Lee Nguyễn được chọn vào đội tuyển Hoa Kỳ
Ngày: 29-06-2007
Đề tài: Người Việt ở Nước Ngoài


Nguyễn Ngọc Bảo


Ngày thứ Bẩy, 2 tháng 6 vừa qua, một sự kiện thể thao đã gây hứng khởi cho những người Việt hâm mộ môn bóng tròn tại quốc nội lẫn hải ngoại. Đó là Lee Nguyễn, một cầu thủ gốc Việt, được thi đấu trong mầu áo đội tuyển Hoa Kỳ trong trận giao hữu với Trung Quốc tại vận động trường Spartan ở San Jose, California. Sự kiện này mang tính lịch sử vì đánh dấu lần đầu tiên, một cầu thủ gốc Việt được tuyển chọn vào đội tuyển một quốc gia không phải là Việt Nam. Lee được đưa vào sân để thay thế một đồng đội ở phút 80 trong một trận Hoa Kỳ dễ dàng chiến thắng với tỉ số 4-1. Tuy thi đấu chỉ vỏn vẹn 10 phút trong vai trò tiền vệ trái nhưng Lee đã chứng tỏ bản lãnh qua những pha đi bóng khéo léo đầy kỹ thuật. Sau trận đấu, nhiều ký giả thể thao đã ca ngợi Lee Nguyễn và tin tưởng anh sẽ trở thành một cầu thủ xuất sắc của làng bóng Hoa Kỳ trong tương lai.

Lee Nguyễn trong màu áo đội PSV Eindhoven
Nguồn: pbase.com/Ảnh: T. van Woensel
Đối với độc giả Ngày Nay, Lee Nguyễn không phải là một tên tuổi xa lạ. Vào trung tuần tháng 7 năm 2005, qua bài báo với nhan đề “Lee Nguyễn, một kỳ vọng của làng cầu Hoa Kỳ”, Ngày Nay đã giới thiệu người cầu thủ trẻ gốc Việt với độc giả, ngay sau khi giải vô địch túc cầu thế giới dành cho lớp tuổi dưới 20 (U-20) tại Hòa Lan chấm dứt. Trong giải đấu này, Lee là cầu thủ trung học duy nhất được triệu tập vào đội tuyển và trong hai lần ra sân, đã phô bầy một lối chơi linh hoạt và hiệu quả đến nỗi chỉ nửa năm sau, anh được câu lạc bộ (CLB) vô địch Hoà Lan là PSV Eindhoven mời thi đấu cho họ trong ba năm rưỡi với một giao kèo trị giá 2 triệu mỹ kim. Đến đầu tháng ba năm ngoái, một lần nữa, Ngày Nay lại có bài viết về cầu thủ gốc Việt này, sau khi anh được HLV Hiddink của PSV Eindhoven cho ra sân lần đầu trong trận đấu với CLB Heracles Almelo. Ngày hôm ấy, Lee Nguyễn trở thành cầu thủ gốc Việt đầu tiên tranh tài trong một trận của một giải vô dịch cấp câu lạc bộ quốc gia ở Âu châu.


Thành tích

Lee Nguyễn sinh tháng 7 năm 1986 tại Texas và, cho đến tốt nghiệp trung học, đã sống cùng với cha mẹ và em gái tại Plano, một thành phố nhỏ cách Dallas khoảng 20 dặm về hướng Bắc. Có thể nói Lee đã trở thành một hiện tượng của bóng tròn Hoa Kỳ kể từ khi khoác áo đội bóng trường trung học Plano East. Tháng giêng năm 2004, anh được tuyển vào đội tuyển U-18 Hoa Kỳ để tham dự giải quốc tế Copa Chivas tại Mễ Tây Cơ và đã dẫn đầu danh sách lập công cho đội với 4 bàn thắng. Hai tháng sau, Lee được công ty nước giải khát Gatorade trao danh hiệu cầu thủ trung học xuất sắc nhất Hoa Kỳ. Đến tháng 6 năm 2005, Lee có tên trong danh sách đội Hoa Kỳ tại giải vô địch thế giới U-20. Ba tháng sau, một lần nữa, Lee được gọi thi đấu cho đội U-18 của Hoa Kỳ để tranh giải Milk Cup tại Bắc Ái Nhĩ Lan và đã giúp đội Hoa Kỳ chiếm ngôi vô địch sau khi thắng đội chủ nhà ở trận chung kết.

Sau khi hoàn tất bậc trung học, mùa thu năm 2005, Lee Nguyễn đầu quân cho đội bóng đại học Indiana, đương kim vô địch giải bóng tròn dành cho bậc đại học Hoa Kỳ lúc bấy giờ. Khi mùa bóng kết thúc, anh được Sport Times, một trong những tờ báo thể thao điện tử có uy tín nhất Hoa Kỳ, trao giải thưởng “Cầu thủ năm thứ nhất đại học xuất sắc nhất” (Freshman of the Year). Đến đầu tháng 7, Lee được chọn vào đội U-23 của Hoa Kỳ để tranh tài trong giải vô địch thế giới dành cho hạng tuổi này, và đến tháng giêng năm ngoái, sang Hòa Lan thi đấu cho đội PSV Eindhoven như đã đề cập ở trên.



YouTube: Lee Nguyễn chơi cho đội banh Hoà Lan, PSV Eindhoven



Kỹ Thuật Cá Nhân Vượt Trội

Lee Nguyễn trong buổi tập với đội tuyển Hoa Kỳ để chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc ngày 2 tháng 6
Nguồn: Ngay Nay
Kỹ thuật cá nhân vượt trội của Lee Nguyễn là điều các huấn luyện viên, các đồng đội, cũng như các ký giả thể thao phải ghi nhận. Khi theo dõi các buổi tập luyện của đội tuyển Hoa Kỳ trước trận giao hữu với Trung Quốc, HLV Bob Bradley của đội đã phát biểu với các ký giả rằng Lee kiểm soát bóng thật tốt và thi đấu một cách thoải mái, tự tin với một kỹ thuật bén nhọn (nguyên văn: “Lee is very, very good on the ball. He’s very comfortable, confident, and technically sharp”).

Một cầu thủ nổi tiếng của đội tuyển Hoa Kỳ là DaMarcus Beasley, đồng đội của Lee Nguyễn tại PSV Eindhoven, cũng ca ngợi khả năng Lee Nguyễn như sau:

    “Lee là một cầu thủ đặc biệt so với những cầu thủ khác. Anh có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trên sân. Anh có thể hỗ trợ hàng tiền đạo, có thể chơi như một trung phong, có thể giữ vai trò cả tiền vệ cánh phải lẫn cánh trái. Anh thích nghi với mọi vị trí và thích nghi một cách linh hoạt. Anh sở hữu một trình độ kỹ thuật cao và hiểu biết tường tận bộ môn thể thao này. Anh thật thông minh và xông xáo."
Hai ngày trước trận giao hữu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nữ ký giả Andrea Canales của tờ báo điện tử ESPN Soccernet đã viết một bài báo khá dài với tựa đề “Nguyễn, niềm hy vọng to lớn kế tiếp” (Nguyen the next big hope), một tựa đề tương tự tựa đề của bài báo trên Ngày Nay từ hai năm trước như đã nhắc ở trên. Trong bài, ký giả Canales nhận định Lee Nguyễn là một triển vọng đầy hứa hẹn cho làng bóng Hoa Kỳ vì hai lý do. Thứ nhất, Hoa Kỳ đang lâm vào tình trạng thiếu thốn trầm trọng những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân cao như Lee. Thú hai, Hoà Lan, nơi Lee Nguyễn đang thi đấu, là một nước nổi tiếng vào bậc nhất thế giới về khả năng đào tạo kỹ thuật cá nhân cho các cầu thủ.

Trong phần cuối bài, người nữ ký giả kết luận:
    “… Lee Nguyễn có triển vọng trở thành một cầu thủ có kỹ thuật khéo léo và đầy óc sáng tạo mà đội Hoa Kỳ đã thiếu trong World Cup 2006 vừa qua. Anh sẽ có đủ khả năng để lấp chỗ trống John O’Brien đã để lại trong đội tuyển Hoa Kỳ. Chính John O’Brien, một cầu thủ được trui luyện tại Hòa Lan như Lee Nguyễn, là nguyên nhân đưa Hoa Kỳ vào đến tứ kết của World Cup 2002, một World Cup thành công nhất của Hoa Kỳ
    Với lối chơi thiên về tấn công và có thể đảm nhận nhiều vị trí hơn John O’Brien; một ngày nào đó, Lee Nguyễn có thể trở thành một cầu thủ cần thiết cho đội tuyển Hoa Kỳ hơn cả John O’Brien”.

Khó khăn cần khắc phục

Tuy vậy, Lee Nguyễn đang phải đương đầu với một trở ngại khá lớn. Tháng giêng năm ngoái, sau khi ký giao kèo với Lee, HLV Hiddink tuyên bố sẽ xếp anh trong đội hình trẻ của PSV Eindhoven, tức đội B, và sẽ đưa anh lên đội hình chính thức, tức đội A, khi nhận thấy anh đã thu thập đủ kinh nghiệm. Chỉ hơn hai tháng sau, ông đã xếp Lee Nguyễn trong đội A và cho anh vào sân trong trận gặp CLB Heracles Almelo như đã đề cập. Ngày hôm sau, báo giới Hoà Lan đã dành nhiều lời ca ngợi cho người cầu thủ 19 tuổi gốc Việt này.

Tiếc thay, ít lâu sau, Lee Nguyễn bị chấn thương vai, phải giải phẫu và nghỉ thi đấu cả nửa năm trời. Thêm nữa, đến tháng 7 năm ngoái, ông Hiddink đã từ giã PSV Eindhoven sau khi giúp đội này duy trì ngôi vô địch giải túc cầu Hòa Lan. Cũng xin nói thêm, Hiddink là một trong những HLV tài ba nhất thế giới. Ông đã đưa đội Nam Hàn vào đến bán kết World Cup 2002 và Úc Đại Lợi vào vòng hai World Cup 2006. Hiện nay ông là HLV đội tuyển Nga.

Hiddink đã đặt rất nhiều tin tưởng vào Lee Nguỵễn. Tuy nhiên, người kế nhiệm ông tại PSV Eindhoven chưa có vẻ sẵn sàng sử dụng Lee trong đội hình chính của CLB vì ông đang có những hảo thủ xuất sắc như Phillip Cocu (cầu thủ nổi tiếng của đội tuyển Hòa Lan) và Rodrigo Alex (đội tuyển Ba Tây). Vì vậy, cho đến hôm nay, Lee vẫn chưa chính thức được lên đội A dù đã bình phục chấn thương. Giải pháp tốt nhất cho Lee Nguyễn là anh sẽ được PSV Eindhoven cho một đội bóng hàng đầu ở Hoà Lan, Ý, Pháp, Anh, Đức, hay Tây Ban Nha mượn trong mùa bóng tới, như trường hợp đồng đội Beasley đã được PSV Eindhoven cho Manchester City của giải Ngoại Hạng Anh mượn trong mùa bóng vừa qua. Lee Nguyễn chỉ có thể trở thành một hảo thủ khi được cọ sát một cách liên tục trong những trận bóng đầy sôi động và khắc nghiệt của các giải vô địch hàng đầu Âu châu. Chính HLV Bradley của Hoa Kỳ cũng tỏ ý quan ngại về sự thiếu thốn kinh nghiệm trận mạc của Lee ở các giải đấu này. Tuy lên tiếng ca ngợi Lee có đủ tài năng để trở thành một cầu thủ quan trọng cho đội tuyển Hoa Kỳ, nhưng ông sẽ không đủ can đảm để tuyển chọn anh, nếu anh thiếu kinh nghiệm thi đấu trong đội hình chính thức của một câu lạc bộ.

Trong cuộc trả lời cuộc phỏng vấn báo chí khi được triệu tập vào đội tuyển Hoa Kỳ, Lee Nguyễn cũng công nhận anh còn phải kiên nhẫn nhiều để tích lũy thêm kinh nghiệm, là thứ anh hiểu mình còn thiếu để có thể trở thành một trong những cầu thủ hàng nổi tiếng của đấu trường Âu Mỹ.


Viễn ảnh

Thi đấu cho đội tuyển Hoa Kỳ tại giải vô địch U-20 Thế Giới tại Hòa Lan
Nguồn: Ngay Nay
Con đường trước mặt Lee Nguyễn còn nhiều chông gai, thử thách. Tuy nhiên, hầu hết những người từng theo dõi sự nghiệp túc cầu của Lee Nguyễn suốt ba năm qua tin rằng anh sẽ vượt thắng được mọi chướng ngại để trở thành một hảo thủ cấp câu lạc bộ Âu châu và một tuyển thủ trụ cột của đội bóng Hoa Kỳ. Trong quá khứ, anh đã dũng cảm vượt qua bao khó khăn, đáng kể nhất là thể hình khiêm tốn với chiều cao một thước bẩy và trọng lượng khoảng 65 kí lô, để có được ngày hôm nay.

Hiện Lee Nguyễn không có mặt trong đội tuyển Hoa Kỳ đang thi đấu giải Cúp Vàng (CONCACAF Gold Cup), tức giải vô địch các quốc gia vùng Bắc Mỹ, Trung Mỹ, và quần đảo Caribbean,vì bản danh sách các cầu thủ đã được thành lập khoảng hai tháng trước. Tuy nhiên, qua các buổi tập luyện gần đây cùng đội tuyển để chuẩn bị cho trận giao hữu với Trung Quốc và qua 10 phút ngắn ngủi thi đấu trong trận, Lee Nguyễn có nhiều huy vọng được tuyển chọn vào đội tuyển Hoa Kỳ thi đấu trong giài vô địch Nam Mỹ (Copa America) khởi tranh đầu tháng 7 năm nay tại Venezuela. Trong giải này, Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ là hai nước được Tổng cục túc cầu Nam Mỹ mời tham dự cũng với 10 nước trong vùng là Á Căn Đình, Bolivia, Ba Tây, Chí Lợi, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Điểu Hà (Uruguay), và nước chủ nhà Venezuela.

Lee Nguyễn
Nguồn: usa.worldcupblog.org
Năm sau, mùa hè 2008, giới hâm mộ bóng tròn có nhiều cơ hội trông thấy Lee Nguyễn tung hoành trên sân cỏ thế vận hội Bắc Kinh trong mầu áo của U-23 Hoa Kỳ. Hai năm nữa, giấc mơ chứng kiến một cầu thủ đội tuyển Hoa Kỳ với bảng tên Nguyễn trên lưng áo trong các trận long tranh hổ đấu của World Cup 2010 tại Nam Phi không phải là một giấc mơ xa vời, vọng tưởng.

Khi đặt bút viết tựa đề “Nguyen the next big hope”, nữ ký giả Andrea Canales chỉ căn cứ vào những gì cô chứng kiến nơi Lee Nguyễn trên sân cỏ: một kỹ thuật nhồi bóng tuyệt vời và một quyết tâm cao độ. Cô không hề biết những yếu tố khác đã tạo nên Lee Nguyễn ngày hôm nay. Đó là sự hy sinh vô bờ của cha mẹ anh và là lòng biết ơn của người con đối với sự hy sinh này. Khi bước vào sân cỏ, không phải Lee Nguyễn chỉ thi đấu cho chính anh, mà còn cho cha mẹ anh, và có lẽ, cho cả dân tộc anh, vì anh là cầu thủ gốc Việt duy nhất tại các giải đấu anh tham dự. Những động lực này chắc chắn sẽ đẩy Lee Nguyễn tiến xa, xa hơn nữa, trên sân chơi anh đã chọn lựa.

Cảm ơn Lee Nguyen, cảm ơn những bạn trẻ gốc Việt Nam đã thành công vượt bậc trên mọi lãnh vực của đời sống ở xứ người, từ thể thao đến khoa học, từ chính trị đến kinh doanh. v.v. Sự thành công của các bạn đã, đang, và sẽ làm nở rộng thêm những ước mơ của bao người trẻ Việt Nam tại hải ngoại; để họ có thể lớn lên, lớn lên thêm nữa trong những ước mơ ngày càng to rộng này.


Bài và ảnh do ông Trọng Kim (báo Ngày Nay) gửi đến. DCVOnline biên tập và bổ sung

Nguyễn Ngọc Bảo



Bài viết này từ DCVOnline
http://www.dcvonline.net/php/

Link của bài viết này là:
http://www.dcvonline.net/php//modules.php?name=News&file=article&sid=3530