làm nhà thầu in tiền polymer cho Việt Nam.

Mới đây, hệ thống truyền thông Úc vừa loan báo, một cựu nhân viên của Securency lên tiếng cáo buộc Cảnh sát Liên bang Úc đã bỏ qua một khiếu nại có liên quan đến vụ tham nhũng và đưa hối lộ của Securency...

Nhân chứng này cũng đã tiết lộ một thông tin rất quan trọng. Đó là một trong những quản lý cao cấp nhất của Securency đã yêu cầu ông ta tìm gái mại dâm người châu Á cho Phó Thống đốc của một Ngân hàng Trung ương nước ngoài...”
(hết trích)

Báo trong nước tất nhiên là chưa loan tin gì, trong khi báo hải ngoại và qúôc tế loan tin rất tự nhiên.
Tuy nhiên, cán bộ hủ hóa là chuyện khác. Chuyện quan tâm hôm nay là một bí mật của ông Hồ Chí Minh, rằng chính báo quốc nội loan tin rằng ông ưa quan tâm chuyện dưới lưng quần của phụ nữ.

Để nói cho rõ. Đây không phải là chuyện ông Hồ có thắc mắc thầm kín với các tiểu muội họ Tăng, họ Nông... của ông. Không phải thế. Mà là nói chung, cái đầu của ông Hồ khi ngó các phụ nữ, là thắc mắc liền “chuyện ấy”... Xin đừng nghĩ tầm bậy cho ông Hồ. Nói “chuyện ấy” nhưng không phải là “chuyện ấy.”

Thực ra, bài báo trên tờ Công An Nghệ An và báo của UBND TP Vinh có tựa đề là “Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ”, nghĩa là nghe rất Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Nhưng cũng thực ra, có thể đặt tít cho bài báo này khác hơn, thí dụ như:

- Bác Hồ giải mã về bí mật đoàn phụ nữ Miền Nam...
- Bác Hồ và chuyện chưa biết về phụ nữ...
- Bác Hồ vén màn bí mật của đoàn phụ nữ Miền Nam.
- Khi đoàn phụ nữ Miền Nam bật mí với Bác Hồ...


Hồ Chí Minh, Gynecologist?
Nguồn: DCVONline tổng hợp
Trong một chiến dịch ca ngợi ông Hồ Chí Minh, một bài viết ký tên Nguyễn Minh Châu đăng hôm chủ nhật 7/3/2010 trên báo Công An Nghệ An và báo Vinh của tỉnh này đã kể chuyện rằng ông Hồ đã có công giải phóng phụ nữ.
Đặc biệt, cụ thể, khi tiếp đón một phái đoàn phụ nữ, ông Hồ đã hỏi rằng kinh nguyệt của quý bà có trồi sụt hay không... Nguyên văn, trích từ bài ca ngợi ông Hồ viết:

“Khi đoàn phụ nữ miền Nam vượt Trường Sơn ra thăm Bác, các chị được Bác đón tiếp thân tình. Thấy các chị gầy, xanh, hốc hác, Bác hỏi: ‘Các cháu kinh nguyệt có đều không?’...”
Khi nghe các cô trả lời là trồi sụt thất thường, ông Hồ đã “ứa lệ...”

Bài viết ca ngợi ông Hồ này khi được nhiều người đọc và gây sốc với phụ nữ, hiện đã bị gỡ xuống trên mạng Vinh (UBND TP Vinh), nhưng ở mạng Công An chưa gỡ xuống: http://congannghean.com.vn/Bac_Ho_voi_su_nghiep_giai_phong_phu_nu-details.aspx.

Trường hợp độc giả không vào được link trên, có thể vào Google để tìm, vẫn còn lưu nhiều bản ở bộ nhớ cache.

Bài viết kể chuyện ông Hồ hỏi trực tiếp quý bà về kinh nguyệt trích như sau:

Giải phóng phụ nữ là một bộ phận trong sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc mà lúc sinh thời Bác Hồ rất quan tâm.
Nguồn: Congannghean.vn
“Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ - Chu Nhật, 7/03/2010 08:00
(Congannghean.vn)-Nhà sử học Mỹ, bà Gi-xen-tơn trong bài viết: "Vai trò của Hồ Chí Minh trong lịch sử của sự tiến bộ của phụ nữ" đã nhận xét: "Chỉ có Hồ Chí Minh đã luôn luôn bộc trực về quyền bình đẳng của phụ nữ, về giáo dục, tự do ngôn luận, độc lập về kinh tế và quyền của phụ nữ được hưởng các quyền lợi khác như của nam giới

Giải phóng phụ nữ là một bộ phận trong sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc mà lúc sinh thời Bác Hồ rất quan tâm. (...)

Nhân dịp này Người còn "Kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn các nữ liệt sỹ đã hi sinh cho Tổ quốc. Tôi kính chào các bà mẹ có con trong bộ đội và các bà mẹ cùng vợ con của các liệt sỹ". Gần cuối bức thư Người khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp, rực rỡ.”

Sau này mỗi dịp đến công tác ở địa phương Bác luôn quan tâm đến chị em phụ nữ. Vào thăm nhà máy cơ khí, thấy cô công nhân để bộ tóc dài, Bác ra hiệu dừng máy, đến gần ân cần nhắc: “Cháu là gái khi lao động phải vận tóc lên, đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn: Bộ tóc là gốc con người.” Khi đoàn phụ nữ miền Nam vượt Trường Sơn ra thăm Bác, các chị được Bác đón tiếp thân tình. Thấy các chị gầy, xanh, hốc hác, Bác hỏi: “Các cháu kinh nguyệt có đều không?”

Các chị xúc động đến ứa nước mắt. Một chị nhẹ nhàng thưa với Bác như đứa con nói riêng với mẹ: “Thưa Bác! do điều kiện ăn uống, vệ sinh kham khổ, thiếu thốn nên chúng cháu... rất thất thường.”

Đôi mắt Bác ứa lệ nói với bác sỹ Phạm Ngọc Thạch - Bộ trưởng Bộ Y tế cùng tiếp khách với Bác: “Chú phải tìm cách trông nom chạy chữa cho các cô ấy, kinh nguyệt là biểu hiện xuất sắc của người phụ nữ, là điều kiện đảm bảo hạnh phúc của đời người và bảo tồn nòi giống.”

Có lần đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá ra làm việc với Bác xin chụp ảnh lưu niệm, Bác không đồng ý và bảo: “Khi nào các chú ra làm việc với Bác có đại biểu phụ nữ thì Bác mới chụp ảnh lưu niệm”...
(hết trích)

Nhiều người nói rằng tác giả bài báo là văn nô. Có lẽ không phải thế. Bởi vì các chi tiết này là bí mật ngàn đời trong Lịch Sử Đảng CSVN... không ai dám bịa đặt chuyện như thế.

Phải là chuyện có thật, nhưng là chưa kể công khai. Người viết bản tin ký tên là Nguyễn Minh Châu, hình như chỉ làm ra vẻ ca ngợi ông Hồ, nhưng thực ra là kể hết bí mật thầm kín về các quan tâm của ông Hồ khi gặp phụ nữ.

Rằng Ông Hồ thắc mắc không phải là chuyện nước mắt của Tăng Tiểu Muội có còn rơi lẻ bóng hay không, và không phải là chuyện Nông Tiểu Muội đã đầu thai về đâu.
Mà là ngay trước mắt, Ông Hồ ngó xuống dưới lưng quần của đoàn phụ nữ Miền Nam mà thắc mắc, trời ạ, trồi hay sụt.


Bài do tác giả gởi. DCVOnline biên tập và minh hoạ.

[ Trở lại ]

 Đọc những bài khác trong mục Hồ Chí Minh  Trang in Trang in  Gởi điện thư Gởi điện thư

  
 
    Đăng Ý kiến của bạn về bài này?

   Ý kiến Bạn đọc
   (DCVOnline không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ bạn đọc)

Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-26 22:01:54
Ho Hui


Thêm một điều đáng nói nữa là - cũng trong bài báo ấy - ở phần kết luận, tác giả Nguyễn Minh Châu viết rằng :

"....hướng tới kỷ niệm lần thứ 120 ngày sinh Bác Hồ, nhắc lại những điều này giúp chúng ta suy nghĩ và hành động góp phần vì sự tiến bộ của phụ nữ cũng là cách học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. "

Như thế, hậu duệ của bác Hồ, nếu muốn chứng tỏ rằng mình đã thấm nhuần "tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh" thì phải thuộc nằm lòng câu "Chị em kinh nguyệt có đều không ?" để mỗi lần gặp đàn bà con gái thì câu đầu tiên là phải hỏi "....kinh nguyệt của các đồng chì, các bà, các bác, các cô, các chị, các em, các cháu.... có đều không" thay cho câu chào hỏi thông thường .

Các anh Kán, anh Kò (đặc biệt là anh "kố nhân") nghĩ sao khi mà các anh chị mỗi lần mở miệng ra thì chỉ thấy toàn là ..."kinh nguyệt" ?



[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-26 23:54:28
Caubay


Lại thêm một khám phá mới rất thú vị về "bác." Chuyện bác thảo luận về tình hình "kinh kỳ" với các cháu gái nhân chuyên thăm kinh kỳ Hà Nội có thể liệt vào giai thoại tục nhất thế kỷ. Nhưng Caubay nhắm cái khám phá này lợi bất cập hại cho nhà "bác hồ học" Nguyễn minh Châu. Phen này có lẽ ông ta bị tổ trác, nịnh không được khéo (nói vậy chớ xưa nay nịnh bác Hồ thì đâu cần khéo, nịnh càng lộ liễu càng vững lập trường mà lị.)

Bác Hồ là người đã đi đông đi tây, thông hiểu văn hoá, lịch lãm lắm thì lẽ nào không biết cách ăn nói lịch sự tối thiểu với phụ nữ. Kể bác ăn nói với phụ nữ như thế hoá ra chửi bác là thằng mất dạy, sàm sỡ. Mới gặp phụ nữ mà hỏi chăm băm như vậy thì khác nào mấy thằng ma cô hỏi đĩ ? Hay là ông Nguyễn minh Châu là nhà "bôi" Bác đại tài?

Thôi việc ấy để công an của đảng ta mần việc. Caubay vốn sính mần thơ, kỳ này có vè như vầy:

Cô gái miền Nam chửa có chồng
Lần đầu gặp bác hỏi đều không
"Thất kinh!" Thưa bác vì kham khổ
Dẫu biết Bác buồn, bác khỏi trông

Bác mong các cháu thật xinh tươi
Kinh nguyệt cho đều bác mới vui
Chớ cứ thất thường thời... không tốt
Đánh trận... thất kinh ắt phải lùi!


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-27 00:20:16
http://xoathantuong.tripod.com
xoathantuong


Đã nói là Bác Hồ suốt ngày chỉ tơ tưởng tới "cái ấy". Cái ấy và Bác Hồ như hình với bóng; Chỉ cần nhắm mắt lại là Bác Hồ lại thấy ngay cái ấy (mộng hồn quanh). "Cái ấy" là cái gì? - "Sao vàng năm cánh" chứ còn cái gì nữa!

Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh. [xoathantuong.tripod.com]


*
Ai học theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì cứ học, nhưng lỡ có bị ăn tát sưng mặt thì đừng có trách. Báo trước.


"Bác hỏi: "Các cháu kinh nguyệt có đều không?"

"Thưa Bác! do điều kiện ăn uống, vệ sinh kham khổ, thiếu thốn nên chúng cháu... rất thất thường".

"Khi nào các chú ra làm việc với Bác có đại biểu phụ nữ thì Bác mới chụp ảnh lưu niệm".

nhắc lại những điều này giúp chúng ta suy nghĩ và hành động góp phần vì sự tiến bộ của phụ nữ cũng là cách học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh."



Thể theo nguyện vọng của toàn dân chúng tôi đăng lại những lời hay ý đẹp của Bác Hồ trong mạng của chúng tôi theo link sau:

Bác Hồ Với Sự Nghiệp Giải Phóng Phụ Nữ, Nguyễn Minh Châu, 2010 [xoathantuong.tripod.com]


xtt


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-27 01:41:11
Bạch Ngọc




Việt cộng có chương trình cấp quốc gia thi đua hằng năm kể chuyện về bác Hồ của chúng. Đặc điểm của đối tượng tham gia, nếu trẻ thì dĩ nhiên nghe kể lại và đọc báo vẹm, kẻ lớn tuổi thì là đảng viên, từng là chức sắc và đặc biệt là thành phần làm ở ban tuyên truyền: nhà văn, thơ, sử, hiếm khi là giới khoa học.

Những mẫu chuyện kể về bác Hồ của chúng trước khi mang ra công chúng tuyên truyền tuyệt đối đã được ban ttvh duyệt qua. Chuyện nào việt cộng thấy ăn tiền, có tác dụng tuyên truyền cao là trao thưởng và cho vào môn Hồ chí minh học.

Cái này thực chất là nhét cơm cúng cho bác Hồ dưới âm ti.

Chuyện này cũng chưa chắc có thiệt vì lão viết bài này có thể là vô lại muốn tâng công như nhiều việt cộng vô lại khác mắc bệnh nghiện rắm bác Hồ, như bác Hồ đã từng khen rắm bác Mao bên tàu và truyền lại cái tài ấy cho các hậu duệ của Hồ.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-27 06:02:31
Dạ Lan


Thương thay văn hoá dân tộc tôi ;
Chữ nghĩa văn chương, những chuyện tồi ;
Thù hận, hận thù dai dẳng mãi ;
Nửa thế kỷ rồi, vẫn chẳng thôi ;
Phe thắng cứ hung hăng trấn áp ;
Nhân dân cay đắng phận làm tôi ;
May mắn, trốn được ra hải ngoại ;
Aó gấm về quê, khoái lạc cười

Dạ Lan


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-27 07:01:27
Hoàng Hựu


Thành tích sự nghiệp giải phóng phụ nữ của Hồ Chí Minh trong đó có việc hỏi thăm chị em phụ nữ có đều hòa kinh kỳ hay không. Chuyện kinh kỳ là hết sức tế nhị và kín đáo với tất cả các nền văn hóa, chứ không riêng gì văn hóa Á đông.

Bác Hồ ta giải phóng phụ nữ bằng cách "giải phóng" người ăn nằm và có con với ông Hồ về với diêm vương.

Một lãnh đạo mà tàn ác với đầu óc dơ bẩn và đen tối như thế thảo nào nước Việt có một lịch sử "đen hơn mõm chó".

Rồi ngày nay có hàng triệu đảng viên cộng sản tôn thờ tên ác quỷ Hồ Chí Minh, đem ngay cả vào chùa, gọi hồn ông Hồ về "xin tư vấn", "xin chỉ đạo". Thật không hiểu nổi sự mê muội tột đỉnh của dân An-nam.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-27 07:21:13
Hữu Sơn


Mợ chúng nó!

Lũ vẹm từ thằng giặc Hochóminh cho đến đám lâu la đầu trâu mặt ngựa của hắn là một đám dâm tặc. Chúng dâm tặc thì gọi chúng là dâm tặc, đám râu xanh. Cần gì phải "đưa cao đánh khẻ" chúng mà chạy theo chúng rồi gọi đó là "hủ hoá". Mệt mấy ông thần nhà báo hải ngoại ngày nay quá!



[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-27 08:29:40
Dạ Lan


Nhờ khoa học tiến bộ, nhờ kinh tế phát triển tột bực nên phụ nữ ở các nước tân tiến đã hoàn toàn giải phóng khỏi sự đàn áp thô tục, lạc hậu của một số lớn đàn ông !

CSVN đã tiến nhanh tiến mạnh đưa toàn dân về thời kỳ đồ đá, đói ăn, thiếu mặc ! thì chuyện giải phóng phụ nữ cũng giống như chuyện thiên đường CS aỏ !

Nhiều đàn ông VN ra hải ngoại mà vẫn không hiểu được thế nào là nam nữ bình quyền, nên một số khá lớn bị vợ đuổi ra đường !

Dạ Lan


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-27 08:49:23
Stephen


Chào các bạn :
WOW,....hèn gì ...đêm nào "Bác Hồ cũng ...éo...ngủ được" phải "trằn trọc buâng khuâng giấc chẳng thành"...

..."Sau này mỗi dịp đến công tác ở địa phương Bác luôn quan tâm đến chị em phụ nữ. Vào thăm nhà máy cơ khí, thấy cô công nhân để bộ tóc dài, Bác ra hiệu dừng máy, đến gần ân cần nhắc: “Cháu là gái khi lao động phải vận tóc lên, đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn: Bộ tóc là gốc con người.” Khi đoàn phụ nữ miền Nam vượt Trường Sơn ra thăm Bác, các chị được Bác đón tiếp thân tình. Thấy các chị gầy, xanh, hốc hác, Bác hỏi: “Các cháu kinh nguyệt có đều không?” .
....Có lần đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá ra làm việc với Bác xin chụp ảnh lưu niệm, Bác không đồng ý và bảo: “Khi nào các chú ra làm việc với Bác có đại biểu phụ nữ thì Bác mới chụp ảnh lưu niệm”...

++++ "Bác Hồ kính yêu của ..." cũng ..là kẻ dâm tặc dzữ nha...."có đại biểu phụ nữ" thì "bác mới chịu chụp ảnh lưu niệm", ấy vậy mà...bọn VC gán cho "Bác" là kẻ vì nước...éo chịu lấy vợ mới..lòi ra vụ Mạnh "mọi".


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-27 09:28:19
Nguyen^~ Bao? Tu*


Vào thời điểm này , khi đã có những bằng chứng khác về việc Hồ Chí Minh là người đàn ông bình thường về cái chuyện nớ thì mới " gây sốc với phụ nữ " chứ vào thời lúc đó thì tác dụng của những câu hỏi như thế , theo tôi nghĩ , quả gây được tác dụng "trên cả tuyệt vời" !

Với một hệ tư tưởng Nho giáo : Trọng nam Khinh nữ . Ngoài một vài người có con mắt nhìn xa và tấm lòng nhân hậu như cụ Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, cha Sáu (Phát Diệm), cụ Phan Chu Trinh ... thương xót và quan tâm với nữ giới thì hầu như cánh đàn ông vẫn theo kiểu Tam Quốc : trò chơi dành cho đàn ông, những tình cảm "nhớn" của đám mày râu .

Hồ Chí Minh là người dám phá cái rào cản Nam-Nữ ngàn đời : Một người đàn ông lưu ý tới những chuyện nhỏ nhặt nhất mà chính đàn bà cũng cho là " chiện nhỏ " . Trong chiến trường VN cũng thế . Các má, các chị , các em gái ... đều được người cộng sản nâng lên hàng kiện tướng, thậm chí lên thành thần thánh, anh hùng . Và quả thật, họ góp phần không nhỏ trong chiến trận . Còn "phe ta" thì sao ?

Nếu bỏ qua những điều bỉ ổi của ông Hồ ( thực lòng hay gian dối / làm để nhằm mục đích gì ...) thì không thể không thấy cái khả năng rành tâm lý và dám đi ngược dòng của ông Hồ .

Điều này không đáng cho ta suy ngẫm hay sao ?



[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-27 10:03:24
Dư Âm


"Rằng Ông Hồ thắc mắc không phải là chuyện nước mắt của Tăng Tiểu Muội có còn rơi lẻ bóng hay không, và không phải là chuyện Nông Tiểu Muội đã đầu thai về đâu.
Mà là ngay trước mắt, Ông Hồ ngó xuống dưới lưng quần của đoàn phụ nữ Miền Nam mà thắc mắc, trời ạ, trồi hay sụt.
" - Trần Khải

Tôi không đồng ý với kết luận cũa bác Trần Khải rằng: "Ông Hồ ngó xuống dưới lưng quần của đoàn phụ nữ Miền Nam mà thắc mắc, trời ạ, trồi hay sụt." dù chỉ là khôi hài. Trong bài chủ có đọan trích "Khi đoàn phụ nữ miền Nam vượt Trường Sơn ra thăm Bác, các chị được Bác đón tiếp thân tình. Thấy các chị gầy, xanh, hốc hác, Bác hỏi: “Các cháu kinh nguyệt có đều không?”" là do bác nhìn thấy những khuôn mặt xanh xao bụng lép nên bác ngứa miệng mới hỏi một câu lãng xẹt như dzậy! (nếu quả thực có câu nói này). Thông thường khi nhìn thấy những người (phụ nữ) ốm o xanh xao, một người bình thường trước tiên là nghĩ đến sự thiếu ăn thiếu dinh dưỡng, huống hồ là một người khôn ngoan lanh lợi gian xão như Hồ Chí Minh mà phải buộc miệng nói một câu ba trợn như vậy là điều không dễ tin!

Tôi nghĩ ông Nguyễn Minh Châu muốn nịnh bác (ông Hồ) mà nịnh không đúng chổ thành ra hại bác (ông Hồ) thêm.

Kính

Dư Âm


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-27 10:31:25
Ho Hui


Còn một câu chuyện thực nữa mà sao không thấy ai nhắc đến, đó là chuyện kể trong một hồi ký của một vị "lão thành kách mạng" rằng :

Một hôm có một cháu (ngoan ?) từ miền Trung ra thăm bác, vừa gặp mặt thì bác đã hỏi ngay rằng :

"Cháu có mót đái không thì để bác dẫn đi ?"

Ối bác ơi là bác...Phục bác quá đi !


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-27 11:35:52
oc


Nói gì thì nói , nói tục phái có "nghệ thuật" . Người bình dân nói tục cũng có nghệ thuật . Kẽ sĩ nói tục cũng phải có nghệ thuật .
Già Hồ nói trây , nói trét , nói dơ . Già Hồ không biết nói tục có nghệ thuật . Cũng có thể già Hồ ,trong máu phần trăm Tàu nhiều quá , nên lão không biết nghệ thuật "tục mà thanh" của VN .

cái đầu lúc lắc
cái đít nắc dồn
hai cọng lông l`n
cọng dài cọng ngắn
(câu đố dân gian , người cầm kim xỏ chỉ )
__

quả mít

thân em như quả mít trên cây
da nó sần sùi múi nó dầy
quân tử có yêu thì đóng cọc
xin đừng mân mó nhựa ra tay
(hx hương)
__

Phá lấu lòng heo chú Méo -Xuân Phát & Mai Khanh & Mai Lệ Huyền [www.youtube.com]

Già Hồ nói trây nói trét nói dơ để khiêu dâm , già Hồ không biết nghệ thuật "Tục Mà Thanh" của VN .


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-27 17:54:48
Bạch Ngọc




“Dù có hận thù CS đến bao nhiêu đi nữa, chúng ta cũng phải công nhận rằng, CS là bậc thầy trong nghệ thuật tuyên truyền, không chỉ là bậc thầy cho những người đã bại trận mà cho cả những ai quan tâm đến lĩnh vực này trên toàn thế giới.”

>>> bậc thầy tuyên truyền sao sợ báo chí tự do. Cô Thanh Nghiên từng tuyên bố sẽ đánh thắng bộ máy tuyên truyền của việt cộng nếu cho cô ấy phát hành tờ báo riêng. Dám không?!

Ông Cố Nhân nói vậy chẳng khác nào nói việt cộng bọn ông là võ sư bậc thầy trước một đối thủ đã bị cột hai tay hai chân trong bối cảnh VN !!!!!

Háo thắng thì cũng vừa thôi kẻo nó vận vào cái ngu mà không biết.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-27 20:39:00
Cửu Bình


Link to "Ông Hồ thắc mắc..." đăng trện mạng Công An Nghệ An

Link to "Ông Hồ thắc mắc..." đăng trện mạng Công An Nghệ An.

Link copy/paste:

http://congannghean.com.vn/Bac_Ho_voi_su_nghiep_giai_phong_phu_nu-details.aspx


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-27 22:13:03
DA10


"Thưa Bác! do điều kiện ăn uống, vệ sinh kham khổ, thiếu thốn nên chúng cháu... rất thất thường."

Đôi mắt Bác ứa lệ nói với bác sỹ Phạm Ngọc Thạch - Bộ trưởng Bộ Y tế cùng tiếp khách với Bác: "Chú phải tìm cách trông nom chạy chữa cho các cô ấy..."


Tôi vốn thần tượng Bác, nhưng đọc đoạn trên thì thấy rằng Bác cũng hơi ngu!

Rõ ràng là các cháu đã thưa, rằng thì là mà, chúng cháu thiếu ăn, thiếu uống, thiếu... cờ hồng thay mỗi tháng. Thế mà Bác chẳng bảo thằng thủ kho hay con mậu dịch nào ra tay, Bác lại bảo thằng bác sỹ? Ngộ nhỡ thằng bác sỹ nó chích ẩu, mất kinh luôn cả năm thì có phải là hỏng chính sách ba khoan không nào?


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-27 22:17:34
oc


Chú thích tấm hình già hột dzịt lộn trong bài chủ .

Già dịch :
Bác đang cần một cháu "nam" thật khoẻ , có 2 " trái bầu" bi lớn dzầy nè ( xem hình) , để làm cậ dzệ cho bác !


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-28 00:13:21
http://xoathantuong.tripod.com
xoathantuong


Báo VN: Ông Hồ Ưa Hỏi Về Bí Mật Đàn Bà
Thứ Năm, 5/27/2010
[www.vietbao.com]

"Chuyện cấm quý ông, chuyện riêng của quý bà... lại là quan tâm của ông Hồ Chí Minh. Báo trong nước đã kể lại như thế.

Hãy hình dung rằng Tổng Thống Obama gặp các nữ sinh Quận Cam và hỏi các cô rằng "kinh nguyệt có đều không..." Thế nào cũng bị bà Michelle Obama bợp tai, và sẽ bị Đảng Cộng Hòa đấu tố mệt nghỉ...

Vậy mà ông Hồ Chí Minh đã làm như thế, và được đánh bóng như là hành vi quan tâm của người "giải phóng phụ nữ...""



Phải hiểu đó là "đạo đức Hồ Chí Minh" như t/g Nguyễn Minh Châu viết: "nhắc lại những điều này giúp chúng ta suy nghĩ và hành động góp phần vì sự tiến bộ của phụ nữ cũng là cách học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh."

Học thì phải hành đúng không nào? - Chúng ta đã thấy là cán bộ Công An nhà nước CSVN ta để ý tới những chỗ kín của cả nam lẫn nữ. Còn nhớ vụ cô Công An nhân dân nắn hay bóp dế một ông Mục Sư nào đó? - Đấy, đấy là đạo đức Hồ Chí Minh chính hiệu con nai dzàng đấy! Đấy, đấy chính là cháu ngoan bác Hồ đấy. Hoan hô "đạo đức Hồ Chí Minh"!


xtt


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-28 00:39:22
http://xoathantuong.tripod.com
xoathantuong


Chuyện ngày nay xã hội đảo điên, lừa dối cũng chẳng lạ vì càng nói xạo, càng nối dối càng ngồi ở các chức vị cao. Cứ coi Nguyễn Tấn Dũng "yêu nhất sự thật, ghét nhất sự giả dối" thì tất rõ. Tiền lương của Dũng bao nhiêu mà có nhà nọ, nhà kia? Dũng tuyên bố chống tham nhũng, trừng trị thẳng tay tham nhũng nhưng tham nhũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn. Vụ tham nhũng với người Nhật, vụ tham nhũng với người Úc là những thí dụ cụ thể.

Tại sao vậy? Tại sao tốn tiền phát động học tập theo tấm gương đạo đức HCM mà càng ngày xã hội càng tệ hại hơn? Chuyện gì nó cũng phải có nguyên nhân. Cái gọi là "đạo đức HCM" thực ra nó là chuyện bá láp, chuyện đểu, vì chính ông Hồ là tên bá láp: Đểu với dân, láo với dân, hỗn với dân, bao nhiêu người bị giết oan ức cũng vì ông Hồ. Chứng cớ và nhân chứng hiện vẫn còn sống đầy.

May mà ông Hồ chết rồi chứ nếu còn sống mà tiếp tục hỗn láo với dân thì thiếu gì người muốn túm cổ ông Hồ và vả vào mặt ông Hồ cho chừa cái tật đểu cáng hỗn láo này. Trong đó có tôi, dĩ nhiên.


xtt


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-28 00:56:26
http://xoathantuong.tripod.com
xoathantuong


Mạn phép t/g Trần Khải để đăng lại bài này trong website của chúng tôi.

Ông Hồ thắc mắc..., Trần Khải, 2010 [xoathantuong.tripod.com]

*
Ông Hồ chuyên viên để ý chuyện "kinh nguyệt" đàn bà con gái nên chẳng lạ gì ông Hồ rành sáu câu về chuyện ông Trời có hai chân. Người ta còn thắc mắc ông Trời có mấy chân chứ ông Hồ thì khỏi. Thiếu gì đứa phục lăn ông Hồ ở điểm này. Không tin? - Xin nhắp chuột lên hàng kế tiếp để đọc sẽ rõ tại sao.

Trời Có Mấy Chân? Nguyễn Khánh Đăng, 2010


xtt


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-28 01:12:54
http://xoathantuong.tripod.com
xoathantuong


Cái gọi là "đạo đức Hồ Chí Minh" là những chuyện nhảm nhí, vô giáo dục. Những người còn chút liêm sỉ đều cảm thấy đỏ mặt khi phải đề cập đến những chuyện "đạo đức HCM" bá láp bá sàm này. Đa số những người sống ở trong nước không thể nói rõ ràng hết được vì còn kẹt chuyện sinh sống, sợ bị tụi lưu manh đang nắm quyền đàn áp gia đình mình.

Nhà sử học Hà Văn Thịnh cũng chỉ giám nói "lịch sử VN hiện đại chỉ có 30% sự thật, 70% giả dối. Đó là điều rất đau lòng." Theo tôi sự thật không biết có được tới 10% hay không.

"...
Ông HVT: Tôi nói thật với chị, lịch sử VN hiện đại chỉ có 30% sự thật, 70% giả dối. Đó là điều rất đau lòng. Ví dụ, đánh nhau 30 năm, với Pháp và Mỹ mà VN không thua trận nào là không thể chấp nhận được.

Hay như Lê Văn Tám ấy, châm lửa rồi chạy. Làm sao mà chạy được, 5m là gục xuống liền... Nhiều vô cùng những chuyện như thế, chị ạ.

Sự dối trá đó làm sinh viên không thích sử nữa. Thấy sử là bịp bợm, chán quá! Tôi đã viết trên báo Lao Động năm 2005, "Lịch sử theo trang sách học trò", tôi vạch rõ dậy sử mà suốt ngày phải nói dối, điều đó đau lòng lắm.

Ở VN hiện nay, rất nhiều trí thức ở vào hoàn cảnh nan giải, giữa nói thật và không nói thật."


Muốn đọc đầy đủ xin nhắp chuột lên hàng kế tiếp.

Nhà sử học Hà Văn Thịnh nói về HCM [xoathantuong.tripod.com]


xtt


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-28 09:21:21
http://xoathantuong.tripod.com
xoathantuong


Mới đọc bài của t/g Tưởng Năng Tiến - Bỏ mả, 2010 - [xoathantuong.tripod.com], trong blog của ông ta, mà tôi mạn phép đăng lại trong website của chúng tôi, ông "không thích mấy" câu:

"Vào trong hang Bác âm u
Chị em phụ nữ giở mũ ra chào!"

khi nói về cái chết của ông Hồ. Tác giả viết: "theo thiển ý, không những đã kém duyên dáng mà còn thiếu phần thanh nhã. Nó nói lên sự khinh miệt, một cách sỗ sàng, của "chị em phụ nữ" (nước ta) trước thi hài của Hồ Chủ tịch."

Tôi lại nghĩ khác. Có lẽ ông Tưởng Năng Tiến chưa đọc bài Bác Hồ Với Sự Nghiệp Giải Phóng Phụ Nữ, Nguyễn Minh Châu, 2010 [xoathantuong.tripod.com]. Theo t/g Nguyễn Minh Châu "Bác luôn quan tâm đến chị em phụ nữ." Khi gặp đoàn phụ nữ ông Hồ hỏi: "Các cháu kinh nguyệt có đều không?"

Như vậy ông Hồ là người để ý đến những điều rất riêng tư, "một cách sỗ sàng", của phụ nữ. Nên câu "Vào trong hang Bác âm u/ Chị em phụ nữ giở mũ ra chào!" là rất đúng với cá tính của ông Hồ. Phải là người biết rõ về cá tính, bản chất con người thực của ông Hồ mới có thể có được những câu diễn tả chính xác đến như thế.


xtt


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-28 18:22:07
Nguoi Qua Duong


Chuyện kể rằng:

...Bác hỏi: “Các cháu kinh nguyệt có đều không?".

Các chị xúc động đến ứa nước mắt. Một chị nhẹ nhàng thưa với Bác như đứa con nói riêng với mẹ: "Thưa Bác! do điều kiện ăn uống, vệ sinh kham khổ, thiếu thốn nên chúng cháu... rất thất thường”.

Sau đó bác quay qua hỏi các anh bộ đội đi cùng phái đoàn phụ nử miền nam:
.Bác hỏi: "Thế các cháu thì sao? có đ.....ụ.. đều không...?"

Các anh bổng bật khóc ôm chầm lấy bác và nói "bác cho chúng con đi theo chân bác.... tụi con hứa sẻ học tập noi gương bác.... ..."


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-28 19:03:16
TINH-HỒNG


Lúc đầu đọc câu"Các cháu kinh nguyệt có đều không?" tui thấy hơi khiếm nhã . Bỏ bài chủ này qua bài khác đọc, nhưng chẳng bài nào giá trị liền trở lại đọc góp ý của nhiều người. Riết thấy mấy chữ trên bình thường như câu chữ khác. Hơn nữa Bác Hồ là một vị cha già của dân tộc, lo cho con cái trong nhà mà nhất là chị em phụ nữ thì cũng là điều khâm phục Bác nhiều nhiều hơn. Một vai việc nước nặng nề, vậy mà Bác còn chăm lo cái việc chỉ bác sĩ mới phải lo thì tình cảm của Bác lớn lao đến dường nào. Ôi trên đời này khó có ai làm được như Bác Hồ .


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-29 00:19:28
[Cần cập nhật tên]


Hầu hết các bác đều để ý và bàn luận về câu hỏi của già Hồ về kinh nguyệt của chị em phụ nữ mà chưa thấy ai thắc mắc về chuyện tại sao già Hồ lại ứa lệ khi nghe các cô nói rằng họ bị trồi sụt ??
Theo tin tình báo của đảng ta thì cả tuần trước khi tiếp đón phái đoàn đại biểu phụ nữ miền nam thì già Hồ đã dùng đến ba, bốn củ nhân sâm mà bác Mao tặng để đủ sức đón tiếp các cô đại biểu miền nam . Thế nhưng sau khi biết các cô bi trồi sụt thì hắn biết không làm ăn được gì vì không tính được ngày để tránh bị dính bầu như trường hợp của Mạnh hay Trung ... Vì thế hắn đang ứa lệ vì hỏng kế hoạch và chắc cũng đang tiếc mấy củ nhân sâm ...


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-29 00:44:14
Cửu Bình


Mỗi lần Bác Hồ gặp chị em phụ nữ Bác đều hỏi: "Cháu kinh nguyệt có đều không?"

Ai nghe qua câu hỏi đó cũng nghĩ trong đầu rằng "Tại sao Bác Hồ lại hỏi một câu bất nhã như vậy ?", dĩ nhiên ông Hồ cũng biết điều đó chứ, nhưng ông Hồ vẫn cứ phải hỏi cái câu "bất lịch sự đó" là bởi vì "kinh nguyệt" của người phụ nữ Việt Nam nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hằng ngày của ông Hồ.

Bây giờ bạn đọc thử đoán xem tại sao "kinh nguyệt" của người phụ nữ Việt Nam nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hằng ngày của Bác Hồ như vậy ?

hint: Xin hảy nghiệm câu giáo điều VC nổi tiếng: "Bác Hồ Vĩ Đại Sống Mãi Trong Quần Chúng....em!"


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-29 09:05:25
le phong


thằng khốn muốn chơi
thắc mắc khôn lơi
mằn mò yếu huyệt
coi chừng kinh nguyệt
phải duyệt đường kinh


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-29 12:08:59
Cửu Bình


Câu chuyện vui "Bác Hồ kim Bác sỹ"

Có cái chị A kia bị bệnh nhức đầu cảm mại gì đó đến gặp Bác Sỹ Bác Hồ.

Bác Hồ: Cháu bệnh gì ?
chị A: Dạ em thấy trong người không được khỏe.
Bác Hồ: Để Bác đo nhiệt độ trong người cháu xem sao.
chị A: Đo ở chổ nào (mô) vậy Bác ?
Bác Hồ: Thường thì có ba chổ trong người có thể đo được: 1, kẹp ống nhiệt kế trong nách. 2 ngậm ống nhiệt kế trong miệng. 3, đặt ống nhiệt kế vào hậu môn.
chị A thầm nghĩ "mình có bệnh hôi nách và hôi miệng" thôi thì không nên dùng cách "kẹp trong nách" hay "ngậm trong miệng" kẻo Bác Hồ biết cái căn bệnh "bí mật" của mình. Nghĩ vậy nên
chị A bảo: Em muốn dùng cách thứ ba, "đặt ống nhiệt kế vào hậu môn".
Bác Hồ: Vậy cháu hảy kéo quần xuống rồi chổng cái mông lên.
chị A bảo: Em mắc cở lắm, Bác có thể nào tắc đèn rồi mới đặt ống nhiệt kế vào ?
Bác Hồ: Được chứ... đèn đã tắc rồi.
chị A: chờ em một chút... cái mông của em đây nè Bác.
Bác Hồ: Được rồi... giờ thì Bác đặt ống nhiệt kế vào à nha.
chị A: Ơ...ơ... chổ đó... không phải là hậu môn đâu... Bác đã đặt lộn chổ rồi...
Bác Hồ: Đừng lo, Bác không đặt lộn chổ đâu vì "cái này" không phải là ống nhiệt kế.
chi A: Ơ...ơ...ơ....
(lấy ý từ Reader Digest)


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-29 17:57:33
ÝYên



Ông Tào Minh ( HCM) rất mạnh, đến nay chẳng ai hạ đo ván
được con người đa diện ấy.

Ông Tào Minh, ỉ eo đu đưa giữa Nga Tàu và Boss Mỹ, nên cả
ba ông lớn này, ai cũng cần đến ông Tào Minh. Ông ta mạnh!

Ông Tào Minh là Cộng sản gộc, uy tín trong cái làng Cộng Sản,
nhưng đồng thời, éo le thay, ông ta là …tá điền của chú Sam.

Này, không có ông Tào Tháo trong vai trò Hồ Chí Minh, thì Hoa
Kỳ khó mà chia đội hàng ngũ Liên sô – Trung Cộng được!

Ông Táo Minh là chư hầu sáng giá của chú Sam, mà cũng là anh
hùng mạt vận của quê hương VN.Cho nên chú SAM ôm hôn
ông Táo Minh dài dài…; đối lại, người Việt Quốc Gia chẳng làm
gì được ông Tào Minh ( Khám phá đặc quyền của Ý Thiêng)


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-30 08:46:44
hoang anh



Cái băng đảng lưu manh 3Đ (ba đình) đã ngốn hàng trăm tỷ đồng cho chiến dich dài hạn
(kéo dài tới sau khi kết thúc đại hội tranh quyền lức XI) gọi là "Học tập Đạo Đức HCM",
thực chất là bôi sơn, quyét phấn cho cái thây ma tàn tạ, làm cái cột dựa lưng cho những tên
csvn bỉ ổi, độc đoán cuối cùng tìm cách kéo giài sự tồn tại để ăn cướp, tàn phá đất nước.
( như để đạt mục đích chính trị và kinh tế có lợi cho bang đảng chúng đang tìm mọi đi vay 56
tỷ đola để xây đường tàu ). Thực chất một phần lớn bọn đầu to (nhưng óc bé) trong đảng biết rõ
thực chất ông Hồ là ai. Người dân vn đã bị chế độ giáo dục cs nhồi sọ để thần thánh hoá ông
do vậy cho dù ai đó muốn nói đúng sự thật trần truồng về con nguwòi này , có lẽ phải mất rất
nhiều thời gian và bằng chức sờ , nắn được mới thuyết phục được.
Nói tốm tắt là cấi "Đạo Đức" chính của anh Nguyễn Tất Thành, hay Nguyễn Ái Quốc hay Hồ Chí Minh
là cái Đức tính ...THÍCH ĐẠO:(xin noi gọn vì ko có thời gian và vì giới hạn chữ viết)
ĐẠO TÊN: Ngaoi hàng chục tên giả mà ông Hồ có thì Nguyễn Ái Quốc là tên của một tập hợp người
yêu nước ở Pháp ( xem bài nhà báo tự do Dương Thị Xuân viêt cho quốc hội tuần qua). Hồ Chí Minh
là tên của nhà yêu nước Hồ Học Lãm.
ĐẠO THƠ: Có rất nhiều bằng chứng nhuwng nổi bật là tập thơ "Nhật ký trong tù" thì bác ta ẳm hẳn
chứ không còn "Đạo" nữa.
ĐẠO VĂN: Cũng có rất nhiều bằng chứng chỉ nêu một vài dẫn chứng như "..vì mục đích 10 năm trồng
cây, trăm năm trồ


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-30 09:01:06
hoang anh


(TIẾP)
trăm năm trồng người" là của thi sỹ bên tàu. Những câu mở đầu của bản Hiến pháp 1946 là được
"chuyển sang" từ Hiến pháp Hoa kỳ 1787 và của Pháp.
Cái Đức tính "Khiêm tốn" của bác còn đuwọc lưu trữ ngàn đời là hai tập sách do người nặn ra :
" Những mẩu chuyện về chủ tịch HCM" và "Vừa đi đường vừa kể chuyện" của hai nhà văn (báo) giả mạo là Trần Dân Tiên và T. Lan nhằm để thần thánh hoá anh bồi Sinh Coong . Chỉ cần đọc hai trang
đầu của tập sách " Những mẫu chuyện...." và hãy hình dung rắng "nhà văn" cũng chính là nhân
vật thì ai cũng phải buồn nôn, ghê tởm cái Đạo Đức giả của con quỷ "già dân tộc" này.




[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]



Re: Ông Hồ thắc mắc...
2010-05-30 09:34:38
ÝYên



VIẾT RA, MÀ ĐẢNG TA ĐỌC TỚI, SẼ BÀNG HOÀNG !

Ông Hồ chí Minh, Ý khẳng định, là con ngựa thành TROIE cho Mỹ,
theo đó, Đảng CSVN là lực lượng Nằm Vùng cho Mỹ ( nên Mỹ đâu
có giết đi )...

Tụi Mỹ đã thu nạp ông Hồ, hay dẫn dụ ông ta, chưa rõ đàng nào. Thế
nhưng những quyết định xương máu của ông Hồ, đều đi đúng vô con
đường Mỹ đặt ra, để Mỹ xâm nhập chia đội khối CS Quốc tế. (Ông
Hồ theo OSS từ 1941, có bí danh, bí số hẳn hoi. OSS …đưa ông Hồ
về thượng du VN, và chỉ dẫn đường đi nước bước cho ông Hồ cướp
chánh quyền, 19/8/1945. Sau đó, tùy lúc, OSS/CIA tiếp tực channel –
dẫn dụ ông Hồ vào thế trận của Mỹ sau này, và còn tới nay...

Về đảng CSVN dưới trướng ông Hồ, tuy là…kẻ thù của Mỹ, nhưng
là kẻ thù “ cần thiết – Le mal nécessaire “ chim mồi cho chính sách
lớn của Mỹ…

(Mấy ông Cộng Sản VN mà đọc mấy dòng này, xin đừng thở dài)




[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]


129
DCVOnline Copyright © 1999-2007 by DCV Inc.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi